Vườn rau nhà mình
(2021-08-07, 06:55 PM)TeaOla Wrote: Nhiều người bên Cali họ mua đất ở Riverside city, tp này nóng lắm vào mùa hè, cách little SaiGon khoảng 1 tiếng, họ trồng mía, bắp. Vườn nhà ở Cali chỉ đủ trồng cây để ăn chơi thôi hà, Cali tiền nước mắc, không mưa. Bên FL mùa mưa tháng 7-8, đất rộng hơn Cali, nên mới có farm.

Ooo thì ra là vây , mình củng thắc mắc như sis RS,  


Hawaii trồng được đủ loại trái cây mà không cho đêm vào...khi đáp xuống phi trường Cali phải ăn cho hết mớ trái cây không thì bị phạt ...
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-11, 09:09 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vậy là sướng rồi Tea, được ngắm hoá mận nở nè hihihi 

Hawaii thì khỏi nói ...ổi trái nào củng bự hơn bàn tay, bánh bao họ làm bự chản , ăn một cái là khỏi ăn món khác , nhớ có lần mùa đông ở xứ  đang tuyết rơi mình vừa ra khỏi máy bay là cỏi áo lạnh ra không kịp , nóng quá , hàm hực vì hơi ẩm

.

Hawai giờ nổi tiếng quá, ai cũng thích đến để nghỉ mát. Những bạn quen của gia đình mình đi du lịch ở đó mỗi năm , họ rủ hoài nhưng không thuyết phục được mình. Mình không thích du lịch, ở nhà relax hơn đi ra ngoài ,tiền tiêu pha đó để làm từ thiện hay giúp các chùa nghèo , phóng sanh v.v( cái list đó ưu tiên hơn).Nếu ai cũng như  mình , ngành du lịch bankrup luôn.
Reply
(2021-08-11, 09:36 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ooo thì ra là vây , mình củng thắc mắc như sis RS,  Haiwaii trồng được đủ loại trái cây mà không cho đêm vào...khi đáp xuống phi trường Cali phải ăn cho hết mớ trái cây không thì bị phạt ...

Hmm.... Thiệt ra là trước khi lên máy bay thì hành lý gởi và sách tay đã được kiểm soát rồi thì họ mới cho đi .... Chứ không phải đợi máy bay đáp xuống khi bay ra từ Hawaii..... Trái cây đã cắt sẵn và ướp lạnh cũng không được đưa lên máy bay.....


(2021-08-11, 11:39 PM)Rau Sam Wrote: Hawai giờ nổi tiếng quá, ai cũng thích đến để nghỉ mát. Những bạn quen của gia đình mình đi du lịch ở đó mỗi năm , họ rủ hoài nhưng không thuyết phục được mình. Mình không thích du lịch, ở nhà relax hơn đi ra ngoài ,tiền tiêu pha đó để làm từ thiện hay giúp các chùa nghèo , phóng sanh v.v( cái list đó ưu tiên hơn).Nếu ai cũng như mình , ngành du lịch bankrup luôn.

Hmm... Thiệt ra bây giờ không thể về VN được cho nên bay qua Hawaii chơi cho nó lành.... Vì khí hậu bên đó tương đối giống như bên VN và cũng có trái cây mà ăn..... Ít ai đi Florida vì mùa Hè tới gần hết mùa Đông là bị bão, bị mưa .... tuy nơi đó cũng ấm, cũng ẩm như bên VN..... Đi du lịch để biết đó biết đây.... biết con người quá nhỏ bé.... đời người không bao giờ đi hết được, không bao giờ biết được hết mọi sự...... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
A h NR, vậy là thời nay đả thay đổi rồi há , có lần ngớ ngáo gặp ông hiền , y cho mình ăn tại chổ, nguyên hộp mít làm láng , trái cây còn lại bỏ hết, nhớ mài mại biên giới Canada.

Sis Rau Sam,  cách nào củng tốt hết. Có lần lụt lội nặng  tsunami ở các nước Á Châu và lần kinh tế xuống trầm trọng SP  mình có khuyên ai có dư dả thì nên spent money, du lịch đến nước đó để giúp họ có công ăn việc làm, ổn định lại đời sống. Có thấy vài bác về hưu sức khỏe còn tốt củng lặn lội đến nước bị thiên tai nặng nề, phụ nấu nướng , lo trà nước, nấu ăn cho nhóm làm việc, bác sỉ, y tá yên tâm lo cứu nạn nhân, mấy anh giỏi về điện, xây cất, vận chuyển bận rộn cả ngày .... Hết ngày nghỉ mạnh ai nấy về nước làm việc tiếp. Còn anh chị mắc kẹt công việc đi không được  thì làm Mạnh Thường Quân 

Sis nói củng đúng , xưa đi du lịch củng bất tiện cho người ăn chay, vali lúc nào củng có đồ ăn chay khô, làm một hủ chà bông khô đêm theo, gặp nơi không có nhà hàng chay thì mình mua cơm củng được,  stress vì tìm đường , đón xe , theo đoàn thì thức sớm về khuya, đi chơi phải tập trung canh đúng giờ không thì bị bỏ lại ráng chịu  .. nhưng mà vui. ,chị em ngày thường ở tại xứ ở xa , ở gần mà ít gặp nhau, rủ nhau đi du lịch qua New York uống capichino mới có cơ hội tâm sự vài tập cho đả rồi ôm bụng cười trừ, đi tấm biển ỏ Thái Lan mới tìm lại tình cảm chị em như thời chưa có gia đình, làm quen được vài bạn mới ....giờ mình củng làm biếng kéo vali
Be Vegan, make peace.
Reply
Nói tới Hawaii , mình mới chụp vài chậu trồng trong nước được cho mọi người coi chơi 

Alocasia Hawaiian punch cây bạc hà bẹ màu đỏ gần đây có bán ở tiệm cây 11 euro thôi hà , hên đi nhằm lúc đang hạ giá vài euro còn 8 euro ôm liền há ...vườn màu mè coi mới vui. Nào giờ thấy bên China cắt bẹ để nấu canh, xào , làm dưa chua, món lẩu video có thịt , cá nên CN không tiện thảy vô sưu tầm các món chay, thấy họ trồng nguyên bụi lớn cao gần 2 m,  vừa làm cây cảnh mà có thể ăn được, cây màu đỏ đỏ, xanh xanh đẹp quá 


Có bán bạc hà màu tím thâm, gọi Black gì đó 

Nó nè...

[Image: 20210812-120348.jpg]



Làm mannequin  gần các bụi tre vàng, chuối bông sen vàng Musella lasiocarpa , bông Huệ,  tỏi nước 

Thấy mưa hoài mới dám mua củ bông Huệ về trồng chơi, tưởng 2 chậu là đủ, cuối cùng phải kiếm thêm chậu lớn biến thành 4 chậu mới trồng hết một bịch củ bông Huệ,  củ gặp trời mưa như gặp vàng đâm chòi liền ...hy vọng còn kịp ra bông trước mùa thu đông 

Nói tới tỏi nước , tuần rồi đang đi khu loại cây sống dưới nước nhìn tới nhìn lui nhìn kỷ thì thấy  tỏi nước ...hả tỏi củng có loại sống ở dưới nước nửa hả, hồi nào giờ có bán mình tưởng cây bông thôi, bẻ lá hủi thử thì  có mùi tỏi , mùi lá hẹ thiệt mua về trồng thử cho biết , chỉ có 1 chậu đang có búp thôi. Mấy năm nay họ không có bán rau cần nước nửa, chắc năm tới phải kiếm đồng hương hỏi mua 

[Image: 20210809-153005.jpg]
.
Be Vegan, make peace.
Reply
CN sưu tầm đủ thứ há .Có nhiều loại cây sống chung hòa bình, cũng vui . Cô post nhiều coi mát mắt, vườn cô có nét hoang sơ, giống ở miệt lục tỉnh . Ngó cây cối , tâm mình nhẹ nhàng, không có bị rối loạn suy nghĩ chuyện bao đồng .
Reply
(2021-08-12, 08:11 AM)Rau Sam Wrote: CN sưu tầm đủ thứ há .Có nhiều loại cây sống chung hòa bình, cũng vui . Cô post nhiều coi mát mắt, vườn cô có nét hoang sơ, giống ở miệt lục tỉnh . Ngó cây cối , tâm mình nhẹ nhàng, không có bị rối loạn suy nghĩ chuyện bao đồng .

Vườn Thập cẩm hả sis RS.  Shy Rollin
Be Vegan, make peace.
Reply
Hôm nay nghỉ, sẳn chớn mình làm tiếp há 

Mới gom  lại 2 chậu vào tường giây leo klimop  Cây thường xuân xanh đậm cho nổi bật.


.[Image: 20210812-174606.jpg]




.Trái lồng đèn ananaskers mọc đại trong thùng bạc hà , mình để vậy luôn , nhờ compost cây mọc tốt , cây dể nuôi , ít có ngó ngàn, chắc trái chín rụng xuống đất, hạt nhờ mưa gió dời đi ,  năm nào mùa xuân đến  củng tự lên thành chùm chùm ,  thưa thưa khắp vườn, tự mọc , tự ra bông, tự ra trái, khi trái trở màu vàng , khô héo là trái bên trong đả chín , có vị chua chua ngọt ngọt thơm mùi khóm, người dân Turkey ăn lá như rau dền , trị được bệnh bao tử, vị đắng ghét mình chịu thua luôn , đắng đến nổi con sên sluggs không đụng đến, sau này bẻ vài đọt non thôi, cho vào nồi canh có đủ thứ rau cải thì át được vị đắng 

[Image: 20210812-164441.jpg]

Khi cây lên nửa thước là bẻ  đọt cho gốc cây mạnh mới chịu đựng nổi mấy nhánh con, gập mùa mưa thì cây mọc tốt lắm dọt môt hơi gần 2 m , tới lúc vừa ra hoa, vừa ra nhánh mới nặng quá  cây sẽ ngả xuống đất cả đám, gẩy vài nhánh ...mình thích cây nầy , lá mướt, mề nhìn dễ thương , không bi sâu, bị  hến ...năm nào củng có mớ trái ăn chơi 

Cuối tháng 11 mình chặc bớt nhánh mới đêm vô nhà, chờ năm sau đêm ra tiếp, sau này cây mọc lên từ hạt , mình không có đêm vô nhà nửa

Nhiều người thích trồng cây klimop thành tường xanh quanh năm , không cần chăm sóc ở xứ mưa nhiều này,  có năm CN bận rộn việc làm, chỉ trong vòng nửa năm cây klimop của hàng xóm bò đầy qua vườn mình, whoa bám rể cả vườn , nhổ hoài còn hoài, lá này có chất độc , chất sát trùng saponine , xưa họ lấy ngâm chân trị hôi chân ,than với người bạn, y  cho mình vài web dạy lấy lá cho vào máy sinh tố xoay nhuyễn lọc lại bả thành chất bột giặc nước cho quần áo .... y nói  làm hoài khi tỉa bớt cây klimop nầy , y nói giặc quần áo màu tối thôi và thêm mùi thơm vào. Chúng bò tới đâu là ra rể sâu tới đó, đào sâu nửa thước mới nhổ được gốc .. Làm mệt nghỉ CN sợ luôn. Giờ gặp tường klkmop của chủ củ để lại nửa, khi dọn vào ở tính nhổ bỏ hết liền, nhìn gốc to là biết cây lâu năm, chắc phải đào sâu hơn nửa thước, nghỉ tới là rầu thúi rụt, công việc nhiều quá không thể làm cùng một lúc,. tạm năm 2-3 lần mình kéo mấy sợ dài cắt ngắn cho vào thùng compost hết thấy củng ổn nên để vậy luôn.

Cây bông không nhớ tên,  khi nở thì màu vàng tươi, từ từ chuyển sang màu cam, sau đó thành màu đỏ tươi, năm ngoái ra rất nhiều bông , mùi nồng nồng trị được muổi, mùa đông đêm vô nhà từ từ  trụi lủi, lá rụng dọn dẹp miếc,  tưởng cây chịu nhiệt độ ấm trong nhà chưa quen mới vậy, nhánh cây củng khô hết, lâu lâu  cào sơ vỏ gốc cây còn xanh tươi là biết cây còn sống, ráng chờ tới tháng sáu y mới ra le que vài nhánh mới ... Năm nay mình phải đêm vào nhà sớm hơn.
Be Vegan, make peace.
Reply
(2021-08-11, 11:48 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thiệt ra là trước khi lên máy bay thì hành lý gởi và sách tay đã được kiểm soát rồi thì họ mới cho đi ....  Chứ không phải đợi máy bay đáp xuống khi bay ra từ Hawaii.....     Trái cây đã cắt sẵn và ướp lạnh cũng không được đưa lên máy bay.....  



Hmm...  Thiệt ra bây giờ không thể về VN được cho nên bay qua Hawaii chơi cho nó lành....   Vì khí hậu bên đó tương đối giống như bên VN và cũng có trái cây mà ăn.....   Ít ai đi Florida vì mùa Hè tới gần hết mùa Đông là bị bão, bị mưa ....  tuy nơi đó cũng ấm, cũng ẩm như bên VN.....   Đi du lịch để biết đó biết đây....   biết con người quá nhỏ bé....  đời người không bao giờ đi hết được, không bao giờ biết được hết mọi sự......   Until then....   Good Luck...
Đi cho biết đó biết đây, câu này nghe hao tài há chú Ngáp. Vé máy bay, khách sạn, không thì lái xe dặm trường chóng mặt, chóng mày. Người xưa, không có phương tiện đi lạị,họ chỉ trồng một vài cây cảnh ngoài sân,ra ngắm , uống trà cũng thú vị lắm . Giờ đi càng nhiều, tâm càng loạn động, không được yên tỉnh, lợi bất cập hại .Chú Ngáp nói “đời người không bao giờ đi hết được, không bao giờ biết được hết mọi sự “. Vậy nên đi ra ngoài làm việc là đủ mệt rồi .Có ngày nghĩ nên ở nhà vui thú điền viên . Ai không có sân thì trồng 1 ít cây cảnh ngoài balcony, hay cùng lắm trồng bên cửa số có nắng 1 chậu cây cũng thư giãn được 1 chút .Ngắm cây cảnh tốt hơn ngồi coi TV, hỷ, nộ, ái, ố đem vô đầu,không mệt mới là lạ .
Reply
(2021-08-12, 04:56 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nói tới Hawaii , mình mới chụp vài chậu trồng trong nước được cho mọi người coi chơi 

Alocasia Hawaiian punch cây bạc hà bẹ màu đỏ gần đây có bán ở tiệm cây 11 euro thôi hà , hên đi nhằm lúc đang hạ giá vài euro còn 8 euro ôm liền há ...vườn màu mè coi mới vui. Nào giờ thấy bên China cắt bẹ để nấu canh, xào , làm dưa chua, món lẩu video có thịt , cá nên CN không tiện thảy vô sưu tầm các món chay, thấy họ trồng nguyên bụi lớn cao gần 2 m,  vừa làm cây cảnh mà có thể ăn được, cây màu đỏ đỏ, xanh xanh đẹp quá 


Có bán bạc hà màu tím thâm, gọi Black gì đó 

Nó nè...

[Image: 20210812-120348.jpg]



Làm mannequin  gần các bụi tre vàng, chuối bông sen vàng Musella lasiocarpa , bông Huệ,  tỏi nước 

Thấy mưa hoài mới dám mua củ bông Huệ về trồng chơi, tưởng 2 chậu là đủ, cuối cùng phải kiếm thêm chậu lớn biến thành 4 chậu mới trồng hết một bịch củ bông Huệ,  củ gặp trời mưa như gặp vàng đâm chòi liền ...hy vọng còn kịp ra bông trước mùa thu đông 

Nói tới tỏi nước , tuần rồi đang đi khu loại cây sống dưới nước nhìn tới nhìn lui nhìn kỷ thì thấy  tỏi nước ...hả tỏi củng có loại sống ở dưới nước nửa hả, hồi nào giờ có bán mình tưởng cây bông thôi, bẻ lá hủi thử thì  có mùi tỏi , mùi lá hẹ thiệt mua về trồng thử cho biết , chỉ có 1 chậu đang có búp thôi. Mấy năm nay họ không có bán rau cần nước nửa, chắc năm tới phải kiếm đồng hương hỏi mua 

[Image: 20210809-153005.jpg]
.

KD tôi cũng trồng cây, vậy mà trồng cây nào chết cây đó. Nghĩ cũng lạ thiệt. Chắc phải thủ thỉ với cây mỗi ngày thì nó mới sống được chăng? Suytu - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
(2021-08-12, 11:29 AM)Khuyết Danh Wrote: KD tôi cũng trồng cây, vậy mà trồng cây nào chết cây đó. Nghĩ cũng lạ thiệt. Chắc phải thủ thỉ với cây mỗi ngày thì nó mới sống được chăng?  Suytu - KD Thumbs-up4

Mến chào anh / chị Khuyết danh, chắc vậy quá hihihi


Nào giờ hỏng dám chụp hình vườn nhiều cho mọi người coi, vì đa số trồng trong chậu làm vườn  hỏng có thẩm mỹ  .....được cái là mèo chó không dẩm nát được, mình dời lại chổ nắng nhiều khi cần dời tới chổ ngồi ngắm nghía, bẻ đọt cho gốc cây mạnh khỏe thêm ,tỉa lá, khi chậu khô thì sách nguyên chậu vào chậu lớn chút cho nước rau cải vào ngâm một vài tiếng cho cây hút phân nước thoải mái hoặc sách  vô nhà gọn bưng, ....cứ vậy mà cả ngày nghỉ quanh quẩn trong vườn miếc đó
Be Vegan, make peace.
Reply
Cây hoa hồng trắng nở đầy cây , không có mùi thơm , cao 4 m, năm nay trái nhiều quẳng xuống chặn đường đi, mình cưa bớt 1/3 rồi , phần còn lại chờ trái chín mùi mình phải cưa thêm vài nhánh nửa , cây nghiêng qua một bên quá nhiều rồi, cây nó củng mệt sức chịu đựng . Hy vọng năm sau ra nhiều nhánh mới và ra hoa liền , cây trên 20 tuổi nên dể chịu không cần chăm sóc gì hết, năm 2 lần phân compost vậy thôi, trời tưới giùm cây nên không muốn chặt bỏ chút nào.

[Image: 20210812-174454.jpg]

[Image: 20210812-174416.jpg]

Trái thật chín đỏ có vị y như me chín ,ra vô hái một trái ngậm từ từ chua chua ngọt ngọt....
Be Vegan, make peace.
Reply
Thấy chị tả trái pruns em cũng muốn thử Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-12, 11:42 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mến chào anh / chị Khuyết danh, chắc vậy quá hihihi


Nào giờ hỏng dám chụp hình vườn nhiều cho mọi người coi, vì đa số trồng trong chậu làm vườn  hỏng có thẩm mỹ  .....được cái là mèo chó không dẩm nát được, mình dời lại chổ nắng nhiều khi cần dời tới chổ ngồi ngắm nghía, bẻ đọt cho gốc cây mạnh khỏe thêm ,tỉa lá, khi chậu khô thì sách nguyên chậu vào chậu lớn chút cho nước rau cải vào ngâm một vài tiếng cho cây hút phân nước thoải mái hoặc sách  vô nhà gọn bưng, ....cứ vậy mà cả ngày nghỉ quanh quẩn trong vườn miếc đó

Bác CN bỏ chữ chị KD ra thì là ok.  Rollin Nghề trồng cây lắm công phu thật. Bố tôi cũng không có giờ mà ở đó chăm sóc từng li từng tí. Ước nguyện duy nhất của KD tôi là có thời gian ngủ đủ. KD tôi đành đọc thêm để có chút kinh nghiệm, khi nào rảnh rỗi mới dám nghĩ đến chuyện trồng cây. - KD  Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
(2021-08-12, 12:05 PM)TeaOla Wrote: Thấy chị tả trái pruns em cũng muốn thử Biggrin

Vườn sis rộng lớn dư sức nhét thêm 10 cây hihihi
Be Vegan, make peace.
Reply