Vấn An Cốc
(2023-09-15, 11:30 AM)TanThu Wrote: Bài Tarot , xem về tâm linh hay lắm Sầu , thường YT có 3 tụ cho mình chọn 1 , mỗi lần Thu xem đều đúng 7/10 , 3 phần còn lại chưa gặp

ÔNG NỘI của Thu là người PHÁP , về VN chơi , cưới BÀ NỘI , có đám con lai Biggrin

Cái đó coi chung chung, hình như có duyên thì trúng năng lượng, không biết coi riêng cho mình thì đúng ra sao.
Sầu thấy coi bài kiểu của Thu khó hơn thì phải vì không có nhiều hình như Tarot.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-15, 12:34 PM)LýMạcSầu Wrote: Cái đó coi chung chung, hình như có duyên thì trúng năng lượng, không biết coi riêng cho mình thì đúng ra sao.
Sầu thấy coi bài kiểu của Thu khó hơn thì phải vì không có nhiều hình như Tarot.

Coi bài , Thu không biết nói sao á Sầu , tuy không nhiều hình , cho dù lá 7 số nhỏ nhất , hại nhất , những lá bài đối diện và đi chung , biến hóa nhiều lắm

Thông dụng của Thu , để nói chuyện với PAPA
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2023-09-15, 11:52 AM)TanThu Wrote: Thu quen nàng và Sư Huynh từ lúc vào VB , chưa giận nhau chuyện gì , nhiều bạn khác cũng không có gì , nếu có ! chỉ là hiểu lầm , vì không thân nên đâu thể giải bài

Tạm thời để 4 anh đó mê , sau nầy có thêm mấy anh khác Biggrin 

Có duyên với tâm linh , đi thưa về trình , rất an tâm

Thờ CHÚA vì đã học đạo , thờ  PHẬT bỡi được người cứu sống con ( nhắc tới kinh hoàng , Thu không muốn nhớ )  ám ảnh rất sợ

Hai anh em họ đánh sát vách nhà , Thu chịu khó nghe tin tức để biết một chút Biggrin

Tulip4

Nàng đó nha! Smiling-face-with-halo4 THL bị bầm dập mấy ngày qua, thiệt khổ cho cái thân già mà chưa được yên của THL với mấy ngoại mà.  Rollin "TUI CHỈ CÓ TIẾNG MÀ HỔNG XỰC ĐƯỢC MIẾNG NÀO NGHE MẤY NGOẠiiiiiiiiiiiii"... Lol

Ừa, làm sao mà tâm linh của nàng an tâm, an nhiên, an bình...v.v...là đạt hà.  Tulip4

Nghe nàng nhắc Phật cứu mạng, THL định nhờ nàng kể lại, nhưng nàng còn bị ám ảnh.....nên thôi. 

Dạ, nàng chịu khó nghe/đọc thêm tin tức, có gì mình cũng chuẩn bị chút há? Sẵn tiện bàn loạn cùng chú TD, KaKa cũng vui. 

À, THL biết anh Anatta từ bên VF,  anh dùng văn từ hơi bị khô khan, chứ thật ra ảnh không đến nổi nào, nàng đừng để bụng mà buồn há? Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-16, 02:21 AM)TiểuHồLy Wrote: À, THL biết anh Anatta từ bên VF,  anh dùng văn từ hơi bị khô khan, chứ thật ra ảnh không đến nổi nào, nàng đừng để bụng mà buồn há? Tulip4

Sai rồi, ảnh đến nỗi lắm luôn đó chứ đâu phải không đến nỗi nào  Lol .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • anattā, TanThu
Reply
(2023-09-16, 09:18 AM)phai Wrote: Sai rồi, ảnh đến nỗi lắm luôn đó chứ đâu phải không đến nỗi nào  Lol .

Lửa đang cháy đổ thêm dầu là anh Phai đó nhen Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-09-16, 10:50 AM)TanThu Wrote: Lửa đang cháy đổ thêm dầu là anh Phai đó nhen Biggrin

Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-16, 02:21 AM)TiểuHồLy Wrote: Nàng đó nha! Smiling-face-with-halo4 THL bị bầm dập mấy ngày qua, thiệt khổ cho cái thân già mà chưa được yên của THL với mấy ngoại mà.  Rollin "TUI CHỈ CÓ TIẾNG MÀ HỔNG XỰC ĐƯỢC MIẾNG NÀO NGHE MẤY NGOẠiiiiiiiiiiiii"... Lol

Ừa, làm sao mà tâm linh của nàng an tâm, an nhiên, an bình...v.v...là đạt hà.  Tulip4

Nghe nàng nhắc Phật cứu mạng, THL định nhờ nàng kể lại, nhưng nàng còn bị ám ảnh.....nên thôi. 

Dạ, nàng chịu khó nghe/đọc thêm tin tức, có gì mình cũng chuẩn bị chút há? Sẵn tiện bàn loạn cùng chú TD, KaKa cũng vui. 

À, THL biết anh Anatta từ bên VF,  anh dùng văn từ hơi bị khô khan, chứ thật ra ảnh không đến nổi nào, nàng đừng để bụng mà buồn há? Tulip4

Tại nàng hõng chịu rước dìa , ngày lắm mối tối cô đơn Becuoi 

An tâm , an nhiên v...v... nào phải tự nhiên mà được ,  tất cả nhờ người nhà ban cho ,



Thu cũng không biết nói chuyện , nên có chút hiểu lầm , giải quyết xong rồi nàng

Nghe chính trị để biết tình hình , chạy trời không khỏi nắng

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-09-16, 09:18 AM)phai Wrote: Sai rồi, ảnh đến nỗi lắm luôn đó chứ đâu phải không đến nỗi nào  Lol .

Tình nhạt phai phai hổng lo phụ em gái giải game chơi mà đi nhen nhóm lửa là răng?  Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-09-16, 11:47 AM)TanThu Wrote: Tại nàng hõng chịu rước dìa , ngày lắm mối tối cô đơn Becuoi 

An tâm , an nhiên v...v... nào phải tự nhiên mà được ,  tất cả nhờ người nhà ban cho ,

***Cut off

Thu cũng không biết nói chuyện , nên có chút hiểu lầm , giải quyết xong rồi nàng

Nghe chính trị để biết tình hình , chạy trời không khỏi nắng

Tulip4


Thanks nàng.  Tulip4
THL đang tu mừ...rước mấy ổng dzìa mần răng tu cho giác ngộ được chớ hè!  Rollin

Úi chu choa! Tình duyên của nàng một thời cũng lận đận kinh khủng hén.  Hug Phụ nữ chị em chỉ nhờ tấm chồng, 12 bến nước mà gặp bến như vậy là khổ trăm bề chứ chẳng chơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai của nàng ắt sẽ được người khác bù đắp mà.  Cheer

Ừa, hiểu lầm xong lại bắt tay nhau cười... Smiling-face-with-halo4

Nàng ở cạnh chắc là hồi hộp lắm. À, TànThu có bao giờ mê tín không nàng? Tại hôm qua THL sáng tác bài thơ về cái nhìn của chiến tranh đương thời. Tìm ra được tấm bản đồ của R & U. Nhìn vào thì THL lại thấy R nuốt U chắc là không được, vì U ở trên đầu của con gà/khủng long, tức là Nga. Nếu nàng interesting thì THL post lên đây, mình cùng nhau 88888 há? Rolling-on-the-floor-laughing4

Super duper  ba8
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • TanThu
Reply
(2023-09-16, 01:08 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks nàng.  Tulip4
THL đang tu mừ...rước mấy ổng dzìa mần răng tu cho giác ngộ được chớ hè!  Rollin

Úi chu choa! Tình duyên của nàng một thời cũng lận đận kinh khủng hén.  Hug Phụ nữ chị em chỉ nhờ tấm chồng, 12 bến nước mà gặp bến như vậy là khổ trăm bề chứ chẳng chơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai của nàng ắt sẽ được người khác bù đắp mà.  Cheer

Ừa, hiểu lầm xong lại bắt tay nhau cười... Smiling-face-with-halo4

Nàng ở cạnh chắc là hồi hộp lắm. À, TànThu có bao giờ mê tín không nàng? Tại hôm qua THL sáng tác bài thơ về cái nhìn của chiến tranh đương thời. Tìm ra được tấm bản đồ của R & U. Nhìn vào thì THL lại thấy R nuốt U chắc là không được, vì U ở trên đầu của con gà/khủng long, tức là Nga. Nếu nàng interesting thì THL post lên đây, mình cùng nhau 88888 há? Rolling-on-the-floor-laughing4

Super duper  ba8

Tu thì tu , yêu vẫn yêu , đắc đạo mới hay á nàng Thumbs-up4 

Không phải tình duyên lận đận , nhìn lại Thu đã nợ họ , đến đây để trả cho xong , vì mọi sự ra đi rất êm đẹp

Thu lo cho thế sau , cá nhân thì bình thường

Thu không mê tín dị đoan , nhìn vào hiện thực , tất cả theo vòng quay quỷ đạo

Nàng post vào , cùng ngắm xem và 88 cho vui Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





[-] The following 1 user Likes TanThu's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-09-16, 01:08 PM)TiểuHồLy Wrote: Thanks nàng.  Tulip4
THL đang tu mừ...rước mấy ổng dzìa mần răng tu cho giác ngộ được chớ hè!  Rollin

Úi chu choa! Tình duyên của nàng một thời cũng lận đận kinh khủng hén.  Hug Phụ nữ chị em chỉ nhờ tấm chồng, 12 bến nước mà gặp bến như vậy là khổ trăm bề chứ chẳng chơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, tương lai của nàng ắt sẽ được người khác bù đắp mà.  Cheer

Ừa, hiểu lầm xong lại bắt tay nhau cười... Smiling-face-with-halo4

Nàng ở cạnh chắc là hồi hộp lắm. À, TànThu có bao giờ mê tín không nàng? Tại hôm qua THL sáng tác bài thơ về cái nhìn của chiến tranh đương thời. Tìm ra được tấm bản đồ của R & U. Nhìn vào thì THL lại thấy R nuốt U chắc là không được, vì U ở trên đầu của con gà/khủng long, tức là Nga. Nếu nàng interesting thì THL post lên đây, mình cùng nhau 88888 há? Rolling-on-the-floor-laughing4

Super duper  ba8

THL post bên thread chính trị chắc hay hơn, không làm loãng thread sơ ma của anh Anatta, và chị Sầu còn có thể tán gẩu vể tâm linh với TanThu, chị Sầu sợ chính trí lắm Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TanThu, TiểuHồLy
Reply
[Image: tra-loi-1.jpg]


Thu trả lời Anatta nơi đây nhé , bên kia SH va TD bàn CT

Thu xem bài , muốn biết dung mạo TT MỸ 2024 , thấy có làn ánh sáng tỏa ra , đúng hay sai thì chưa biết  , chờ thời gian xem sao ,

Anatta đọc kỷ lại nhé , Thu nhìn thấy đôi mắt TT 2024 tròn , đâu có nói mờ

Bầu cữ bên MỸ khác với PHÁP , bên PHÁP ai đã thắng rồi thì mọi chuyện coi như êm , họ thâu lại lúc đàm thoại , nếu TT hứa không giữ lời , thì xúm nhau biểu tình , bên PHÁP họ xuống đường thường xuyên là vậy , những nước khác thấy lạ ,Thu  quen rồi

Thu biết một chút bên MỸ , khi TT được thắng cữ vào TÒA BẠCH ỐC , họ để tay lên  (quyển sách ) và đọc tuyên thệ , khi đã là TT thì có khí chất một đương kim

Gần 4 năm qua , Thu theo dõi tin tức ,  thấy người dân MỸ vẫn 2 phe , không đồng lòng , về JOE và TRUMP , vợ chồng tranh cải , bạn bè cũng vậy , cả nghệ sĩ luôn

Bạn thân của Thu cũng rời FB , vì Thu gởi email cho TRUMP và ông có trả lời , nhưng không đúng với những gì Thu muốn ,

Khi Anatta hỏi , Thu phải trả lời cẫn thận , trách mích lòng bạn bè , ý của Thu là TT JOE chính sách khá mềm dẽo , 

TT TRUMP , Anatta đã viết ra , lâu rồi Thu có viết một chút ở BLOGS  Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-09-16, 01:53 PM)LýMạcSầu Wrote: THL post bên thread chính trị chắc hay hơn, không làm loãng thread sơ ma của anh Anatta, và chị Sầu còn có thể tán gẩu vể tâm linh với TanThu, chị Sầu sợ chính trí lắm  Wink

Khi nào Sầu rảnh , tán gẩu tâm linh với Thu nhá , Thu nói những gì mình được trãi nghiệm qua

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2023-10-09, 11:39 AM)TanThu Wrote: Khi nào Sầu rảnh , tán gẩu tâm linh với Thu nhá , Thu nói những gì mình được trãi nghiệm qua

Tulip4

Sao trùng hợp vậy? Thu có mơ thấy Sầu không? Winking-face4
Hôm nay schedule của Sầu nhẹ hơn tí, có thế tán gẩu.
Ba đêm rồi, Sầu mơ thấy những người thân đã mất. Đêm thứ 6 là cô em của ex, mỗi lần cô ấy về đều có mục đích. Đêm thứ 7, Sầư cảm nhận "người ấy", và đêm qua là cha của Sầu, làm Sầu vặn đèn ngủ cả đêm Disappointed-face4
Sầu hay được báo trước những chuyện sẽ xảy ra trong giấc mơ.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TanThu
Reply
(2023-10-09, 12:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Sao trùng hợp vậy? Thu có mơ thấy Sầu không? Winking-face4
Hôm nay schedule của Sầu nhẹ hơn tí, có thế tán gẩu.
Ba đêm rồi, Sầu mơ thấy những người thân đã mất. Đêm thứ 6 là cô em của ex, mỗi lần cô ấy về đều có mục đích. Đêm thứ 7, Sầư cảm nhận "người ấy", và đêm qua là cha của Sầu, làm Sầu vặn đèn ngủ cả đêm  Disappointed-face4
Sầu hay được báo trước những chuyện sẽ xảy ra trong giấc mơ.

Sầu thấy người nhà với cảnh nào ? có nói chuyện , đùa giỡn , còn nhớ sắc mặt người nhà ở bên kia như thế nào ? nhớ kỷ lại xem , là giấc mơ hay dạo chơi


Bây giờ Thu xem bài chỉ thấy chính trị ,  nói chung ! giờ chiến ttranh và thiên tai khắp nơi 

Khi xưa Thu nói chuyện với PA trên bài , 

PA ở bên đó có vui không ?

PA nói ! vui lắm

Thu được qua bên đó chơi , PA biết được trong lòng Thu , thích căn nhà cũ tuy nhỏ mà gia đình ấm vui ,

Nhìn thấy PA đang bồng em bé , nụ cười trên môi mà buồn , MAMAN có mất một em bé khoảng 4 tháng
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply