Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bây giờ các bạn hài lòng không ?
#1
Star 
Đáng Lý ra nơi này để tạo cho mọi người có cơ hội trải lòng , tâm sự vui buồn .
Chỉ vì ghen ăn tức ở mà lấy tâm sự chuyện đời người khác ra tấn công cá nhân .
Vỏn vẹn vài người mà chia 5 xẻ 7 thành từng Nhóm chống đối lẫn nhau .

Bây giờ , VB vắng như cái chùa vào chẳng Có gì gọi là vui , chắc các bạn đã hài lòng và thoả mãn .

1 nỗi buồn vu vơ .

Vắng mợ chợ vẫn đông , mỗi ngày vắng đi 1 mợ thì có ngày chợ vắng ngoe . 

Cook2
Reply
#2
(2021-04-28, 10:18 AM)cook2 Wrote: Đáng Lý ra nơi này để tạo cho mọi người có cơ hội trải lòng , tâm sự vui buồn .
Chỉ vì ghen ăn tức ở mà lấy tâm sự chuyện đời người khác ra tấn công cá nhân .
Vỏn vẹn vài người mà chia 5 xẻ 7 thành từng Nhóm chống đối lẫn nhau .

Bây giờ , VB vắng như cái chùa vào chẳng Có gì gọi là vui , chắc các bạn đã hài lòng và thoả mãn .

1 nỗi buồn vu vơ .

Vắng mợ chợ vẫn đông , mỗi ngày vắng đi 1 mợ thì có ngày chợ vắng ngoe . 

Cook2

Chưa hẳn bao dung là tốt.  Tôi nghỉ TV tấn công hoài số người bỏ đi sẻ nhiều hơn

TV hôm nay bị ban,  vài hôm nửa cũng sẻ trở lại.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
(2021-04-28, 10:37 AM)RungHoang Wrote: Chưa hẳn bao dung là tốt.  Tôi nghỉ TV tấn công hoài số người bỏ đi sẻ nhiều hơn

Cook2 nói tát cả những Người bỏ đi từ trước tới nay . Bản thân tôi cũng không còn thích thú vào đây .

Mỗi ngày 1 mợ thì có ngày chợ vắng ngoe .

Cook2 .
Reply
#4
(2021-04-28, 10:48 AM)TBTT Wrote: Có thể rồi sẽ vắng thêm tui nữa đó mod cook2!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Crying-face4

Cook2 sẽ giả mèo khóc chuột .
Crying-face4
Reply
#5
(2021-04-28, 10:58 AM)TBTT Wrote: Cảm ơn mod cook2 trước nhá.  Thankyou

Ai đi Cook cũng thấy buồn 
Heavy-black-heart4
Reply
#6
Anh mod Cook 2 đẹp trai ơi. Em vẫn còn đây chung thủy với VB dù cũng thấy chán như con gián, nên dạo này em ít đu dây điện   Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
Có em cùng sư phụ đu dây điện thêm vui.
Reply
#8
(2021-04-28, 11:32 AM)Thuctinh Wrote: Có em cùng sư phụ đu dây điện thêm vui.

Sure Tỉnh Nhi, có Tỉnh Nhi cùng đu đỡ cô đơn. 
Chút mình đi nghe bài đời tôi cô đơn  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#9
Nghe bài đời tôi cô đơn, mình sẽ thấy chán hơn con gián đó sư phụ, có bài nào “tình thế gian”?
Reply
#10
(2021-04-28, 11:41 AM)Thuctinh Wrote: Nghe bài đời tôi cô đơn, mình sẽ thấy chán hơn con gián đó sư phụ, có bài nào “tình thế gian”?

Tình thế gian thật phức tạp. Nên sư phụ cứ hỏi hoài câu tình là chi chi. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#11
Có tình người ấm áp, có tình yêu làm con người quên cả lối về và không biết ta là ai?
Reply
#12
(2021-04-28, 11:57 AM)Thuctinh Wrote: Có tình người ấm áp, có tình yêu làm con người quên cả lối về và không biết ta là ai?

Sư phụ không tin vào tình yêu yêu ấm áp gì nữa đâu. Xạo  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#13
(2021-04-28, 11:55 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Cook 2 lần, nói mấy câu negative vậy sao ???   Nếu cuộc đời diễn biến và không có người xữ lý chuyện bất công thì chắc sẽ không có Cook2.


Please

Hôm nay anh cook2 nhà mình hơi ủy mị tình cảm. Vốn dĩ mấy chuyện trên net này không bao giờ thay đổi được. Ngay cả những websites lớn nhất cũng có lúc tàn, không phải vì có người phá hoại, mà chỉ vì người ta nói hoài chả còn gì để nói. Người bỏ đi nhiều hơn người mới đến. Cái mới thay cái cũ. Không thể chỉ chỏ vào ai đó và đổ trách nhiệm lên họ. Cứ nhìn quanh sẽ thấy thôi. Bao nhiêu là websites to lớn đã sụp đổ, chỉ là chuyện cái mới thay cái cũ. Facebook bây giờ làm bá chủ, rồi một ngày nào đó sẽ có thằng khác thay nó thôi. Quy luật tất yếu của tự nhiên.

Reply
#14
(2021-04-28, 11:55 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà Cook 2 lần, nói mấy câu negative vậy sao ???   Nếu cuộc đời diễn biến và không có người xữ lý chuyện bất công thì chắc sẽ không có Cook2.


Please

Đồng ý với anh Vịt.   Thumbs-up4

Bà TV póst tào lao thì mod nên trảm. CX có vô đọc một số post của TV, nói thật toàn xã rác  Yawning

Chán ko muốn vô ... Yawning
Reply
#15
Na bro vịt , sis Cúc việt cộng gộc có gì lôi cuốn bro thế  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply