Xóm HÉT
Quote:Rollin Lol

2 anh này ... thấy Ẩn Cô Nương hát hay nên ai cũng giành làm banner  Rollin

Tui thề, không có vụ giành à nhe.  Lol Thiệt là oan cho tui thiệt, lần sau phải để ý mấy cái nho nhỏ như vầy chứ không thì tui mang tiếng dê, tội nghiệp tui lắm Rollin

Reply
(2020-07-01, 09:21 AM)Ba Ech Wrote: Nhất định là lần sau nếu Ẩn Cô Nương ca nữa thì tao sẽ đưa qua cho mầy nha. Tại tao chỉ nghĩ đơn giản là mình nhận được nên post liền cho người ta vui thôi, nên không đi đường vòng. Em xin lỗi Lãng đại ca  Lol

Nói đùa thôi, người ta đã đưa cho mày nghĩa là người ta chỉ muốn mày làm banner phải không (giống như thằng Đạn nó móc méo hôm qua).
Tao mà làm cái dám nghe: "xíiii, ai khiến mà lanh chanh".  Wink
Tuy nhiên bạn guest vừa rồi nói đúng ... nghe giọng hát tự dưng muốn xả thân làm banner liền à  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-01, 09:33 AM)lãng Wrote: Biết làm mọi thứ và làm giỏi nữa thì tự lo liệu đi.  Wink

Phụ nữ nhiều khi không cần biết làm nhiều thứ chi cho mợt, chỉ cần biết làm ... nũng là khối chàng có máu dê như hai chàng Ếch, Đạn sẵn sàng xả thân làm dùm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ờ! Giờ nghi lại thấy '' ham học hỏi '' là 1 sai lầm lớn nhất khi online

Tại vì tui hõng biết nũng nịu như Ody hay làm vớic Ếch  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Chào các bạn buổi sáng tốt lành.  Hello  Sau một tháng lao công lao lực hôm nay già mới được nghỉ xã hơi.  Cheer  Sáng nay già nghe lại bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của anh Đức Huy vì già thích câu Thánh Vịnh 23 của vua David mà già luôn nhớ trong lòng: “Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì. Vì Người ở gần bên tôi mãi.”  Cảm ơn các bạn đã hát những bài hát già vẫn lắng nghe tình cảm của mỗi người qua giọng hát độc đáo của mỗi ca sĩ.  

Cảm ơn anh Ba một lần nữa về cái vụ banner.   Thumbs-up4 Già sẽ bỏ thời giờ học làm mới được.  Lol 

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Đức Huy
https://app.box.com/s/zsi9ouylvprdb3nvg3v8iaicjhtn7zxb
Reply
(2020-07-01, 10:01 AM)Già Ham Dzui Wrote: Chào các bạn buổi sáng tốt lành.  Hello  Sau một tháng lao công lao lực hôm nay già mới được nghỉ xã hơi.  Cheer  Sáng nay già nghe lại bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của anh Đức Huy vì già thích câu Thánh Vịnh 23 của vua David mà già luôn nhớ trong lòng: “Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì. Vì Người ở gần bên tôi mãi.”  Cảm ơn các bạn đã hát những bài hát già vẫn lắng nghe tình cảm của mỗi người qua giọng hát độc đáo của mỗi ca sĩ.  

Cảm ơn anh Ba một lần nữa về cái vụ banner.   Thumbs-up4 Già sẽ bỏ thời giờ học làm mới được.  Lol 

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Đức Huy
https://app.box.com/s/zsi9ouylvprdb3nvg3v8iaicjhtn7zxb

Cám ơn anh Già đã giúp vui cho Xóm Hét.

Hũ ơi, làm cái banner đẹp cho anh Già đi nè em... Thankyou

Reply
Ngày sau sẽ ra sao - anh Khoa- NinhVan 

[Image: Ngaysau-banner.png]

Tính ra bài này hơn 1 tháng rồi, mãi hôm nay mới sực nhớ ra :P

Cám ơn anh Khoa chịu khó hát chung với Hũ nhen ( mang tiếng ham hát rồi, tới luôn hihi )

Tulip4  Tulip4  Tulip4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-01, 10:01 AM)Già Ham Dzui Wrote: Chào các bạn buổi sáng tốt lành.  Hello  Sau một tháng lao công lao lực hôm nay già mới được nghỉ xã hơi.  Cheer  Sáng nay già nghe lại bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại của anh Đức Huy vì già thích câu Thánh Vịnh 23 của vua David mà già luôn nhớ trong lòng: “Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì. Vì Người ở gần bên tôi mãi.”  Cảm ơn các bạn đã hát những bài hát già vẫn lắng nghe tình cảm của mỗi người qua giọng hát độc đáo của mỗi ca sĩ.  

Cảm ơn anh Ba một lần nữa về cái vụ banner.   Thumbs-up4 Già sẽ bỏ thời giờ học làm mới được.  Lol 

Và Con Tim Đã Vui Trở Lại - Đức Huy


https://app.box.com/s/zsi9ouylvprdb3nvg3v8iaicjhtn7zxb


[Image: vactdv.jpg]

Chắc không ai rảnh, tôi rảnh thì tôi làm.
Cám ơn anh Già hát bài này thật hay. Tôi thích bài này lắm mà nó không thích tôi nên hát hoài cũng không ra gì cả  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-07-01, 10:05 AM)Ba Ech Wrote: Cám ơn anh Già đã giúp vui cho Xóm Hét.

Hũ ơi, làm cái banner đẹp cho anh Già đi nè em... Thankyou

Hũ nay có bận Becuoi lần sau nhé
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2020-07-01, 12:44 PM)Tàu Hũ Wrote: Hũ nay có bận Becuoi lần sau nhé

Chậm chạp vầy phải kêu thằng Đạn trừ lương mới được Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-07-01, 12:45 PM)Ba Ech Wrote: Chậm chạp vầy phải kêu thằng Đạn trừ lương mới được  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol Thiên sanh có trả lương đâu mà trừ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Hmm....    Vậy Thiên Sanh có ......   có hun 1 cái bù tiền lương không vậy cà???....    Until then ....   Good Luck...
Reply
(2020-07-01, 01:51 PM)À hèm.... Wrote: Hmm....    Vậy Thiên Sanh có ......   có hun 1 cái bù tiền lương không vậy cà???....    Until then ....   Good Luck...

Đã nói là ba thằng tui đâu có coi em Hũ là đờn bà đâu Lol

Reply
(2020-07-01, 10:22 AM)Tàu Hũ Wrote: Ngày sau sẽ ra sao - anh Khoa- NinhVan 

[Image: Ngaysau-banner.png]

Tính ra bài này hơn 1 tháng rồi, mãi hôm nay mới sực nhớ ra :P

Cám ơn anh Khoa chịu khó hát chung với Hũ nhen ( mang tiếng ham hát rồi, tới luôn hihi )

Tulip4  Tulip4  Tulip4

Grinning-face-with-smiling-eyes4  anh cảm ơn TH ra ý kiến song ca bài này cùng anh nha . Tiếng hát TH hợp với bài này lắm đó ... Clap Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2020-07-01, 02:12 PM)Ba Ech Wrote: Đã nói là ba thằng tui đâu có coi em Hũ là đờn bà đâu  Lol

Thiệt, ba thằng anh chưa từng coi em là đờn bà [Image: Rollin.gif]
Quote:Lãng

Biết làm mọi thứ và làm giỏi nữa thì tự lo liệu đi.  
[Image: wink.gif]

Phụ nữ nhiều khi không cần biết làm nhiều thứ chi cho mợt, chỉ cần biết làm ... nũng là khối chàng có máu dê như hai chàng Ếch, Đạn sẵn sàng xả thân làm dùm.  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

Hai ông anh thấy chị Hũ cưng của em hiền rồi ăn hiếp phải không?  vahidrk1 vahidrk1

Phụ nữ dù mạnh mẽ, giỏi giang tới đâu thì cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, hai anh không bảo vệ thì thôi còn kêu "chưa từng coi là đờn bà" "tự lo liệu" nè. Hư hư hư hư nè  chair-to-the-head chair-to-the-head . Ngọt ngào như mật, như đường đâu đâu với mấy cô, mấy cổ, về nhà thì xài xể em út trong nhà nè.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Anh Già Ham Dzui hát bài Con tim đã vui trở lại quá hay.  Thumbs-up4 Tulip4 Musical-note_1f3b5


Chị Hũ hát với anh Khoa bài này thiệt là hài hòa.  10_point 10_point

[Image: 10615403-843132795706790-3077532188428430125-n.jpg]  Clap Musical-note_1f3b5

Tặng hoa cho các ca sĩ. 

Còn cô ca sĩ bí ẩn " Duyên phận" thì tặng hình này.

[Image: 10645170-731712246876877-8354443923705166342-n.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply