Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

những nụ cười tầm phào
Bún Chửi Hà Nội

Lần đầu tiên xuống Hà Lội, được con bạn đưa đi ăn bún chửi. Hai đứa đến nơi, đang loay hoay tìm chỗ để xe thì một thằng từ trong quán phi ra:
– Đkm chúng mày, đến ăn bún hả?
– Dạ vâng! Giọng hơi bị hốt hoảng.
– Đkm chúng mày, để xe đấy bố dắt cho,
vào con mẹ chúng mày đê [Image: 1f601.png][Image: 1f600.png]
Con bạn lúc này mới bảo:
– Đkm anh, nhớ dắt xe em cẩn thận, mới mua đấy!
– Đkm mày yên con mẹ nó tâm đê!
Hóa ra, bún chửi là như vậy. Bình thường, mình cũng thích chửi bậy nhưng không có điều kiện. Giờ vào đây được chửi bậy thoải mái, cảm giác thật là khoan khoái.
Con bạn tự tin bước vào quán hô to:
– Đkm thằng chủ quán đâu! Mang cho tao hai bát bún ra đây! Cho thêm một bát ngọc kê dĩa nòng xào dưa (*) nữa nhé.
– Đkm chúng mày, hạt dái gà thì nói mẹ luôn lại còn bày đặt kê cái kk.... chờ tí có ngay đây!
Hai chúng tôi ngồi xì xụp ăn bún. Thực ra, bún ở đây không ngon lắm, nhưng chẳng hiểu sao khách đến rất đông, không khí lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng chửi bới ầm ĩ, râm ran không ngớt, rất vui vẻ!
Đang ăn, chợt thấy con bạn tôi mắt sáng lên, miệng há hốc ra, rồi nó ghé tai tôi thầm thì:
- Thằng ngồi phía sau mày nhìn ngon phết!
Tôi lập tức quay lại, và cũng há hốc mồm giống hệt nó. Nhưng tôi há mồm không phải vì thằng đó ngon, mà vì tôi nhận ra đó chính là gấu của tôi.
Chàng cũng đi ăn bún cùng ....gấu mẹ [Image: 1f602.png].
Tôi quay sang bảo với con bạn:
- Là gấu của tao đấy! Mày ngồi đây, để tao qua chào mẹ chàng và chàng một câu đã!
Tôi chỉnh đốn lại trang phục, run run tiến lại chỗ bàn của hai mẹ con chàng:
- ĐKM nhà bác! Bác cũng đi ăn bún à? ĐKM anh!
- ĐKM con chó này! Mày là con nào?
Sao tự nhiên chửi mẹ con tao?
- Dạ! Con là người yêu của anh nhà mình ạ!
Rất vui được gặp bác! ĐKM bác!
- Con chó! Con trai tao có ế cũng không bao giờ tao gả cho cái loại mất dạy như mày! Về thôi con! Mẹ cấm con yêu đương .. với cái con điên này!
Mẹ mà biết con còn lằng nhằng với nó, mẹ giết!
Sáng ra đã gặp phải con thần kinh! Bực cả mình!
Thế rồi mẹ chàng đùng đùng lôi chàng xềnh xệch ra khỏi quán, bỏ lại tôi đứng chôn chân ở đó.
Tôi bàng hoàng không hiểu và không muốn tin những gì vừa xảy ra. Tôi tưởng ở quán này thì được chửi thoải mái mà?
Tôi đã mất gấu thật sao?


Nguyen Hoc

(*) một bài viết tiếu lâm mà cũng ráng đem cái món ăn kia vào.
Tôi đọc thấy nguyên bài thấy khá mắc cười, dĩ nhiên chuyện cười phần lớn rất cường điệu, nên copy/paste vô đây. 
Reply
Becuoi
Reply
[Image: jd46YLz.jpg]

Không biết cái cup của ai để quên ngoài công viên?
Reply
Cup cũng có giống đực nữa hén? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2022-08-25, 04:46 PM)Ech Wrote: Cup cũng có giống đực nữa hén?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mà mày nghĩ hạp với ai trong đây  Lol .
Reply
(2022-08-25, 04:48 PM)phai Wrote: Mà mày nghĩ hạp với ai trong đây  Lol .

Ái chà, có 2 hòn, chỉ thấy assh*le mà hổng có chuối, nói ra đụng chạm quá đi 2leluoi Thôi mình nghĩ lighter side thôi, chắc anh Hai Hớn hén? Shy

Reply
Chẳng biết có thật không nhưng thấy mắc cười nên gửi vào đây Rolling-on-the-floor-laughing4



Một người đàn ông đã đăng tải lên mạng hoàn cảnh của mình để mong dân tình chỉ giúp địa chỉ khám họng uy tín. Bởi lẽ trong suốt thời gian dài chung sống với nhau, vợ anh chưa bao giờ nói được câu nhẹ nhàng.
Cụ thể người đàn ông cho biết, hai vợ chồng đã sống với nhau được 6 năm và có 3 đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Khi con lớn, người vợ liên tục đổ lỗi con kém vì giống bố, còn giỏi giang lại nhận hết về mình. Chưa kể, ngày nào đi làm về, chồng cũng phải giặt giũ, cơm nước và toàn bộ lương đều đưa hết cho vợ.
Mặc dù chồng hy sinh, làm lụng vất vả vì gia đình là thế nhưng trong suốt thời gian qua vợ chưa có một lời nói nhẹ nhàng. Anh ấm ức kể: “Vợ lúc nào cũng gào lên bằng quãng dài và rộng vô cùng, giọng dày, vừa dày vừa chóe, nhìn thấy chồng là chỉ chực lao vào thét vào mặt chồng đến khi nào em sợ thì mới thôi. Em chắc chắn rằng vợ có bệnh về họng. Vì vậy, sau rất nhiều đêm nằm khóc lóc kể lể về ân nghĩa vợ chồng bao năm, kèm với đó là hầu hạ phục dịch, em cũng năn nỉ được vợ lên xe để em đưa đi khám họng.”
Tuy nhiên, kết quả nhận được lại khiến anh chồng khá thất vọng khi họng của chị vợ khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì lo ngại. Mặc dù đã được bác sĩ kết luận trong hồ sơ bệnh án nhưng người chồng vẫn chẳng chịu tin: “Không thể nào như thế được, chắc chắn vợ em phải có bệnh về họng, nếu nhẹ thì cũng phải cắt cái amidan đi chứ, còn không tại sao chưa một lần nào nói được một câu nhẹ nhàng?
Chắc chắn bệnh phải nặng lắm, khéo cũng phải mãn tính chứ không đùa được. Vì thế em chở vợ đi khám rất nhiều nơi, tuy nhiên không nơi nào tìm ra bệnh của vợ cả. Lần khám nào em cũng phải lén lút gặp bác sĩ bảo bác sĩ cứ khai thật ra đi, vợ em bệnh gì, bác sĩ không phải giấu. Nhưng bác sĩ nào cũng khẳng định hoàn toàn bình thường.”
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Anh này đưa vợ khám lộn bác sĩ, sao lại khám họng, phải đi khám bác sĩ thần kinh chứ lị Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2022-08-28, 04:22 PM)Ech Wrote: Anh này đưa vợ khám lộn bác sĩ, sao lại khám họng, phải đi khám bác sĩ thần kinh chứ lị  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kêu khám thần kinh chắc bà vợ không chịu đi mà ông chồng còn nghe thê thảm nữa Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-08-28, 04:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Chẳng biết có thật không nhưng thấy mắc cười nên gửi vào đây Rolling-on-the-floor-laughing4

Chắc không thật đâu vì nghe nói các bà luôn có câu giải thích như sau.

[Image: hung-hang.png]

Đằng sau một em hung hăng
Là lừng lững đứng một thằng
Là nguồn cơn là thủ phạm
Đã gây ra bao tội lỗi

Phải vậy không em Sầu  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2022-08-28, 05:12 PM)phai Wrote: Chắc không thật đâu vì nghe nói các bà luôn có câu giải thích như sau.

[Image: hung-hang.png]

Đằng sau một em hung hăng
Là lừng lững đứng một thằng
Là nguồn cơn là thủ phạm
Đã gây ra bao tội lỗi

Phải vậy không em Sầu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lối giải thích này chính xác mà Becuoi

Reply
(2022-08-28, 05:12 PM)phai Wrote: Chắc không thật đâu vì nghe nói các bà luôn có câu giải thích như sau.

[Image: hung-hang.png]

Đằng sau một em hung hăng
Là lừng lững đứng một thằng
Là nguồn cơn là thủ phạm
Đã gây ra bao tội lỗi

Phải vậy không em Sầu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2022-08-28, 06:01 PM)Ech Wrote: Lối giải thích này chính xác mà Becuoi

Đúng rồi anh Phai Rollin

[Image: FB-IMG-1661726800944.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
[Image: 299918093-194263119699338-6949823528083405696-n.jpg]
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
(2022-08-28, 05:12 PM)phai Wrote: Chắc không thật đâu vì nghe nói các bà luôn có câu giải thích như sau.

[Image: hung-hang.png]

Đằng sau một em hung hăng
Là lừng lững đứng một thằng
Là nguồn cơn là thủ phạm
Đã gây ra bao tội lỗi

Phải vậy không em Sầu  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lời trần tình của đàn ông

[Image: 2022-08-06-173315.png]

Đằng sau một em rất đỗi hung hăng
Là đứng đó có một thằng ngơ ngẩn
Suy tư hoài chẳng hiểu có khi nào
Làm chuyện chi mà giờ hại xác thân

Phải vậy không ... ku Ếch  Lol
Reply
(2022-09-01, 07:52 AM)phai Wrote: Lời trần tình của đàn ông

[Image: 2022-08-06-173315.png]

Đằng sau một em rất đỗi hung hăng
Là đứng đó có một thằng ngơ ngẩn
Suy tư hoài chẳng hiểu có khi nào
Làm chuyện chi mà giờ hại xác thân

Phải vậy không ... ku Ếch  Lol

Mày nói đúng lắm 2leluoi

Reply