Chương Trình Vui Xuân Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
 Alô alô dừa khô lên giá, dừa khô lên giá!

 Mời 2 ca sĩ Lưu Ly Phố và Người Khách Lạ rời quầy bán băng, thôi ký tên, trở lại sân khấu với làn điệu cổ nhạc Ước Hẹn Mùa Xuân Nhé. Thật vậy Xuân đến ai ai cũng có những thoả thuận lạc quan, yêu đời như Ta Yêu Nhau Đi, Ra Giêng Anh Cưới Em, Đám Cưới Đầu Xuân ....v.v.v

Mời anh chị em và các bạn thưởng thức một bài cổ nhạc qua 2 tiếng hát Lưu Ly PhốNgười Khách Lạ nhé.

PS: Người Khách Lạ có giọng hát giống kép Thiên Hùng vá. Shy

 

Xin bấm lên ảnh để nghe

[Image: VekZIR4.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-02-04, 11:20 PM)005 Wrote: Hình như ảnh dắt chỉ lên sân khấu hát xong một bài gòi. 5 đang chờ bài thứ hai đó. Shy

Có phải chị Bạch Thố không anh 5? Umbrella Cheering-clapping-smiley-emoticon
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2022-02-04, 09:47 PM)TeaOla Wrote: Khi nào anh dắt tay chị nhà lên sân khấu vậy?
Em đang đợi Clap Kaos-1 LOL-4

Hát rồi nhưng làm eo chưa đăng hihi

Reply
(2022-02-04, 09:44 PM)TeaOla Wrote: Đợi hoài chưa thấy sis TT lên sân khấu đó nha Kaos-1

Đợi những ca sĩ nổi tiếng lên sân khấu , sẽ lên sau , phá TeaOla tí Thu vui Biggrin 

Có thể tối nay hoặc ngày mai há , đầu tuần vừa qua có tí bận , hôm nay được rảnh sẽ mix nhạc làm banner
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2022-02-04, 11:21 PM)005 Wrote:  Chắc còn "e ấp xuân". Shy

Ở bên Thu đâu có Xuân mà e ấp , muốn xù tiền lì xì cho 005 Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
Xuân tới như vạt nắng vàng vẫy gọi sau cơn mưa ướt mèm nỗi nhớ. Rồi Xuân đến rực rỡ sau những tháng đông dài thẳm tối, như ngọn đèn bật sáng… Đông vơi.
 
Xuân tới như một gã tình si đợi giấc mơ của mình. Xuân tới để giấc mơ xuân không chỉ là mơ nữa. Xuân đến rồi òa vỡ khát khao… những khát vọng về hòa bình, yên ấm, về ngôi nhà bình dị yên ả “với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông”
 
Mời các anh chị em và các bạn cùng lắng nghe Mùa Xuân Đầu Tiên  – một tuyệt phẩm cuối cùng của Cố NS Văn Cao, một giai điệu valse sang trọng, vui nhẹ nhàng như hơi thở mùa Xuân, nhưng có chút sâu lắng của tâm hồn do Lưu Ly Phố và Mãi Yêu Thương trình bày.
 
“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.

Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.”


Em cảm ơn anh 5 đã làm banner thiệt đẹp cho tụi em  Tulip4  - cảm ơn LLP đã mixed nhạc và nhận lời rủ rê của M song ca bài này Thankyou

[Image: Mua-Xuan-Dau-Tien-MYT-LLP.png]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2022-02-05, 04:06 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xuân tới như vạt nắng vàng vẫy gọi sau cơn mưa ướt mèm nỗi nhớ.......

Ngòi bút này thật thần sầu, các nhà văn nỗi tiếng cũng viết được cở này là cùng....

Khâm phục,  Khâm phục 
Tulip4 Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2022-02-05, 08:28 AM)RungHoang Wrote: Ngòi bút này thật thần sầu, các nhà văn nỗi tiếng cũng viết được cở này là cùng....

Khâm phục,  Khâm phục 
Tulip4 Heavy-black-heart4

Khen cở như vậy mà không chớp mắt, khâm phục khâm phục Becuoi

Reply
(2022-02-05, 09:09 AM)Ech Wrote: Khen cở như vậy mà không chớp mắt, khâm phục khâm phục Becuoi

Lời khen đó xứng đáng thật đó chứ! MYT viết văn rất hay, một câu ngắn gọn đó mà gom trọn hết lòng người  đón xuân vui như thế nào sau những tháng ngày đông giá lạnh buốt đó Ech. Tui cũng khâm phục tài viết văn của MYT lắm lắm luôn nè. Thumbs-up410_point
                                                                                     
Reply
(2022-02-05, 09:21 AM)TTTT Wrote: Lời khen đó xứng đáng thật đó chứ! MYT viết văn rất hay, một câu ngắn gọn đó mà gom trọn hết lòng người  đón xuân vui như thế nào sau những tháng ngày đông giá lạnh buốt đó Ech. Tui cũng khâm phục tài viết văn của MYT lắm lắm luôn nè. Thumbs-up410_point

Tui ghẹo RH thôi mà. Dĩ nhiên là MYT viết văn hay rồi, ai mà chả biết.

Reply
(2022-02-05, 09:40 AM)Ech Wrote: Tui ghẹo RH thôi mà. Dĩ nhiên là MYT viết văn hay rồi, ai mà chả biết.

Hihi...Tui biết chứ, nhưng tui cũng muốn mượn lời của Ech để gián tiếp khen MYT thôi! Được hem? Hổng được cũng phải được thôi!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
                                                                                     
Reply
Trong các lần ăn mừng kỷ niệm ngày cưới, bà xã tôi thường rất thích nghe tôi kể lại câu chuyện hai đứa quen nhau với bạn bè. Năm ấy nàng mới 21 tuổi, gặp nàng trong một cuộc đi chơi chung với một nhóm bạn là tôi đã say mê nàng như điếu đổ. Hàng đêm tôi đều viết cho nàng một lá thư tình mà đâu có gửi được vì không có dịp gặp lại nàng. Gia đình nàng giử nàng kỷ còn hơn  là gì nữa. Xung quanh nàng có quá xá người đeo đuổi luôn. Nói về điều kiện thì tôi quả thật thua kém quá nhiều so với các ku khác. Nhưng dĩ nhiên các ku khác không có cái tôi có: lòng yêu chân thành, kinh nghiệm chiến trường, và... đẹp trai 2leluoi . Một tuần sau tôi cũng tìm được cách gặp lại nàng, 1 tháng sau in ra những lá thư tình thành 1 quyển sách nhỏ dày 44 trang đưa nàng xem và 2 năm sau đám cưới với nàng. Cũng đã bên nhau gần 30 năm rồi, tôi không thể gọi là ông chồng tốt được, nhưng thật lòng thì tình yêu của tôi vẫn luôn ở đó. Khi trải qua nhiều sóng gió, tôi nhìn gương mặt nàng, nhớ lại những cảm giác ngày xưa đó và vẫn cảm thấy lòng xao xuyến trong cái nhìn đầu tiên ấy. Có một điều gì đó, một điều gì đã đem hai người xa lạ lại gần với nhau và gắn kết họ suốt mấy chục năm nay...

Tôi không chắc là bản "Điều Gì Đó" này diễn tả được hết những gì tôi đã cảm nhận (tôi thôi, chứ nàng lúc đó chắc chỉ nhìn thấy một anh ngớ ngẩn, coi cũng tàm tạm, nói chuyện có duyên vậy thôi chứ chả yêu đương gì), nhưng là bản nàng rất thích nghe tôi hát. Xin mời các bạn nghe hai vợ chồng tôi hát nhe. 





Cám ơn phai cưng đã làm video cho nhe.

Reply
@Ech...
Giọng chị nhà hát hay quá! Hai ông bà hát bài này thật hợp giọng với nhau. Bài hát rất có ý nghĩa đối với hai người...Chúc mừng vợ chồng Ech đã rất hạnh phúc với mấy mươi năm chung sống....Tới lễ valentine này Ech post lại bài này nữa nha. Hay lắm đó Ech. Ok-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon
                                                                                     
Reply
(2022-02-05, 10:04 AM)TTTT Wrote: @Ech...
Giọng chị nhà hát hay quá! Hai ông bà hát bài này thật hợp giọng với nhau. Bài hát rất có ý nghĩa đối với hai người...Chúc mừng vợ chồng Ech đã rất hạnh phúc với mấy mươi năm chung sống....Tới lễ valentine này Ech post lại bài này nữa nha.  hay lắm đó Ech. Ok-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon

Sao biết hạnh phúc? biết đâu tui phải chĩa súng bắt bả hát? Becuoi

Reply
(2022-02-05, 10:13 AM)Ech Wrote: Sao biết hạnh phúc? biết đâu tui phải chĩa súng bắt bả hát?  Becuoi

bị chỉa súng mà vẫn hát hay vậy thì ....  Grinning-face-with-smiling-eyes4

btw, nghe làm tui nhớ thời cuối 19xx , một thời đã qua với nhiều kỷ niệm
Reply