Cám ơn bác cho coi cái video hay quá, tui thấy năm học 2018-2019, là họ mới ra trường đây? Tui không nghĩ mình sẽ nhận ra bạn mình đâu, ngoại trừ nếu làm kiểu reunion thì may phước mới nhận ra. Video dễ thương quá, không ngờ trường Hoàng Hoa Thám làm xôm tụ như vậy
Tui nhớ ngày xưa trường hay hát bàn gì về ông nông dân anh hùng Hoàng Hoa Thám, tui thương trường tui 🏫❤
Posts: 2,664
Threads: 4
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
Anh Đạn, mấy tấm hình anh bỏ lên thấy đường sá sạch sẽ, gọn gàng, và không thấy đông đúc lắm.
Posts: 2,691
Threads: 148
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2020-06-18, 02:43 PM)Dược Tuệ Wrote: Giá rẻ quá. Trước giờ tôi vẫn chưa biết vụ massage nầy, chắc Tết năm tới, rủ ông thiền sư về VN thử massage cho biết mùi. 
Thì ra có bạn hiền nhắc nhở mình ở đây, hèn chi mi mắt giật giật tự nãy giờ.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:Cám ơn bác cho coi cái video hay quá, tui thấy năm học 2018-2019, là họ mới ra trường đây? Tui không nghĩ mình sẽ nhận ra bạn mình đâu, ngoại trừ nếu làm kiểu reunion thì may phước mới nhận ra. Video dễ thương quá, không ngờ trường Hoàng Hoa Thám làm xôm tụ như vậy
Tui nhớ ngày xưa trường hay hát bàn gì về ông nông dân anh hùng Hoàng Hoa Thám, tui thương trường tui 🏫❤
Theo tui được biết thì mấy bạn nói trên ở khắp nơi tụ họp về nhân dịp trường Hoàng Hoa Thám khai giảng niên học 2018-2019 rồi quay video clip làm kỷ niệm nơi trường cũ tình xưa thôi. Cái hay của họ là dám mướn mấy chiếc xe Jeep làm đạo cụ để quay, bởi xe Jeep ấy chỉ có vào thời gian trước năm 75 và ai thường xử dụng thì bạn biết rồi. Bài hát thứ hai là bài Tình Thơ, một bài hát có sau năm 75 nhưng rất phổ biến.
Tui nghĩ trường Hoàng Hoa Thám chắc có trang Cựu học Sinh Hoàng Hoa Thám trên mạng, bạn thử tìm xem, biết đâu sẽ liên lạc được với các bạn cũ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-18, 06:43 PM)Green Grass Wrote: Anh Đạn, mấy tấm hình anh bỏ lên thấy đường sá sạch sẽ, gọn gàng, và không thấy đông đúc lắm. 
Đường sá thì cũng ok vì có công nhân vệ sinh dọn dẹp hằng ngày đó cô Cỏ ui. Riêng việc đông hay vắng là do người chụp, canh xe qua lại mà chụp, chụp cả chục tấm về lựa lại tấm nào rõ nhất mới đăng lên đó cô.
Cô có kỷ niệm về nơi nào ở Việt Nam hông, kể ra nghe đi rồi có yêu cầu muốn nhìn thấy nơi nào, thấy ai đó, tỷ như nhà ngườ yêu cũ gì đó, thuận tiện thì tui đi chụp cho coi cho đỡ nhớ...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
ý kiến của bác hay, nhưng tui tìm, thì lòi ra Hoàng Hoa Thám Đà nẵng
https://www.facebook.com/groups/2729845813722608/
nếu bác biết cái link nào, thì giới thiệu tui đi
Posts: 13,481
Threads: 205
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
(2020-06-18, 08:31 PM)Ngại đạn. Wrote: Đường sá thì cũng ok vì có công nhân vệ sinh dọn dẹp hằng ngày đó cô Cỏ ui. Riêng việc đông hay vắng là do người chụp, canh xe qua lại mà chụp, chụp cả chục tấm về lựa lại tấm nào rõ nhất mới đăng lên đó cô.
Cô có kỷ niệm về nơi nào ở Việt Nam hông, kể ra nghe đi rồi có yêu cầu muốn nhìn thấy nơi nào, thấy ai đó, tỷ như nhà ngườ yêu cũ gì đó, thuận tiện thì tui đi chụp cho coi cho đỡ nhớ... 
Đạn ơi mày có thể gửi lời nhắn giùm tao thế này:
Từ khi xa em, anh chưa bao giờ quên cái cảm giác thò ngón tay vào lỗ thủng trên chiếc quần lót em mặc ngày đầu tiên gặp anh! Pricelessssss!
Chịu nhắn thì tao đưa địa chỉ
[quote pid='257754' dateline='1592530809']
ý kiến của bác hay, nhưng tui tìm, thì lòi ra Hoàng Hoa Thám Đà nẵng
https://www.facebook.com/groups/2729845813722608/
nếu bác biết cái link nào, thì giới thiệu tui đi 
[/quote]
ở khmer cambodia thì làm sao biết SaiGon
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-06-18, 08:42 PM)Ba Ech Wrote: Đạn ơi mày có thể gửi lời nhắn giùm tao thế này:
Từ khi xa em, anh chưa bao giờ quên cái cảm giác thò ngón tay vào lỗ thủng trên chiếc quần lót em mặc ngày đầu tiên gặp anh! Pricelessssss!
Chịu nhắn thì tao đưa địa chỉ 
Gì mà bí hiểm quá vậy Ếch, chả nhẽ có người nhờ tau chụp chiếc quần lót thủng lỗ trong ngày đầu tiên gặp gỡ hay sao trời?.
Bao nhiêu năm chia ly mà còn giữ được chiếc quần ấy thì nó cũng vô giá lắm ah.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Quote:ý kiến của bác hay, nhưng tui tìm, thì lòi ra Hoàng Hoa Thám Đà nẵng
https://www.facebook.com/groups/2729845813722608/
nếu bác biết cái link nào, thì giới thiệu tui đi 
Chỉ là một gợi ý thôi, bạn thử liên lạc được với một vài người bạn học cũ, biết đâu từ người này sẽ gặp được nhiều người khác. Vậy nha.
Chúc bạn vui.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
coi Hoàng Hoa Thám Đà nẵng cho đỡ ghiền
https://www.youtube.com/watch?v=nj6GnXYb6-A
mấy người này bận đồ đẹp ghê
(2020-06-18, 08:51 PM)Ngại đạn. Wrote: Chỉ là một gợi ý thôi, bạn thử liên lạc được với một vài người bạn học cũ, biết đâu từ người này sẽ gặp được nhiều người khác. Vậy nha.
Chúc bạn vui. 
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Buổi sáng Chủ Nhật, dậy sớm hơn mọi ngày.
Chẳng phải tốt lành gì, chẳng qua là chợt nhớ đến cái lời hứa với một người bạn, hôm nay phải ra ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương chụp cho bạn ấy vài tấm hình về một căn nhà cũ, chắc cũng xưa lắc xưa lơ rồi thì phải, có thể là nơi bạn ấy đã từng cùng gia đình sống ở đó, giờ thì khi đất nước thay đổi, căn nhà ấy chắc cũng thay đổi chủ theo thời cuộc, nhưng chắc những kỷ niệm về một nơi ở ngày xưa, ngày chưa biết gì vẫn còn đọng mãi trong ký ức của mỗi người, bởi nơi ấy ngày xưa có Gia đình, có Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em mình đã từng sống, nhưng vì thời thế đã phải đi xa, đã phải chia lìa. Giờ chắc cũng chỉ muốn nhìn lại cho đỡ nhớ chút thôi, bởi biết bao giờ quay trở lại chốn cũ, biết bao giờ quay về một thời tuổi thơ ngày xưa, biết bao giờ còn gặp lại bạn bè thời thơ ấu, thời còn “uổng trờ” tắm mưa, đúng hông?.
Sáng sớm Sài Gòn trời đã ui ui muốn mưa, thiên hạ chắc còn say giấc nồng nên đường xá cũng thưa vắng. Đang vào mùa mưa mà. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, nắng cũng gay gắt mà mưa cũng thất thường, đôi khi mưa phố bên này, nắng phố bên kia, mưa bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, chiếc áo mưa mang trên người cũng ngỡ ngàng mắc cỡ khi chạy vào bên nắng gắt, có khi chỉ cách nhau một con dường. Chợt nhớ lời một bài hát, Em ra đi nơi này vẫn thế, Vẫn có em trong tim của Mẹ,... Có hai mùa vẫn đi về, Có con đường nằm nghe nắng mưa…
Thèm một ly cà phê buổi sáng. Ghé váo quán quen, cô bé con con cười chào, mang cho ly nước trà đá rồi vào hý hoáy pha cà phê, chẳng buồn hỏi mình uống món gì, bới hỏi cũng bằng thừa, quen biết nhau cũng chỉ cần nhìn cái khuôn mặt thân quen ấy là biết hắn uống món gì rồi, ngọt hay đắng cũng biết luôn. Đó cũng là một trong những cái nhỏ nhỏ khiến tôi luôn yêu thương, gắn bó với cái nơi mình đang sống…
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Từ nhà tôi ở chạy ra khu trung tâm chừng 5 phút đồng hồ. Qua Sở Thú quẹo Cường Để cũ là ra đường Thống Nhất rồi đến nhà Thờ Đức Bà.
Mới hơn 8 giờ sáng mà thiên hạ bắt đầu tụ tập ở phía trước công viên nhà thờ, mặt hướng về đường Tự Do cũ. Nhà Thờ đang trong đợt sửa chữa lớn, chung quanh bao bọc kín mít, bên trong chỉ có những giàn giáo, hôm nay công nhân chắc nghỉ làm việc nên thấy vắng hoe. Tui cũng không biết những buổi lễ sáng lễ chiều có còn cử hành hay không, hay đã dời về một địa điểm khác?. Chợt nhớ những kỷ niệm cũ, có những lần đưa em đến đi lễ, mình lang thang qua khu Bưu Điện Sài Gòn ngồi đợi, hay chui vào mấy quán cà phê gần đó, hay có lần làm gan nghe lời rủ rê vào hẳn bên trong, khoanh tay đứng ngó mọi người rì rầm đọc kinh, có khi còn lóng ngóng tập làm dấu hay ngọng nghịu hai chữ Amen.
Thôi thì ham vui, ghé lại chụp vài tấm hình vậy. Chuyện gì tính sau.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Ngã sáu Sài Gòn còn được gọi là ngã sáu Phù Đổng, bởi ở đây từ những năm 1966 người ta cho xây một bức tượng đài Phù Đổng Thiên Vương, cỡi một con ngựa, ta cầm roi sắt đặt trong khuôn viên hình ellipse. Truyền thuyết về ông này thì mọi người đã biết, từ một đứa bé không nói được ở làng Phù Đổng, nhưng khi nghe giặc Ân bên Tàu mang quân sang xâm chiếm nước ta, bỗng vươn mình hóa thành người lớn, kêu sứ giả về triều làm ngựa sắt, roi sắt cho ông đi đánh giặc. Khi giặc đến làng, ông cưỡi ngựa sắt phun lửa phèo phèo, tay cầm roi sắt gõ vào đầu giặc, gõ bể đầu cha chúng đến mức roi sắt cũng gãy đôi, ông bèn xuống ngựa nhổ tre gõ tiếp…ahihi… Dù là chuyện truyền thuyết nhưng hồi nhỏ học đến đoạn này tui cũng như các bạn sướng rên mé đìu hiu lun.
Hơn 50 năm sau, bức tượng ấy vẫn còn sừng sững, tuy không gỡ xuống nhưng nhìn chung vẫn thấy nó cũ kỹ, chẳng có được trân trọng bằng mấy bức tượng cà chớn khác mới mọc lên sau này, ít người đến thăm viếng, cứ y như một cái người ta muốn bỏ thì không dám mà vương thì tội vậy. Ai cũng biết mấy cha này sợ đụng chạm đến mấy thằng tàu phù, tàu chệt vốn hiện giờ là cha là mẹ của họ, nó mà ho một tiếng là xanh mặt, sợ nó sắp hàng đứng bên bển ...ái qua là ngập lụt hết thì phải. Bắc chước cô Thu rủa bâng quơ, Con bà nó…haha.
Tượng Phù Đổng Thiên Vương, một thời là biểu tượng của quân chủng Thiết Giáp VNCH.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|