VietBest
Tạt ngang... - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html)
+--- Thread: Tạt ngang... (/thread-21792.html)

Pages: 1 2


Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

Thăm các dì tâm tánh đàn ông ẩn trong thân thể đàn bà...
Tuyết Vân,
Hope,
Bella,
Mimo,

Sẵn gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến các vị tâm tánh đàn bà ẩn trong thân thể đàn ông...

Guest1221,
Ba Ếch,
Như Cánh Vịt Bay,
Sao Lấp Lánh,

Dạo này có gì thay đổi không?



RE: Tạt ngang... - Thuctinh - 2021-04-29

Mừng anh Tiểu Tà trở lại, sao lúc này anh khoẻ nhiều? Cho TT gời lời thăm đến SaoMai nhe anh.


RE: Tạt ngang... - Ech - 2021-04-29

Quay lại rồi hả cưng? hôm nay vợ cho phép nói rồi đó hả? tưởng vợ cưng cột mỏ cưng lại suốt đời không cho lên net dê gái nữa chứ Grinning-face-with-smiling-eyes4 Vẫn còn làm cao bồi vườn trên đường Bãi Cỏ chứ? Rollin


RE: Tạt ngang... - Saolấplánh - 2021-04-29

Kẻ cô đơn 

Becuoi Hello


RE: Tạt ngang... - Ech - 2021-04-29

Riêng thằng Tiểu Tà này hình như tâm tánh chó ẩn trong thân thể con người thì phải Biggrin


RE: Tạt ngang... - Saolấplánh - 2021-04-29

(2021-04-29, 11:41 AM)Saolấplánh Wrote: Kẻ cô đơn 

Becuoi Hello

Lonely gai.

LOL-4


RE: Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

(2021-04-29, 11:08 AM)Thuctinh Wrote: Mừng anh Tiểu Tà trở lại, sao lúc này anh khoẻ nhiều? Cho TT gời lời thăm đến SaoMai nhe anh.

Mình đâu có còn trẻ mà khoẻ hoài được.  Lâu lâu ghé ngang qua hỏi thăm vài câu thôi.  Hihi, cám ơn cô đã hỏi thăm Sao Mai.  Mình sẽ chuyển lời đến Sao Mai.


RE: Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

(2021-04-29, 11:21 AM)Ech Wrote: Quay lại rồi hả cưng? hôm nay vợ cho phép nói rồi đó hả? tưởng vợ cưng cột mỏ cưng lại suốt đời không cho lên net dê gái nữa chứ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Vẫn còn làm cao bồi vườn trên đường Bãi Cỏ chứ?  Rollin

Hihi, cưng đang nói đến người vợ nào?  Cưng nói đến chuyện anh dê gái trên nét hả?  Dựng chuyện không có thành có là đức tính xấu đó cưng.


RE: Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

(2021-04-29, 11:41 AM)Ech Wrote: Riêng thằng Tiểu Tà này hình như tâm tánh chó ẩn trong thân thể con người thì phải  Biggrin

Hihi, hình như tất không chắc.  Khác với chữ chó mà cưng thường dùng mỗi khi ngoác mỏ chửi bậy.  Chuyện này hầu như ai cũng thấy, chỉ có bọn cùng loại với cưng không nhận thấy được sự thật này thôi.

Cưng già rồi chớ phải còn trẻ và khoẻ đâu mà sung hừng hực hoài thế?  Người ta chích thuốc cho cưng chưa?


RE: Tạt ngang... - Saolấplánh - 2021-04-29

“Cột mỏ”

Ở VB có nhiều danh từ nghe..

Becuoi Admire Thankyou


RE: Tạt ngang... - Ech - 2021-04-29

Chả hiểu sao cưng khoái đi móc méo thiên hạ để nghe chửi. Chắc cưng bị vợ chửi chưa đủ phải hông? bị khổ dâm? buồn chán? làm ăn thua lỗ? cô đơn? Đôi lúc thấy tội tội cho cưng ghê Smiling-face-with-halo4


RE: Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

(2021-04-29, 11:41 AM)Saolấplánh Wrote: Kẻ cô đơn 

Becuoi Hello

Hihi, anh love sự cô đơn tĩnh mịch đó cưng.  Nó rất thật.  Rồi cũng sẽ có 1 ngày cưng sẽ nhận ra sự thật đó nó thật hạnh phúc đến chừng nào thôi.


RE: Tạt ngang... - Tiểu Tà - 2021-04-29

(2021-04-29, 12:07 PM)Ech Wrote: Chả hiểu sao cưng khoái đi móc méo thiên hạ để nghe chửi. Chắc cưng bị vợ chửi chưa đủ phải hông? bị khổ dâm? buồn chán? làm ăn thua lỗ? cô đơn? Đôi lúc thấy tội tội cho cưng ghê  Smiling-face-with-halo4

Hihi, anh nói sự thật này cưng đừng buồn nha:  Cưng bị tự kỷ và hoang tưởng nặng đó.


RE: Tạt ngang... - Saolấplánh - 2021-04-29

(2021-04-29, 12:07 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, anh love sự cô đơn tĩnh mịch đó cưng.  Nó rất thật.  Rồi cũng sẽ có 1 ngày cưng sẽ nhận ra sự thật đó nó thật hạnh phúc đến chừng nào thôi.

Anh có kinh nghiệm Chết Đi Sống Lại?

Becuoi


RE: Tạt ngang... - Ech - 2021-04-29

(2021-04-29, 12:09 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, anh nói sự thật này cưng đừng buồn nha:  Cưng bị tự kỷ và hoang tưởng nặng đó.

Thấy cưng bị vậy thì đúng hơn, đó là nói thật, tại cưng cứ tưởng mình giỏi, mình thông mình. Cũng không cần tranh luận chuyện này, ai bị gì tự biết náy đi hén Becuoi