Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Khờ
#91
(2021-02-02, 04:14 PM)LoveStory08 Wrote: Khoe cam on sis!!  Rollin

Hi Love

Nick của 2 đứa Mình đều bắt đầu bằng Yêu = Love  Lol Heavy-black-heart4

Sis sửa nhà xong Chưa ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#92
(2021-02-02, 04:25 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm đó, anh Mễ tới nhà em chơi, nói em cho ảnh gởi tủ lạnh hộp heo quay mua tặng chị Khờ ăn lấy thảo, mà em thèm heo quay quá trời. Ảnh tắt đèn đi ngủ 1 lúc rồi ảnh trở ra ảnh thấy em đang ngồi trên bàn ăn em đang ăn, xong em thấy ảnh đi vô tủ lạnh ảnh ngó ngó, xong ảnh đóng tủ lạnh lại, rồi ảnh lại mở tủ lạnh ra lại ngó ngó gì đó nữa, xong em mới hỏi ảnh là "Anh ơi, anh kiếm hộp heo quay có phải không, em đang ăn đây nè" Ảnh ngại quá ảnh nói "Tui... tui... tui.... tui.... bị... bi... bị.... mộng du" xong ảnh đi vô phòng. Em ngồi ăn heo quay đã luôn. Thế là 1 ná bắn 2 chim ưng, ảnh mất hộp thịt cho em, còn chị thì khỏi được phần. hí hí hí... sáng sớm thấy ảnh buồn xo, mà em cũng chẳng biết vì sao anh buồn? em rất vô tư chị à. Em vẫn cười vui như chưa hề có chuyện gì sảy ra đêm qua.  Biggrin

Becuoi Becuoi Becuoi

Thích ăn heo quay sao hông rinh nguyên con về ăn ?lần sau nói a anh Mễ Mua nguyên con heo quay vác đi hỏi vợ ... vợ chê không lấy thì mời cả làng ... đại gia mà xá chi con heo quay ....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#93
(2021-02-02, 04:42 PM)Quê Mùa Wrote: Người ta thường nói "phải ở trong chăn mới nghe được mùi hột mít nguyên chất" chị Khờ là đỉnh cao vụ này nên chị mới nhận ra được chân tướng trong bộ lòng tim gan của em đúng không chị.. chớ dễ gì mà nhận ra em chớ.. tướng cướp trong bộ mặt ăn trộm.. 

Không có chị Khờ trong đây em nghe .... sầu dâng lên mét.. nghe không gian như ngừng chôi.. không có 1 tiếng thở.... dài nào..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Chị Khờ phi thường nên hột mít không làm khó được Chị Khờ ....
Chị soi gương chị biết chị rất nham nhở em ạ 

Becuoi Becuoi Becuoi

Chị đi đu giây điện ném xè ra quần  Becuoi

Nham nhở cho trai nó sợ nó chạy bỏ dép luôn 

Khi nào em không kịp chạy thì báo Cho chị biết để chị phanh mức độ nham nhở của chị lại ...

Chị đứt sợi giây mắc cở rồi nên em đừng mơ chị sẽ mắc cở mà nhẹ tay với em 

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#94
Chuyện chị Khờ đu giây điện là chuyện có thật ..
Em Quê Mùa chớ dại mà chọc rồi thách thức chị nha ...
Chị giận cục tự ái của chị nó sưng lên chị post hình minh hoạ chị đang tòn teng trên giây điện rồi em cười té ghế gãy chân không đi bán bánh được thì đừng trách chị sao âc quá nghen ...

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#95
Đứa nào nói dóc đứa đó làm con

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#96
(2021-02-02, 03:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Chị lại thấy em giống .....giống cái máy ủi tuyết hơn là cái máy nói ....máy nói bấm nút là nói lời tốt đẹp ....tự khen mình ....chớ ai như em ...toàn tự chà đạp ....

Becuoi Becuoi Becuoi

Này đừng tưởng chị già rồi mắt mờ lú lẫm nhé ....người già như chị mờ mắt thôi ....chớ đầu óc minh mẫn lắm ...chị biết phân biệt cái nào thật ....cái nào giả đó ....

Em gạt chị là chị đánh đòn em đó ....nói yêu chị mà lại bỏ chị bơ vơ cô đơn lẻ loi ..

Becuoi Becuoi

Cái máy ủi tuyết cứ ủi người ta vô 1 cục phải không? hahahahhahahaha

Ở vùng tuyết mùa đông lái xe trong khu shopping vòng vòng thì thấy núi tuyết quá trời tại người ta ủi đống đống lên cao... Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#97
(2021-02-02, 03:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Quê Mùa ,

Chị Khờ nể em nhất ...là thật lòng chứ chị không nịnh em ...

Tròn đạo làm con ..

Chu toàn bổn phận với gia đình chồng con ...giữ đạo chung thuỷ 1 vợ 1 chồng ...

Trong online người ta nghĩ mình xấu tót sao cũng được ...chẳng mất kí lô nào ...nói hay thì ai mà không nói được ....quan trọng cuộc sống của mình ngoài đời ra sao mới quan trọng ...

Hug ...chị nể em nhất  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Ai cũng vậy mà, có gì mà nể chứ.. 

Cứ mỗi lần em mua bán stocks là em bảo đấy, mới chia tay thèng đấy, lại ôm thèng này, mai lại gả đi, kiếm thèng khác ôm coi sao.. chia tay bồ cũ có bồ mới.. xong rồi lại quen lại.. đong đi đong lại có nhiêu đó mà mệt qué.. mua khoai rồi lại mua ngô .. cứ long đong lận đận thế đấy.. có khổ không chứ..  Biggrin Becuoi Bồ em toàn là chữ cái không à..
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#98
(2021-02-02, 09:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Thích ăn heo quay sao hông rinh nguyên con về ăn ?lần sau nói a anh Mễ Mua nguyên con heo quay vác đi hỏi vợ ... vợ chê không lấy thì mời cả làng ... đại gia mà xá chi con heo quay ....

Becuoi

Em... em thích.. đi... ăn chộm.. của anh Mễ .. em mới vui chị ơi...  Becuoi

Em đâu có giống người ta mà bỏ tiền đi mua chớ.. no, way. 

Mà chị thấy em gan không? em đi ăn chộm mà em còn kể cho chị nghe để chị cười khằng khặc  Becuoi

am I so cute ?  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#99
(2021-02-02, 09:29 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chị Khờ phi thường nên hột mít không làm khó được Chị Khờ ....
Chị soi gương chị biết chị rất nham nhở em ạ 

Becuoi Becuoi Becuoi

Chị đi đu giây điện ném xè ra quần  Becuoi

Nham nhở cho trai nó sợ nó chạy bỏ dép luôn 

Khi nào em không kịp chạy thì báo Cho chị biết để chị phanh mức độ nham nhở của chị lại ...

Chị đứt sợi giây mắc cở rồi nên em đừng mơ chị sẽ mắc cở mà nhẹ tay với em 

Becuoi

Chị nham nhở cho trai sợ bỏ chạy là chị cũng thuộc hàng giỏi ...  chị bán hột mít?  Becuoi

Em thì hiền ơi là hiền mà gái bỏ chạy không mặc xà rông lun... em thu xà rông  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 09:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chuyện chị Khờ đu giây điện là chuyện có thật ..
Em Quê Mùa chớ dại mà chọc rồi thách thức chị nha ...
Chị giận cục tự ái của chị nó sưng lên chị post hình minh hoạ chị đang tòn teng trên giây điện rồi em cười té ghế gãy chân không đi bán bánh được thì đừng trách chị sao âc quá nghen ...

Rollin Rollin Rollin

Chị tòn ten trên dây điện có tính khi nào xuống không? chớ đu hoài hổng mệt sao? Becuoi Becuoi Becuoi

xung rữ   Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 09:37 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đứa nào nói dóc đứa đó làm con

Becuoi Becuoi Becuoi

heo quay  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2021-02-02, 11:14 PM)Quê Mùa Wrote: Chị nham nhở cho trai sợ bỏ chạy là chị cũng thuộc hàng giỏi ...  chị bán hột mít?  Becuoi

Em thì hiền ơi là hiền mà gái bỏ chạy không mặc xà rông lun... em thu xà rông  Becuoi

Becuoi Becuoi Becuoi

Chuyện làm duyên làm dáng chị không giỏi đâu ...nhưng chuyện đi coi mắt chọc cho đàng trai cuốn gói chạy chị giỏi và kinh nghiệm lắm ....

Cứ dán hình tatooo cùng mình ..... kẹp pheng lỗ tai cho nhiều ....rồi ngồi chờ đồ ăn ra tỏ vẻ bực bội nóng nảy đu giây điện ...miệng ha hốc ....như ma đói ....xấu ăn xấu uóng họ chạy nhanh lắm .... khỏi sợ phải lựa lời từ chối ..

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:19 PM)Quê Mùa Wrote: heo quay  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Tội nghiệp chị mà ....đi làm về mệt đói lả ...cứ đinh ninh có heo quay xơi lót dạ ....ai dè lượm hộp còn dính mỡ heo quay ...

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:18 PM)Quê Mùa Wrote: Chị tòn ten trên dây điện có tính khi nào xuống không? chớ đu hoài hổng mệt sao? Becuoi Becuoi Becuoi

xung rữ   Becuoi

Xuống rồi bừng tỉnh hết sống trong mơ ...hết được làm tiên ....đối diện thực tế phũ phàng sao chị sống nổi hả em ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Chị sanh ra ở gốc cây sung ... lớn lên chị ngồi chờ sung rụng mà sao hông sung chứ hả ....hả ...hả ?

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-02, 11:19 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Chuyện làm duyên làm dáng chị không giỏi đâu ...nhưng chuyện đi coi mắt chọc cho đàng trai cuốn gói chạy chị giỏi và kinh nghiệm lắm ....

Cứ dán hình tatooo cùng mình ..... kẹp pheng lỗ tai cho nhiều ....rồi ngồi chờ đồ ăn ra tỏ vẻ bực bội nóng nảy đu giây điện ...miệng ha hốc ....như ma đói ....xấu ăn xấu uóng họ chạy nhanh lắm .... khỏi sợ phải lựa lời từ chối ..

Becuoi Becuoi Becuoi

cũng làm đủ kiểu mệt nhỉ.. tưởng chị sắp rổ hột mít đứng sắp hàng rồi bóc từng em một xơi chứ..  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply