Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-10-23, 02:26 PM)Thuctinh Wrote: Basement của em nổi nên được lối ra vào riêng biệt và dùng được sân sau thoải mái.  Rambler nên dịch tích ở dưới giống như ở trên.  Người ớ dưới vẫn không thoải mái nếu ở trên ồn quá hay đi mạnh. Cái sàn của nhà em thấy yếu lắm...nhà Cali em hiếm thấy có basement.  Sư phụ đi nhiều nơi nên có biết nhiều kiểu nhà của mỗi nơi.

Ông xã em không được may có vợ thương đâu, tại vì em không được cứng lòng nói chữ “No” đó thôi.  Biết tánh nhu nhược của em, nên lúc này em cố giảm chế giao tiếp với người khác.

Sư phụ cũng không biết nói NO, đang tập, bắt đầu từ chổ làm việc, vì boss cứ nhờ hoài  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 04:59 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Gặp tui thì tui cho ông Boss của bà nghĩ việc...! Cứ mạnh dạng mà nói " You're fired...!" Thử coi đứa nào chết cho biết !

Please

boss tui là phụ nữ. Boss đẹp trai manly kia đành lòng bỏ tui đi, cho con nhỏ này lên thế. Nó cà chớn ép tui quá, năm ngoái tui lên cơn, email director và cc nó, xã 1 tràng. Director không trả lời tui, chỉ nói với nó cho người help tui, thấy tui stress quá rồi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 03:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ cũng không biết nói NO, đang tập, bắt đầu từ chổ làm việc, vì boss cứ nhờ hoài  Biggrin

Sạo không à, vậy sao lần nào anh phai hỏi Sầu có mê anh phai không Sầu cũng nói NO là sao  Confused  .
(2021-10-23, 05:49 PM)phai Wrote: Sạo không à, vậy sao lần nào anh phai hỏi Sầu có mê anh phai không Sầu cũng nói NO là sao  Confused  .

Mới vừa kể nói NO với boss luôn nữa chứ Ok-sign-smiley-emoticon Má dặn đừng tin lời đàn bà, nhất là đàn bà cầm chối lông gà Biggrin

(2021-10-23, 01:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Btoon hăng say chiến đấu quá, như tui từng nói,, muốn xã stress thì nói cho vui chứ nói để thay đổi ai đó thì không cần Rolling-on-the-floor-laughing4

 Dạo chơi xàm vui thôi chứ đâu phải dân psychologist hay mediator mà thay đổi được ai đâu nè.
(2021-10-23, 05:49 PM)phai Wrote: Sạo không à, vậy sao lần nào anh phai hỏi Sầu có mê anh phai không Sầu cũng nói NO là sao  Confused  .

Anh Phai xui hỏi trong thời gian Sầu tập luyện say NO với đàn ông Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 05:52 PM)Ech Wrote: Mới vừa kể nói NO với boss luôn nữa chứ Ok-sign-smiley-emoticon Má dặn đừng tin lời đàn bà, nhất là đàn bà cầm chối lông gà Biggrin

Sư phụ tui cũng dạy đừng tin lời đàn ông  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 06:04 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Vậy bà có rút chổi lông gà ra phất qua, lại cho nó sợ không ? Đá dép bay rồi múa vài đường quyền của Lý bà bà nữa...?

Mấy chiêu đó tui không dám làm chổ làm vịệc, sợ họ làm hẹn cho tui gặp bác sĩ tâm lý thì phiền Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 06:30 PM)Lảo đại Wrote:  Dạo chơi xàm vui thôi chứ đâu phải dân psychologist hay mediator mà thay đổi được ai đâu nè.

Sầu biết mà, ai vô đây mục đích là xàm vui cho qua ngày  Biggrin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 03:32 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ cũng không biết nói NO, đang tập, bắt đầu từ chổ làm việc, vì boss cứ nhờ hoài  Biggrin

Em với sư phụ cùng nhau học nói NO nhe, tuy già rồi nhưng tập vẫn chưa muộn Rollin
(2021-10-23, 04:58 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nhỏ này, may là nó giảm giao tiếp rồi đó !.... Mà thấy nó cứ thọt lủng bánh xe của tui hoài.

Chán cái mớ đời !

Please


Tại chú Vịt lớn tuổi đẹp trai, vui tánh và có chút nham nhở và.,,chạy lẹ, kẻo bị roi.
(2021-10-23, 06:57 PM)Thuctinh Wrote: Em với sư phụ cùng nhau học nói NO, tuy già rồi nhưng tập vẫn chưa muộn Rollin

Rollin

chuyện học hành thì tuổi nào cũng học được, vấn đề là mình có nhìn ra cái mình cần học hay kệ nó  Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Mấy ông hôm nay ăn mặt gấu, dám thách đấu múa gươm cùng sư phụ.
(2021-10-23, 07:01 PM)Thuctinh Wrote: Mấy ông hôm nay ăn mặt gấu, dám thách đấu múa gươm cùng sư phụ.

Có gì mới mới hơn không Tỉnh Bà Bà ? Biggrin

(2021-10-23, 06:59 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui là nhà tâm lý nè, bà cần gì thì tui giúp, nhưng khi tới gặp tui thì yêu cầu không mang chổi lông gà và không mang dép... Giày thì OK.

 Vừa mới hát xong bản " Ta Chẳng còn ai...! " Thiệt là ngậm ngùi.

Please

tui bấm quẻ thấy ông đang say xỉn Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...