Tạp nham lâu
Thấy hoa lan anh trồng nở hoa liên tục, thích quá hà. Anh chụp hướng này, vô tình thấy cái dáng lá cũng tương tự trái tim, và trái tim hồng cùng nhánh lan vàng nhìn rất đẹp Tulip4

Cái nhà em, do đợt rồi em ít vô nên em nhờ Mod khóa, may là em còn giữ chứ chưa xóa. Có gì em sẽ nhờ Mod mở ra cho em.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 1 user Likes Mãi Yêu Thương's post:
  • phai
Reply
Hôm qua bất chợt có chút cảm xúc nên lòng vòng xuống phố nghe ngóng mùa thu đang về
[Image: 20230922-153824.jpg]


Như thường lệ, ghé vô thrift store và hơi bất ngờ vì thấy hai cô nương này
[Image: 20230922-153112.jpg]


Cuối cùng đi về ghé tiệm cây cảnh mua cho mình một cây bonsai nhỏ nhắn.
[Image: 20230923-073307.jpg]
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • Ech, JayM, Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
Đi coi lan xong tiện thể ghé thăm người quen ở một thành phố nhỏ. 

Phố yên bình
[Image: 20230923-163600.jpg]

Làm nhớ tới sân nhà người đó năm tháng rất xưa và cũng nhớ những con đường đâu đó ở Cali.
[Image: 20230923-164213.jpg]

Mùa thu chớm về
[Image: 20230923-164638.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương
Reply
(2023-09-24, 10:42 AM)phai Wrote: Đi coi lan xong tiện thể ghé thăm người quen ở một thành phố nhỏ. 

Phố yên bình
[Image: 20230923-163600.jpg]

Làm nhớ tới sân nhà người đó năm tháng rất xưa và cũng nhớ những con đường đâu đó ở Cali.
[Image: 20230923-164213.jpg]

Mùa thu chớm về
[Image: 20230923-164638.jpg]

Bên anh Phai cũng có xe bus màu vàng.  Smiling-face-with-halo4 Mấy hôm nay ra vườn thơm ngát, thì ra Osmanthus Tea Olive (Dạ Lý Hương?) đang nở hoa; dấu hiệu của nảng Thu.   Tulip4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, phai
Reply
Hôm rồi trong nhóm FB free stuffs có người cho cái này.
Tự nhiên nhìn mà nhớ vu vơ, cũng tính xin về để phá mà hơi làm biếng đi lấy. Quay qua quay lại cũng có người xin.
Thì ra Tây dùng cái này để nấu soup.

[Image: 2023-09-20-120049.png]
Reply
Hôm nay Châu Bá Phai được "quới" "xà" nhân hỏi thăm nhiều quá,  Lol Jay tặng anh Phai tấm hình Jay chụp ở Quake Lake, ID hồi tháng Tám.

Jay đang suy nghĩ làm cách nào dụ Sầu được tấm hình tiên rồi mang tặng anh Phai sau.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IDQuake-Lake202308.jpg]
[-] The following 3 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, phai
Reply
(2023-09-26, 08:31 PM)JayM Wrote: Hôm nay Châu Bá Phai được "quới" "xà" nhân hỏi thăm nhiều quá,  Lol  Jay tặng anh Phai tấm hình Jay chụp ở Quake Lake, ID hồi tháng Tám.

Jay đang suy nghĩ làm cách nào dụ Sầu được tấm hình tiên rồi mang tặng anh Phai sau.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IDQuake-Lake202308.jpg]

Cảnh đẹp quá Jay ơi. Núi non hùng vĩ làm lòng người thanh thản và chắc sẽ cảm thấy rất nhỏ bé trước thiên nhiên.
Non xanh nước biếc thêm nhưng chánh hoa vàng ước gì anh phai tận ... chân đứng ở đó.
Nhưng không sao có người nhớ và chụp hình cho ngắm cũng rất vui rồi.

Cảm ơn Jay  Tulip4 .
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • JayM
Reply
Quên,

Mới nói chuyện với Ếch. Dạo này tôi hay quên kinh khủng, có hai loại thuốc phải uống hàng ngày khi thì quên uống hoặc không nhớ mình đã uống hay chưa. Có khi lấy thuốc ra để trên bàn rồi đi rót ly nước, rót xong không nhớ rằng nước đó để uống thuốc thế là nốc hết ly nước thuốc còn ở lại trên bàn  Wink . Một lúc sau thấy trên bàn có những viên thuốc lại đứng si nghĩ thuốc này lấy ra từ lúc nào vậy ta?
Nấu ăn cũng quên nhiều khi cháy cả nồi hên là chưa bị fire alarm lên tiếng. Building tôi có luật nếu bị fault alarm mà lỗi ở người trong unit mà xe fire truck phải tới là bị phạt cả $100 và dĩ nhiên phải nghe họ xài xể một mách.
Làm cái chi lấy đồ nghề ra để đó rồi không nhớ để nơi mô thế là phải đi kiếm, vừa kiếm vừa cbn, cbn, cbn  Wink  . 
Mượn tiền ai cũng quên trả để người ta phải đòi tới đòi lui.

Không biết có phải triệu chứng lú lẫn sắp chớm hay không?
Reply
(2023-09-28, 12:33 PM)phai Wrote: Quên,

Mới nói chuyện với Ếch. Dạo này tôi hay quên kinh khủng, có hai loại thuốc phải uống hàng ngày khi thì quên uống hoặc không nhớ mình đã uống hay chưa. Có khi lấy thuốc ra để trên bàn rồi đi rót ly nước, rót xong không nhớ rằng nước đó để uống thuốc thế là nốc hết ly nước thuốc còn ở lại trên bàn  Wink . Một lúc sau thấy trên bàn có những viên thuốc lại đứng si nghĩ thuốc này lấy ra từ lúc nào vậy ta?
Nấu ăn cũng quên nhiều khi cháy cả nồi hên là chưa bị fire alarm lên tiếng. Building tôi có luật nếu bị fault alarm mà lỗi ở người trong unit mà xe fire truck phải tới là bị phạt cả $100 và dĩ nhiên phải nghe họ xài xể một mách.
Làm cái chi lấy đồ nghề ra để đó rồi không nhớ để nơi mô thế là phải đi kiếm, vừa kiếm vừa cbn, cbn, cbn  Wink  . 
Mượn tiền ai cũng quên trả để người ta phải đòi tới đòi lui.

Không biết có phải triệu chứng lú lẫn sắp chớm hay không?

Nhiều khi anh phai lo cho cây Lan nhiều quá nên quên trước, quên sau vậy thôi chư cỡ tuổi anh thì làm gì mà có triệu chứng lú lẫn được. Mà hỏi anh phai nhe: Bệnh lú lẫn đó có di truyền không há anh? Suytu
                                                                                     
Reply
(2023-09-28, 12:33 PM)phai Wrote: Quên,

Mới nói chuyện với Ếch. Dạo này tôi hay quên kinh khủng, có hai loại thuốc phải uống hàng ngày khi thì quên uống hoặc không nhớ mình đã uống hay chưa. Có khi lấy thuốc ra để trên bàn rồi đi rót ly nước, rót xong không nhớ rằng nước đó để uống thuốc thế là nốc hết ly nước thuốc còn ở lại trên bàn  Wink . Một lúc sau thấy trên bàn có những viên thuốc lại đứng si nghĩ thuốc này lấy ra từ lúc nào vậy ta?
Nấu ăn cũng quên nhiều khi cháy cả nồi hên là chưa bị fire alarm lên tiếng. Building tôi có luật nếu bị fault alarm mà lỗi ở người trong unit mà xe fire truck phải tới là bị phạt cả $100 và dĩ nhiên phải nghe họ xài xể một mách.
Làm cái chi lấy đồ nghề ra để đó rồi không nhớ để nơi mô thế là phải đi kiếm, vừa kiếm vừa cbn, cbn, cbn  Wink  . 
Mượn tiền ai cũng quên trả để người ta phải đòi tới đòi lui.

Không biết có phải triệu chứng lú lẫn sắp chớm hay không?

Chắc bịnh của tuổi già. Có đêm Sầu không nhớ mình đã uống thuốc hay chưa. Chắc đến lúc phải để thuốc vô hộp mỗi ngày, tối mở hộp của ngày đó ra để biết mình đã uống hay chưa. Disappointed-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2023-09-28, 12:44 PM)TTTT Wrote: Nhiều khi anh phai lo cho cây Lan nhiều quá nên quên trước, quên sau vậy thôi chư cỡ tuổi anh thì làm gì mà có triệu chứng lú lẫn được. Mà hỏi anh phai nhe: Bệnh lú lẫn đó có di truyền không há anh? Suytu

Nếu lo cho Lan mà phải quên trước quên sau còn có lý chứ lo cho mấy cây lan thì đâu có đáng  Wink .

Anh phai thấy có người quen lúc phát bệnh dementia còn ít tuổi hơn anh bây giờ nên căn bệnh hay sự chết đâu kể tuối tác, trời kêu ai nấy chịu.
Anh phai không biết nhiều về y học nên không biết bệnh đó có di truyền hay không?



(2023-09-28, 12:49 PM)LýMạcSầu Wrote: Chắc bịnh của tuổi già. Có đêm Sầu không nhớ mình đã uống thuốc hay chưa. Chắc đến lúc phải để thuốc vô hộp mỗi ngày, tối mở hộp của ngày đó ra để biết mình đã uống hay chưa.  Disappointed-face4
 
Anh phai có mua rồi nhưng lại quên bỏ thuốc vào hộp, tóm lại cũng như không  Wink  .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TTTT
Reply
@thầy cưng, chị Sầu:  Dạ sau tuổi 50 thì tình trạng trí nhớ bị decline là bình thường thôi à, có nhiều loại thuốc cũng tăng sự decline của trí nhớ nữa, và mất ngủ cũng là nguyên do.  Bệnh dementia thường là có triệu chứng về communication mà mình ít để ý, như mẹ trò/em vậy.  Có khi bà hỏi một chuyện mà cứ gặp là hỏi, kg nhớ là đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi.  Có khi là lơ đãng, đang làm gì đó tự nhiên bà thừ ra kg nhớ mình đang làm gì.  Đến khi diagnose cho mẹ trò/em thì bà đã bị stage 4 rồi, và brain functionality collasp rất là nhanh, tuột kg thắng được, chỉ có thể cho bà uống thuốc an thần để ngủ thôi.   Crying-face4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 6 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • dulan, JayM, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương, phai, TTTT
Reply
(2023-09-28, 03:56 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: @thầy cưng, chị Sầu:  Dạ sau tuổi 50 thì tình trạng trí nhớ bị decline là bình thường thôi à, có nhiều loại thuốc cũng tăng sự decline của trí nhớ nữa, và mất ngủ cũng là nguyên do.  Bệnh dementia thường là có triệu chứng về communication mà mình ít để ý, như mẹ trò/em vậy.  Có khi bà hỏi một chuyện mà cứ gặp là hỏi, kg nhớ là đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi.  Có khi là lơ đãng, đang làm gì đó tự nhiên bà thừ ra kg nhớ mình đang làm gì.  Đến khi diagnose cho mẹ trò/em thì bà đã bị stage 4 rồi, và brain functionality collasp rất là nhanh, tuột kg thắng được, chỉ có thể cho bà uống thuốc an thần để ngủ thôi.   Crying-face4

Vậy đó cũng là điều tự nhiên nên cũng đỡ lo. Thầy chưa tới độ như mẹ trò chỉ là hay quên thôi. Còn lơ đãng chỉ xảy ra mới đây khi chợt tình cờ thấy ... tà áo tím   Lol .

Nói chứ, thật tội cho mẹ trò và người thân. Người quen thầy kể ở trên lúc phát bệnh mới khoảng 53, 54 gì đó thoạt đầu cũng y hệt mẹ trò sau đó trở nặng và không còn nhận thức được cái gì hết kể cả chuyện ăn uống hay vệ sinh cá nhân. Người thân không có thể chăm sóc nên phải gửi vào nhà điều dưỡng và cô ta mất lúc khoảng 58, 59 tuổi.
Thành thử nghe trò kể thầy hiểu được những lo lắng và mệt mỏi khi săn sóc cụ. Nhưng mẹ trò thật có phước vì cả nhà đều yêu thương và chăm sóc cụ hết lòng.
[-] The following 6 users Like phai's post:
  • dulan, JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, Mãi Yêu Thương, TTTT
Reply
(2023-09-28, 12:33 PM)phai Wrote: Quên,


Mượn tiền ai cũng quên trả để người ta phải đòi tới đòi lui.

Không biết có phải triệu chứng lú lẫn sắp chớm hay không?

Đọc từ trên xuống, em chờ hoài chưa thấy có dòng chữ '' Cho ai mượn tiền cũng không nhớ''

Em chỉ chờ có mỗi một hàng chữ quan trọng đó thôi  Rollin
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 2 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
(2023-09-28, 07:58 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đọc từ trên xuống, em chờ hoài chưa thấy có dòng chữ '' Cho ai mượn tiền cũng không nhớ''

Em chỉ chờ có mỗi một hàng chữ quan trọng đó thôi  Rollin

Hahaha,

Đúng là em gái cưng của tui, anh gõ hàng chữ đó mà chả thấy ai nói gì chỉ có em gái làm anh cười từ nãy giờ  Lol .
[-] The following 4 users Like phai's post:
  • dulan, Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương, TTTT
Reply