Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-09, 12:30 AM)Thuctinh Wrote: Dạ em khoẻ, sư phụ có khoẻ không? Công việc đỡ bận chưa? 

Ăn cháo Vịt không có bị mập, cháo nóng ăn ấm người, ngủ ngon.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Công việc của sư phụ bận cho tới hết tháng 12 luôn. 
Thôi sư phụ để dành mai ăn sáng   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-09, 12:59 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh! Tui nhớ ông tướng đó rồi. Ông ta cũng tên Năm Cam và lấy bà vợ lẻ của ông Thiệu nữa. Ông ta tổ chức và lấy vàng của người Hoa cho đi hồi hương mổi lần lên tới 500 người. Ông ta thành lập lớn đến nổi Hà Nội phải kêu họp rồi bắt ông ta luôn, chứ không có công an vùng nào, ngay cả SG cũng không dám hó hé với trướng của ông ta. Và từ đó người ta mới đặt vấn đề ra đi đó là bán chính thức. Nhưng trên thực tế thì ông ta báo với Hà Nội là tổ chức cho người Hoa hồi hương.

 Có mấy lần mấy chiếc phà, sà lang bị chìm chết nhiều người lắm, phần đông là người Hoa. Vì lúc đó bạn bè của tui làm bên ngành công an điều tra ở Đồng Nai mà tụi nó coi công an SG chẳng ra gì. Về SG đi nhậu rồi buồn buồn rút súng bắn bóng đèn đường chơi. Gần như Mafia...

Please
Ba tui đi hình như đợt cuối của bán chính thức, bị đi tàu cây thay vì tàu sắt như đã giao hẹn. Hên tới nơi bình an. 
Năm Cam sau này bị xử bắn thì phải.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-09, 01:19 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nghe nói ông ta bị nhổ hết răng vì có ý tự tử và sau cùng thì bị xữ bắn, nhưng không ai thấy xác hoặc mồ mả đâu cả. 

 Bao nhiêu tin tức đó thì bà đã thấy thời gian đó tui trưởng thành rồi phải không ? Tui đã bị Ban an ninh chính trị SG bắt với 6 trái mìn ở SG và 6 trái mìn ở Biên Hòa. Mạc Đỉnh Chi, Hoàng Hoa Thám, Chí Hòa, Đồng Hòa, Đồng Phú 1 và 2 , đều có đi thăm hết, trước khi trở thành con người hiền lành, đạo đức như bây giờ.... 

 Còn chổ ở thì gốc Saigon nhưng Biên Hòa, Cần thơ, Vị Thanh, Trảng Tranh, Cái Răng, Vĩnh Châu, rừng Sông bé.... Tui cũng đã viếng thăm.

Please


Hồi trẻ ông sung máu quá hả. Nhờ VC huấn luyện ông thành người hiền lành đạo đức, đầy lòng yêu thương phụ nữ phải không  Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-09, 12:56 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Năm trung học mà tui dám rút chốt trái lựu đạn màu nhuộm đầy trong trường đó... Bà thấy tui có hiền lành, đạo đức không ?

Please

Có ai chết không?  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Quậy quá  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-09, 01:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Quậy quá  Rolling-on-the-floor-laughing4

Trời phạt, xếp giao cho 1 triệu thứ phải làm hahaha Biggrin

(2021-11-09, 01:51 PM)Ech Wrote: Trời phạt, xếp giao cho 1 triệu thứ phải làm hahaha Biggrin

Trời giúp ông tu Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 12:27 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Hôm nay bổng thấy vắng lặng...!

 Chiều nay không có em.... Ếch !
 Việt Best công viên âm thầm!
 Chiều nay không có em...Ếch....
.........


Please

Ông nói vậy làm thiên hạ ghét, làm như Ếch quan trọng lắm vậy., nhưng Ếch bị banned không ít người vui trong lòng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đề nghị Vịt thay Ếch quậy VB hết vắng lặng  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 12:35 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Bà nói lên mấy cái sai đó nhe.... Tui nói nhưng kèm đầy tâm lý gài vào trong lời nói và không chỉ trích ai.... Tui chỉ quan trọng vào kết quả thôi.

Please

Chơi đòn tâm lý mệt ghê. Tui nói tui hiểu, ông nói ông hiểu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 12:47 PM)BayNhuCanhVit Wrote:   Khi chứng minh cái gì thì không bao giờ nên nêu ra đối phương trước. Vì khi đó tâm lý đầu tiên của đối phương là sẽ là CHỐNG LẠI.... Trước khi họ suy nghĩ kỹ lại sự việc !.....

Please

Dạ em hiểu rồi anh Vịt,  tâm lý bình thường đâu ai thích bị chỉ trích. Giờ em bận rồi,  giao VB cho anh Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 12:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông nói vậy làm thiên hạ ghét, làm như Ếch quan trọng lắm vậy., nhưng Ếch bị banned không ít người vui trong lòng  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đề nghị Vịt thay Ếch quậy VB hết vắng lặng  Becuoi

Trong lúc anh Ech bận bế quan mấy ngày, thầy trò mình thừa cơ 2 đấu 1 nhe sư phụ.  Cho chú Vịt te tua luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4
(2021-11-10, 07:43 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Quên đi Diễm ! Có kéo cả nguyên bang hội thì cũng phải ôm mông chạy về thôi. Hỏng tin hỏi bà Nhiều Chuyện chiêu La háng đóng cửa, thả chó của Vịt coi !

  Ếch bị không cho nói thôi, chứ vẫn coi, vẫn likes, rate được mà.... Rollin

Please


Tuy anh Ech công việc rất bận, vẫn thích xem công lực của 2 thầy trò nhà họ Lý cao siêu đánh bại chú Vịt thảm thương thế nào đó.  Hài lòng cho cái like  Rolling-on-the-floor-laughing4

Cả bang hội chỉ có hư danh thôi.
Sau này tự nhiên thích những giọng ca cao vút. 
Chắc hát vậy như hét xã stress  Rolling-on-the-floor-laughing4



Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 07:28 PM)Thuctinh Wrote: Trong lúc anh Ech bận bế quan mấy ngày, thầy trò mình thừa cơ 2 đấu 1 nhe sư phụ.  Cho chú Vịt te tua luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4

Sư phụ không dám Tỉnh Nhi ơi, Tỉnh Nhi muốn muá gươm 1 mình không? Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-10, 11:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không dám Tỉnh Nhi ơi, Tỉnh Nhi muốn muá gươm 1 mình không? Wink


Có sư phụ múa cùng mới vui, có sư phụ người ta mới ngán và sợ Rolling-on-the-floor-laughing4

Một mình em múa chán lắm,  anh Ech với anh Phai chửi thầm. Grinning-face-with-smiling-eyes4