Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khờ
(2021-02-02, 11:01 PM)Quê Mùa Wrote: Em... em thích.. đi... ăn chộm.. của anh Mễ .. em mới vui chị ơi...  Becuoi

Em đâu có giống người ta mà bỏ tiền đi mua chớ.. no, way. 

Mà chị thấy em gan không? em đi ăn chộm mà em còn kể cho chị nghe để chị cười khằng khặc  Becuoi

am I so cute ?  Becuoi

Em cute ...chị cute hơn ..
Này nhé ...làm em thì Phải biết nhường chị vai cute nhất nhé ....nếu không chị đi bêu rêu coi ai xấu mặt nhé ....

Chị nhắc cho biết ...giây mắc cở của chị đứt từ lâu rồi ...

Becuoi Becuoi Becuoi

Hù vậy không biết em nó có biết sợ không .... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:28 PM)Quê Mùa Wrote: cũng làm đủ kiểu mệt nhỉ.. tưởng chị sắp rổ hột mít đứng sắp hàng rồi bóc từng em một xơi chứ..  Becuoi

Chiêu đó khong chắc ăn ...lỡ gặp người kia cũng có sở thích ăn hột mít rồi dính vào ...mê cái món họt mít thì làm sao ? 

Đã bảo kinh nghiệm đầy mình mà ....

Em không bi ế .,,không bị đi coi mắt thì làm sao rành mấy chuyẹn này chớ 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:22 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tội nghiệp chị mà ....đi làm về mệt đói lả ...cứ đinh ninh có heo quay xơi lót dạ ....ai dè lượm hộp còn dính mỡ heo quay ...

Becuoi Becuoi Becuoi

Chị thông cảm tại heo quay hấp dẫn quá em cầm lòng em không đặng.. mai chị đi ra chợ mua heo quay.. nhìn heo quay là chị nhớ em liền liền.. dất khó quên.  Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 10:54 PM)Quê Mùa Wrote: Ai cũng vậy mà, có gì mà nể chứ.. 

Cứ mỗi lần em mua bán stocks là em bảo đấy, mới chia tay thèng đấy, lại ôm thèng này, mai lại gả đi, kiếm thèng khác ôm coi sao.. chia tay bồ cũ có bồ mới.. xong rồi lại quen lại.. đong đi đong lại có nhiêu đó mà mệt qué.. mua khoai rồi lại mua ngô .. cứ long đong lận đận thế đấy.. có khổ không chứ..  Biggrin Becuoi Bồ em toàn là chữ cái không à..

Yêu nhiều vậy chắc nát bét hết trái tim rồi còn gì tim gan phèo phổi ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Yêu nhiều mệt chứ ....quay cuòng xuay vòng vòng chóng mặt lắm ....

Becuoi Bởi người ta có câu ...con gái 12 bến nước biết đâu đục trong ...

Cũng như chơi stock hỉ .....bỏ lại mua ...mua lại bỏ ....biết stock nào lên mà giữ ....

Thương trường y như tình trường ... Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:33 PM)Quê Mùa Wrote: Chị thông cảm tại heo quay hấp dẫn quá em cầm lòng em không đặng.. mai chị đi ra chợ mua heo quay.. nhìn heo quay là chị nhớ em liền liền.. dất khó quên.  Becuoi Becuoi Becuoi

Thú thật với em ....chị Khờ chỉ mua heo quay khi nấu bún mắm ....vì chị Khờ không thích bị mấy anh em nhà họ Cao hỏi thăm .... để mắt đến ....

Cao máu
Cao mỡ
Cao đường
Cao huyết áp

Becuoi Becuoi Becuoi  

Ê . Ở ngoài đường long nhong ngoài đường cả ngày thấy heo quay thèm lắm chứ bộ ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Xuống rồi bừng tỉnh hết sống trong mơ ...hết được làm tiên ....đối diện thực tế phũ phàng sao chị sống nổi hả em ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Chị sanh ra ở gốc cây sung ... lớn lên chị ngồi chờ sung rụng mà sao hông sung chứ hả ....hả ...hả ?

Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi chị ngồi trên cây sung hả.. có cần em lấy cây em tòng chị xuống không?  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
Ê Quê Mùa 

Lấy chồng có gì vui không ? 

Sao mễ lậu cũng sợ lấy chồng vậy ? Chắc hỗng gì vui đâu phải hôn ?

Rollin Rollin Rollin Chị Khờ tính đi lấy chồng theo chồng về quê .

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:42 PM)Quê Mùa Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi chị ngồi trên cây sung hả.. có cần em lấy cây em tòng chị xuống không?  Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi


Ngu sao xuống ......trên cây sung chị ung dung .....tay cầm cung ......chị đang sung ...... sướng vô cùng ....lên chơi chung .....

Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:30 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em cute ...chị cute hơn ..
Này nhé ...làm em thì Phải biết nhường chị vai cute nhất nhé ....nếu không chị đi bêu rêu coi ai xấu mặt nhé ....

Chị nhắc cho biết ...giây mắc cở của chị đứt từ lâu rồi ...

Becuoi Becuoi Becuoi

Hù vậy không biết em nó có biết sợ không .... Becuoi

eo ôi em sợ chị quá.. cái dây mắc cở của chị nó đứt lâu rồi áh? oái chòi.. chị coi hộ em coi em có còn sợi nào dính dính nhạy nhạy không chớ em cũng nghi cái sợi dây mắc cở của em quá à..  Becuoi

Hồi sáng nay nhớ còn rung động lắm cơ mà..  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:32 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chiêu đó khong chắc ăn ...lỡ gặp người kia cũng có sở thích ăn hột mít rồi dính vào ...mê cái món họt mít thì làm sao ? 

Đã bảo kinh nghiệm đầy mình mà ....

Em không bi ế .,,không bị đi coi mắt thì làm sao rành mấy chuyẹn này chớ 

Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi Chị nói cũng đúng ha.. vậy mà em bị người ta đồn là ế.. chắc tại vì em nói chuyện hơi có duyên nên người ta bỏ chạy cấp tốc không dám ngoái đầu nhìn lại.. 

cảm tạ trời đất nhờ vậy con mới được yên thân   Biggrin Rolling-on-the-floor-laughing4
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Yêu nhiều vậy chắc nát bét hết trái tim rồi còn gì tim gan phèo phổi ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Yêu nhiều mệt chứ ....quay cuòng xuay vòng vòng chóng mặt lắm ....

Becuoi Bởi người ta có câu ...con gái 12 bến nước biết đâu đục trong ...

Cũng như chơi stock hỉ .....bỏ lại mua ...mua lại bỏ ....biết stock nào lên mà giữ ....

Thương trường y như tình trường ... Becuoi

yes, thích là để ý à.. bồ nào cũng hấp rẫn, đụng vô là đau tim..  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Thú thật với em ....chị Khờ chỉ mua heo quay khi nấu bún mắm ....vì chị Khờ không thích bị mấy anh em nhà họ Cao hỏi thăm .... để mắt đến ....

Cao máu
Cao mỡ
Cao đường
Cao huyết áp

Becuoi Becuoi Becuoi  

Ê . Ở ngoài đường long nhong ngoài đường cả ngày thấy heo quay thèm lắm chứ bộ ......

Em thích đồ của người khác chớ cao máu, cao mỡ tính sau  Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ê Quê Mùa 

Lấy chồng có gì vui không ? 

Sao mễ lậu cũng sợ lấy chồng vậy ? Chắc hỗng gì vui đâu phải hôn ?

Rollin Rollin Rollin Chị Khờ tính đi lấy chồng theo chồng về quê .

Becuoi

Dạ thưa chị, lấy chồng không có gì vui đâu ví dụ người ta đi đâu thì mình phải đi theo đó. Không được cãi lại. Nếu cãi lại sẽ bị lôi đi. Tự đi hay bị lôi đi thì đó là do mình có tự giác chấp hành quy định luật lệ ban ra không. Nếu ngoan thì tốt. Không ngoan thì bị xử lý tiếp theo nữa. cứ như thế thành ra lấy chồng bây giờ thì chắc phải xem hên xui thôi, em xin hết.

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:46 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi


Ngu sao xuống ......trên cây sung chị ung dung .....tay cầm cung ......chị đang sung ...... sướng vô cùng ....lên chơi chung .....

Becuoi Becuoi

Lên cao té đau lắm nha.. xuống thấp thấp tí té đỡ ê hơn  

Hôm qua đọc về stock bubble.. người mua 1 giá bán ra cao hơn để có lời, rồi người khác mua vô với hy vọng bán ra được cao hơn, đến 1 lúc nào đó 1 người không thể bán được giá cao hơn nữa thì người đó là người cuối cùng sẽ ôm trọn phần hớ.. 

Có đôi khi mình tiếc vì bán quá sớm lời ít, đọc xong thấy thôi cũng không sao.. yếu yếu cũng đỡ lo...  Innocent
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:51 PM)Quê Mùa Wrote: eo ôi em sợ chị quá.. cái dây mắc cở của chị nó đứt lâu rồi áh? oái chòi.. chị coi hộ em coi em có còn sợi nào dính dính nhạy nhạy không chớ em cũng nghi cái sợi dây mắc cở của em quá à..  Becuoi

Hồi sáng nay nhớ còn rung động lắm cơ mà..  Becuoi

Mad Bực bội à ....cứ vậy ...cứ để chị phải hù thì mới biết sợ ..

Nhớ đó ....ngoài đời hơn chị sao cũng được ...vào online phải kiêng nể chị OK ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Ký tên ,

Đại ca online Giang hồ thứ thiệt
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply