Tạp nham lâu
(2022-09-03, 09:26 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tự đố nên tự giải nè anh.

Bó bùn - bún bò.

Câu đố gì mà khó gần chết. Nghĩ 10 năm nữa chắc cũng chưa giải ra được. 2leluoi

Lâu rồi không thấy anh chủ quán mì 3 con tôm của MYT, Ninh Van, và Tan Thu?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2022-09-03, 09:26 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Tự đố nên tự giải nè anh.

Bó bùn - bún bò.

Em đố khó quá anh nghĩ mãi không ra chứ đâu phải anh không muốn giải.

Trời bên anh hôm nay âm u quá em nhắc bún bò làm có  người thèm  Wink
Reply
London vào thu, những đoá hồng The Poet’s Wife của thầy cưng nở rạng rỡ đợt cuối. ❤️

[Image: E144-FD9-E-B151-40-C6-A5-EF-05-CE19339-D5-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-09-04, 03:33 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: London vào thu, những đoá hồng The Poet’s Wife của thầy cưng nở rạng rỡ đợt cuối. ❤️

Cảm ơn trò cưng, bữa nào rảnh chụp sương mù Luân Đôn cho thầy ngắm ké chút nha.

Không biết có loại hoa nào tên "the poet's cưng" không vì thật ra ai mà đặt tên hoa là "the poet's wife" thì đúng là không hề biết tới câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nên nếu là "the poet's cưng" thì thi sĩ mới còn là ... thi sĩ Lol .
Reply
(2022-09-04, 11:33 AM)anattā Wrote: Câu đố gì mà khó gần chết. Nghĩ 10 năm nữa chắc cũng chưa giải ra được. 2leluoi

Lâu rồi không thấy anh chủ quán mì 3 con tôm của MYT, Ninh Van, và Tan Thu?

Hello anh anatta

Hihi, vậy mới làm khó anh phai được chứ anh, cũng là dịp để anh phai luyện tập cho não suy nghĩ  Smiling-face-with-halo4 . 

Anh chủ quán mì 3 tôm, 4 con tép hiện giờ đổi nghề đi buôn mây, bán gió, buôn nắng bán mưa rồi anh. Anh gởi lời cho gió đi, biết đâu ảnh nghe được, ảnh quay về VB chơi. 

Quote:Em đố khó quá anh nghĩ mãi không ra chứ đâu phải anh không muốn giải.

Trời bên anh hôm nay âm u quá em nhắc bún bò làm có  người thèm  [Image: wink.gif]

Em mới ăn bún bò hôm qua. Một tô bún bò gân chả. Em rất thích ăn loại gân trong trong, người ta hầm vừa ăn, nhai sật sật.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
[quote pid='447976' dateline='1662342590']
Em mới ăn bún bò hôm qua. Một tô bún bò gân chả. Em rất thích ăn loại gân trong trong, người ta hầm vừa ăn, nhai sật sật.
[/quote]

Em muốn ăn gì mà chẳng dễ dàng. Hình như anh em mình có cái gout ăn hơi giống nhau đó thích ăn xương/gân nói chung cái gì sật sật dòn dòn phải không.
Em nhắc BBH hoài làm anh nổi cơn thèm chắc bữa nào phải nấu cho bõ thèm hihi.
Reply
(2022-09-04, 09:12 PM)phai Wrote: Em muốn ăn gì mà chẳng dễ dàng. Hình như anh em mình có cái gout ăn hơi giống nhau đó thích ăn xương/gân nói chung cái gì sật sật dòn dòn phải không.

Em nhắc BBH hoài làm anh nổi cơn thèm chắc bữa nào phải nấu cho bõ thèm hihi.


Bù lại những tháng năm em nhịn thèm chứ anh ơi. Tự nhiên anh nhắc xương làm em thèm tô xí quách, mà cả chục năm nay em không ăn xí quách. Anh có khi nào ăn  món chân gà ngâm sả tắc chưa anh? Chao ơi, nó giòn giòn sật sật, cay cay chút xíu, ngon bá cháy bọ chét luôn. 

[Image: 3-cach-lam-chan-ga-sa-tac-gion-dam-vi-kh...g-lai-.jpg]

Anh gần đi ngão mà em toàn nhắc món ăn, hí hí.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-09-04, 09:22 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bù lại những tháng năm em nhịn thèm chứ anh ơi. Tự nhiên anh nhắc xương làm em thèm tô xí quách, mà cả chục năm nay em không ăn xí quách. Anh có khi nào ăn  món chân gà ngâm sả tắc chưa anh? Chao ơi, nó giòn giòn sật sật, cay cay chút xíu, ngon bá cháy bọ chét luôn. 

[Image: 3-cach-lam-chan-ga-sa-tac-gion-dam-vi-kh...g-lai-.jpg]

Anh gần đi ngão mà em toàn nhắc món ăn, hí hí.

Món lạ quá anh chưa bao giờ nghe nói tới huống chi ăn nhưng nhìn hấp dẫn thật có mà ăn/nhậu chắc đã lắm.

Không gì em, em chỉ làm bụng anh kêu rột rột nãy giờ hom nay anh ăn pizza với mì gói nên em nhắc mấy món này cũng đúng lúc lắm  Wink . 

Thôi anh vô ổ đây, em gái có một tuần mới an vui nha cưng.
Reply
(2022-09-04, 06:12 PM)phai Wrote: Cảm ơn trò cưng, bữa nào rảnh chụp sương mù Luân Đôn cho thầy ngắm ké chút nha.

Không biết có loại hoa nào tên "the poet's cưng" không vì thật ra ai mà đặt tên hoa là "the poet's wife" thì đúng là không hề biết tới câu "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nên nếu là "the poet's cưng" thì thi sĩ mới còn là ... thi sĩ  Lol .

Dạ mấy hôm nay sáng sớm là sương mù dày đặc.  Hôm nay và mấy ngày tới là mưa suốt.   Gửi thầy cưng buổi sáng chớm thu ở Anh quốc.  

PS.  Dạ hoa The Poet’s Wife là tên được đặt ra để dedicate cho vợ của ông đã gây ra giống hoa này ở Anh quốc đó thầy.  Vì vậy trò nghĩ mình sửa tên lại thành The Poet’s Beloved cũng được mà.  Lol  Ở trong vườn có loài hoa kia khi trò hỏi tên là gì thì anh nhà trả lời, “the name is my wife”.  Lol

[Image: CFCB6-C57-E7-A4-4-B6-B-8-B95-84-CE1533316-C.jpg]

Bé chó này là chó rescued từ Ukraine ở trại tỵ nạn, anh nhà trò thấy bé cứ quấn quýt trò với tiểu công chúa kg rời nên ảnh làm giấy tờ để được nhận nuôi.  Nhưng mang thú vật tỵ nạn về Anh phải qua process rắc rối vì vậy mấy hôm trước bé mới được mang tới nhà, chính thức là thành viên của gia đình trò, gửi thầy xem cho vui.  Tiểu công chúa chưa nghĩ ra cái tên cho bé nên tạm thời trò gọi là snowey vì bé trắng như hoa tuyết.  ❤️ Lol

[Image: 01-FE4-E2-B-4-E75-42-B2-B79-D-4-C49771-E928-D.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2022-09-04, 09:22 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bù lại những tháng năm em nhịn thèm chứ anh ơi. Tự nhiên anh nhắc xương làm em thèm tô xí quách, mà cả chục năm nay em không ăn xí quách. Anh có khi nào ăn  món chân gà ngâm sả tắc chưa anh? Chao ơi, nó giòn giòn sật sật, cay cay chút xíu, ngon bá cháy bọ chét luôn. 


Anh gần đi ngão mà em toàn nhắc món ăn, hí hí.

Khi nào nàng ghé London Kỳ làm cho nàng ăn.  Kỳ làm món này chịu khó rút xương chân gà ăn mới “đã” vì gân kg à, kg phải nhằn xương làm mất hứng.  Lol

Mời thầy cưng với nàng ăn ngó nè, chân gà rút xương hết rồi nên hết đĩa nhanh lắm.  😂😅

[Image: 789-C7-FE8-25-CA-49-B9-80-D9-D810-DDBCDA2-A.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Nhìn sương mù Luân Đôn thấy huyền hoặc và ... buồn quá. Thầy kỵ khí hậu ẩm ướt nên ở đó chắc chịu không nổi đâu.
Cảm ơn trò cho thầy coi ké mấy tấm hình. Cũng lạ, thời đại internet uốn search hình nơi nào cũng có nhưng có một người quen chụp cho coi vẫn thấy thích hơn  Wink .

Dĩa gỏi ngon quá trò cưng, bên thầy qua nay cũng âm u và lành lạnh nhìn dĩa gỏi lại nổi cơn thèm nhâu hihi.
Reply
Tuần rồi Jay đi cắm trại, lái xe trên những con đường tuyệt đẹp, qua những thung lũng tràn ngập những màu sắc hoa dại đang rực nở, có rất khu nhìn như một tấm thảm khổng lồ đầy màu sắc.  Bao nhiêu lần đạp thắng, nhưng không có chỗ ngừng lại an toàn để chụp hình.  Chụp được hoa cúc dại lúc di hiking mang vào nhà anh Phai.  Smiling-face-with-halo4

P.S. anh Phai chiên trứng nhìn đẹp, Jay chiên trứng khi nào cũng nát và cháy nữa.  Shy

[Image: Yellow-Daisy.jpg]
Reply
Cảm ơn Jay, nhiều khi trên những con đường vắng vẻ chợt có những chùm hoa dại hoá vào khung cảnh thiên nhiên đẹp thì thôi Jay heng.

Anh phai chiên trứng cũng bị cháy hay vỡ lòng đỏ hoài chứ những lúc đó không lẽ chụp hình phe hihi.
Reply
[Image: 20220910-093846.jpg]

Cây ngày càng nhiều mà chỗ lại hẹp nên tận dụng mọi khoảng không gian mới làm thêm một cái kệ nhỏ, nhìn cũng không tệ.
Reply
[Image: FB-IMG-1662822032068.jpg]

Trung Thu rồi anh ơi.

Nhớ hồi nhỏ, em rất thích được rước đèn. 

Lớn lên nhiều chút, em có lần ghẹo thằng bạn "đừng rước đèn nữa, rước.... N đi" làm thằng bạn rượt em chạy có cờ  Rollin

Nghĩ lại là mắc cười.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply