Kết quả Bình chọn Chương trình ANTQ
#61
(2022-08-11, 04:10 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chúc mừng em Trà và gia đình. Chúc thiên thần nhỏ ăn ngoan, ngủ yên, mau lớn để đi shopping, ăn hàng cùng mẹ. 
Tulip4 Tulip4 Kaos-1 Kaos-1
...........

Còn gì nữa không, chúc luôn đi, ngần ngại gì chứ. Là phe kẹp tóc với nhau, có thiếu gì chuyện để chúc, đúng hông?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tỷ như chúc cháu nó mau lớn để mặc đồ đẹp cho mấy tên kia nó lé mắt chơi, chúc cho cháu mau lớn để ba mẹ còn thời gian sinh em cho con, chúc cho cháu lanh lợi để mai này theo mấy cô, dì xí xọn, xảnh xẹ khiến cho mấy tên đàn ông điêu đứng cho bỏ ghét, chúc cho cháu thông minh, sáng suốt để đừng tin theo những lời đường mật của mấy tên đàn ông dẽo mõ, chúc cho cháu cao thiệt là cao để cho bác Đạn phải ngước nhìn... chẳng hạn.  Biggrin

Quê nhỏ này lắm rồi nghen.  Mad

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#62
Thiên sanh và em cưng trả lời đúng  Happy-smiley-emoticon

Thiên sanh ngại chữ bê ( bee ) nên anh Thiền sư đọc ko hiểu 

Em cưng quỵt tẹc có phải dễ hiểu hơn kakaka
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#63
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: ... xem hàng  

...

Con đầu lòng cưng thì thôi ...Tulip4 Tulip4 Tulip4 ... Tea nói chuyện nhiều với con nó mau biết nói lắm ... đứa cháu gái đầu tiên nhà chi mới hơn một năm là nó đã làm thông dịch viên cho má nó là người Tàu khi Bố nó nói tiếng Anh còn chi thì tiếng Việt ... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#64
(2022-08-11, 05:29 AM)NinhVan Wrote: Thiên sanh và em cưng trả lời đúng  Happy-smiley-emoticon

Thiên sanh ngại chữ bê ( bee ) nên anh Thiền sư đọc ko hiểu 

Em cưng quỵt tẹc có phải dễ hiểu hơn kakaka

Lộn chuồng rồi chị cưng  Smiling-face-with-halo4

Hihi, chị tung, em hứng cũng không tệ lắm ha chị  Lol

Beeeeee chữ ê kéo dài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Quote:Còn gì nữa không, chúc luôn đi, ngần ngại gì chứ. Là phe kẹp tóc với nhau, có thiếu gì chuyện để chúc, đúng hông?. [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]

Tỷ như chúc cháu nó mau lớn để mặc đồ đẹp cho mấy tên kia nó lé mắt chơi, chúc cho cháu mau lớn để ba mẹ còn thời gian sinh em cho con, chúc cho cháu lanh lợi để mai này theo mấy cô, dì xí xọn, xảnh xẹ khiến cho mấy tên đàn ông điêu đứng cho bỏ ghét, chúc cho cháu thông minh, sáng suốt để đừng tin theo những lời đường mật của mấy tên đàn ông dẽo mõ, chúc cho cháu cao thiệt là cao để cho bác Đạn phải ngước nhìn... chẳng hạn.  [Image: biggrin.gif]

Quê nhỏ này lắm rồi nghen.  [Image: mad.png]

Haha, thiên thần nhỏ bây giờ chỉ việc ăn ngoan, ngủ ngon cho ba mẹ đỡ thức khuya dậy sớm là mừng rồi. 

Mấy chuyện khác để sau. 

Anh lo kiếm chị dâu về cho tụi em. Tụi em gả vợ cho anh cho xong chuyện đại sự, chứ để anh rảnh rang, anh cà khịa mấy đứa em miết.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#65
Chúc mừng em Tea và gia đình, welcome thiên thần nhỏ to the world.  ❤️

[Image: 2-F9-F3-F27-6221-4574-A2-D6-6-B2-A6-C72-D1-D5.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#66
(2022-08-11, 06:50 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: ................
Haha, thiên thần nhỏ bây giờ chỉ việc ăn ngoan, ngủ ngon cho ba mẹ đỡ thức khuya dậy sớm là mừng rồi. 

Mấy chuyện khác để sau. 

Anh lo kiếm chị dâu về cho tụi em. Tụi em gả vợ cho anh cho xong chuyện đại sự, chứ để anh rảnh rang, anh cà khịa mấy đứa em miết.

Rồi sinh ra một thiên thần nhỏ giống như Công chúa nhà cô Tea cho mấy đứa ẵm há há...   Mad

Lấy vợ sinh con là chuyện nhỏ, nhưng đám cưới sợ hai đứa rủ nhau tới phá banh chành mới là chuyện lớn ah. Eo ui, sợ lém, sợ lém...  Rollin
Love is now or never...
Reply
#67
(2022-08-10, 09:41 PM)TeaOla Wrote: Đợi đầy tháng lâu quá, thôi thì anh xem hàng trước xem có thích không cái đã Rollin Rollin  

[Image: i.postimg.ccFB1-B840-44-CA-89-FD-7-F773-F22967-A.jpg]

[Image: jC79-E-7576-4067-A604-398-AA4-B5-E397.jpg]

Chúc mừng em Tea đã thuận buồm xuôi gió vượt biển để khai hoa nở nhụy bình an...Cháu chưa đầy tháng mà khuôn mặt đầy đặn trông có vẽ cứng cáp với lanh lợi ghê. Bé chưa đầy tháng đừng bế bé kiểu đó hoài nha Tea...Chị nhớ là hồi chị sanh bé đầu lòng mấy bà chị dâu đã từng trãi cứ khuyên chị như vậy nên giờ chị cũng nhắc em như vậy, đừng hỏi tại sao nha, tại nếu nói ra lý do tại sao thì mất công em sẽ cười chị đó! 2leluoi Shy😁
Chúc vợ chồng em luôn hưởng những giây phút thật tươi vui và hạnh phúc với thiên thần nhỏ bé của em. Tulip4 Tulip4 Tulip4
                                                                                     
Reply
#68
(2022-08-11, 08:24 AM)Dan. Wrote: Rồi sinh ra một thiên thần nhỏ giống như Công chúa nhà cô Tea cho mấy đứa ẵm há há...   Mad

Lấy vợ sinh con là chuyện nhỏ, nhưng đám cưới sợ hai đứa rủ nhau tới phá banh chành mới là chuyện lớn ah. Eo ui, sợ lém, sợ lém...  Rollin

Lâu lắm rồi em không đi đám cưới, anh cho tin vui thì cho em hay, em sẽ cùng 2 chị Hủ & MYT quạy đã luôn Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#69
(2022-08-11, 07:49 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chúc mừng em Tea và gia đình, welcome thiên thần nhỏ to the world.  ❤️

[Image: 2-F9-F3-F27-6221-4574-A2-D6-6-B2-A6-C72-D1-D5.jpg]

Cám ơn chị Thankyou hoa hồng nhà chị trồng đẹp quá Tulip4 

(2022-08-11, 08:45 AM)TTTT Wrote: Chúc mừng em Tea đã thuận buồm xuôi gió vượt biển để khai hoa nở nhụy bình an...Cháu chưa đầy tháng mà khuôn mặt đầy đặn trông có vẽ cứng cáp với lanh lợi ghê. Bé chưa đầy tháng đừng bế bé kiểu đó hoài nha Tea...Chị nhớ là hồi chị sanh bé đầu lòng mấy bà chị dâu đã từng trãi cứ khuyên chị như vậy nên giờ chị cũng nhắc em như vậy, đừng hỏi tại sao nha, tại nếu nói ra lý do tại sao thì mất công em sẽ cười chị đó! 2leluoi 
Chúc vợ chồng em luôn hưởng những giây phút thật tươi vui và hạnh phúc với thiên thần nhỏ bé của em. Tulip4  

Cám ơn chị Thankyou, ẩm vậy thôi chứ lúc nào em cũng bợ cái cổ. 
Nhà em ai cũng nói bé nhìn lanh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#70
(2022-08-11, 07:26 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nhìn cái cái má của con bé thì không cần ăn 2 cái bánh dẻo trung thu nữa rồi !

[Image: imageedit-1-5232517657.png]

Please

Lol 2 cái má vừa mịn vừa thơm Becuoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#71
(2022-08-11, 06:03 AM)schi Wrote: Con đầu lòng cưng thì thôi ...Tulip4 Tulip4 Tulip4 ... Tea nói chuyện nhiều với con nó mau biết nói lắm ... đứa cháu gái đầu tiên nhà chi mới hơn một năm là nó đã làm thông dịch viên cho má nó là người Tàu khi Bố nó nói tiếng Anh còn chi thì tiếng Việt ... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em nghe nói con nít học và hiểu nhiều thứ tiếng nhanh lắm.
Cháu gái chị giởi quá Clap khi lớn lên sẽ biết nhiều thứ tiếng.

Em cũng nói tiếng Việt với bé, ax nói tiếng mỹ, mẹ & ba chồng em cũng nói 2 ngôn ngữ khác. Không biết bé con em có bị lẫn lộn 4 thứ tiếng ko? Confused-shrug-smiley-emoticon
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#72
(2022-08-11, 04:10 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Chúc mừng em Trà và gia đình. Chúc thiên thần nhỏ ăn ngoan, ngủ yên, mau lớn để đi shopping, ăn hàng cùng mẹ. 
Tulip4 Tulip4 Kaos-1 Kaos-1
[Image: FB-IMG-1632387677532.jpg]

Em cám ơn chị Heavy-black-heart4, bánh chị làm đẹp quá,em em sẽ không nỡ ăn Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#73
(2022-08-10, 11:27 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Nhìn cái mặt thấy .... thấy ghét như nó đang nói ....  mấy người mà ăn hiếp má tui.....   Mai mốt tui làm Mót ......  Đúng làm Mót thì sẽ đá đít mấy người....  Hahahahahahahahaha......    

Xin chúc mừng ... chúc mừng....  Cheer  Cheer ....    Until then...  Good Luck....

Mai mốt cùng Mommy ăn hiếp Daddy đủ rồi, cám ơn anh Heavy-black-heart4
Cuối cùng em chịu đau không nổi sau 1 ngày mả chưa sanh, phải dùng epidural nằm trên giường thêm 10 tiếng mới sanh Admire Admire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#74
(2022-08-10, 11:11 PM)005 Wrote:  May cái bao tay vuông bằng vải đeo cho em để em không dụi xước mặt cô Ba Trà ơi. Xin chúc mừng cô Ba Trà, anh Ba Trà có quý tử nhé. Ái nữ chẳng hay có được cái tên gì nào?

Em có dùng bao tay nhưng bé cứ làm tuột ra hoài. Em cám ơn anh 5 Heavy-black-heart4, hy vọng lần sau là trai thì nhà có đủ nếp đủ tẻ. 
Em ở nhà gọi bé là Thiện Tâm cho o/b ngoại dễ kêu. 

Hỉnh như anh có 2 gái, 1 trai thì phải?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#75
(2022-08-10, 10:08 PM)phai Wrote: Chúc mừng Tea và gia đình.
Vậy là 5/8 và 8/8 gần nhau mai mốt làm s/n chung đỡ hao  Wink  .

Em cám ơn anh, cách 3 ngày cũng có thể ăn tiệc 2x l Rolling-on-the-floor-laughing4

(2022-08-10, 10:04 PM)Ech Wrote: Nhìn baby mê quá bé Tea ơi, lại là con gái nữa chứ Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Vài năm nữa là anh mong có cháu nội để bồng rồi Kaos-1

(2022-08-10, 09:59 PM)LýMạcSầu Wrote: Baby dể thương rỏ nét quá  Heavy-black-heart4  Chúc mừng em Tea và gia đình Kaos-1  

Em cám ơn chị Heavy-black-heart4 mai này có người làm đẹp với em LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply