Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-11-11, 12:01 AM)Thuctinh Wrote: Có sư phụ múa cùng mới vui, có sư phụ người ta mới ngán và sợ Rolling-on-the-floor-laughing4

Một mình em múa chán lắm,  anh Ech với anh Phai chửi thầm. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sư phụ sợ ông Vịt chơi trò nham nhở như Mã Viện đối phó Hai Bà Trưng lúc xưa là thầy trò mình thua chắc Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-11, 12:04 AM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ sợ ông Vịt chơi trò nham nhở như Mã Viện đối phó Hai Bà Trưng lúc xưa là thầy trò mình thua chắc Rollin

Thầy trò mình môn nào cũng giỏi: ngọt ngào hơn mật ong, nhưng khi cần nham nhở, chú Vịt sẽ thua xa thầy trò mình.  Chú Vịt đang rung rồi kìa sư phụ, tội nghiệp ghê luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4
(2021-11-11, 12:10 AM)Thuctinh Wrote: Thầy trò mình môn nào cũng giỏi: ngọt ngào hơn mật ong, nhưng khi cần nham nhở, chú Vịt sẽ thua xa thầy trò mình.  Chú Vịt đang rung rồi kìa sư phụ, tội nghiệp ghê luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4

Vậy thì vụ nham nhở sư phụ giao cho Tỉnh Nhi  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-11, 12:15 AM)LýMạcSầu Wrote: Vậy thì vụ nham nhở sư phụ giao cho Tỉnh Nhi  Rollin


Mấy ông sợ thục nữ lắm, thầy trò mình diễn thục nữ nhe Rollin
(2021-11-11, 11:24 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Ghét mịa gì ? Bà không thấy tầm quan trọng của Ếch trong Viet Best sao ? Ku ta nắm cổ phần nhiều nhất trong diễn đàn này ! 2 thầy trò bà chọc ku thì ku sẽ giận, mà ku giận quá ( tức quá mà không nói được...) Thì sẽ bỏ đi, mà khi ku bỏ đi thì Xóm hét cũng bỏ đi mà Xóm hét bỏ đi thì biên tập viên, hòa âm, đồ họa hay các ca sĩ của Việt Best cũng bỏ đi..... Túm lại không nên chọc ku.

Please

Ếch cool mà, không giận thầy trò tui đâu. Có gì tui nhờ Tỉnh Nhi thoa mật ong lên miệng dỗ dành Ếch  Rollin
Ông làm banner dùm Xóm Hét đi, xong hét thêm vài bài giúp vui trong thời gian họ đình công.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tỉnh Nhi đang tập hát karaoke, giúp vui luôn đi Winking-face4



Sáng sớm VB náo nhiệt quá   Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-11, 11:57 AM)LýMạcSầu Wrote: Ếch cool mà, không giận thầy trò tui đâu. Có gì tui nhờ Tỉnh Nhi thoa mật  ong lên miệng dỗ dành Ếch  Rollin
Ông làm banner dùm Xóm Hét đi, xong hét thêm vài bài giúp vui trong thời gian họ đình công.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tỉnh Nhi đang tập hát karaoke, giúp vui luôn đi Winking-face4


Tỉnh Nhi đang tập hát karaoke, giúp vui luôn đi Winking-face4


Chú Vịt la xin 2 chữ bình an, nếu muốn chú ra tay làm dùm banner và hét giúp vui “quác quác, quạc quạc”  Rolling-on-the-floor-laughing4
Anh Phai thường nói lời Mê mật ngọt với sư phụ, vậy mà đánh cuốn gối theo anh Ech, bỏ lại sư phụ nơi chốn đầy thị phi này Smiling-face-with-halo4

Ôi lời của đàn ông, sao dễ thay đổi thể rứa?
(2021-11-11, 12:06 PM)Thuctinh Wrote: Tỉnh Nhi đang tập hát karaoke, giúp vui luôn đi Winking-face4


Chú Vịt la xin 2 chữ bình an, nếu muốn chú ra tay làm dùm banner và hét giúp vui “quác quác, quạc quạc”  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tỉnh Nhi hát, chú Vịt sẽ làm banner for sure Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-11, 12:22 PM)LýMạcSầu Wrote: Tỉnh Nhi hát, chú Vịt sẽ làm banner for sure Lol

Chú Vịt muốn BAN lẹ em thì có.  Vì không còn ai đòi nhổ lông Vịt nữa.
(2021-11-11, 12:25 PM)Thuctinh Wrote: Chú Vịt muốn BAN lẹ em thì có.  Vì không còn ai đòi nhổ lông Vịt nữa.


Sau khi nhúng cả Vịt vào nồi nước sôi bự vài phút, nhổ lông Vịt trước hay cắt cổ Vịt trước vậy sư phụ?
(2021-11-11, 12:35 PM)Thuctinh Wrote: Sau khi nhúng cả Vịt vào nồi nước sôi bự vài phút, nhổ lông Vịt trước hay cắt cổ Vịt trước vậy sư phụ?

Vụ này Tỉnh Nhi nên hỏi chú Vịt coi chú thích chết kiểu nào Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-11-11, 03:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Vụ này Tỉnh Nhi nên hỏi chú Vịt coi chú thích chết kiểu nào Rolling-on-the-floor-laughing4

Thầy trò mình có lòng từ bi, cho chọn chết kiểu nào chú thích mình tặng cho. Rollin
(2021-11-02, 07:23 AM)phai Wrote: Ờ vấn khăn na ná như vậy đó, hồi mẹ tao có mấy tấm hình chụp từ ngoài Bắc trước 54 đẹp lắm mà mất hết rồi, tiếc quá. 




Vậy là mình khá giống nhau rồi đó Sầu muội, trong nhà anh phai chưa bao giờ có 1 hạt bột ngọt. Bún riêu anh phai nấu nếu em Sầu được dịp ăn qua sẽ không bao giờ muốn ăn ở đâu khác bữa.
Anh phai cũng đâu có ép em Sầu húp rau muống luộc vắt chanh như anh phai, anh phai sẽ xào rau muống tỏi cho Sầu ăn và nước rau nếu Sầu thích anh phai sẽ dằm cà chua và pha thêm ớt tỏi muối cho Sầu khoai thai húp. Anh phai sẽ làm hai tô khác nhau, mình vừa nhìn nhau vừa húp xột xoạt trong tiếng nhạc rộn ràng của "Bài tango cho em" ... anh yêu phút ban đầu đẹp nghiêng nghiêng dáng ... em Sầu  Heavy-black-heart4 Tulip4 Rollin  .

Vậy nhé Sầu ơi, hãy bỏ chữ chảnh đi và mê anh phai. Hai người đều gánh hai chữ chảnh to tổ chảng sẽ không bao giờ mê được nhau  Lol   .

Anh Phai ơi!...anh đã hứa gì với sư phụ, anh còn nhới không? Winking-face4
Bị người ta đòi nợ cho trơn tuồn tuột, nhìn vẫn còn phong độ ghê Face-with-rolling-eyes4
(2021-11-11, 05:13 PM)Thuctinh Wrote: Bị người ta đòi nợ cho trơn tuồn tuột, nhìn vẫn  còn phong độ ghê Face-with-rolling-eyes4

Tỉnh Nhi tặng chú Vịt cái xà rông hay cái khố giống Trần Minh khố chuối đi. 
Lol
Vấn thế gian, tình là chi...