Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Đang nằm chợt giật mình vì tiếng kêu réo của thằng Lãng, chạy vào thấy cái hình hoa đăng nó post ở Xóm Hét có hàng chữ của mình viết ngày xưa chọc nó, biết bao kỷ niệm chợt ùa về, hết ngủ được luôn.
Lục lại mấy bài viết cũ, thấy cái cô gái áo hồng tre trẻ trong nhóm ca Huế năm rồi, gởi lên cho nó coi cho đỡ nhớ xong mới nghĩ lại, đăng lộn chỗ rồi. Thế là quay về nhà riêng, đăng lại những tấm hình cùng những bài viết ấy ở đây cho nó hợp tình hợp cảnh hơn, lát qua đó xóa cũng được.
...........................
Giờ thì qua cái chuyện cuối khi ở Huế, đó là đi đò trên sông Hương và nghe ca Huế. Thật ra thì tui cũng không có ý định đi nghe, bởi đơn giản là chuyện ấy với mình quá đỗi bình thường, đã đi nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng khi đến đó, gặp cái cô bán vé xem ca Huế mời, bảo giá vé chỉ có một trăm ngàn Việt Nam, tự nhiên tôi hơi ngạc nhiên. Nếu không lầm thì giá vé này vẫn giữ như ngày xưa, không thay đổi dù là lâu lắm rồi vẫn vậy.
Ở cái xứ tạm gọi là thiên đường này, lạm phát phi mã, chuyện đồng tiền nó mất giá theo tốc độ nhanh hơn con ngựa chạy, mới hôm qua cầm năm trăm một ngàn mua được 4, 5 trái ớt, ngủ một đêm thức dậy chỉ còn một trái, nhiều khi hỏi mua người bán còn liếc xéo, thầm mắng cho là đồ kẹo kéo, đồ bủn xỉn, cớ sao giá vé ba bốn năm trời vẫn giữ nguyên?. Ngay cả việc qua cầu Tràng Tiền hay cầu Phú Xuân vào nhìn thành Nội, muốn vào khu vực bên trong thăm lại khu Hoàng Cung, nơi ngày xưa vua chúa triều Nguyễn ở cũng phải mua vé, giá vé tăng lên mỗi năm, mới ngày nào còn một trăm ngàn tiền Việt, giờ đã lên trăm rưỡi, sắp tới đã lên hai trăm ngàn rồi mà. Mấy ông kẹ kia chẳng ưa gì cái chế độ mà họ gọi là phong kiến ấy, cứ ra rả mỗi ngày chỉ trích nó vậy mà vẫn cứ dựa vào nó để sống, cứ chối bỏ công lao của nó qua việc thay tên đổi họ nhiều vị vua khác của triều Nguyễn như Hàm Nghi, Duy Tân... Không thích Gia Long, tôn sùng Nguyễn Huệ là việc của anh, nhưng lịch sử của dân tộc muôn đời vẫn là lịch sử, xin hãy công bằng với nó giống như ngày xưa chúng ta vẫn học, Nguyễn Huệ hay Gia Long vẫn ngang nhau, vẫn là một phần của lịch sử vậy.
Bởi vậy tôi mới mua vé bước xuống thuyền coi ca Huế trên sông với một lý do duy nhất, làm sao người ta sống được ở cái xứ thiên đường này nếu không tăng giá.
P/s: Mào đầu như vậy để có cớ xuống thuyền nghe ca Huế, nếu không lại mắc công nghe anh Lãng vào mắng tui, cái đồ mê gái  , xuống thuyền chỉ lo nhìn mấy em áo trắng áo hồng. Con gái ai hổng mê, tui mà mê trai, nói mê thằng Ếch mới là chuyện lớn ah.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Đăng hình trước, nói sau.
Một nhóm ca Huế trên một chiếc đò. Năm cô ca hát:
Ba nhạc công, một người thổi sáo, một người đánh đàn bầu, một người đàn gáo thì phải, vị chi là tám người:
Dân gian thường có câu, không gánh nước thì phải bồng em, hai người ra hát thì ba người còn lại phải ngồi gõ mấy cái cốc sành giống cái chung uống rượu hoặc hai thanh gỗ:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Nguyên cái ban nhạc cũng hết tám người, công thêm vợ chồng bác tài công lái thuyền nữa là mười, tui tạm gọi là phe địch.  Thế phe ta bao nhiêu?. Cứ theo như cặp mắt "cú vọ" của tui, cái thuyền ấy giỏi lắm cũng chứa được hơn hai chục người là cùng nếu đầy đủ, ba mươi thì hơi quá, cỡ hai mươi lăm người là nhiều. Chuyến đò vĩ tuyến của tui hôm đó chưa đến hai chục. Hai chục người, mỗi người một trăm ngàn, vị chi đêm đó thu nhập chưa đến 100 đô, chia ra cho mười người sau khi nộp thuế, thêm cái cô bán vé, mỗi người còn lại trong ban nhạc và chủ đò kia còn được bao nhiêu, mọi người chắc cũng hiểu rồi. Một đêm hát được hai hay ba thuyền là cao lắm, bởi đây không phải là nhóm duy nhất, trên cái bến ca Huế ấy, còn cả năm sáu ban nhạc như vậy, làm việc theo ca, chia nhau ra theo sự sắp xếp, ấy là chưa kể ngày mưa không đi hát được, chưa kể ngày giữa tuần vắng khách như hôm nay, chưa kể khách nghe một lần rồi bỏ đi, mấy ai tắm một giòng sông hai lần bao giờ?.
Thế nên ta có thể tính ra thu nhập hàng ngày rồi hàng tháng của hai cô áo hồng, áo trắng của tui nó như thế nào. Lúc rảnh tui có lân la lại hỏi thăm cô áo hồng và cô áo trắng, hai cô ấy còn một năm nữa mới ra trường Nghệ thuật trong cái chương trình dài ba năm đăng đẳng, năm thứ hai chạy chọt mới được đi hát mỗi đêm nhằm kiếm thêm thu nhập, ra trường rồi có trụ lại được với cái nghề hay không thì chưa biết, may mắn kiếm được một tấm chồng ra hồn thì khỏe, cỡ Việt kiều như anh Lãng thì quá may mắn rồi. (j/k)
Ở cái xứ thiên đường này làm một ngày bằng một hai giờ làm bên xứ tư bản giãy chết, bảo sao người ta không tìm cách ra đi. Mà đường đi nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái khác, bởi đi cũng đâu phải dễ, hên hên vào chỗ sướng, xui xui gặp mấy cha Đài Loan què, Hàn Quốc ghẻ, lấy về nó uýnh cho ngày tám chục quận, xui nữa lấy nhằm mấy tên Tung Của bẩn bựa, lấy về nó mang ra cho cả dòng họ nó xài, hoa tàn nhụy ướt, chim kêu vượn hú biết ngày nào ra?.
Cuối cùng thì cũng chỉ biết ngước đầu lên than, đời mà, c'est la vie, thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu vậy thôi.
Buồn hông?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-05-19, 03:13 PM)Ngại đạn. Wrote: Đang nằm chợt giật mình vì tiếng kêu réo của thằng Lãng, chạy vào thấy cái hình hoa đăng nó post ở Xóm Hét có hàng chữ của mình viết ngày xưa chọc nó, biết bao kỷ niệm chợt ùa về, hết ngủ được luôn.
Lục lại mấy bài viết cũ, thấy cái cô gái áo hồng tre trẻ trong nhóm ca Huế năm rồi, gởi lên cho nó coi cho đỡ nhớ xong mới nghĩ lại, đăng lộn chỗ rồi. Thế là quay về nhà riêng, đăng lại những tấm hình cùng những bài viết ấy ở đây cho nó hợp tình hợp cảnh hơn, lát qua đó xóa cũng được.
...........................
Giờ thì qua cái chuyện cuối khi ở Huế, đó là đi đò trên sông Hương và nghe ca Huế. Thật ra thì tui cũng không có ý định đi nghe, bởi đơn giản là chuyện ấy với mình quá đỗi bình thường, đã đi nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng khi đến đó, gặp cái cô bán vé xem ca Huế mời, bảo giá vé chỉ có một trăm ngàn Việt Nam, tự nhiên tôi hơi ngạc nhiên. Nếu không lầm thì giá vé này vẫn giữ như ngày xưa, không thay đổi dù là lâu lắm rồi vẫn vậy.
Ở cái xứ tạm gọi là thiên đường này, lạm phát phi mã, chuyện đồng tiền nó mất giá theo tốc độ nhanh hơn con ngựa chạy, mới hôm qua cầm năm trăm một ngàn mua được 4, 5 trái ớt, ngủ một đêm thức dậy chỉ còn một trái, nhiều khi hỏi mua người bán còn liếc xéo, thầm mắng cho là đồ kẹo kéo, đồ bủn xỉn, cớ sao giá vé ba bốn năm trời vẫn giữ nguyên?. Ngay cả việc qua cầu Tràng Tiền hay cầu Phú Xuân vào nhìn thành Nội, muốn vào khu vực bên trong thăm lại khu Hoàng Cung, nơi ngày xưa vua chúa triều Nguyễn ở cũng phải mua vé, giá vé tăng lên mỗi năm, mới ngày nào còn một trăm ngàn tiền Việt, giờ đã lên trăm rưỡi, sắp tới đã lên hai trăm ngàn rồi mà. Mấy ông kẹ kia chẳng ưa gì cái chế độ mà họ gọi là phong kiến ấy, cứ ra rả mỗi ngày chỉ trích nó vậy mà vẫn cứ dựa vào nó để sống, cứ chối bỏ công lao của nó qua việc thay tên đổi họ nhiều vị vua khác của triều Nguyễn như Hàm Nghi, Duy Tân... Không thích Gia Long, tôn sùng Nguyễn Huệ là việc của anh, nhưng lịch sử của dân tộc muôn đời vẫn là lịch sử, xin hãy công bằng với nó giống như ngày xưa chúng ta vẫn học, Nguyễn Huệ hay Gia Long vẫn ngang nhau, vẫn là một phần của lịch sử vậy.
Bởi vậy tôi mới mua vé bước xuống thuyền coi ca Huế trên sông với một lý do duy nhất, làm sao người ta sống được ở cái xứ thiên đường này nếu không tăng giá.
![[Image: IMG_6474.jpg]](https://i.postimg.cc/sftMgBDC/IMG_6474.jpg)
P/s: Mào đầu như vậy để có cớ xuống thuyền nghe ca Huế, nếu không lại mắc công nghe anh Lãng vào mắng tui, cái đồ mê gái , xuống thuyền chỉ lo nhìn mấy em áo trắng áo hồng. Con gái ai hổng mê, tui mà mê trai, nói mê thằng Ếch mới là chuyện lớn ah. 
Cái thuyền này có di chuyển trên sông không anh Đạn. Ca Huế là ca gì anh? Anh nghe có hiểu không?
... Ấy da, rồi cái ước mong ngày càng to lớn bự ...
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-05-19, 10:08 PM)Green Grass Wrote: Cái thuyền này có di chuyển trên sông không anh Đạn. Ca Huế là ca gì anh? Anh nghe có hiểu không?
... Ấy da, rồi cái ước mong ngày càng to lớn bự ... 
Ca Huế là một loại hình nghệ thuật đặc trưng của xứ Huế, gồm các bài hát, các điệu Lý như Lý Mười Thương, Lý Giao Duyên... trong nhã nhạc Cung Đình ngày xưa, vốn dành cho vua chúa xem, sau phổ biến ra ngoài. Về Huế mà không đi nghe ca Huế trên sông Hương là một thiếu sót lớn vậy.
Như đã nói, mỗi một con thuyền nói trên chở được từ 20 đến 30 ngườ cùng một đoàn hát gồm 10 người. Sau khi sắp xe61pxong xuôi, tài công chạy thuyền ra giữa giòng sông Hương, thả neo đậu lại, đó là lúc các cô ca Huế bắt đầu trình diễn. Du khách ngồi trên những chiếc ghế nhựa để lắng nghe, có các thức uống giải khát, đặc biệt có hơn 20 cái bông hồng xanh đỏ bằng nhựa, giá mỗ cái bông 10 ngàn, chừng 40 cents, cho du khách mua và tặng cho ca sĩ hay tiết mục nào mình thích. Sau khi xem hết chương trình, mỗi du khách được phát miễn phí mỗi người một cây đèn hoa đang bằng giấy, trong có gắn một khúc đèn cầy. Đốt lên rồi thả trôi trên giòng sông Hương cùng lời ước nguyện của riêng mình. Tui nhớ năm đó (2019), trong năm tui ước gì tui lấy được vợ, có lẽ vừa thả vừa tự cười thầm nên hổng có linh, không ai chứng giám, thế nên đến nay vẫn nằm chèo weo một mình.
Thời gian cho một lần ca Huế từ lúc ra giữa sông đến lúc vào bờ là gần một tiếng đồng hồ. Riêng giọng Huế thì cũng dễ nghe thôi, nhất là mấy bài Lý Giao Duyên, tức là sự đối đáp đầy hài hước giữa người con trai với người con gái trong tình yêu đôi lứa nghe rất thú vị.
Thả đèn hoa đăng trên sông:
Cầu Tràng Tiền ban đêm:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Nếu nói vể các cô gái Huế thì thôi rồi, cô nào cô nấy có vóc dáng thật đẹp, dường như sinh ra để mặc áo dài hay sao ah. Riêng giọng gái Huế nghe cũng nhẹ nhàng, lãnh lót như chim họa mi hát, nghe nhiều có khi đâm ghiền.
Lần đó tui chỉ chụp hình chứ không quay phim, thế nên không quay cảnh mấy cổ hát. Lục tìm trên Youtube có đoạn Lý Giã gạo này, một kiểu hò huê tình của nam nữ Huế, vừa rõ hình, vừa rõ tiếng, vừa hài hước, mời cô nghe thử, coi có hiểu gì không nha.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-19, 11:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Nếu nói vể các cô gái Huế thì thôi rồi, cô nào cô nấy có vóc dáng thật đẹp, dường như sinh ra để mặc áo dài hay sao ah. Riêng giọng gái Huế nghe cũng nhẹ nhàng, lãnh lót như chim họa mi hát, nghe nhiều có khi đâm ghiền.
Tao nghe cô trong video cổ "... dạ ". Một tiệng "dạ" thôi ... mà gại Bặc gại Nam chi cụng không bằng
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 13,458
Threads: 205
Likes Received: 1,910 in 866 posts
Likes Given: 1,984
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Tao cũng mê gái Huế
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-05-20, 09:37 PM)Green Grass Wrote: Dạa
Cỏ gốc Huế hả ... sao mà dạ nhỏ nhẹ vậy
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
À..Thì ra Lãng Ếch trốn vào góc nhỏ này nghe những tiếng thở dài với nhau
Posts: 2,668
Threads: 4
Likes Received: 196 in 114 posts
Likes Given: 257
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2020-05-20, 09:44 PM)lãng Wrote: Cỏ gốc Huế hả ... sao mà dạ nhỏ nhẹ vậy 
Dạaa
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Opps vào lộn nhà - xin lỗi chủ nhà nhá
|