Miss
(2020-10-27, 09:18 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, cưng muốn có mướp hương để dùng nên cưng mới nói vậy.  Chứ anh chỉ cần 2 chữ bình yên là đủ rồi cưng à.

Anh đúng là dân xảo trá giấy mà!

Nói cho anh hay, khi bọn đàn ông mình đè đàn bà con gái trên giường, mình có nghĩ đến sự bình yên cho họ không!?

Becuoi Admire
Reply
(2020-10-27, 09:48 PM)Saolấplánh Wrote: Anh đúng là dân xảo trá giấy mà!

Nói cho anh hay, khi bọn đàn ông mình đè đàn bà con gái trên giường, mình có nghĩ đến sự bình yên cho họ không!?

Becuoi Admire

Cưng nói bậy nà.  Sao cưng không nghĩ đến là anh bị đàn bà con gái âm mưu tìm mọi cách đè?
Reply
(2020-10-25, 08:52 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà Thức Tỉnh.  Vợ mình không có thông minh khéo léo như những người phụ nữ khác, nếu không muốn nói là quá ngốc nghếch lẫn vụng về, nhưng nhờ vậy mà lại trông rất đáng yêu hơn trong suy nghĩ của mình.  Nếu không phải có chút bất mãn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì mình nghĩ chẵng có điều gì vợ mình có thể làm mình buồn được cả.  Chuyện ghen tương vớ vẫn, thì hầu như người phụ nữ nào mình đã biết, đều có máu ghen, nên mình hiểu và thông cảm được.

Về chuyện luyến tiếc các kỷ niệm đã qua..., thật lòng thì chỉ có sự hối hận và ăn năn còn nằm mãi trong lòng mình thôi Thức Tỉnh.

Mình thay mặt vợ mình cùng nói lời cám ơn đến Thức Tỉnh.  Sẽ nói với vợ mình sanh cho mình thêm 1 người con nữa (hồi trưa ngủ 1 giấc dài, lại mơ thấy mình bế thêm 1 bé gái dễ thương làm sao).
I have enough! You don't need to go online keep repeat it since your mom passed away. Ok, I get it! I'm a stupid wife! I'm dumb I don't know nothing. Are you happy now? I'm sick of this! Please leave me alone! 

Let me ask you a question? Have I ever go online talk bad about you with other people?  Do you know why I don't go online that much? Do you why you like to go online that much? All I can see now you always need other women's attention on public. And you said I'm jealous with those women? I don't have time for these crap. Please give me freaking break here, would you?
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply


Reply
(2020-10-27, 09:59 PM)hoàng tử tồi Wrote: Cưng nói bậy nà.  Sao cưng không nghĩ đến là anh bị đàn bà con gái âm mưu tìm mọi cách đè?

Xấu trai như anh chỉ có gù lưng là hợp ný nhất! Becuoi

Mai này anh nên lấy danh htvh(hoàng tử vô hậu) đi.  Admire Thankyou
Reply
(2020-10-27, 09:59 PM)hoàng tử tồi Wrote: Cưng nói bậy nà.  Sao cưng không nghĩ đến là anh bị đàn bà con gái âm mưu tìm mọi cách đè?

Gù lưng thì đàn bà con gái nào đè cho nổi chair-to-the-head
Reply
(2020-10-27, 10:04 PM)Sao Mai Wrote: I have enough! You don't need to go online keep repeat it since your mom passed away. Ok, I get it! I'm a stupid wife! I'm sick of this! Please leave me alone!

Cưng xui quá có thằng chồng tồi bại nhất thế gian. Chia buồn cùng cưng.
Reply
(2020-10-27, 10:08 PM)Saolấplánh Wrote: Xấu trai như anh chỉ có gù lưng là hợp ný nhất! Becuoi

Mai này anh nên lấy danh htvh(hoàng tử vô hậu) đi.  Admire Thankyou

Hihi, nếu mà lúc trước tên Điếc nó không thường thích dùng và nói đến 2 chữ vô hậu, thì anh cũng chìu ý cưng lấy thêm nick hoàng tử vô hậu này.  Hihi, vác thêm 1 cái áo xấu cũng chẵng là nghĩa địa gì cả hết cưng.
Reply
[quote pid='293526' dateline='1603854654']

Gù lưng thì đàn bà con gái nào đè cho nổi chair-to-the-head
[/quote]

Hihi, bởi họ biết là khó đè nổi, nên họ cứng đầu và ương ngạnh tìm mọi cách để đè rồi tự làm khổ họ thôi đó mà.
Reply
[quote pid='293528' dateline='1603854787']

Cưng xui quá có thằng chồng tồi bại nhất thế gian. Chia buồn cùng cưng.
[/quote]

Hihi, nói hay lắm.
Reply
(2020-10-27, 10:32 PM)hoàng tử tồi Wrote: [quote pid='293526' dateline='1603854654']

Gù lưng thì đàn bà con gái nào đè cho nổi chair-to-the-head

Hihi, bởi họ biết là khó đè nổi, nên họ cứng đầu và ương ngạnh tìm mọi cách để đè rồi tự làm khổ họ thôi đó mà.
[/quote]
(10-25-2020, 08:52 PM)hoàng tử xảo trá Wrote:[url=http://vietbestforum.com/showthread.php?pid=293080#pid293080][/url]Hihi, từ ngày có nhau đến giờ, dù sóng gió cỡ nào, vợ chồng mình vẫn yêu nhau nồng nàn mà Thức Tỉnh.  Vợ mình không có thông minh khéo léo như những người phụ nữ khác, nếu không muốn nói là quá ngốc nghếch lẫn vụng về, nhưng nhờ vậy mà lại trông rất đáng yêu hơn trong suy nghĩ của mình.  Nếu không phải có chút bất mãn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu, thì mình nghĩ chẵng có điều gì vợ mình có thể làm mình buồn được cả.  Chuyện ghen tương vớ vẫn, thì hầu như người phụ nữ nào mình đã biết, đều có máu ghen, nên mình hiểu và thông cảm được.

Về chuyện luyến tiếc các kỷ niệm đã qua..., thật lòng thì chỉ có sự hối hận và ăn năn còn nằm mãi trong lòng mình thôi Thức Tỉnh.

Mình thay mặt vợ mình cùng nói lời cám ơn đến Thức Tỉnh.  Sẽ nói với vợ mình sanh cho mình thêm 1 người con nữa (hồi trưa ngủ 1 giấc dài, lại mơ thấy mình bế thêm 1 bé gái dễ thương làm sao).




Who started first? Who cứng đầu? Who uơng ngạnh? Who tìm mọi cách để đè đầu tự làm khổ con Vợ này? Who likes to talk bad about his wife with other women all the time? And keep saying I'm jealous with those women? Please don't try to put your words into my shoes. You don't have respect for your wife at all. I have enough for this already! Được voi đòi tiên hả cưng?! 

Khi mình làm 1 trăm điều tốt cho người ta, người ta sẽ không nhớ mang ơn mình, và mình chỉ làm 1 điều xấu là người ta sẽ bắt bẻ mình cả đời cho đến chết xuống dưới đáy mồ mới thôi, quá đúng luôn! 
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply


Reply
Thôi 2 vc turn off phone, về phòng đóng cửa dạy nhau đi mà.
Càng nói càng vạch áo cho người ta cười.
Good night. Heavy-black-heart4
Reply
Đêm nay lại tình cờ thấy 2 vợ chồng buồn nhau.. tui cũng xin góp ít ý kiến. 

Anh htlg, 

1. Đàn bà con gái không thích bị chê trước mặt người khác, nên tui nghĩ anh nên xin lỗi chị. 

2. Khi đàn bà con gái không làm ra tiền, khó chi tiêu, dễ bị áp lực túng thiếu thua thiệt, rất là chán đời. 

Chị SM, 

Tui biết chị không thích tui, nhưng thú thiệt với chị, chồng tui cũng nói y như chồng của chị vậy đó, anh ấy nói tui rất là khờ, nhưng ảnh thương tui lắm vì tui luôn bị đau lòng vì bị người khác lợi dụng khi có thể. Nói thiệt, tui thua người ta đủ mọi mặt, nhưng tui và chị lại có được 1 người chồng luôn bên cạnh, đó cũng là số phần may mắn của mình, nên mừng chị ạ. 

Đọc anh chị viết, tui thấy anh cũng nên kềm chế tính nóng nảy của anh, đừng la chị Shut up nữa, con gái anh thấy anh dữ như vậy là tụi nó sợ lấy chồng đấy.. hoặc sẽ bị chồng ăn hiếp mà không biết làm gì, bế tắc cuộc đời tụi nó.. 

Còn chị, buồn thì nói với chồng nhỏ nhẹ như "Anh nói vậy em buồn lắm, dở hay gì em cũng là vợ của anh, người ngoài họ biết mình bao nhiêu mà anh nói chuyện vậy với họ, lỡ anh nói vậy họ hiểu lầm em tội nghiệp cho em" đừng lái xe ra đường uống rượu, rượu bia có tốt lành gì, lỡ làng có chuyện gì thì khổ ai? khổ mình, khổ người khác, con cái nhỏ bé.. mình buồn mình làm những cái gương như vậy cho con, sau này sao mà dạy con, đừng uống rượu hút thuốc được? 

Tui thấy 2 người buồn nhau cãi nhau rồi giận nhau.. trên đời này có ai yêu mình bằng chồng mình? có ai thương mình bằng vợ mình? có ai ở với mình như vợ/chồng mình? 

Chuyện cũ của Mẹ chồng nàng dâu, chẳng ai muốn sảy ra, người ra đi thì đã ra đi, người ở lại ôm mối tơ vò đọa đày bao nhiêu năm rồi, tui nghĩ người ở suối vàng cũng đã tha thứ để thảnh thơi an nghỉ. Cha Mẹ nào giận con cách mấy cũng có lúc tha thứ mà. Anh chị cũng đừng buồn nhau về chuyện đó nữa. 

Tui xin lỗi đã nhiều lời, nhưng tui luôn mong gia đình 2 người êm ấm hạnh phúc. Năm nay tui có 1 người bạn lâu rồi không nói chuyện, bỗng dưng chồng bạn chết bất ngờ, lúc nào tui lái xe trên đường tui đều nghĩ đến anh ta. Thế là xong 1 kiếp làm người, làm con, làm anh em, làm chồng, làm cha. 51 tuổi. Giờ ra đồng nằm, chẳng tha thiết cuộc đời giàu nghèo bon chen, nhà to xe đẹp, cũng chẳng quan tâm ai đắc cử bầu cử.. chỉ còn lại 1 người vợ cô đơn, buồn khóc đâu đó ở nhà.. vắng anh rồi đời vui với ai?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Cái đau nhất là bắt gặp thằng chồng tối ngày lên mạng bắt bẻ tôi cho thiên hạ cười chê một cách tỉnh bơ coi như không có chuyện gì ma còn cho tôi ghen tương vớ vẩn là sao. Tội nghiệp các con còn nhỏ dại dột cần mẹ chúng nó săn sóc. Là một người cha đối với các con có nên làm mẹ chúng nó buồn hoài không vậy? Chuyện này lập đi lập bao nhiêu năm nay. Nói thật cha mẹ tôi lấy nhau gần 50 năm mà mẹ tôi chưa bao giờ hầu hạ ba tôi như tôi hầu ông chồng tôi. Bắt tôi phải sống theo chồng chúa vợ tôi, tôi không chịu đựng được. Ở trên đời khi mình làm một trăm điều tốt cho người ta thì người sẽ không nhớ mang ơn mình, và khi mình chỉ làm có một điều xấu thôi là người ta sẽ bắt bẻ suốt đời cho đến chết xuống dưới đấy mồ mới thôi. Quả thật như Chúa Giêsu nói "thế gian này không thuộc về Ta."

Dạo này tôi chẳng có khoẻ lắm đâu, chết lúc nào cũng không hay. Ai muốn tranh đua với đời cho mình là thông minh lanh lợi hiểu biết nhiều về đời thì cứ việc mà đi tranh đua. Tôi chỉ  là một người bình thường và đừng có bắt tôi làm theo ý người. Hãy cho tôi yên để tôi có đủ sức để hoàn thành trách nhiệm đối với các con trước khi tôi đi xa khỏi cuộc đời này.
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply