Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2023-06-22, 11:57 PM)TeaOla Wrote: Hello GG,
Lâu quá mới thấy chị trở lại VB, chị khoẻ ko?
Em cũng thích màu tím nhạt.
Nếu chị thích 2 màu tím & vàng thì thử chọn kiểu áo ombre thử đi.
Chị vẫn vậy, Tea ơi.
Chị vô vb nhưng cũng ít đi lang thang. May quá chị vừa viết thread "Hoa" nên thấy thread này ghé vào nếu không là không biết Tea viết cho chị.
Bé lớn lắm rồi hah Tea. Sắp 1 tuổi rồi phải không em.
Chị mặc màu mỗi ngày chán lắm. Chỉ khi nào đi đâu mới xí xọn tí.
Chị chúc Tea, gia đình và cháu luôn khoẻ và vui.
Posts: 8,048
Threads: 415
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2023-06-23, 12:01 AM)TeaOla Wrote: Salie có thơm như Lavender ko chị CN? Chào cả nhà.
Có loại thơm mà không sánh bằng lavendel
Nhỏ Tea khoái hỏi để mình trả lời chơi hén hihihi
Có lần trên đường đến sở làm, có bác cắt nguyên vườn lavendel bỏ , nhìn gốc cây trên 10 tuổi, mình quay lại nói để dành cho mình , tối nay sẻ lấy vê, bác dồn cho 1thùng rác kliko mình tha hồ rải trong vườn phòng ngừa rầy, sâu .. , mớ để chậu bự trong nhà giờ đả 3 năm mà vẩn còn thơm khi lấy vài nhánh ngâm nước
Be Vegan, make peace.
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Sớm ban mai
![[Image: IMG-6205.jpg]](https://i.postimg.cc/Qdb76CKM/IMG-6205.jpg) [url=https://gasstation-nearme.com/][/url]
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Cây ôm cột
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2023-06-24, 06:33 AM)Saolấplánh Wrote: Sớm ban mai
[url=https://gasstation-nearme.com/][/url]
Hoa tím đẹp quá. Cánh hoa vân mỏng mềm mại như nhung. Người chụp hay quá nha.
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
(2023-06-24, 01:16 PM)Saolấplánh Wrote: Cây ôm cột 
Quằn quít cả đời nhau!
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Tặng chủ quán góc lan
Posts: 14,635
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2023-06-23, 01:12 AM)Green Grass Wrote: Chị vẫn vậy, Tea ơi.
Chị vô vb nhưng cũng ít đi lang thang. May quá chị vừa viết thread "Hoa" nên thấy thread này ghé vào nếu không là không biết Tea viết cho chị.
Bé lớn lắm rồi hah Tea. Sắp 1 tuổi rồi phải không em.
Chị mặc màu mỗi ngày chán lắm. Chỉ khi nào đi đâu mới xí xọn tí. 
Chị chúc Tea, gia đình và cháu luôn khoẻ và vui.
Hello chị GG
Lâu lâu mới thấy chị lên VB, chị cũng quên hát bên XH nữa
Bé nhà em sắp 1T rồi chị, bé dạo này nói rất nhiều mà không ai hiểu gì hết 
Chắc chị ăn mặc rất giản dị
Lại sắp đến cuối tuần, em chúc chị cùng gd lúc nào cũng an vui
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,635
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 14,635
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2023-06-23, 06:38 AM)Chân Nguyệt Wrote: Chào cả nhà.
Có loại thơm mà không sánh bằng lavendel
Nhỏ Tea khoái hỏi để mình trả lời chơi hén hihihi
Có lần trên đường đến sở làm, có bác cắt nguyên vườn lavendel bỏ , nhìn gốc cây trên 10 tuổi, mình quay lại nói để dành cho mình , tối nay sẻ lấy vê, bác dồn cho 1thùng rác kliko mình tha hồ rải trong vườn phòng ngừa rầy, sâu .. , mớ để chậu bự trong nhà giờ đả 3 năm mà vẩn còn thơm khi lấy vài nhánh ngâm nước
Khu nhà mới nơi em ở, có muỗi nhiều lắm, trồng lavender sẽ giúp ít muỗi phải ko chị?. Hôm nọ ax đèo chị 2 cùng em đi dạo, ổng nói mới phát hiện ra đường đi bộ đẹp lắm, thế là em tò mò đi theo. Lúc đó trời bắt đầu xập tối, má ơi muỗi ở đâu bay ra làm thịt 3 tụi em  , con nào con nấy bự quá trởi. Ax bị chích nhiều nhất, thì ra khu em có nhieu nuoc, có lẽ nước dơ nên muỗi sinh sống được.
Em đặc máy triệt muỗi ở ngoài sân sau, tối nào cũng nghe tiếng mấy con muỗi bị đốt điện.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
(2023-07-12, 05:12 PM)TeaOla Wrote: Hoa rất đẹp, ngừoi tặng cũng rất dễ thương 
Hi Tea,
Chủ nhà đi lâu làm hoa héo tàn một thời gian.
Love to see you again!
Posts: 14,635
Threads: 632
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
(2023-07-12, 05:29 PM)Saolấplánh Wrote: Hi Tea,
Chủ nhà đi lâu làm hoa héo tàn một thời gian.
Love to see you again!
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Posts: 2,937
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Cái đám này một khi nỡ ra hoa rồi nồng nàn cả xóm giềng
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2023-07-12, 05:10 PM)TeaOla Wrote: Hello chị GG
Lâu lâu mới thấy chị lên VB, chị cũng quên hát bên XH nữa
Bé nhà em sắp 1T rồi chị, bé dạo này nói rất nhiều mà không ai hiểu gì hết 
Chắc chị ăn mặc rất giản dị
Lại sắp đến cuối tuần, em chúc chị cùng gd lúc nào cũng an vui 
Hi bé Tea,
Mau ghê mới hôm nào Tea lo lắng vì cháu khóc mà bây giờ bi bô nói cười, thương quá. Cháu biết nói sớm hah Tea
Chị ít viết vì viết chỗ này không viết chỗ kia làm buồn lòng người viết cho mình vì tánh chị ít di lang thang đọc nên không biết là có ai đó viết cho mình, chỗ làm chị cũng rất bận.
Đúng người, đúng nơi chị nói nhiều hơn tí nhưng chắc mình vô duyên nên không ai muốn nghe. Lol
Chị hát chị còn không dám nghe đó Tea ơi
Chị diện khi nào có dịp chi đó. Chị không cầu kỳ nên nết ăn, nết mặc cũng giản dị, miễn sao gọn gàng, lịch sự dễ nhìn
Lại một tuần nữa trôi qua, chị cám ơn Tea, chị chúc Tea, bé và gia đình luôn khỏe, vui nha Tea
P.S. Chị viết cũng quá chừng luôn
Posts: 8,048
Threads: 415
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2023-07-12, 05:17 PM)TeaOla Wrote: Khu nhà mới nơi em ở, có muỗi nhiều lắm, trồng lavender sẽ giúp ít muỗi phải ko chị?. Hôm nọ ax đèo chị 2 cùng em đi dạo, ổng nói mới phát hiện ra đường đi bộ đẹp lắm, thế là em tò mò đi theo. Lúc đó trời bắt đầu xập tối, má ơi muỗi ở đâu bay ra làm thịt 3 tụi em , con nào con nấy bự quá trởi. Ax bị chích nhiều nhất, thì ra khu em có nhieu nuoc, có lẽ nước dơ nên muỗi sinh sống được.
Em đặc máy triệt muỗi ở ngoài sân sau, tối nào cũng nghe tiếng mấy con muỗi bị đốt điện.
Nói về muỗi thì mình bó tay thiệt, đốt vỏ cam khô thì ngồi được lâu chút ..chúng chít đả lắm
Mấy cây mùi nồng mình quẹt quẹt cho bốc mùi thơm thì giúp chứt đinh thôi ,chúng hỏng sợ cho mấy , thích có mùi thơm trong vườn ..bửa nào mưa lăm răm, mưa tạnh còn ẩm ướt thì ít muổi ...hỏng lẻ mình lấy bình phun nhẹ nước pha với mints , chắc work mà hả ?? Để mình thử ...muổi khoái đeo mình hihihi
Be Vegan, make peace.
|