Tạp ghi
(2018-04-17, 10:14 AM)Mimo Wrote:     Tình em, tình ảnh, tình trường,
    Tình đời tơ luỵ vấn vương bến sầu....
    Thánh đường cho tới thiền sâu,
    Tình đời duyên nghiệp biết đâu mà lường...

Wow... chị Mimo làm thơ cũng mùi quá.
Cám ơn bài thơ hoạ của chị.

 :-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-04-17, 10:07 AM)caothang Wrote: hôm nay quán niệm vô thường
tóc dài theo gió đi ngang một đời
người đi cũng đã đi rồi
hương đồng gió nội vẫn còn đâu đây

Người ơi gặp gỡ làm chi
Dư âm còn đó hồn thì ngả nghiêng
Vô thường ơi hỡi vô thường
Ước chi khoảnh khắc ấy thành trăm năm!

:-)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-04-17, 06:29 PM)anatta Wrote: - Đọc những lời Phương Vy viết thì trong trí anatta thoáng hiện lên một ý là: chẳng lẽ...? :-)

- Bài thơ của anh caothang Vy có thắc mắc gì thì cứ tự nhiên hỏi để anh bạn ct có việc làm, chứ để ông ta ngồi hoài không làm gì riết bụng bự. :-)

Biggrin Anh Anatta,

Trong trí anh hiện lên một ý "Chẳng lẽ...?" gì vậy anh? Làm PVy muốn biết lắm luôn hihi và hihi.  Biggrin

Những gì anh CaoThang viết, PVy phải suy nghĩ thật cẩn thận mới dám vào hỏi. Vì nhỡ hỏi hời hợt thì anh CaoThang sẽ bực mình.  Biggrin PVy ngại lắm anh Anatta ạ.  Tulip4
Reply
ngày xưa tui rất ghét em
tóc đuôi gà cứ tung tăng cả ngày
ghét em khi thấy em cười
ghét em nheo mắt , mím môi , khóc nhè
trải qua một cuộc bể dâu
tui người đất khách trở về cố hương
gặp em từ ghét tới thương ... 
thương em vất vã một đời lấm lem
thương em tóc bạc da mồi
thương em má hóp , lưng còng , da nhăn
thương em một kiếp con tằm
nhả tơ cho hết một đời trầm luân

gặp em tự hỏi một điều
em là em của ngày xưa tuổi hồng
hay em của tuổi chất chồng
vô thường hai chử em tôi hai người
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-04-18, 09:07 AM)caothang Wrote: ngày xưa tui rất ghét em
tóc đuôi gà cứ tung tăng cả ngày
ghét em khi thấy em cười
ghét em nheo mắt , mím môi , khóc nhè
trải qua một cuộc bể dâu
tui người đất khách trở về cố hương
gặp em từ ghét tới thương ... 
thương em vất vã một đời lấm lem
thương em tóc bạc da mồi
thương em má hóp , lưng còng , da nhăn
thương em một kiếp con tằm
nhả tơ cho hết một đời trầm luân

gặp em tự hỏi một điều
em là em của ngày xưa tuổi hồng
hay em của tuổi chất chồng
vô thường hai chử em tôi hai người

 Ngày xưa Tui rất ghét Anh,
 Tóc bồng che mắt lanh chanh vuốt hoài...
 Ghét Anh khi thấy anh cười,
 Ghét anh nheo mắt "nhỏ ơi, anh chờ"....

Thôi hết ý rồi ...để bửa khác nha CT Lol :chay: :chay: :chay:

Reply
(2018-04-17, 06:31 PM)anatta Wrote: Wow... chị Mimo làm thơ cũng mùi quá.
Cám ơn bài thơ hoạ của chị.

 :-)

 Đâu có chi anh Anata, ý chính vẫn là của Anata thôi.
 Thanks Cheer

Reply
(2018-04-18, 09:07 AM)caothang Wrote: ngày xưa tui rất ghét em
tóc đuôi gà cứ tung tăng cả ngày
ghét em khi thấy em cười
ghét em nheo mắt , mím môi , khóc nhè
trải qua một cuộc bể dâu
tui người đất khách trở về cố hương
gặp em từ ghét tới thương ... 
thương em vất vã một đời lấm lem
thương em tóc bạc da mồi
thương em má hóp , lưng còng , da nhăn
thương em một kiếp con tằm
nhả tơ cho hết một đời trầm luân

gặp em tự hỏi một điều
em là em của ngày xưa tuổi hồng
hay em của tuổi chất chồng
vô thường hai chử em tôi hai người

Nếu có cảnh tao ngộ này giữa anh CT và Em đó thì Then đay chỉ biết wow và admire thôi  Heavy-black-heart4 

Very lovely!

PS, mới nhớ ra... Lúc Anh CT trở đứng trên phà nhìn lục bình trôi và đất phù sa là đây ( nước đục vì đất, chử phù sa hơi bự với Then Lol)
Reply
(2018-04-17, 07:07 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Anh Anatta,

Trong trí anh hiện lên một ý "Chẳng lẽ...?" gì vậy anh? Làm PVy muốn biết lắm luôn hihi và hihi.  Biggrin

Những gì anh CaoThang viết, PVy phải suy nghĩ thật cẩn thận mới dám vào hỏi. Vì nhỡ hỏi hời hợt thì anh CaoThang sẽ bực mình.  Biggrin PVy ngại lắm anh Anatta ạ.  Tulip4

Ah, anh chỉ thoáng nghĩ "có lẽ" hơn một lần cô TN có ghé ngang qua VB. :-)

Chưa hỏi thì làm sao P. Vy biết anh bạn caothang bực mình được? :-)

Nói vậy thôi, khi thuận duyên, chuyện đến thì bàn thảo cũng chẳng muộn.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-04-18, 09:07 AM)caothang Wrote: ngày xưa tui rất ghét em
tóc đuôi gà cứ tung tăng cả ngày
ghét em khi thấy em cười
ghét em nheo mắt , mím môi , khóc nhè
trải qua một cuộc bể dâu
tui người đất khách trở về cố hương
gặp em từ ghét tới thương ... 
thương em vất vã một đời lấm lem
thương em tóc bạc da mồi
thương em má hóp , lưng còng , da nhăn
thương em một kiếp con tằm
nhả tơ cho hết một đời trầm luân

gặp em tự hỏi một điều
em là em của ngày xưa tuổi hồng
hay em của tuổi chất chồng
vô thường hai chử em tôi hai người

Đọc bài thơ tự sự này của anh caothang thì tôi có chút u hoài, cảm thương cho cô bạn của anh.

Đời người nghiệp quả không hai
Buồn vui sướng khổ nào hay để ngờ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-04-18, 06:29 PM)anatta Wrote: Đọc bài thơ tự sự này của anh caothang thì tôi có chút u hoài, cảm thương cho cô bạn của anh.

Đời người nghiệp quả không hai
Buồn vui sướng khổ nào hay để ngờ.

 Mm nghĩ đời người "Sinh Bệnh Lão Tử "...Ai rồi cũng phải già mà đã già thì không phải là cái nghiệp của riêng phụ nữ đâu.

Nên buồn vui sướng khổ gì thì cũng nên ....buông là cái tâm nó nhẹ liền và cười để thấy mình còn cười vui được ngay lúc này :full-moon-with-face4:

Reply
(2018-04-20, 10:36 AM)Mimo Wrote:  Mm nghĩ đời người "Sinh Bệnh Lão Tử "...Ai rồi cũng phải già mà đã già thì không phải là cái nghiệp của riêng phụ nữ đâu.

Nên buồn vui sướng khổ gì thì cũng nên ....buông là cái tâm nó nhẹ liền và cười để thấy mình còn cười vui được ngay lúc này :full-moon-with-face4:

Chị Mimo hiểu lầm rồi. Câu thơ đó là tôi nói chung con người chúng ta -- đàn ông và đàn bà.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
có một hiện tại đẹp thì sẽ có một quá khứ đẹp và một tương lai đẹp
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-04-23, 08:01 AM)caothang Wrote: có một hiện tại đẹp thì sẽ có một quá khứ đẹp

Khg hẳn đâu ....
Reply
(2018-04-23, 08:03 AM)ThennNow Wrote: Khg hẳn đâu ....


bạn Then giải thích thêm nhen
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2018-04-23, 08:05 AM)caothang Wrote: bạn Then giải thích thêm nhen

Hiện tại của Then coi như mỹ mãng, quá khứ của Then was darkest dark!
Reply