Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-10-23, 07:01 PM)Thuctinh Wrote: Mấy ông hôm nay ăn mặt gấu, dám thách đấu múa gươm cùng sư phụ.

Anh phai chỉ biết mật ong thôi vì chỉ có mật ong mới có thể làm cho thầy trò em say mê đắm đuối.
Anh phai nói rồi sư phụ em có múa gươm hung hăng với ai chăng nữa nhưng thấy mặt anh phai cũng sẽ phải ... "quấn quít vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào: ... anh phai ơi"  Lol .
(2021-10-23, 07:05 PM)Ech Wrote: Có gì mới mới hơn không Tỉnh Bà Bà ?  Biggrin

 Có lời khen đến các anh, biết chọn ngày sư phụ tịnh tâm.
(2021-10-23, 07:11 PM)phai Wrote: Anh phai chỉ biết mật ong thôi vì chỉ có mật ong mới có thể làm cho thầy trò em say mê đắm đuối.
Anh phai nói rồi sư phụ em có múa gươm hung hăng với ai chăng nữa nhưng thấy mặt anh phai cũng sẽ phải ... "quấn quít vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào: ... anh phai ơi"  Lol .

 Khi nào anh Phai hết mật ong, nhớ cho biết, TT gởi tặng thêm mật ong cho anh.
(2021-10-23, 07:11 PM)phai Wrote: Anh phai chỉ biết mật ong thôi vì chỉ có mật ong mới có thể làm cho thầy trò em say mê đắm đuối.
Anh phai nói rồi sư phụ em có múa gươm hung hăng với ai chăng nữa nhưng thấy mặt anh phai cũng sẽ phải ... "quấn quít vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào: ... anh phai ơi"  Lol .

Và anh phai âu yếm trả lời: "Dạ, kính thưa nương nương, nương nương cần tại hạ có chuyện chi ?"
(2021-10-23, 07:21 PM)LeThanhPhong Wrote: Và anh phai âu yếm trả lời: "Dạ, kính thưa nương nương, nương nương cần tại hạ có chuyện chi ?"

Nương đưa chỗi lông gà bảo:

"Phất trần đây, gãi lưng cho ta!"

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2021-10-23, 07:06 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Bà sầu nhé ! Từ nay coi mà điều khiển đệ tử đi nhe ! Nó phạm thượng với bậc trưởng bối, đẹp, hiền lành và nhu mì như tui ( Ngưng chút xíu để đi Đ..Đ...) !!! Thì bà phải coi lại hệ thống giáo gì đó, dục thì tụi nó biết rồi...! Của bè đàng, lộn... Môn phái bên bà hén !

Please

Đi giang hồ, nói chuyện vậy đúng rồi  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 07:11 PM)phai Wrote: Anh phai chỉ biết mật ong thôi vì chỉ có mật ong mới có thể làm cho thầy trò em say mê đắm đuối.
Anh phai nói rồi sư phụ em có múa gươm hung hăng với ai chăng nữa nhưng thấy mặt anh phai cũng sẽ phải ... "quấn quít vân vê tà áo, run run đôi môi mở chào: ... anh phai ơi"  Lol .

Mình đang tưởng tượng anh Phai như Phan An tái thế, da trắng môi hồng Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 07:21 PM)LeThanhPhong Wrote: Và anh phai âu yếm trả lời: "Dạ, kính thưa nương nương, nương nương cần tại hạ có chuyện chi ?"

Haha, LTP cũng tiếu lâm quá chứ Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 07:18 PM)Thuctinh Wrote:  Khi nào anh Phai hết mật ong, nhớ cho biết, TT gởi tặng thêm mật ong cho anh.

Tỉnh Nhi giờ nôi công thâm hậu rồi nhe, sư phụ like Clap
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 07:31 PM)LýMạcSầu Wrote: Đi giang hồ, nói chuyện vậy đúng rồi  Becuoi

 Em luôn có sư phụ che chở cho em, không sợ mưa nắng.
(2021-10-23, 08:14 PM)Thuctinh Wrote:  Em luôn có sư phụ che chở cho em, không sợ mưa nắng.

Chừng nào Tỉnh Nhi che chở lại cho sư phụ?    Rolling-on-the-floor-laughing4

Hồi nãy thấy ông Vịt hát, chưa kịp nghe hết mất tiêu rồi  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 10:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Chừng nào Tỉnh Nhi che chở lại cho sư phụ?    Rolling-on-the-floor-laughing4

Hồi nãy thấy ông Vịt hát, chưa kịp nghe hết mất tiêu rồi  Biggrin


Chắc chắn em luôn cần sư phụ che chở cho em. 

Em cũng chưa nghe được chú Vịt hát bài nhạc của tối nay.  Nguyên nhân gì chú Vịt sợ để lại dấu tích vậy ta, chắc lo ngại bắt cấp dưỡng tới 18 năm?
(2021-10-24, 08:08 AM)BayNhuCanhVit Wrote:  Hết show thì tắt đèn đi ngũ thôi mà. Tui có lý do xóa sạch dấu vết nên.....Xóa !

Please

Gì kỳ vậy, hôm qua tui chưa nghe hết vì bận việc. 
Trở lại bài hát mất tiêu. Ông là Vịt, đâu phải chicken  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 11:18 PM)Thuctinh Wrote: Chắc chắn em luôn cần sư phụ che chở cho em. 

Em cũng chưa nghe được chú Vịt hát bài nhạc của tối nay.  Nguyên nhân gì chú Vịt sợ để lại dấu tích vậy ta, chắc lo ngại bắt cấp dưỡng tới 18 năm?

Hát thôi cũng sợ cấp dưỡng sao? Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-24, 12:37 PM)LýMạcSầu Wrote: Hát thôi cũng sợ cấp dưỡng sao? Rollin

Xưa nay chú luôn xoá sạch dấu vết.  Chú lo xa hay bị ám ảnh trong quá khứ?  Confused-shrug-smiley-emoticon

Trời mưa lạnh lạnh, có tô cháo tiết canh vịt, ngon lắm nhe.