Miss
Hai bạn HTLG và SM đã có dịp nào đến gặp tổ chức của Công giáo giúp để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống gia đình do bạn Ếch giới thiệu cách đây ít lâu chưa?

Nếu chưa, hai bạn thử xem.  

Thân chúc hai bạn nhiều may mắn.

Cheer
Reply


Reply
(2020-10-28, 12:12 PM)LeThanhPhong Wrote: Hai bạn HTLG và SM đã có dịp nào đến gặp tổ chức của Công giáo giúp để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống gia đình do bạn Ếch giới thiệu cách đây ít lâu chưa?

Nếu chưa, hai bạn thử xem.  

Thân chúc hai bạn nhiều may mắn.

Cheer

Chào anh LeThanhPhong,

Cám ơn anh về bài viết này. SM không thích đi vô Nhà Thờ tìm sự giúp đỡ vì chưa chắc gì họ giúp được mình.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
2 vợ chồng này có khuyên cũng bằng thừa, hình dạng là con người thôi.
Reply
(2020-10-28, 01:39 PM)Sao Mai Wrote: Chào anh LeThanhPhong,

Cám ơn anh về bài viết này. SM không thích đi vô Nhà Thờ tìm sự giúp đỡ vì chưa chắc gì họ giúp được mình.

Nhiều gia đình tưởng chừng không thể cứu vãn, nhờ sự giúp đỡ khách quan của người trong ngành đã tìm được hạnh phúc, êm ấm . Đôi khi chỉ cần một trong hai tham dự cũng giải quyết được nhiều khó khăn lắm .

LTP nhận thấy trong diễn đàn không ai góp ý giúp gì hai ban, đôi khi còn làm tình trạng rối thêm .

Tulip4
Reply
(2020-10-25, 08:52 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà Thức Tỉnh.  Vợ mình không có thông minh khéo léo như những người phụ nữ khác, nếu không muốn nói là quá ngốc nghếch lẫn vụng về, nhưng nhờ vậy mà lại trông rất đáng yêu hơn trong suy nghĩ của mình.  Nếu không phải có chút bất mãn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì mình nghĩ chẵng có điều gì vợ mình có thể làm mình buồn được cả.  Chuyện ghen tương vớ vẫn, thì hầu như người phụ nữ nào mình đã biết, đều có máu ghen, nên mình hiểu và thông cảm được.

Về chuyện luyến tiếc các kỷ niệm đã qua..., thật lòng thì chỉ có sự hối hận và ăn năn còn nằm mãi trong lòng mình thôi Thức Tỉnh.

Mình thay mặt vợ mình cùng nói lời cám ơn đến Thức Tỉnh.  Sẽ nói với vợ mình sanh cho mình thêm 1 người con nữa (hồi trưa ngủ 1 giấc dài, lại mơ thấy mình bế thêm 1 bé gái dễ thương làm sao).

Thật ra anh muốn giải quyết chuyện câu bôi đen trên như thế nào đây? Anh muốn giải quyết trên diễn đàn này hay là anh muốn đi tìm bác sĩ tâm lý để giải quyết? Hay là anh muốn em cầu xin mẹ anh lên thiêng coi ai đúng ai sai trong chuyện mẹ chồng nàng dâu? Giải quyết một lần này thôi không nhắc tới nữa. Em sẵn sàng làm theo anh. Em hỏi anh, nhà mình có mấy đứa con? Ai là người thức khuya dạy sớm lo cho đàn con từ khi chúng nó mới lọt lòng mẹ? Ai là người lo cơm cho gia đình và cho anh đi làm mỗi ngày? Ai là người lo chợ búa, việc nhà, giặt giũ quần áo ..v.v...? Mẹ anh và hai người em của anh đã trông các con được mấy ngày? Mẹ anh đi ra ngoài đường nói với bao nhiêu người nói em không chịu đi làm. Anh có biết không? Em rất muốn đi làm lắm chứ nhưng ai trông các con cho em đi làm đây? Em biết anh đi làm cực khổ lo cho gia đình. Em đã tìm đủ mọi cách để đi làm, em gọi ba mẹ em rồi ba mẹ nói là phải trả tiền mới chịu trông các con. Em đọc báo kiếm người trông con 1 đứa phải trả ít nhất $500. Tiền đâu mà trả babysit? Nếu em có đi làm lương cũng không đủ để babysit nữa. Mẹ anh mất 5 năm rồi đó mà em không một ngày nào sống yên với anh. Anh cứ đổ thừa em làm cho mẹ anh chết. Anh làm như em có rất nhiều lỗi với mẹ anh vậy. Anh có biết người ngu ngốc nhất là người thích lên mạng post chuyện gia đình cho thiên hạ cười chê không? Anh là một thằng đàn ông không có trái tim.

Khi nói tới chuyện làm ăn, anh bảo rằng: "vợ chồng làm ăn chung không tốt đâu, không làm ăn nên đâu." Dựa vào đâu mà anh cho câu nói đó đúng vậy? Tánh người ngang tàng, thích control người khác và hay bắt nạt nếu không làm theo ý mình ai mà chịu được.

Anh thấy đó, anh gặp ai nói chuyện, ai cũng cho anh là một người đàn ông thông minh vui vẻ biết làm ăn kiếm nhiều tiền. Họ còn tắm tắc khen anh trước mặt em nữa là. Anh đâu cần ở với con Vợ kém thông minh không biết ra đời kiếm tiền làm chi cho nhức óc vậy. Lâu lâu anh buồn vì con Vợ vô tích sự này là anh lại lên mạng bắt bẻ con Vợ, rồi post bài đi tìm bỗ cũ chơi cho vui vậy đó. Em không có khoẻ hoài đâu. Em phải uống thuốc mỗi ngày rồi đó. Con người có mức chịu đựng. Anh cũng hãy coi trọng sức khoẻ của anh. Nếu anh cảm thấy không vui khi chung sống với em thì tự anh quyết định.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
Tặng hai vợ chồng Sao Mai với hoàng tử tồi, đoc và suy ngẫm nhé:

"Con người không ai toàn mỹ, chuyện vợ chồng cũng thế. Biết phục thiện và tha thứ cho nhau thì gia đình ngày càng đầm ấm, nếu càng ngoan cố bao nhiêu, gia đình càng dễ dàng tan vở bấy nhiêu."

Kẻ đã vì không biết lắng nghe lời người xưa dạy nên đã nữa đường gãy ghánh!
Reply
Đọc những gì Sao Mai viết thấy xúc động quá. Chỉ biết cầu nguyện cho bạn, không có lời khuyên gì cho bạn hết.
[Image: t0803.gif]

Reply
(2020-10-28, 02:47 PM)LeThanhPhong Wrote: Nhiều gia đình tưởng chừng không thể cứu vãn, nhờ sự giúp đỡ khách quan của người trong ngành đã tìm được hạnh phúc, êm ấm . Đôi khi chỉ cần một trong hai tham dự cũng giải quyết được nhiều khó khăn lắm .

LTP nhận thấy trong diễn đàn không ai góp ý giúp gì hai ban, đôi khi còn làm tình trạng rối thêm .

Tulip4

SM hiểu ý anh LeThanhPhong, nhưng gặp ông chồng có cái tánh dễ nổi nóng như vậy mà chịu ngồi im để người khác giáo huấn sao? Nếu có đi thì chắc chắn ảnh là người đầu tiên đứng dậy bỏ đi trước à.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-28, 03:54 PM)Sao Mai Wrote: Thật ra anh muốn giải quyết chuyện câu bôi đen trên như thế nào đây? Anh muốn giải quyết trên diễn đàn này hay là anh muốn đi tìm bác sĩ tâm lý để giải quyết? Hay là anh muốn em cầu xin mẹ anh lên thiêng coi ai đúng ai sai trong chuyện mẹ chồng nàng dâu? Giải quyết một lần này thôi không nhắc tới nữa. Em sẵn sàng làm theo anh. Em hỏi anh, nhà mình có mấy đứa con? Ai là người thức khuya dạy sớm lo cho đàn con từ khi chúng nó mới lọt lòng mẹ? Ai là người lo cơm cho gia đình và cho anh đi làm mỗi ngày? Ai là người lo chợ búa, việc nhà, giặt giũ quần áo ..v.v...? Mẹ anh và hai người em của anh đã trông các con được mấy ngày? Mẹ anh đi ra ngoài đường nói với bao nhiêu người nói em không chịu đi làm. Anh có biết không? Em rất muốn đi làm lắm chứ nhưng ai trông các con cho em đi làm đây? Em biết anh đi làm cực khổ lo cho gia đình. Em đã tìm đủ mọi cách để đi làm, em gọi ba mẹ em rồi ba mẹ nói là phải trả tiền mới chịu trông các con. Em đọc báo kiếm người trông con 1 đứa phải trả ít nhất $500. Tiền đâu mà trả babysit? Nếu em có đi làm lương cũng không đủ để babysit nữa. Mẹ anh mất 5 năm rồi đó mà em không một ngày nào sống yên với anh. Anh cứ đổ thừa em làm cho mẹ anh chết. Anh làm như em có rất nhiều lỗi với mẹ anh vậy. Anh có biết người ngu ngốc nhất là người thích lên mạng post chuyện gia đình cho thiên hạ cười chê không? Anh là một thằng đàn ông không có trái tim.

Khi nói tới chuyện làm ăn, anh bảo rằng: "vợ chồng làm ăn chung không tốt đâu, không làm ăn nên đâu." Dựa vào đâu mà anh cho câu nói đó đúng vậy? Tánh người ngang tàng, thích control người khác và hay bắt nạt nếu không làm theo ý mình ai mà chịu được.

Anh thấy đó, anh gặp ai nói chuyện, ai cũng cho anh là một người đàn ông thông minh vui vẻ biết làm ăn kiếm nhiều tiền. Họ còn tắm tắc khen anh trước mặt em nữa là. Anh đâu cần ở với con Vợ kém thông minh không biết ra đời kiếm tiền làm chi cho nhức óc vậy. Lâu lâu anh buồn vì con Vợ vô tích sự này là anh lại lên mạng bắt bẻ con Vợ, rồi post bài đi tìm bỗ cũ chơi cho vui vậy đó. Em không có khoẻ hoài đâu. Em phải uống thuốc mỗi ngày rồi đó. Con người có mức chịu đựng. Anh cũng hãy coi trọng sức khoẻ của anh. Nếu anh cảm thấy không vui khi chung sống với em thì tự anh quyết định.

Hug 

Giữ gìn sức khoẻ, đau khổ vì phải chịu đựng hôn nhân như địa ngục thì chẳng thà dứt khoát. Cầu nguyện cho SM thêm sức khoẻ và nghị lực, đủ mạnh mẽ để dành tình thương cho chính mình nhiều hơn.
Reply
[Image: images?q=tbn%3AANd9GcTZMJNb3A4MK9Gx70Srw...w&usqp=CAU]
Reply
SM nói ra đây không phải để người khác thương hại cho SM đâu. Ảnh không chịu nói thì bắt buộc SM phải nói ra lý do. Chuyện gia đình đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn perfect không có sống gió. Ở chung nhà ai mà không có sự đụng chạm. Vì hoàn cảnh, cha mẹ anh em hai bên không giúp đỡ trông nom các con khi còn nhỏ cho mình đi làm được thì mình phải chịu thôi à. Nói chung chuyện con cái và việc nhà cửa là SM lo hết. Ảnh chỉ biết đi làm kiếm tiền. Cho tới bây giờ ảnh còn chưa biết cho con uống thuốc bao nhiêu dose nữa. SM ở nhà trông các con cho tới đứa lớn nhất vô đại học và biết lái xe xong rồi SM mới yên tâm kiếm việc đi làm. Mỗi ngày thằng con đi học đại học là SM ngồi kế bên để thằng con tập lái đi và tập lái đi về cho rành đường xá trong vòng một mùa học xong rồi cho thằng con đi thi bằng lái. SM phải dạy đứa kế tiếp lái xe. Dạy lái xe cho young adults rất là stress. Tiền dạy lái xe rất mắc khoảng $60 một giờ cho 18 tuổi trở lên tiền đâu mà trả. Thôi kệ mình thương con, mình dạy chúng nó được. SM bị mất việc nửa năm nay vì mùa dịch rất là stress. Đi ba'c sĩ khám sức khoẻ nói mình bị yếu trong người không làm việc nặng được phải uống thuốc mỗi ngày, mà cứ bắt gặp ông chồng làm mình thêm stress chắc tổng thọ quá.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
(2020-10-28, 05:07 PM)Sao Mai Wrote: SM nói ra đây không phải để người khác thương hại cho SM đâu. Ảnh không chịu nói thì bắt buộc SM phải nói ra lý do. Chuyện gia đình đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn perfect không có sống gió. Ở chung nhà ai mà không có sự đụng chạm. Vì hoàn cảnh, cha mẹ anh em hai bên không giúp đỡ trông nom các con khi còn nhỏ cho mình đi làm được thì mình phải chịu thôi à. Nói chung chuyện con cái và việc nhà cửa là SM lo hết. Ảnh chỉ biết đi làm kiếm tiền. Cho tới bây giờ ảnh còn chưa biết cho con uống thuốc bao nhiêu dose nữa. SM ở nhà trông các con cho tới đứa lớn nhất vô đại học và biết lái xe xong rồi SM mới yên tâm kiếm việc đi làm. Mỗi ngày thằng con đi học đại học là SM ngồi kế bên để thằng con tập lái đi và tập lái đi về cho rành đường xá trong vòng một mùa học xong rồi cho thằng con đi thi bằng lái. SM phải dạy đứa kế tiếp lái xe. Dạy lái xe cho young adults rất là stress. Tiền dạy lái xe rất mắc khoảng $60 một giờ cho 18 tuổi trở lên tiền đâu mà trả. Thôi kệ mình thương con, mình dạy chúng nó được. SM bị mất việc nửa năm nay vì mùa dịch rất là stress. Đi ba'c sĩ khám sức khoẻ nói mình bị yếu trong người không làm việc nặng được phải uống thuốc mỗi ngày, mà cứ bắt gặp ông chồng làm mình thêm stress chắc tổng thọ quá.

Thương Sao Mai quá........Vậy mà SM chịu đựng nỗi hay thiệt, mình xin bái phục....!!!! Nhưng mà chuyện gia đình đừng đem lên đây nói nữa, không tốt đâu cô ơi...Hãy ráng bảo trọnh thân thể cho khỏe lkoắn để lo cho các con của cô nữa ngheng cô....chỉ biết thở dài thôi! Haizzzzzzzzzzzzzzzzz......
Reply
[Image: 1-C3-A06-EC-2-C28-4-EC4-98-B4-5-D61-EE873688.jpg]
Reply
(2020-10-28, 05:45 PM)Saolấplánh Wrote: [Image: 1-C3-A06-EC-2-C28-4-EC4-98-B4-5-D61-EE873688.jpg]

Sao con mắt bên trái của Saolấplánh bị sưng vậy? Mới được vợ của SLL thưởng cho 1 đấm hả???  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply