Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2022-11-25, 07:09 AM)NinhVan Wrote: Cái kiểu ngồi xe thò đôi chân dài ra cũng Sang đó huynh 
Ouch!!!..... Anh đổi password rồi. Em vô comp của anh kiếm hình huh? Còn thấy gì nữa không? Khai mau
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
(2022-11-25, 11:07 AM)RungHoang Wrote: Ouch!!!..... Anh đổi password rồi. Em vô comp của anh kiếm hình huh? Còn thấy gì nữa không? Khai mau 
Thấy nhiều cái xem phải bịt mắt lại rồi mở quạt máy
Muội có tài nhìn xuyên đó Huynh, cần gì Pass chớ
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
(2022-11-25, 11:33 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hai huynh muội nhà này nói chuyện như thiệt ha.
Em đi ăn cái đã, chút xíu em cho coi hình tiếp tục cho chảy máu mũi luôn 
Có .... có cả đám đang chảy nước miếng ... chờ giờ chảy máu mũi ....
Mãi ăn 1 bửa cơm 12 tiếng chưa xong. Mai sáng thức dậy còn chưa biết Mãi ăn cơm xong chưa
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 8,169
Threads: 117
Likes Received: 447 in 318 posts
Likes Given: 161
Joined: Jan 2018
Reputation:
106
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Con người nhiều lúc thiệt khờ. Có thể dễ dàng nuối tiếc về thứ đã mất đi, nhưng lại khó trân trọng thứ mình đang có.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 1,291
Threads: 28
Likes Received: 504 in 269 posts
Likes Given: 744
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2022-11-29, 04:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Con người nhiều lúc thiệt khờ. Có thể dễ dàng nuối tiếc về thứ đã mất đi, nhưng lại khó trân trọng thứ mình đang có.
Mãi Yêu Thương hôm nay nói chuyện giống bà cụ quá -- ốp... lộn -- mà là giống nữ triết gia.
:)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
(2022-11-29, 04:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Con người nhiều lúc thiệt khờ. Có thể dễ dàng nuối tiếc về thứ đã mất đi, nhưng lại khó trân trọng thứ mình đang có. .... Nhưng có những thứ mất đi thì lại mừng đó chứ
Posts: 13,460
Threads: 205
Likes Received: 1,915 in 868 posts
Likes Given: 1,987
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2022-11-29, 09:18 PM)anattā Wrote: Mãi Yêu Thương hôm nay nói chuyện giống bà cụ quá -- ốp... lộn -- mà là giống nữ triết gia.
:)
Anh nhận xét rất đúng luôn. Bà cụ thì sẽ nói "không" trân trọng những thứ mình đang có, nhưng nữ chiết gia nhà mình thì dùng chữ "khó"
Quá khứ chỉ nên để nhìn lại để hoài niệm chứ tiếc nuối thì chắc không nên. Người chỉ sống bằng quá khứ chắc chắn là người không có hạnh phúc rồi. Sống thực tế chút, vẫn hơn
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 1,855
Threads: 1
Likes Received: 579 in 247 posts
Likes Given: 693
Joined: Apr 2020
Reputation:
132
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 6,534
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,406
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Thấy dễ thương quá chôm về tặng nàng nè.
To get the full value of joy
You must have someone to divide it with.
-Mark Twain-
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|