Miss
Chào chi SM và mỗi người, chúc mỗi người mạnh khoẻ và vui vẻ.

Cũng do lỗi TT cho TT xin lỗi làm hai vợ chồng hiểu lầm nhau. Nhưng mình không muốn xen chuyện riêng gia đình ai và cũng có không tư cách gì để xen vào, nói tóm lại đèn nhà ai nấy sáng.

Thấy anh ấy nói chuyện vui vui, không ai mời TT tự nhảy vào nhiều chuyên đó, riêng nhận xét TT thấy anh coi nặng, thương yêu và quí gia đình rất nhiều làm mình hâm mộ chị SM luôn, anh nói chị ngốc nghếch chỉ cách nói yêu thôi, được bao nhiêu ông chồng mở lời được như vậy.

Chúc anh chị vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều.
Reply
Đề nghị htlg lên Amzn mua chén dĩa mới( nên mùa đồ plastic.)

Becuoi Admire
Reply
(2020-10-27, 02:14 PM)Saolấplánh Wrote: Đề nghị htlg lên Amzn mua chén dĩa mới( nên mùa đồ plastic.)

Becuoi Admire

Vì cái lưng gù mà thành nông nổi này. Hết gù là hết bệnh!

Becuoi
Reply
(2020-10-27, 01:54 PM)Anh7 Wrote: Nói túm cái váy lại là thằng chồng cưng cà chớn, đối xử tệ với cưng phải không? Sao cưng hổng bỏ phứt nó cho rồi, đời người đàn bà có được bao nhiêu ngày để sống hạnh phúc đây? Sống như bị đầy đọa vậy thì thật là đau khổ quá. Kiếm thằng khác cho rồi, chắc chắn phải khá hơn thằng tồi đó.

Em 7 xúi tùm bậy không hà. Hì hì...hì hì.  Vợ chồng sống chung với nhao cả mí chục năm rồi thì dĩ nhiên cũng có những kỷ niệm vui buồn chứ.  Tình yêu giữa vợ chồng sẽ gắn bó và sâu đậm hơn sau khi cùng nhau trãi qua những thử thách, giống như vàng phải qua lữa nung để những chất không tinh khiết bị loại đi.   Tulip4 Anh hai cảm phục những người đã phải trải qua những sóng gió, chòng chềnh trong cuộc sống, và họ vẫn giữ được niềm tin là họ cùng nhau cuối cùng cũng sẽ cặp bến trong tương lai.  Những người như thế thấu hiểu được sống cho tha nhân như thế nào.  Họ có một sự kiên nhẫn cao độ hơn anh hai nhiều lắm lắm.   Thumbs-up4 Cũng giống như Thiên Chúa đối với con người ra sao, thì họ cũng sẽ đối với tha nhân như thế, theo anh hai nghĩ.   Thankyou

Reply


Reply
(2020-10-27, 12:44 PM)Sao Mai Wrote: Cám ơn Bella đã an ủi mình. Anh ấy cư nhắc tới hết chuyện này rồi tới chuyện kia làm mình mất cả tinh thần chỉ nghỉ tới bỏ nha ra đi thật xa không muốn quay lại cái nhà này nữa. Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu. Hồi mới quen nhau, mẹ anh ấy kêu mình giúp gì mình cũng giúp vì thấy tội nghiệp vì mẹ anh ấy là single mom. Có lần mẹ anh ấy bị phỏng nặng một cái chân mà dấu không cho anh ấy biết. Mẹ ảnh cứ bảo SM "Con đừng nói cho nó biết, nó lo." SM chở mẹ anh ấy vô bệnh viện, bà y tá nói nếu mẹ anh ấy vô trễ vài bữa là phải cắt bỏ cái chân đó. Bella có thể tưởng tượng khi SM đứng đó nhìn mẹ anh ấy nằm trên giường khám mà cứ co rúm người rên hừ hừ. Chân bị phỏng chét kem đánh răng lên bộc lại để đó mấy bữa không thay làm nhiễm trùng cái chân da mầu nâu luôn rồi. SM thấy tội nghiệp mẹ ảnh lắm luôn mà mẹ ảnh cứ bảo SM đừng nói ảnh vì sợ anh lo không đi làm được. SM săn sóc cái chân cho mẹ ảnh từng ly từng tý, và chở mẹ ảnh đi bác sĩ tái khám và chỉ mẹ ảnh cách thay băng mỗi ngày vì mẹ ảnh không rành Tiếng Anh. Mỗi năm tới ngày Mother's Day là SM đi chợ nấu nướng làm Mother's Day cho mẹ ảnh, làm luôn sinh nhật cho ảnh mỗi năm, và nấu nướng các ngày Lễ rồi mời người nhà ảnh tới ăn. Khi mẹ ảnh mất, không còn Mother's Day, không sinh nhật, chỉ nấu vài món ăn trong các ngày Lễ ăn với chồng con. Con người ai cũng có mức chịu đựng. Sống sao cho phải lòng người. Chỉ vì những lời nói như con dao có thể giết người một cách âm thầm. 

Hôm nay buồn quá muốn vô quán bar uống vài ly rượu hút thuốc lá coi mấy cái mụi vị lạ lạ như thế nào, nhưng bar ở đây chưa cho phép mở cửa. Chắc lái xe đi vòng vòng hít thở không khí cho đỡ ngộp thở. 


Chào Bella nha.

Sao Mai thân mến,
Mình mới vô đây lại nè, Sao mai có buồn mình không? Đừng buồn nha....Đọc thấy SM kể chuyện của Mai sao thấy não lòng quá! Mình không biết phải nói gì đây...Chuyện vợ chồng giống như chén dĩa úp trong cái chạn vậy...ít nhiều gì cũng phải có tiếng lẻng xẻng vì vô tình chạm phải nhau thôi, đã chung sống với nhau hơn 20 năm rồi thì tình nghĩa chắc phải sâu đậm lắm nên cái gì xí xóa được thì cứ xí xóa cho mình còn nở được nụ cười có linh hồn đi Mai....Lan tuy đã có gia đình rồi nhưng không có nhiều kinh nghiệm sống như Mai nên không biết nói sao thêm.Mai đã từng là một nàng dâu và một người vợ ngoan hiền như vậy thì cứ giữ như vậy để có gì thì cho anh ấy nuối tiếc và đau khổ suốt đời ảnh đi Mai.....Nói mà ảnh không nghe thì cứ mặc kệ ảnh ...Nhắm mắt làm ngơ....đừng thèm lo lắng gì cho ảnh nữa thử coi ảnh sẽ ra sao....Nói câu này xong mà ảnh đọc được thế nào ảnh cũng dùng nicks as guests khác chửi mình te tua cho coi! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Nhưng vì Mai mình chịu không cãi lại với ảnh héng! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mai có buồn thì kiếm chuyện gì khác làm giải khuây đi chứ đừng đi bar uống rượu, đừng lái xe trong lúc này nha....làm vậy không tốt đâu, rủi mà quen thói buồn là đi bar hay lái xe đi tùm lum thì sau này xảy ra chuyện lớn trong nhà dễ lắm đó Mai, lái xe lúc trong lòng buồn và khi mình suy nghĩ nhiều cũng nguy hiểm lắm, cho mình xin can: Đừng nha Mai
Reply


Reply


Reply


Reply


Reply
Em khuyên anh, mình là đàn ông cũng nên nhu nhược với chị nhà 1 tí. Kẻo sau này còn có trái mướp hương mà dùng.

Becuoi Admire
Reply


Reply
(2020-10-27, 08:55 PM)Saolấplánh Wrote: Em khuyên anh, mình là đàn ông cũng nên nhu nhược với chị nhà 1 tí. Kẻo sau này còn có trái mướp hương mà dùng.

Becuoi Admire

Hihi, cưng muốn có mướp hương để dùng nên cưng mới nói vậy.  Chứ anh chỉ cần 2 chữ bình yên là đủ rồi cưng à.
Reply
Chuyện vợ chồng, chuyện nhà,có gì thì đóng cửa dạy nhau. Cứ mỗi lần phật ý là lên net bêu rếu, kể hết ngóc ngách, chân tơ kẽ tóc của gia đình chồng, vợ thì dỡ lắm nghe hôn! Làm vậy chỉ cốt cho người ta có dịp giải trí và cười gia đình mình thôi.Không ai giúp gì mình được đâu, ngoài chính vợ chồng mình.
Mọi người vô coi như coi một phim hài.
Reply
[quote pid='293516' dateline='1603852947']
Chuyện vợ chồng, chuyện nhà,có gì thì đóng cửa dạy nhau. Cứ mỗi lần phật ý là lên net bêu rếu, kể hết ngóc ngách, chân tơ kẽ tóc của gia đình chồng, vợ thì dỡ lắm nghe hôn! Làm vậy chỉ cốt cho người ta có dịp giải trí và cười gia đình mình thôi.Không ai giúp gì mình được đâu, ngoài chính vợ chồng mình.
Mọi người vô coi như coi một phim hài.
[/quote]

Hihi, ông bà xưa có câu khôn nhờ dại chịu.  No matter what, it is what it is, deal and live with it.
Reply