Góc - nhỏ bé
(2021-10-22, 09:45 PM)SugarBabe Wrote: Wow  Please Please

Nhắc là được ăn ngó và xem hình nghệ thuật đẹp của Bé 3


Clap Clap Clap welcome back sis  Please Please Please

Thanks Sugar Tulip4

Reply
Có khi đang chạy xe nhìn thấy những chiếc lá rơi bay bay ngang đường,  sao mà nó đep lãng mạng như đang coi ... romantic movie.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rồi có khi gặp cơn gió mạnh, từng luồng lá cuốn vào nhau, rào rạt chạy dưới lòng đường từ nhà mình rồi cuốn tốc lên trời 

xong rơi nhè nhẹ xuống nhà ..............hàng xóm... Biggrin .. I am sorry to my neighbor tại vi họ phải đi hốt lá.


Bé 3 tò mò tại sao lá rụng mùa Thu?



[Image: b3.jpg]





[Image: Thu21.jpg]



Oh, thì ra, khi khí hậu chuyển từ nóng qua lạnh, theo luật tự nhiên, cây cối nó biết sắp sửa bước vào mùa Đông lạnh lẽo

nên tự thủ cho nó. Không tiếp tục cung cấp thức ăn cho lá nữa mà hắn rút chất bổ giử lại cho thân để chuẩn bị đối phó với 

cái lạnh của mùa Đông.  Lá không được cung cấp chất dinh dưỡng nên héo đi và gặp gió thì rơi rụng.... Disappointed-face4

          Chlorophyll  (green) 
         Carotenoids (yellow and orange)
         Anthocyanins (cause red, pink, or purple colors.)

Reply
(2021-10-29, 03:37 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 tò mò tại sao lá rụng mùa Thu?




[Image: b3.jpg]





[Image: Thu21.jpg]

Lá khô rơi như một kiếp con người
Giờ phút cuối cũng trở về cát bụi 

PS.  Hình Be 3 chụp đẹp quá.  Cám ơn nàng cho những chiếc lá và giọt pha lê lóng lánh trên kia.  Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Mấy tấm hình Be3 chụp đẹp quá, những giọt mưa long lanh còn đọng trên lá❤️

Welcome back Be3 Cheer

Thu này cũng giống thu xưa
Vẫn đi lụm lá, mình chưa được giàu 😝

Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Chào mừng Bé 3. Tulip4 

Chụp hình vẫn luôn đẹp, Bé 3 thích chụp lá hah. Mấy tấm hình lá lần trước Bé 3 chụp nhìn lạ.

Hôm qua nguyên hành lang chỗ Cỏ làm rải lá thu thật đẹp. Muốn chụp mà luôn có người, định giờ trưa vắng vắng rồi chụp, cái Cỏ quên luôn. Tiếc ghê. Shy
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-10-29, 05:44 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lá khô rơi như một kiếp con người
Giờ phút cuối cũng trở về cát bụi 

PS.  Hình Be 3 chụp đẹp quá.  Cám ơn nàng cho những chiếc lá và giọt pha lê lóng lánh trên kia.  Tulip4

Hi sis Kỳ, 
  
Yes, cũng có môt chút xót xa khi nhìn chiếc lá rơi relate to một kiếp người,  phải không sis. Hug


Thankyou

Reply
(2021-10-30, 08:11 AM)TeaOla Wrote: Mấy tấm hình Be3 chụp đẹp quá, những giọt mưa long lanh còn đọng trên lá❤️

Welcome back Be3 Cheer

Thu này cũng giống thu xưa
Vẫn đi lụm lá, mình chưa được giàu 😝

Lol

  Thanks Tea, Tulip4 

  Biết hết chơn ha, người chuyên đi lượm lá.... Lol

  nhưng có nhiều xoàn.....nước... Biggrin

Reply
(2021-10-30, 11:01 AM)Green Grass Wrote: Chào mừng Bé 3. Tulip4 

Chụp hình vẫn luôn đẹp, Bé 3 thích chụp lá hah. Mấy tấm hình lá lần trước Bé 3 chụp nhìn lạ.

Hôm qua nguyên hành lang chỗ Cỏ làm rải lá thu thật đẹp. Muốn chụp mà luôn có người, định giờ trưa vắng vắng rồi chụp, cái Cỏ quên luôn. Tiếc ghê. Shy

Hi sis Green Grass Hello

 How are you?  Sis vẫn bận rộn với công viêc?  Thumbs-up4

 Nguyên hành lang rải lá thu hả? chắc đẹp. Lần sau ráng canh chụp mấy tấm share với VB và cho bé 3 coi ké nha.

 Tình cờ bé 3 chụp đươc một vài lá đẹp, rồi càng để ý thì càng thấy cái đẹp của mỗi loại ..riết rồi...nghiền.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Mùa này lá rụng nhiều lắm, tụi nó bay từ xóm này qua xóm kia nên có rât nhiều loại lẫn lộn, tha hồ chọn. Biggrin


 Tối nay sis có đi chơi Halloween không?  Stay warm and be safe. 

 Thanks sis luôn support bé 3. Tulip4    Hug

Reply
(2021-10-29, 03:37 PM)Be 3 Wrote: Có khi đang chạy xe nhìn thấy những chiếc lá rơi bay bay ngang đường,  sao mà nó đep lãng mạng như đang coi ... romantic movie.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rồi có khi gặp cơn gió mạnh, từng luồng lá cuốn vào nhau, rào rạt chạy dưới lòng đường từ nhà mình rồi cuốn tốc lên trời 

xong rơi nhè nhẹ xuống nhà ..............hàng xóm... Biggrin .. I am sorry to my neighbor tại vi họ phải đi hốt lá.


Bé 3 tò mò tại sao lá rụng mùa Thu?



[Image: b3.jpg]


Oh, thì ra, khi khí hậu chuyển từ nóng qua lạnh, theo luật tự nhiên, cây cối nó biết sắp sửa bước vào mùa Đông lạnh lẽo

nên tự thủ cho nó. Không tiếp tục cung cấp thức ăn cho lá nữa mà hắn rút chất bổ giử lại cho thân để chuẩn bị đối phó với 

cái lạnh của mùa Đông.  Lá không được cung cấp chất dinh dưỡng nên héo đi và gặp gió thì rơi rụng.... Disappointed-face4

          Chlorophyll  (green) 
         Carotenoids (yellow and orange)
         Anthocyanins (cause red, pink, or purple colors.)


Anatta thì nghĩ khác hơn Bé 3. :)

Lá cây rụng vào thu bởi vì mùa thu là mùa của yêu đương, mùa của những đôi nhân tình; thế nên lá rơi rụng, lá bay lượn để tạo thêm không khí lãng mạn, thơ mộng hỗ trợ cho các những cặp tình nhân, khiến họ yêu nhau thêm đậm đà hơn, tình tứ hơn, tha thiết hơn, và rồi đi đến cưới nhau cuối thu để cả hai cùng san sẻ hơi ấm cho nhau trong mùa đông giá buốt lạnh lẽo đang đến.

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-10-30, 03:28 PM)Be 3 Wrote: Hi sis Green Grass Hello

 How are you?  Sis vẫn bận rộn với công viêc?  Thumbs-up4

 Nguyên hành lang rải lá thu hả? chắc đẹp. Lần sau ráng canh chụp mấy tấm share với VB và cho bé 3 coi ké nha.

 Tình cờ bé 3 chụp đươc một vài lá đẹp, rồi càng để ý thì càng thấy cái đẹp của mỗi loại ..riết rồi...nghiền.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Mùa này lá rụng nhiều lắm, tụi nó bay từ xóm này qua xóm kia nên có rât nhiều loại lẫn lộn, tha hồ chọn. Biggrin


 Tối nay sis có đi chơi Halloween không?  Stay warm and be safe. 

 Thanks sis luôn support bé 3. Tulip4    Hug


Cỏ vẫn thế Be 3. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"(Kahlil Gibran).

Be 3 vẫn khoẻ? Chổ Be 3 đã lạnh lắm chưa, chắc mưa nhiều. Mấy hôm nay chổ Cỏ nóng, 1 ngày thay đổi nhiệt độ mấy lần, làm mình cũng bất bình thường theo luôn. Winking-face4

Chổ Cỏ tìm biển dễ hơn là tìm lá thu đó Be 3.

Qua mùa lạnh mau tối, đi đâu cũng muốn mau về nhà Be 3 ơi.

Rất vui thấy Be 3 rảnh vô chơi, Be 3 lúc nào cũng hoà nhã, dễ thương. Hug Tulip4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
(2021-10-30, 07:35 PM)anattā Wrote: Anatta thì nghĩ khác hơn Bé 3. :)

Lá cây rụng vào thu bởi vì mùa thu là mùa của yêu đương, mùa của những đôi nhân tình; thế nên lá rơi rụng, lá bay lượn để tạo thêm không khí lãng mạn, thơ mộng hỗ trợ cho các những cặp tình nhân, khiến họ yêu nhau thêm đậm đà hơn, tình tứ hơn, tha thiết hơn, và rồi đi đến cưới nhau cuối thu để cả hai cùng san sẻ hơi ấm cho nhau trong mùa đông giá buốt lạnh lẽo đang đến.

2leluoi

 

.... Clap ....

so sweet, anh anatta Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-10-31, 12:06 AM)Green Grass Wrote: Cỏ vẫn thế Be 3. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"(Kahlil Gibran).

Be 3 vẫn khoẻ? Chổ Be 3 đã lạnh lắm chưa, chắc mưa nhiều. Mấy hôm nay chổ Cỏ nóng, 1 ngày thay đổi nhiệt độ mấy lần, làm mình cũng bất bình thường theo luôn. Winking-face4

Chổ Cỏ tìm biển dễ hơn là tìm lá thu đó Be 3.

Qua mùa lạnh mau tối, đi đâu cũng muốn mau về nhà Be 3 ơi.

Rất vui thấy Be 3 rảnh vô chơi, Be 3 lúc nào cũng hoà nhã, dễ thương. Hug Tulip4

 
 Cỏ ráng giữ cuộc sống vui vẻ và bình yên là tốt  Thumbs-up4

 Sướng ha, thời tiết vẫn còn ấm

 Tui mình con gái ngày nắng ngày mưa bất thường là .. bình thuòng mà.. Biggrin

 Bên bé 3 cũng không mưa nhiều đâu, bị bầu trời hơi xám chứ không có sáng với mây xanh blue như bên Cỏ, 

 bi lanh buổi tối đó sis.
 Thanks sis Cỏ luôn warm me up  223110697

Reply
Nuớc mắm bây giờ lên gấp 2 - 3 lần giá của năm ngoái, đi chợ bé 3 chỉ nhìn rồi đi...qua luôn,  nhìn giá thấy ghét

quá.. Disappointed-face4
Hồi xưa còn bên VN, mỗi khi có dịp đi Phước Tỉnh thăm chú thì toàn đươc đãi ăn ghẹ, cá và mực. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon  Bé 3 nhớ ở ngoài đó còn trồng khoai lang tím ăn bùi ngon lắm. Mãng cầu ( Na) ăn rất cát và ngọt,  Thumbs-up4 chắc nhờ đất cát.

Và nhớ nhà cô tự làm nước mắm ăn quanh năm, mà bé 3 đâu có để ý... Biggrin


Giờ thấy tiếc là không có để ý cách làm sao ?Suytu  

Nhà bé 3 muốn thử tự làm nước mắm coi sao, chắc năm sau mới được ăn, giờ đang ủ ....  
Cá nục, 3 cá 1 muối,  đang bọc kỹ lắm, chắc lúc mở nắp ra ...sẽ vui lắm.... Grinning-face-with-smiling-eyes4



 
[Image: n-Mam.jpg]





[Image: Nc-Mam-2.jpg]

Reply
Nhà ở quê, nên muốn ăn gì thì phải tự làm... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trứng muối


[Image: t-muoi.jpg]

Reply
Hủ nước mắm bao lâu thì dùng được be3?

Khi mà mở cái hủ, be3 nhớ phải mang mask vào Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply