Posts: 6,190
Threads: 98
Likes Received: 3,142 in 1,593 posts
Likes Given: 2,041
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
@sư phụ, đọc sư phụ viết chuyện cắt cỏ mà giống lạc vô u minh trận quá à, bây giờ mướn người làm vườn cắt cỏ có $40-$60/tháng vườn tược lúc nào cũng đẹp mà.
PS. Kg phá nữa, đi nấu cơm chiều mắc công ông chủ vườn hoa bị đói.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,071
Threads: 13
Likes Received: 560 in 340 posts
Likes Given: 397
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Mới:
Đôi khi có một cái chân lý đơn giản tưởng chừng như là đang giỡn như này mà mình học hoài không bao giờ thuộc cái vế đầu, Yêu là phải nói. Mồm năm miệng mười, miệng thoa mỡ cừu, bi bô cả ngày không biết mệt, vậy chứ có dí súng vào màng tang, lấy xà-beng cạy miệng cũng không thốt ra được một câu có hồn, Anh yêu em, I love you, Ngộ ái nị...
Còn cái vế thứ hai, Đói là phải ăn thì không học cũng rành sáu câu, đói mà không ăn ai chịu cho nổi?.
Posts: 2,071
Threads: 13
Likes Received: 560 in 340 posts
Likes Given: 397
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2022-08-10, 10:18 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: @sư phụ, đọc sư phụ viết chuyện cắt cỏ mà giống lạc vô u minh trận quá à, bây giờ mướn người làm vườn cắt cỏ có $40-$60/tháng vườn tược lúc nào cũng đẹp mà.
PS. Kg phá nữa, đi nấu cơm chiều mắc công ông chủ vườn hoa bị đói.
Thêm một người có phước nữa. Nhìn đi nhìn lại mới thấy mình bạc phận, vô phước thật, thiệt là tủi thân quá đi đó mà.
Ở trên có nói rồi, có người thích anh nhà cắt tỉa cỏ trong sân nhà mình, có người thích tự mình cắt tỉa cỏ của sân nhà mình, có người nhờ thợ đến nhà cắt tỉa, cái nào cũng tốt hết, quan trọng là không nên nhờ anh hàng xóm qua cắt tỉa giùm, sẽ sinh ra lắm chuyện lôi thôi, có khi đụng đến súng đạn vô tình, nguy hiểm...
Posts: 3,396
Threads: 43
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
98
(2022-08-10, 10:38 AM)Dan. Wrote: Thêm một người có phước nữa. Nhìn đi nhìn lại mới thấy mình bạc phận, vô phước thật, thiệt là tủi thân quá đi đó mà.
Ở trên có nói rồi, có người thích anh nhà cắt tỉa cỏ trong sân nhà mình, có người thích tự mình cắt tỉa cỏ của sân nhà mình, có người nhờ thợ đến nhà cắt tỉa, cái nào cũng tốt hết, quan trọng là không nên nhờ anh hàng xóm qua cắt tỉa giùm, sẽ sinh ra lắm chuyện lôi thôi, có khi đụng đến súng đạn vô tình, nguy hiểm...
Hmm... Bây giờ không có vụ đi cắt cỏ ... mà có vụ đi thả dê thôi..... Until then .... Good Luck...
Ps... Ê cấm nghĩ bậy..... Bây giờ thả dê cho gặm cỏ, gặm bụi ...... mà không cần xăng nhớt.... và cũng không sợ dốc cao.....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 1,226
Threads: 26
Likes Received: 410 in 206 posts
Likes Given: 517
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Khi nào con bò lại sinh ra con ong?
18 năm sau sẽ là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,071
Threads: 13
Likes Received: 560 in 340 posts
Likes Given: 397
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2022-08-10, 04:56 PM)anattā Wrote: Khi nào con bò lại sinh ra con ong?
18 năm sau sẽ là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất.
Hắn mang cái hình đố ấy vào là để móc lò tui đó mà anh. Đó là một kiểu gõ chữ theo kiểu telex, gõ kiểu ấy thì chữ bò sẽ biến thành chữ ong ngay.
Âm mưu thâm độc này tui rành lắm luôn, làm sao qua mặt tui được, dẫu gì cũng là thầy của hắn mà, gà tui nuôi tui nhớ từng cọng lông luôn.
Posts: 1,853
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Hìhi, em lanh chanh giải thích cụ thể hơn chút xíu nữa.
Con bò sinh ra con bê. Chữ bê khi gõ kiểu Telex sẽ là bee, con ong.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 1,226
Threads: 26
Likes Received: 410 in 206 posts
Likes Given: 517
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
Trời đất ơi...
Câu đố này thì thần đồng tiến sĩ 12 tuổi, biết 80 ngoại ngữ cũng ngẩn ngơ luôn.
Từ tiếng Anh biến ra kiểu gõ chữ, mà là kiểu gõ chữ Việt Telex nữa.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
(2022-08-10, 05:06 PM)Dan. Wrote: Hắn mang cái hình đố ấy vào là để móc lò tui đó mà anh. Đó là một kiểu gõ chữ theo kiểu telex, gõ kiểu ấy thì chữ bò sẽ biến thành chữ ong ngay.
Âm mưu thâm độc này tui rành lắm luôn, làm sao qua mặt tui được, dẫu gì cũng là thầy của hắn mà, gà tui nuôi tui nhớ từng cọng lông luôn.
Con này sao ra ong , nó phải để ra con của nó chớ ( bò con gọi là bê )
Em cưng giỏi
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
(2022-08-10, 07:28 PM)anattā Wrote: Trời đất ơi...
Câu đố này thì thần đồng tiến sĩ 12 tuổi, biết 80 ngoại ngữ cũng ngẩn ngơ luôn.
Từ tiếng Anh biến ra kiểu gõ chữ, mà là kiểu gõ chữ Việt Telex nữa.
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 1,853
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Posts: 718
Threads: 21
Likes Received: 138 in 43 posts
Likes Given: 94
Joined: Jun 2022
Reputation:
12
Posts: 1,226
Threads: 26
Likes Received: 410 in 206 posts
Likes Given: 517
Joined: Jun 2021
Reputation:
42
(2022-08-11, 05:29 AM)NinhVan Wrote: Thiên sanh và em cưng trả lời đúng
Thiên sanh ngại chữ bê ( bee ) nên anh Thiền sư đọc ko hiểu
Em cưng quỵt tẹc có phải dễ hiểu hơn kakaka
NinhVan post sai thread rồi. Rinh về đây phải đạo hơn. :)
Khi đọc post của Dan thì chưa hiểu câu trả lời, đọc post của MYT thì hiểu được câu trả lời cho câu đố nhưng chưa hiểu được dụng ý của NV trong câu đố. Đến khi đọc cái post này của NV thì anattā mới hiểu rõ chữ "bee" hay "con ong" ám chỉ về điều gì. Hèn chi Dan mới nói là NinhVan ra câu đố có "âm mưu..."
Nhắc đến âm của chữ "bee" tự nhiên anattā nhớ đến bài hát có lời thế này: "Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi, khi con tim..."
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
|