Chuyện trên trời dưới đất.
(2020-12-26, 03:47 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cỏ cưng đừng nghe anh Đạn chi cho nhức đầu, ảnh ế quá trời luôn đó, Cỏ thấy không  Lol Lol  Ảnh mà rành tâm lý phụ nữ thì ảnh đâu có ế nhệ vậy chớ. Thôi, thều thào được nhiêu đó với Cỏ, M để sức để chạy núp đây, đứng đây chút lãnh đạn.

Oan cho ảnh, ảnh cam tâm ở vậy để làm vị cố vấn tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại cũng chỉ vì ảnh là một ngừơi chung thủy, không phải chung thủy bình thường mà rất rất chung thủy. Rolling-on-the-floor-laughing4

Chỉ vài lần chổng phao câu sắc một niêu thuốc đã tốn mất của ảnh 11 năm thanh xuân, em tính thử coi. Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-26, 04:03 PM)lãng Wrote: Vậy mà cũng đòi làm chuyên gia cắt nghĩa cho anh mài chữ yêu. Với tau, chỉ cần họ còn chịu nói với mình là còn có hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao u sầu. Dù là lời chê bai, câu ngợi khen hay chỉ cong cong đôi môi lên "xííí ... thấy ghééét" cho một miếng.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Kiểu này là vừa được cô đẹp nhất VB " xiii ... thấy ghéttt" nên thấy đời quá vui luôn phải không anh.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-12-26, 04:08 PM)lãng Wrote: Oan cho ảnh, ảnh cam tâm ở vậy để làm vị cố vấn tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại cũng chỉ vì ảnh là một ngừơi chung thủy, không phải chung thủy bình thường mà rất rất chung thủy. Rolling-on-the-floor-laughing4

Chỉ vài lần chổng phao câu sắc một niêu thuốc đã tốn mất của ảnh 11 năm thanh xuân, em tính thử coi. Lol

Em nghĩ là trong 11 năm thanh xuân đó, ảnh đã hối hận rất nhiều ... ước gì lúc đó đừng ham làm chiên da cố vấn tình yêu thì siêu thuốc đâu có cạn nước tới mức cháy khét, mà không bị cháy khét thì đâu có tới nỗi người ấy ra đi không ngày trở lại  Lol  

Anh chỉ biết ảnh sắc siêu thuốc, nhưng anh đâu có biết được cái siêu thuốc đó số phận ra sao đâu, phải không anh?
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-12-26, 04:09 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Kiểu này là vừa được cô đẹp nhất VB " xiii ... thấy ghéttt" nên thấy đời quá vui luôn phải không anh.

Không phải vậy em ơi. Anh đang bị chuyên gia vĩ đại của tình yêu rầy  Crying-face4


(2020-12-26, 03:06 PM)Dan. Wrote: Mỗi trường hợp mỗi khác nha. Tên kia vừa phạm một lỗi tày đình, chuyên gia đang rầy nó.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-26, 04:14 PM)lãng Wrote: Không phải vậy em ơi. Anh đang bị chuyên gia vĩ đại của tình yêu rầy  Crying-face4

Tại sao có một chuyên gia vĩ đại thực tế ở đây mà không hỏi mà lại hỏi thằng chuyên gia vĩ đại tào lao kia? Becuoi

Reply
(2020-12-26, 04:03 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hỏi bạn nè, chờ tên kia chạy đi lấy bông băng trị vết thương cho mình với lại chờ ai kia đi xuống bếp nấu thuốc cho mình khác nhau chỗ nào vậy?  Cả hai chuyện mình đều có thể tự làm mà.  Nguyên nhân cũng là do mấy ông thích chăm sóc cho người yêu bé bỏng thôi phải kg?  Mấy ông thích làm thì mấy bà mấy cô tìm việc cho mấy ông làm.   Biggrin  Về già bà kể con cháu sao thì ông cũng kể tương tự, "bà vấp có 1 cái mà tim ông muốn rụng rời luống cuống tay chân hết trơn."  Con cháu nhìn ông với đôi mắt hâm mô, "ông thật là vĩ đại, tình yêu của ông dành cho bà kg ai sánh bằng, con tìm chồng cũng tìm người giống ông."  Chiêu này của mấy ông work tới mấy đời sau lận mà, cứ đổ thừa cho bà miết à.  Lol

Ậy, với bạn thì chuyên gia phải nói khác đi chút. Có nhớ post trên mình có nói mười người phụ nữ thì hết chín người thích đàn ông chăm sóc cho mình, chừa ra một người thích tự mình chăm sóc cho mình mà không cần tên kia không?. Bạn là một trong số đó mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ trong cuộc sống mình luôn thấy có nhiều người phụ nữ có tính tự lập, ít cần nhờ vã vào đàn ông. Họ có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, có thể leo thang đóng đinh, sửa điện, sửa nước, cắt cỏ châm nhớt xe, kể cả tự mình dạy dỗ con cái. Bảo rằng họ không cần đàn ông cũng không đúng lắm, thật ra họ cần đàn ông ở những cái khác, em châm nhớt xe thì anh đi nấu thuốc, em đi đóng đinh thì anh đi làm Cha (nghĩa bóng) của những đứa con mình chẳng hạn.

Trong trường hợp này, mình tin chắc rằng người đàn ông dù có lười biếng đến đâu đi nữa vẫn nhận ra cái trách nhiệm của mình mà đi làm những cái việc khác cho gia đình mình, những việc mà mình tự cho là giỏi, nhường những việc mà người vợ cho là họ giỏi hơn để vợ làm, mình đứng xớ rớ đó phụ có khi còn rối thêm.

Không có một câu chuyện kể nào hay cho bằng việc mình tự kể cho mình nghe hết, luôn kết thúc bằng một câu duy nhất, mình đã làm đúng. Vậy thôi hà.
Love is now or never...
Reply
(2020-12-26, 04:08 PM)lãng Wrote: Oan cho ảnh, ảnh cam tâm ở vậy để làm vị cố vấn tình yêu vĩ đại nhất mọi thời đại cũng chỉ vì ảnh là một ngừơi chung thủy, không phải chung thủy bình thường mà rất rất chung thủy. Rolling-on-the-floor-laughing4

Chỉ vài lần chổng phao câu sắc một niêu thuốc đã tốn mất của ảnh 11 năm thanh xuân, em tính thử coi. Lol

Các bạn biết một mà không biết hai. Chưa hiểu Chuyên gia là những ai, là người như thế nào.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyên gia về một vấn đề gì là người thất bại nhiều, thật nhiều trong lãnh vực đó. Chuyên gia giỏi nhiều chừng nào là người có nhiều kinh nghiệm thất bại trong chuyện đó vậy. Nhờ vậy mà họ mới là chuyên gia giỏi. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2020-12-26, 04:19 PM)Dan. Wrote: Ậy, với bạn thì chuyên gia phải nói khác đi chút. Có nhớ post trên mình có nói mười người phụ nữ thì hết chín người thích đàn ông chăm sóc cho mình, chừa ra một người thích tự mình chăm sóc cho mình mà không cần tên kia không?. Bạn là một trong số đó mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ trong cuộc sống mình luôn thấy có nhiều người phụ nữ có tính tự lập, ít cần nhờ vã vào đàn ông. Họ có thể tự mình chăm sóc cho bản thân, có thể leo thang đóng đinh, sửa điện, sửa nước, cắt cỏ châm nhớt xe, kể cả tự mình dạy dỗ con cái. Bảo rằng họ không cần đàn ông cũng không đúng lắm, thật ra họ cần đàn ông ở những cái khác, em châm nhớt xe thì anh đi nấu thuốc, em đi đóng đinh thì anh đi làm Cha (nghĩa bóng) của những đứa con mình chẳng hạn.

Trong trường hợp này, mình tin chắc rằng người đàn ông dù có lười biếng đến đâu đi nữa vẫn nhận ra cái trách nhiệm của mình mà đi làm những cái việc khác cho gia đình mình, những việc mà mình tự cho là giỏi, nhường những việc mà người vợ cho là họ giỏi hơn để vợ làm, mình đứng xớ rớ đó phụ có khi còn rối thêm.

Không có một câu chuyện kể nào hay cho bằng việc mình tự kể cho mình nghe hết, luôn kết thúc bằng một câu duy nhất, mình đã làm đúng. Vậy thôi hà.

Đồng ý 100% với bạn mình.  Tulip4

Ai nói mình kg thích, đứng nấu nướng cả ngày mỏi chân, mệt phờ, còn gì ngọt ngào hơn là chàng múc chén chè lại đút cho mình, kg tin hỏi đi, mình khoái thấy mồ luôn đó nên sẵn sàng từ bỏ hết cả để làm con sen vài chục năm cũng chịu.   Lol  Kỳ cũng nói ở trên vì mấy ông thích làm nên mấy bà dù làm được nhưng vẫn thích cho mấy ông làm mà, ông vui thì bà vui.  Ông thích làm cho bà, bà thích ông làm cho bà, rốt cuộc ông cứ làm đi thì ông bà đều vui.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-26, 04:33 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đồng ý 100% với bạn mình.  Tulip4

Ai nói mình kg thích, đứng nấu nướng cả ngày mỏi chân, mệt phờ, còn gì ngọt ngào hơn là chàng múc chén chè lại đút cho mình, kg tin hỏi đi, mình khoái thấy mồ luôn đó nên sẵn sàng từ bỏ hết cả để làm con sen vài chục năm cũng chịu.   Lol  Kỳ cũng nói ở trên vì mấy ông thích làm nên mấy bà dù làm được nhưng vẫn thích cho mấy ông làm mà, ông vui thì bà vui.  Ông thích làm cho bà, bà thích ông làm cho bà, rốt cuộc ông cứ làm đi thì ông bà đều vui.  Lol

Minh hiểu bạn mà. Đôi khi hai người có hai cái sở thích khác nhau, nàng thích ca hát, chàng thì có kê súng vào mang tang bắt hát cũng thà chết không hát, nhưng cảm thụ về âm nhạc thì hai người giống nhau cũng là một sự kết nối tuyệt vời rồi, nàng hát chàng nghe và phê bình, quá ok rồi, cần gì hơn nữa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thêm nữa, nàng muốn song ca với ai cũng cần có sự đồng ý của chàng, chàng gật thì hát, chàng lắc thì im, lắc gật tùy theo người, riêng ku Đạn thì gật lia gật lịa vì tên đó coi nói nhiều vậy chứ không nguy hiểm...  Rollin

Tình yêu nó đẹp là thế đấy, vậy mà có người cứ chê bai tình yêu hoài, chán mớ đời hén?.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2020-12-26, 04:43 PM)Dan. Wrote: Minh hiểu bạn mà. Đôi khi hai người có hai cái sở thích khác nhau, nàng thích ca hát, chàng thì có kê súng vào mang tang bắt hát cũng thà chết không hát, nhưng cảm thụ về âm nhạc thì hai người giống nhau cũng là một sự kết nối tuyệt vời rồi, nàng hát chàng nghe và phê bình, quá ok rồi, cần gì hơn nữa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thêm nữa, nàng muốn song ca với ai cũng cần có sự đồng ý của chàng, chàng gật thì hát, chàng lắc thì im, lắc gật tùy theo người, riêng ku Đạn thì gật lia gật lịa vì tên đó coi nói nhiều vậy chứ không nguy hiểm...  Rollin

Tình yêu nó đẹp là thế đấy, vậy mà có người cứ chê bai tình yêu hoài, chán mớ đời hén?.  Shy

Đang bàn về sắc thuốc với bôi thuốc đỏ mà sao bạn cua qua hát hò rồi, bạn bẻ lái kiểu này tay lái dỏm như Kỳ sao rượt kịp trời.  Lol 

Thì bởi cũng tại mấy ông nhạc sĩ hết mà ra nông nỗi, "đàn bà là những niềm đau, là con dao làm tim nhỏ máu...", tới "đàn ông là người già là em bé ngây ngô, là linh mục là quỷ dữ hung nô..." nên mới có những câu rên rỉ, "tình yêu là vết dao đâm vào tim, tình yêu là những nhát roi bầm tím... " thay vì líu lo "tình yêu là cánh hoa hồng, tình yêu là bến thơ mộng..."  Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-12-26, 02:19 PM)Dan. Wrote: Rất nhiều người phụ nữ có một cái sở thích gần như giống nhau, mười người giống nhau đến chín, đó là luôn thích nghe nhưng lời rên rĩ từ miệng của tên đàn ông của mình, đại khái như là "Em ơi là em ơi, ối làng nước ơi, bớ bà con ơi, anh nhớ em wá, anh yêu em wá...".  Nếu tên ấy không nói ra, họ sẽ theo hỏi, Anh, có nhớ em không, Anh, có yêu em không, Anh, hôm nay anh nhớ em bằng mấy lần hôm qua...

Họ quên mất một điều là một tên đàn ông chân chính ít khi nào biểu lộ sự thương yêu của mình dành cho người hắn yêu bằng lời nói sến sẩm kia mà luôn muốn chứng tỏ bằng nhưng hành động thiết thực và có ích hơn. Đàn ông thích làm hơn là nói, phụ nữ lại thích nghe hơn là thấy, sự khác biệt giữa sao Hỏa và Sao Kim nó nằm ở chỗ này. Thế nên chuyện tình yêu giữa nam và nữ nó luôn có nhiều sóng gió, luôn có nhiều giận hờn, cãi cọ nhau vì sự khác biệt này.

Trích từ lời của Chuyên Gia Tâm Lý Tình Yêu vĩ đại nhất thế giới.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Nghe đâu cha đó giỏi quá nên ở giá suốt đời thì phải).  

Becuoi


Tới chuyên gia Cỏ tham gia nhen, nếu cho xuống chức làm độc giả thì biết thân leo xuống sân khấu liền. Shy


Đàn ông thích làm hơn là nói, phụ nữ lại thích nghe hơn là thấy,

- Tại sao người ta lại ví dòng chữ qua văn chương, khúc nhạc, bài thơ là ngôn ngữ của tình yêu, cũng như tiếng nói được ví như âm nhạc giữa 2 người.

Phụ nữ thích nghe những lời ân cần, quan tâm cũng giống như đàn ông thích nghe những lời ngọt ngào, êm ái.

Phụ nữ không thích đàn ông nóng nảy, cộc tính, cụt ngủn, gia trưởng, khi nói như đếm được từng chữ tuôn ra cũng giống như đàn ông không thích nghe người phụ nữ suốt ngày càm ràm, sẵn giọng.

Không phải mật ngọt thì chết ruồi đó sao, nhưng mỗi người có sở thích riêng về độ mật ngọt, cách nói ngọt, và nói bao nhiêu là vừa đủ. Nên nếu nói thích nghe thì cả 2 phái đều thích nghe, đàn ông thích nghe lời dịu dàng từ người phụ nữ và người phụ nữ thích nghe lời trầm tỉnh từ người đàn ông hơn là đối diện với sự im lặng.


- Đàn ông và cả phụ nữ đều làm (không nói tới người làm biếng) chỉ khác là mỗi người, mỗi việc. Một số việc nếu cùng làm, phụ nhau làm luôn là điều đem lại sự bền chặt trong tình cảm của mối quan hệ.

Phụ nữ thích người đàn ông làm cho mình, săn sóc qua cử chỉ âu yếm, ân cần, bảo vệ mình cũng như người đàn ông thích người phụ nữ chăm lo, chăm sóc, để ý, quan tâm tới mình. Vậy đó gọi là gì, nếu không phải là làm, là thấy.


- Người đàn ông có thể ít nói hơn người phụ nữ, nhưng câu nói "đàn ông thích làm hơn nói, phụ nữ thích nghe hơn thấy" có vẻ hơi lổi thời. Nếu vẫn áp dụng thì có lẽ đã đến lúc cả hai phái đều phải nên thay đổi. Vì người đàn ông không thể mong người phụ nữ hiểu mình nếu không mở lời và khi mở lời thì ngắn ngủn, cộc cằn, thiếu kiên nhẫn. Người phụ nữ cũng nên biết chọn lựa những lời ngọt ngào và nhìn hơn vào hành động người đàn ông đang cố gắng làm cho mình hay không làm cho mình và điểm quan trọng là làm cho mình chứ không phải làm cho người ... phụ nữ khác.


Clinking-beer-mugs4
...
.
.
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman

[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]




Reply
Tui vote cho Cỏ lên bục thuyết trình làm chiên da tâm lý vĩ đại nhất VB thay cho gã tào lao kia  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-26, 08:19 PM)Green Grass Wrote: Phụ nữ không thích đàn ông nóng nảy, cộc tính, cụt ngủn, gia trưởng, khi nói như đếm được từng chữ tuôn ra cũng giống như đàn ông không thích nghe người phụ nữ suốt ngày càm ràm, sẵn giọng.

Ai sao chứ tôi sợ nhất là đàn bà càm ràm đay nghiến những lầm lỡ của người đàn ông. Nói lời dịu dàng rất dễ làm gã mềm lòng còn cứ ca cẩm càm ràm chỉ tổ đổ dâu vào lửa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
“Tao”  thích lên rừng ở với dế, sướng nhiều! 

Becuoi
Reply
(2020-12-26, 08:53 PM)lãng Wrote: Ai sao chứ tôi sợ nhất là đàn bà càm ràm đay nghiến những lầm lỡ của người đàn ông. Nói lời dịu dàng rất dễ làm gã mềm lòng còn cứ ca cẩm càm ràm chỉ tổ đổ dâu vào lửa.

Tao lại thấy đó lại là cái tính rất là phổ biến trong các chị. Một người đàn bà không càm ràm trở thành người đàn bà của mọi ước mơ. Heavy-black-heart4

Reply