Mấy bạn làm mds.
Cứ để đi mà. Coi như vui thôi, ngại gì chứ.

Năm mới suy nghĩ mới hành động mới luôn. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
Reply
(2024-03-04, 11:05 PM)TTTT Wrote: Okies! Lan cũng đã từng tự hứa với lòng là sẽ không xóa post/thread nữa mà làm không được, cứ thấy chướng chướng là xóa cái rụp liền! Giờ anh Dan. nói vậy thì Lan thử làm lỳ không xóa, thử coi Lan giữ được bao lâu héng!  2leluoi  Shy  Becuoi

Đó, đó. Giờ thì cô đã tự khai cái lý do vì sao cô hay có cái tật hay xóa post/thread của mình rồi đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đó chính cái tâm lý tự mình thấy chương chướng nên mới xóa cái rụp liền. Nhưng không bao giờ tự hỏi mình rằng như thế nào mới được gọi là chướng là sai là không đúng cả. Mình tự cho là vậy nhưng mọi người có cho là vậy hay không lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nha cô. Thế nên đừng bao giờ lấy cái suy nghĩ riêng của mình ra mà tự nhận xét và nghĩ rằng ai cũng giống như mình, riết rồi thành một cái thói quen khó bỏ. 

Không viết cái gì để vi phạm nội quy, không viết cái gì trái với suy nghĩ của mình, không gồng mình lên để viết cái mà mình thấy quá sức mình, không tuyên truyền phổ biến điều gì trái với luân thường đạo lý, trái với lương tâm của mình thì tốt lắm rồi, vậy thì ngại gì mà phải xóa?. Quan trọng nhất là phải biết tự chịu trách nhiệm với những gì mà mình viết ra và nếu có phản biện thì cứ can đảm bảo vệ nó. Vậy thôi à.   Smiling-face-with-halo4

Trao đổi với nhau nhiêu đó thôi hén. Tui mà viết nữa mắc công cha Sao chả ngứa miệng cái rồi chả nhảy ra cái rồi chả mắng tui là thứ hay dạy đời, hay rao giảng đạo lý cái rồi tui wê lên tui cãi tay đôi lại với chả cái rồi đến phiên chả wê lên cái rồi chả cho tui leo cây thì cái rồi mệt cho tui lắm luôn ah.

Thông cảm vì nhiều cái rồi quá, khúc này tui sợ chả quá nên tui bị cà-lăm.

Rollin
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TTTT
Reply
Anh Đạn ơi,

Em hửi được cái mùi thơm gia vị tẩm ướp trên người của anh rồi đó. Chắc chắn có nhiều dịp làm bbq .

Mong anh hiểu được thế nào là con chiên hiến tế (sacrificial lamb  Lol)
Reply
Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành

Isaia 53:5
Reply
(2024-03-05, 01:06 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn ơi,

Em hửi được cái mùi thơm gia vị tẩm ướp trên người của anh rồi đó. Chắc chắn có nhiều dịp làm bbq .

Mong anh hiểu được thế nào là con chiên hiến tế (sacrificial lamb  Lol)

Ngộ hén, thời buổi bi giờ mà còn có chuyện hửi online luôn mới ghê.  Rollin

Thịt cừu hiến tế nghe nói là không được nhai và nuốt, chỉ được nuốt trộng thì phải, ai tui còn tin chứ tui mà gặp ông, ông nhai ông nuốt tui không còn miếng xương nào luôn quá. Đúng vậy không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Sao không qua kia thi hành bổn phận công dân đi, không đọc lời kêu gọi đi bầu hả?. À, mà thôi, ai đi thì còn được chứ ông mà qua đó "bỏ phiếu" coi chừng bị uýnh u đầu ah.  vahidrk1  


(2024-03-05, 01:23 PM)Saolấplánh Wrote: Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành

Isaia 53:5

Đọc câu kinh này xong tự nhiên thấy mích lòng thiệt, ý của ông là sao?. Một sự so sánh?. Phạm tội trọng nghen ông, bởi tui có ngu dốt đến đâu thì tui cũng hiểu, chữ Người ở đây muốn nói đến một Ngôi duy nhất, không thể áp dụng tràn lan cho tất cả.

Vào cho con bú (bình) rồi ngủ đi cha nụi.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2024-03-04, 10:06 PM)TTTT Wrote: Đăng ở đây luôn đi anh Dan. Chờ tới 3 ngày sau nguội lạnh hết .  Becuoi
Lan cũng thấy hôm nay TT gan dạ ghê luôn! Bái phục TT.  Admire

Có gan gì đâu Lan, chưa vào chốn khói lửa đã sợ run cả người rồi, tự biết khả năng mình tới đâu nên đã biết trước hậu quả thế nào, có gì thì năn nỉ chú Dan  vahidrk1nương tay bớt. 
 Dù sao lần này xảy ra cũng do một phần TT gây ra, nên rất ái ngại mới cố lấy hết cam đảm nói riêng về phía mình nhìn thế nào thôi, không dám nói ai sai, ai đúng?  

Lâu lâu TT sẽ vào VB thăm Lan và mấy bạn.Tulip4

Chú Dan vui vê.
Reply
(2024-03-05, 09:01 PM)Thuctinh Wrote: Có gan gì đâu Lan, chưa vào chốn khói lửa đã sợ run cả người rồi, tự biết khả năng mình tới đâu nên đã biết trước hậu quả thế nào, có gì thì năn nỉ chú Dan  vahidrk1nương tay bớt. 
 Dù sao lần này xảy ra cũng do một phần TT gây ra, nên rất ái ngại mới cố lấy hết cam đảm nói riêng về phía mình nhìn thế nào thôi, không dám nói ai sai, ai đúng?  

Lâu lâu TT sẽ vào VB thăm Lan và mấy bạn.Tulip4

Chú Dan vui vê.

Cảm ơn Thức Tỉnh vì lời chúc.  Tulip4

Những gì cần viết, cần trả lời thì tui cũng đã bộc lộ hết ở bên kia rồi, có lúc đọc lại thấy cũng hơi áy náy vì nghĩ rằng nó khá nặng nề, không vui vẻ lắm nhưng tui tin là TT sẽ hiểu và thông cảm vì cái tính khá là thẳng thắn của tui, nhiều lần nghe như có vẽ đụng chạm đến nhiều người nhưng thật ra trong bụng không có ác ý như vậy. 

Thôi thì buồn buồn cứ vào đây đùa giỡn cho vui với tụi tui, ý nói là tui, cô Lan và ông Sao này nè. Cũng không hiểu sao tui lại thích trò chuyện với chả, bởi nhiều lần tui chọc chả là người ăn nói dô diên nhất VB này nhưng chả không giận, không sửng cồ lại, chắc cũng tự biết mình dô diên thật hay chả ghim ghim trong bụng chờ thời cơ tui sơ hở là chả méc mods hay nhờ người thân cận của chả búng tui một phát lên cây ngồi gọn hơ.  Rollin  

Nghi ngờ chả là anh SM đẹp chai lắm luôn. Còn nếu hổng phải thì chắc là cha nụi này có liên quan mật thiết gì đến anh SM đẹp chai của tui lắm, đang tìm hiểu, chưa có kết quả. Dĩ nhiên là vẫn chọc ghẹo chả cho vui thôi chứ với tui, ai làm chức vụ gì không quan trọng lắm bởi không phải chuyện của mình. Ngay như tui bi giờ cũng dính tin đồn, tui là người làm cho "chính phủ" nè, tin được không?. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • Thuctinh
Reply
Mới thấy bên kia, rinh về đây:

(2024-03-05, 09:38 PM)Saolấplánh Wrote: Hello all,

Em vô đây xin đọc 1 kinh lạy cha. Chắc là không có rắc rối.

Lạy cha ..

Không biết ông này ngây thơ thứ thiệt hay là đang xỏ lá mọi người đây nữa. Áo ông si là Ý ông sao vậy ông Sao?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn có cảm giác VB đang bị “cơn dịch” của kinh thánh không vậy?

Mất hết nấu nướng.. tất cả.
Reply
(2024-03-05, 09:54 PM)Dan. Wrote: Mới thấy bên kia, rinh về đây:


Không biết ông này ngây thơ thứ thiệt hay là đang xỏ lá mọi người đây nữa. Áo ông si là Ý ông sao vậy ông Sao?.

Becuoi

Có gì mà xỏ với móc. 

Kinh lạy cha là toàn quyền của Ngài. Anh rành cả một thư viện chứ không đâu.

Lol
Reply
(2024-03-05, 09:55 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn có cảm giác VB đang bị “cơn dịch” của kinh thánh không vậy?

Mất hết nấu nướng.. tất cả.

Dịch của Kinh thánh theo tui là do ông gây ra tất cả thì có, nội ngay ở đây ông đang gieo cơn dịch ấy lên đầu tui, hở ra là ông đăng Kinh thánh lên làm cho tui phải chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ để hiểu, riết rồi tui muốn khùng luôn thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên tâm đi, hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai, qua cơn mưa trời sẽ sáng, tui tin VB sẽ hồi sinh mà, những Mục khác vẫn đang hoạt động bình thường mà. Nếu cảm thấy bùn bùn, hông ấy ông vào Nhà bếp chia xẻ kinh nghiệm pha sữa cho con bú với mấy bạn nữ đi, tui tin tiết mục ấy sẽ rất viral và ăn khách lắm ah.

Becuoi

(2024-03-05, 10:02 PM)Saolấplánh Wrote: Có gì mà xỏ với móc. 

Kinh lạy cha là toàn quyền của Ngài. Anh rành cả một thư viện chứ không đâu.

Lol

Hiểu được câu nói của tui, thêm cái mặt cười  Lol  ở dưới thì tui tin là xỏ với móc rồi, tin ông ngây thơ khác gì tin heo nái đang mang bầu mà biết leo cây?.  Rollin
Love is now or never...
Reply
(2024-03-05, 09:55 PM)Saolấplánh Wrote: Anh Đạn có cảm giác VB đang bị “cơn dịch” của kinh thánh không vậy?

Mất hết nấu nướng.. tất cả.

Mừng là SM Sao biết vậy. Xin ngừng đem KT vào, có gì khác để nói không? Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2024-03-05, 10:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Mừng là SM Sao biết vậy.  Xin ngừng đem KT vào, có gì khác để nói không?   Rolling-on-the-floor-laughing4

Xí!

Chị kêu ai khoá tên em vĩnh viễn thì được. 
Chứ cái kia thì khó lắm
Reply
(2024-03-05, 10:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Mừng là SM Sao biết vậy.  Xin ngừng đem KT vào, có gì khác để nói không?   Rolling-on-the-floor-laughing4

Cảm ơn chị đã vung gươm khuyên can ổng, không biết ổng có nghe theo mà ngưng oanh tạc em bằng KT không, hy vọng là có, chứ nếu không có ngày em bị tẩu hỏa nhập ma với cha nụi này. Đang khuyên ổng chia xẻ Kinh nghiệm pha sữa cho con bú bằng bình, không biết chả có chịu nghe không nữa?.

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2024-03-05, 10:12 PM)Saolấplánh Wrote: Xí!

Chị kêu ai khoá tên em vĩnh viễn thì được. 
Chứ cái kia thì khó lắm

Ai mà khóa tên ông được ngoài ông hay người thân cận của ông?. Xí.í.í... Rollin

Nếu không chia xẻ chuyện pha sữa được thì ông chia xẻ kinh nghiệm chuyện Uốn thẳng thành cong veo hay Kinh nghiệm makeup để lừa tình giai đẹp cũng ok mà. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply