🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Nhạc (Music) (https://vietbestforum.com/forum-5.html) +--- Thread: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 (/thread-22607.html) |
RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - RungHoang - 2021-09-27 (2021-09-27, 07:20 PM)vô_danh Wrote: vui vẻ anh bạn Thank you Sir RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - TeaOla - 2021-09-27 (2021-09-27, 04:00 PM)dulan Wrote: Chị siêng và thật tĩ mĩ quá chị Dulan món nào cũng đẹp 2 chiếc áo đầm, cái màu em thích quá, chị may cho con gái hay cho chị? Phải chi có em có cơ hội ngắm người mẩu và chiếc áo thì hay biết mấy RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - anattā - 2021-09-27 (2021-09-27, 02:25 PM)Mi. Wrote: Thanks chị Mi. RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - Sophie - 2021-09-27 (2021-09-24, 09:56 AM)TeaOla Wrote: Thank you for sharing those beautiful yellow leaves😍😍 You are very welcome. :) Sophie lái xe ngang qua 4 hồ trên June Lake Loop (entering from US Hwy 395 from the south: June Lake, Gull Lake, Silver Lake, Grant Lake) nhưng lá vàng ở Silver Lake lúc đó vẫn còn nhiều và đẹp hơn ở 3 hồ kia. Sophie cũng có ghé qua Lake Sabrina ở vùng Bishop Creek nhưng lá vàng ở đây đã rụng nhiều rồi nên không còn đẹp nữa. RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - lưu ly phố - 2021-09-27 (2021-09-27, 04:00 PM)dulan Wrote: Cám ơn DuLan, cũng giống anh Rung Hoang, LL thích món này nhất nè , đẹp quá! RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - phai - 2021-09-27 (2021-09-27, 06:20 PM)anattā Wrote: anattā biết thầy Phai gọi cho vui. :) Thiền sư hát thêm bài nữa đi tôi mời t.s nghe lại bài piano . RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - RungHoang - 2021-09-27 (2021-09-27, 08:40 PM)lưu ly phố Wrote: Cám ơn DuLan, cũng giống anh Rung Hoang, LL thích món này nhất nè , đẹp quá! Uh oh .... chỉ có 1 cái thôi NU cắn trước hay RH cắn trước? RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - lưu ly phố - 2021-09-27 (2021-09-27, 08:46 PM)RungHoang Wrote: Uh oh .... chỉ có 1 cái thôi Hihi, LL lấy chiếc lá phong thôi , phần còn lại tặng anh đó RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - lưu ly phố - 2021-09-27 Bài thơ Nguyệt Cầm và tấm hình đẹp quá nha anh Phai.... rất hài hòa. Anh bày vẽ chắc là muốn "phe" ...." bàn tay năm ngón anh vẫn kiêu sa" chứ gì . Bên anh còn nóng còn hoa nở là vui rồi, bên LL hôm nay nè Mùa thu về đầu ngõ Nhánh phong đỏ cô đơn Giữa rừng cây xanh lá Ôi biết nói gì hơn … Mùa Thu Yêu Đương, Tàn Thu hát nghe dịu dàng quá. Anh Annata với Yêu Em nhẹ nhàng vậy nên đúng là "yêu em vì ta ghét buồn" hén. LL cám ơn các bạn đã ghé ngang nghe nhạc và tặng LIKE cho bài song ca của LL và MYT. Chúc SugarBabe và các bạn có một tuần lễ nhẹ nhàng, vui vẻ RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - phai - 2021-09-27 (2021-09-27, 08:59 PM)lưu ly phố Wrote: Bài thơ Nguyệt Cầm và tấm hình đẹp quá nha anh Phai.... rất hài hòa. Bày vẽ gì anh muốn chứng tỏ hoa tặng người đẹp hát hay là hoa thật không phải lấy từ net. Còn anh ... môi hồng, ngón dài ai cũng biết rồi cần gì phe . Mùa thu về đầu ngõ Nhánh phong đỏ cô đơn Giữa rừng cây xanh lá Ôi biết nói gì hơn … Gót mòn buông rời rã Bóng đổ giữa quạnh hiu Gió ngai ngái mùa lạnh Hốc hác thêm buổi chiều RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - RungHoang - 2021-09-27 (2021-09-27, 08:52 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, LL lấy chiếc lá phong thôi , phần còn lại tặng anh đó Cảm ơn LL cũng có lòng tốt, chừa lại vài hạt holly cho RH 😊 Em mang đi chiếc lá vàng dĩ vãng Như nổi buồn được phong kín bao năm Rồi mai đây trời thu có thăng trầm Trong lặng lẽ vẫn âm thầm tôi bước RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - lưu ly phố - 2021-09-27 (2021-09-27, 10:05 PM)RungHoang Wrote: Cảm ơn LL cũng có lòng tốt, chừa lại vài hạt holly cho RH 😊Lấy có chiếc lá phong mà anh RH tiếc ngẩn ngơ rồi hén hihi....Ah mà LL hong phải là NU bên kia phố nhen anh LL, có Du Lan làm chứng giùm . Hợp rồi tan nào mấy ai biết trước Mây bên trời thôi khóc giọt mưa sa Thu vàng lá chơi vơi miền sỏi đá Như còn mãi thương hoài năm tháng cũ ... anh RH và DuLan RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - RungHoang - 2021-09-28 (2021-09-27, 11:42 PM)lưu ly phố Wrote: Lấy có chiếc lá phong mà anh RH tiếc ngẩn ngơ rồi hén hihi....Ah mà LL hong phải là NU bên kia phố nhen anh LL, có Du Lan làm chứng giùm . Xin chào LL Hợp rồi tan nào mấy ai biết trước, giờ gặp đây mong hát tiếp vài bài. RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - phai - 2021-09-28 (2021-09-28, 07:27 AM)RungHoang Wrote: Xin chào LL Đã biết hợp tan không ai biết trước, gặp được nhau cũng là một cái duyên vậy hai người nên song ca 1 bài để lỡ khi tan cũng còn có chút dư âm lâu lâu nghe lại và nhớ cái tình-cờ-hợp khi xưa . RE: 🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁 - RungHoang - 2021-09-28 (2021-09-28, 08:15 AM)phai Wrote: Đã biết hợp tan không ai biết trước, gặp được nhau cũng là một cái duyên vậy hai người nên song ca 1 bài để lỡ khi tan cũng còn có chút dư âm lâu lâu nghe lại và nhớ cái tình-cờ-hợp khi xưa . LL và tôi tặng thơ qua lại, she còn vớt đi cái cái bánh của tôi. Quá kỷ niệm đi thôi Phai cưng có SC với LL chưa? |