My fav type of men is ....
#76
(2019-01-31, 12:22 AM)TeaOla Wrote: Hi anh dt,

vậy là ramen ko hơp khẩu vị của anh phai ko? dĩ nhiên Hủ Tiếu, phở hay bbh mình có thể ăn mỗi ngày, nói thiệt Ramen lâu lâu thèm thì em nấu chứ ăn mỗi ngày thì ko thể. 

Có nhiều chổ mình có thể order 50% less sodium vì đa số ramen tô nào cung mặn cả. takoyaki có chổ làm creamy, có mực trong đó rất ngon.


Trở lại với hương vị quê hương, tối nay em đi ăn tiệm mấy món này cho chắc bụng.

[Image: 2-FA94-CB8-68-E5-42-C7-8-C8-E-39717-F1-D76-E9.jpg]


[Image: 085-F7-C7-E-8-BD9-4867-AB19-CEB381397-C42.jpg]


[Image: 6-A98-A5-AC-4-A9-D-435-D-B1-E8-59-A6-F4561-C36.jpg]


[Image: 092-ECB30-0-C86-466-E-B742-64-D45-B862-B24.jpg]

quan trọng là togo, ngày mai khỏi nấu Clap

Ăn mì Ramen, nhiều lúc qx có cảm tưởng như mình ăn mì gói trộn với món thịt kho nước dừa vậy đó. Nó hơi wia, nhưng mình ăn cơm chang thịt kho nước dừa được thì sao lại không bỏ mì vào ăn được nhỉ ?  nói vậy chứ nó vẫn wia, dù không phải là lạ lùng gì lắm .. Definitely an acquire taste. Kỳ đó đọc Yelp ở San Jose, thì có một ăn chàng đó chắc lớn lên ở đây, đi ăn mì Tung Kee, TK noodle (mì Triều Cháu) anh chàng đó phê bình rằng mì triều chấu is not noodle, it taste weird, không giống như mì ramen. Đọc tới đấy qx mới thấy là ... mỗi người một khẩu vị, ... 

Hình Tea chụp đẹp ... rỏ, nhìn bắt mắt... Yummy ...
Reply
#77
(2019-01-30, 02:41 PM)caothang Wrote: qx đi skateboard hoài nên chắc đi snowboard sẽ dể hơn

no, they work differently

actually thói quen điều khiển skateboard sẽ khiến bạn khó điều khiển snowboard hơn

với skateboard, 
chân bạn không dính liền với cái board -- trọng tâm bạn sẽ dễ bị lệch và bạn sẽ dễ té hơn với snowboard
bạn control speed and brake different than with snowboard
skateboard run on wheel , snowboard does not
snowboard là trượt dốc với tầm nhìn hạn chế do snow và độ gập ghềnh , skateboard bạn quan sát địa hình dể hơn và nếu tập dượt thuần thục bạn sẽ có nhiều trích làm choáng ngợp người xem , còn snowboard thì đẹp tự nhiên hơn

skateboard trầy trụa nhiều và không đáng sợ bằng gẫy xương , lòi xương
snowboard khi mới đi thì hai mông và đầu gối tím bầm , vì một là té ngồi ra sau . hai là té khuỵu gối xuống , 
thấy tuyết mềm mại vậy đừng nghĩ té không đau , nhất là ở sân chơi , tuyết nó nén lại không thua gì sàn xi măng

Thanks for the info. Như vậy chắc bạn Caothang có đi snowboard/skateboard??  Cheer
Reply
#78
(2019-01-30, 02:36 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay ngày cuối, tối mai đi làm lại rồi. Nếu có sick leave thì qx nên lấy :full-moon-with-face4: , họ gọi Tea đi làm thêm 2 bữa nay mà Tea ko muốn đi làm, chỉ nghĩ tới sắp Tết rồi muốn nghĩ ở nhà Rolling-on-the-floor-laughing4 

Nếu biết stateboard thì snowboard đi thử xem sao, qx nên thử té một lần trên tuyết thì sẽ biết “êm” lắm Lol 

Qx gan quá, skateboard chỉ có cho mấy ng “gan” chơi thôi, nhưng chỉ là cho male chứ ko thấy female chơi, skii thì té left or right, hôm qua Tea té ngữa, đứng lên ko đc Rollin . QX nên thử snowboard  Thumbs-up4

Đi sky mà té ngữa nghe sợ quá ... chắc dể bị bong gân, trặc cổ chân?

Wink
Reply
#79
(2019-01-31, 01:54 AM)quexua Wrote: Đi sky mà té ngữa nghe sợ quá ... chắc dể bị bong gân, trặc cổ chân?

Wink

Té ngữa nhìn bầu trời ..hôm nay gió có vờn mây hay ko? Lol

Lấy vài miếng salonpas dán lưng, dán cổ, dán cổ tay ..mai là chưa phải đi bằng 1 chân Smiling-face-with-halo4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#80
(2019-01-30, 02:56 PM)Be 3 Wrote:  

anh QX  Hello ,

anh đi đươc skateboard hả ? giỏi quá Thumbs-up4

nghe anh tả ... toàn là té ( nhiều kiểu ) không... Lol ...vậy mà cũng đi....

Hồi xưa mình thấy người ta đi skateboard có vẻ vui, mình đâu có nghĩ tới té đâu?

Tới chừng bị té một lần thì mình lại nói, chắc chỉ bị té lần này thôi ... không té nữa đâu ..

Thế rồi lại té, lại phủi đít đứng dậy ... rồi lại té .. sau đó nhìn lại thì chợt nhận ra mình đã té đủ kiểu ...


Bé 3 có thấy nó giống ái tình không? Tìn iu cũng giống như skateboard vậy đó ...

mới iu đâu nghĩ rằng mình sẽ bị té hay bị bò đá đâu .. 

Thế rồi sau đó nhìn lại mới chợt nhận ra mình cũng bị vấp té quá trời .. té đủ kiểu, .. 

Vậy mà cũng iu ...  Riết rồi ... Giờ thì cũng iu mà iu íu sìu ..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#81
(2019-01-31, 02:12 AM)TeaOla Wrote: Té ngữa nhìn bầu trời ..hôm nay gió có vờn mây hay ko? Lol

Lấy vài miếng salonpas dán lưng, dán cổ, dán cổ tay ..mai là chưa phải đi bằng 1 chân Smiling-face-with-halo4

Clap  Té mà vẫn còn làm thơ được ... đúng là có thi ý ... 

Hay là sợ quê nên làm bộ nằm xuống ngắm trời, vắt chân lên trán suy nghĩ ...  :thinking-face4:

I know how you feel .. Mỗi lần té xong là bị ê mấy ngày, lúc thì cái đít, lúc thì cái vai, lúc thì cù chỏ, đầu gối rồi cổ chân ...

Chổ làm tụi nó thấy qx đi cà nhắc và có lúc đi chân sỏ một chiếc giày chân kia sỏ một chiếc dép vì bị bong gân là chuyện thường ở huyện ..
Reply
#82
(2019-01-31, 02:38 AM)quexua Wrote: Clap  Té mà vẫn còn làm thơ được ... đúng là có thi ý ... 

Hay là sợ quê nên làm bộ nằm xuống ngắm trời, vắt chân lên trán suy nghĩ ...  :thinking-face4:

I know how you feel .. Mỗi lần té xong là bị ê mấy ngày, lúc thì cái đít, lúc thì cái vai, lúc thì cù chỏ, đầu gối rồi cổ chân ...

Chổ làm tụi nó thấy qx đi cà nhắc và có lúc đi chân sỏ một chiếc giày chân kia sỏ một chiếc dép vì bị bong gân là chuyện thường ở huyện ..

Có nhiều ng pass ngang thấy Tea nằm dài trên đường Lol, giờ học kinh nghiệm “té” ra sao rồi, chỉ L or R thôi,.mắc cở nhất là có một đứa bé trai chắc chỉ 4T, daddy theo ảnh training , anh chàng ko cần 2 poles.  

Bị té vậy mà qx ko sợ đau sao?😱😱😱. Té nền xi măng sợ quá, sẽ bị chày ..tay chân phải nhanh nhẹ lắm. Có dịp nào qx thử snowboard đi. 

Tư trên cao nhìn xuống đây, khi đi xuống phải biết thắng ko thôi phải ôm cây Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 89-C62886-026-F-47-F2-A706-738-C0-F09-AC08.jpg]


[Image: F452-CE4-A-DD47-447-E-8-EBA-566-DFD0-F1-B56.jpg]
có ng bạn làm chung, him học nhanh lắm nha, chỉ 2 mùa mà thành pro luôn rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply