![]() |
Vấn An Cốc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html) +--- Thread: Vấn An Cốc (/thread-24712.html) |
RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-04, 12:28 PM)TanThu Wrote: Dạo nầy ra đường thấy nhiều cô má căng hồng , hõng biết họ xài như nàng nói Bây giờ chị em phụ nữ hay xài mấy loại kem dưỡng da bên HQ, làm da mặt căng bóng hà Thu. THL chưa dám thử sợ dị ứng, với lại xài quen lỡ mai mốt ghiền phiền. ![]() Mấy Ngoại nói, vẫn thích ngắm hoa đủ sắc đủ màu dẫu có gai đâm cũng chịu hơn đó nàng.....còn các cô sửa thì châm ngôn rằng, "Thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự nhiên". ![]() À THL hỏi nàng chút xíu, trại hòm họ lo nhưng mình phải mua đất phải không? THL hổng biết người Việt mình thì sao, nhưng TQ trọng về phong thủy nơi chôn cất lắm nàng, lúc THL đi chùa phải đi ngang qua Hawaiian Memorial Park Mortuary áh, thấy khắt tên TQ ở nơi cao ráo để hưởng thanh khí của trời đất. Đúng đó nàng, bên THL khó thì khó mà dễ cũng dễ. Nàng có chấp nhận "mua vui" kiểu này không? THL thiết nghĩ đờn ông/bà ghen là vì chưa tìm được người thay thế hay giỏi hơn vợ/chồng của mình, chứ nếu gặp đúng đối tượng, họ có thèm ghen chi mô. Uả???????????????? SoundCloud hổng cho nàng nghe hả? THL thiết lập dưới dạng công khai bản nhạc mà ta? Chỉ là khoảnh khắc nghe trong kia nhoi nhói bởi vì Chàng ấy tựa vào tâm linh đưa thông điệp đè lên tim THL hơi bị nặng. Ngẫm lại thì bỏ lỡ rứa mà hay....hihihi....chứ chưa đủ duyên đủ nợ mà ráp lại chỉ có nước khổ thêm. Thà múc ánh trăng vàng mà nhớ tới Chàng còn hơn. Cảm ơn nàng, chúc nàng tiền vô rủng rỉnh nhé! ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-04, 12:55 PM)TanThu Wrote: Thế hệ sau của Thu 90% mất gốc , tụi nhỏ hiểu một chút biết nói vài câu Tụi nhỏ sau này sống giữa hai văn hoá khác biệt hoàn toàn, tiện nghi cũng tân tiến, nên cái gốc của tổ tiên mai một hết chơn... Đa số là vậy, ngoài quê cũng rứa. Những bà con sống tình nghĩa thì mất hết rồi. Tìm lại hương vị xưa coi bộ khó, ai cũng nghĩ Việt kiều giàu có nên kiếm cháo được lúc nào hay lúc đó. Nghèo nghèo về thì họ khinh. Ông chú nhỏ bạn lúc về VN gom tiền của thím, cho xài xả láng thì, "Chú con, em tui..v..v", chừng thím cho đủ vé máy bay và vài ngàn dằn túi, chỉ trong vòng 2 tuần là con cháu trở mặt ráo trọi. Bịnh nằm trên giường, đứa nào cũng nói bận đi làm, không nấu cho được miếng cháo. Đời nó bạc rứa đó Thu, nhưng cũng không trách họ, cuộc sống bon chen phải vậy thôi mà. Không biết nàng thì sao, nhưng THL chắc hổng xong, coi bộ nó trớt quớt....hihihi.....mình nỡ lòng nào mà sống trong nhung lụa trong khi hết đứa này tới đứa kia nó tới than hoàn cảnh khổ hoài chứ nà. Nếu hoàn cảnh thật thì hổng sao, có mấy đứa nó giả miết.............nghèo! Bà con thân thuộc thì ít bị làm phiền mà toàn là bà con bắn đại bác lọt ruộng không hè. Còn THL thì nói chuyện với mấy ảnh lại sợ bị trói buộc....hiihihi....nên cứ ỡm ờ đặng cho ghét mà mấy ảnh dzọt trước là thượng sách...hihihi... THL cũng vậy, ít khi đi chợ VN vì mỗi lần đi là lái xe tới 1/2 tiếng. Đa số ăn đồ mua ở chợ Mỹ. Chợ Mễ cũng có bán mít, thanh long, chôm chôm, mà nhìn nó ngộ lém lựnk...hihihi...nói chung là mua hàng đặt trên mạng vậy mà ngon và tươi, mấy nàng lấy hàng về là đăng trong FB cần bán trong vòng thời gian ngắn, mắc thì mắc nhưng ăn ngon. Dzạ, cảm ơn nàng trước há. THL mà rảnh cũng thích đi chơi mấy đảo nho nhỏ, coi cuộc sống của người dân ở đó ra sao. Tía má của THL cũng thích về dịp tết lắm. Hổm rày ra vô sắm nước yến, bào ngư, dầu gió, thuốc bổ, gì gì đóng thùng tùm lum. Dzạ đúng, thời nay vì lo giữ đồ ăn thức uống hoa quả tươi nên kẻ buôn người lái tẩm ì xèo vào, chết ai mặc kệ. Mới tuần vừa rồi mua qúit ở Safeway cũng vậy, cái vỏ ở ngoài còn tươi rói, nhưng bên trong hư úng hết chơn. Dừa cũng tùy trái nàng àh, có trái uống ngọt, có trái uống chua lè lạt nhách. Bởi hên xui hà. Sức mấy mà Ngoại cho rước...hihihi.... Giờ đủ duyên cùng nàng hả? THL thường thì khoảng 12-1 dù khuya hay trưa đều S̄āṭhu .... ![]() Thong thả nàng nhé. Chúc nàng vạn an, hanh thông sự nghiệp, học hành tiến bộ. ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-05, 11:41 AM)TanThu Wrote: Ngoại của nàng hay vậy , nghe tiếng thạch sùng biết trống hay mái , hồi nhỏ thích chơi đá dế , Thu biết con trống hay mái , bây giờ thấy bọn nó chắc chắn quên rồi , mới lớn ai cũng có vài lần lầm lỡ , có người khôn từ tropng bụng Mẹ , thế mới tài Ngoại biết nhiều lắm nhưng ít khi lộ...một khi lộ là THL cũng phải chớt quéo quèo queo....hihihi... Võng đan từ suối tóc mềm Nhờ trăng ru Ấy trọn êm giấc nồng. ![]() Nàng muốn biết gì về thế giới bên kia? Chung chung là cuộc sống hay Đằng Ấy? Oui nàng, chỉ cách nhau 1 sợi tơ, có rất nhiều người lầm tưởng. Nàng cứ xem nhân cách, niềm vui, và sự cống hiến cho nhân loại là tìm ra ai đang tâm linh hay tâm thần liền hà. Mãi vui vẻ yêu đời, Thu nhé! ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-05, 11:57 AM)TanThu Wrote: Bắt chước MAMAN đấy , không hiểu rãi gạo muối có ngụ ý gì ( chắc là xã xui ) , mỗi năm rằm tháng 7 và cúng Giao Thừa Nàng còn giữ phong tục tập quán vậy cũng hay, THL thì quên mất tiêu. ![]() THL nghĩ hạp thì tào lao mía lau vui vẻ đôi bên, ghẹo qua chọc lại vậy tức là cua....hihihi... Trai nàng kể sao dễ vậy? THL gặp toàn trai khó....cua miết mà hổng dính ễnh nào .... ![]() THL tin Ngoại lâu roài, từ "Cái phút ban đầu lưu luyến ấy", nhưng thích ỡm ờ bên ngoài với Ngoại dzị áh, tại Ngoại thích thì chiều Ngoại, hông thôi Ngoại bùn tụi nghịp....... Hân hạnh của THL, mong vạn sự phúc lành đến với đời nàng. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-05, 12:54 PM)TanThu Wrote: Hoa xinh mềm mại như nhung Ai lại quấy, kẻng sau cơm Dẫu kiểu tóc bờm quyến rũ hồng nhan Hoặc câu thánh thót như đàn Lâng lâng bay bổng chứa chan men tình. Trước đây THL ít khi bịnh mà bịnh là phải nằm liệt giường. Nhưng dạo gần đây thì tạm gọi là hảo Thiên ý. hihihihi....Thanks nàng, Thu cũng lựa người để phá chớ bộ hà! ![]() Dzạ, nghe lời nàng vậy. Tị nạn mà còn đem chi nhiều vậy trời? Vua nước mình nhưng là ma nước họ. Đem nhiều khiến cho lòng tham nổi lên chỉ hại mình chứ ích lợi chi? Ồ! Thì ra ảnh cũng thuộc dòng dõi con nhà nòi hén? Chắc là Iran đề cử nhúng tay vào rồi. EU và USA có mối quan hệ tốt mà. THL chưa nghe Mỹ có ý đánh sập EU, nhưng Mr. Trump có thể chủ yếu về siết thuế thương mại buôn bán trên toàn cầu, chiến tranh cũng cần phải no mới đánh được chứ. Nàng xài soang hơn THL, THL học cách xài tiền của Ngoại, kéoooooooooooooooo đồng đô ra.... ![]() Lọ thì THL có quẹt khi chơi đánh nẻ hay ô ăn quan đó, còn đất sét thì nặn thành hình này nọ, hay cái nồi nhỏ híu rồi nấu cơm chơi trò buôn bán. Lúc nhỏ đã biết đầu tư roài....hihihi....THL nhớ món dzái mít với xà lách, dưa leo, táp mỡ...trộn vào ăn quên đường về La Mã lun... THL nghe la rứa chứ THL chưa bị, chắc không dám nhìn. Quới trời thần ông địa quơi! Đi hẹn hò với trai mà rứa reng?....kekekekek.... Thanks nàng, bữa nay cũng STLB nhưng nghiêng về tìn ew hén? THL viết trả lời nàng, nhưng nàng cứ thong thả trả lời khi rảnh nhé? Lo cho học hành công việc sức khoẻ trước há. Chúc nàng năng lượng tràn trề, suôn sẻ mọi việc nhé. ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-13 (2025-01-12, 11:56 AM)TanThu Wrote: Hong nàng , ở bên Thu làm 35h một tuần , formation 25h hoặc 16h một tuần , Ồ, rứa hỉ? Sorry nàng... ![]() hihihi...Nợ gì mà gánh, còn xài thả ga....rứa là reng?.... Dzạ, em biết từ hồi nẳm roài ạhhhhhhhhhh........hihihii.... ![]() Bữa nào hai bà 88888888 mình đọc truyện đêm khuya hôn Thu? Thêm phần giải trí? Cảm ơn nàng, nàng cũng vậy, chóng cùng hoàng tử dung dăng dung dẻ nhé! Ngủ ngon nàng Thu, ![]() ![]() ![]() ![]() Úi trời!!!!!!!!!! 2 giờ sáng của emmmmmmmmmmm...... RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-14 (2025-01-13, 02:54 AM)TiểuHồLy Wrote: Có chuyện đó nữa sao kà? Kiểu này chắc thua nhiều hơn thắng quá nàng. Dính vào cờ bạc cá ngựa là tiêu tùng , nghe kể thôi , chứ Thu đâu có thấy Hong nàng ơi ! đó là tự mình muốn soi gương , quay lưng đi , vòng trỡ lại ngắm tí , thấy không bình thường Thu chung tình với anh , Amazon Á Châu mình hiện dịch đang tung hoành , đậu mùa khỉ đi chung với bệnh mới , nặng hơn covi , nóng hổi vừa thổi vừa ăn , lỡ mua vé thì phải đi Giống như buôn bán , nâng lên cao để trả giá cho vừa lòng nhau , Chắc ngoại của nàng đang trốn sau bụi chuối ![]() Thu không biết xem tử vi , quan trọng ngày , giờ , tháng , năm sanh , cách vài phút , số mệnh đã khác rồi , nhiều người than thở , mình cùng tuổi mà sao chị ss vậy ? Chúc nàng Năm Mới 2025 , Phát Tài , Hạnh Phúc An Vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-14 (2025-01-13, 03:01 AM)TiểuHồLy Wrote: Bây giờ chị em phụ nữ hay xài mấy loại kem dưỡng da bên HQ, làm da mặt căng bóng hà Thu. THL chưa dám thử sợ dị ứng, với lại xài quen lỡ mai mốt ghiền phiền. Hèn chi , mấy ngoại đi hõng nổi mà da căng bóng như em bé , da mặt của Thu kén chọn , xài crème không đúng sẽ bị nổi mụn đỏ , sợ nhất mùa xuân hạ ,mấy anh làm đường hay cắt cỏ , bụi bay tùm lum , lỡ đi bộ ngang , toang rồi ![]() Trang điểm chút xíu cũng xinh gái , lo gì cắt xén cho tốn tiền , Thu dạo FB thường hay xem họ dạy , phối hợp tông màu sao cho lộng lẫy , nói thật , vẫn chưa biết gắn lông mi giả , có mua về làm thử chụp hình xem có ngộ hong , nhưng hõng xong , lần sau sẽ thử lại , vài lần chắc ok Anh nào cũng vậy , yêu vẽ ngoài trước , biết đâu có người đẹp bên trong thì sao ? Đúng vậy ! tùy theo hợp đồng , muốn con cháu rinh về tự lo , hay rãi nơi tập thể , họ làm theo , bên Thu có nhiều người độc thân hoặc thân nhân không vào nhận , BV lo hết Nàng nghỉ sao về mộ Tần Thủy Hoàng , và Kim Tự Tháp v...v...., nhà khảo cỗ họ cũng bươi ra hết , Thu cũng tin một chút về phong thủy , nhìn lại những gì mình làm , mất và được vẫn ok hơn SoundCloud hõng cho Thu nghe , nói link đó đã xóa ròi , nàng up qua link khác thử xem Thế mới có bài hát , Tình chỉ đẹp , nghe cũng thắm thía với tâm trạng Có tiền là Thu shop shop , giống như bị ghiền Chúc nàng , mọi sự thành công tốt đẹp ![]() ![]() @ mai Thu vào 88 tiếp nhé RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-15 (2025-01-13, 03:53 AM)TiểuHồLy Wrote: Ồ, rứa hỉ? Sorry nàng... Bây giờ chiến tranh nổi dậy khắp nơi , các hãng chế tạo bom đạn đã hoạt động trỡ lại , nước lớn hay bé xíu đều phải tăng cường bộ quốc phòng , tiền thuế từ dân cho vào đó , nợ độc lun Lì xì cho nàng nhiều phong bì , mình có nhiều tiền xài thả ga , đừng hết ga ![]() Đọc truyện đêm khuya như thế nào nàng , thâu mp3 ha , bên nàng với Thu đâu cùng giờ 88 từ từ , nàng ráng chi cho tới nửa đêm Chúc phúc nàng và ngoại ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-15 (2025-01-13, 03:10 AM)TiểuHồLy Wrote: Tụi nhỏ sau này sống giữa hai văn hoá khác biệt hoàn toàn, tiện nghi cũng tân tiến, nên cái gốc của tổ tiên mai một hết chơn... Hôm trươc tụi nhỏ về tụ họp có dẫn theo đám bạn , trên bàn thức ăn VN , tiếng Việt thì không ? chúng nó rủ nhau đi chơi , Thu suy ngẫm , mất gốc rồi ! Có sự phân chia trong và ngoài nước khá rỏ ràng , không hoàn toàn tất cả , chỉ đọc những bài viết của họ , tuy nhiên ở FB , Thu quen bạn bên VN họ cũng ok lắm Khi xưa mộng chè của nhỏ em sang Pháp chơi 3 tháng , bà nói ! VK về nước 2 tuần đầu huy hoàng , 2 tuần sau phũ phàng , cũng tùy đấy ! Thu có thử lòng 2 nhỏ bạn , tao xài hết tiền , tụi bây cho ăn cơm nha , 1 đứa ok , 1 đứa làm thinh 10 ngày hay 2 tuần Thu đi chợ một lần , VN đi chợ mỗi ngày , cuộc sống mỗi người đều khác , không trách lối cư xữ của họ , muốn có đồng tiền đâu phải dể , vấn đề là ! trong gia đình anh chị em , đối xữ tệ bạc , thế mới buồn Nhưng nhị , lúc Thu còn ở VN cũng đã vậy rồi , đi xa nhìn lại có khác bao nhiêu đâu , nghe nói dân nước ngoài giàu , qua rồi mới biết , vui vẻ gì đâu , sống lâu rồi cũng quen , VN mới qua , đa số hõng thích , buồn chán Ở bên Pháp , ai mà than hõng tiền , Thu kêu họ qua xã hội , bên đây họ lo đầy đủ , xài bậy thiếu tiền thì ráng chịu Thu nghe tin tức , thức ăn không được sạch lắm , Tía Má của nàng cẩn thận nha , hôm mùa hè ex cho mắm thái trộn đu đủ , ngọt như mứt , gu bên nhà bây giờ ! tất cả đều ngọt , Ngoại hõng dìa chung mái nhà , nhớ nhau hoài ![]() ![]() Ghiền phim cho lắm , đúng 23h là Thu đi khò Chúc nàng và Gia Đình , An Vui Như Ý ![]() ![]() @ mai Thu 88 tiếp , xem lại bài thơ họa với nàng RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-17 (2025-01-13, 03:16 AM)TiểuHồLy Wrote: Ngoại biết nhiều lắm nhưng ít khi lộ...một khi lộ là THL cũng phải chớt quéo quèo queo....hihihi... Xem ra ngoại của nàng cao tay , nàng cao cơ hơn , lo gì nè Ru tình say khướt bềnh bồng Dẫu xa mấy nửa vẫn lòng thủy chung Thu muốn biết cuộc sống bên ấy , có như bên đây không ? ngôn ngữ như thế nào v...v..., về sinh hoạt đã thấy trên bài , xây mộ để cho có , họ không ở trong đó đâu , biết trước vẫn tốt hơn , mai nầy không bỡ ngỡ xứ lạ quê người , có rất nhiều điều muốn biết , dạo chơi nhiều lần nhưng chưa đủ , lúc đó PAPA dẫn đi , một mình thì khó đấy ! Tâm linh và tâm thần , Thu đã gặp qua rất thường xuyên , xem đó là bệnh Nàng cũng vậy nhé , Hạnh Phúc An Vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-17 (2025-01-13, 03:21 AM)TiểuHồLy Wrote: Nàng còn giữ phong tục tập quán vậy cũng hay, THL thì quên mất tiêu. Ngày xưa MAMAN dạy sao thì làm theo , đâu biết ngụ ý đó là gì ? nghỉ lại ! thấy quăng gạo muối hơi tiếc há nàng 8 qua 8 lại là trai muốn cua ha ? dể bị hiểu lầm si mê đơn phương , thích thì cua chính thức , hẹn nhau nơi không người , tha hồ tỏ tình , dính hõng dính chẳng quê độ nào Dường trai ở bên đây là vậy , trước khi cua , chắc họ cũng phải biết trước chút chút về Thu , cá nhân Thu không biết gì họ , làm sao mà ưng ![]() Ngoại thích thì nàng chìu , ngoại khều thì nàng chích ![]() Chúc nàng , Vạn Sự Như Ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2025-01-17 (2025-01-13, 03:41 AM)TiểuHồLy Wrote: Ai lại quấy, kẻng sau cơm Ừ thì muốn Nhỏ gọi Mình Đối ẫm thơ tình kết chặt tơ duyên Đêm hè nghe tiếng Đỗ Quyên Xốn xang trong dạ ão huyền có đôi Yêu nhau không ai muốn rời xa giây phút , dù là @ , Thu 8 với ngoại của nàng rất ít nên không hiểu cá tánh ra sao , lần trước xem bài thấy gàn bướng vậy thôi , ở bên trong tâm hồn để cho nàng khai thác , dạo nầy năng luợng thiếu trước hụt sau , đã vậy còn lên giá tận mây xanh , ![]() Đem bà con dòng họ , tài sản , trên 20 chiếc bay cũng chưa chắc đã hết , một thời TT , giàu sang phú quý , tiếng tăm lừng lẫy , đoạn cuối cũng trắng tay Chỉ là họ cho tin tức rồi tự suy đoán , bác Trump nào làm vậy , tiền Anh Quốc cao hơn ĐÔ và EU , bây giờ bác Trump trỡ lại , họ đem chuyện cũ ra phím luận tiếp Ví dụ nhé! EU có 27 nước , chỉ vài nước lớn đông dân , Đức , Pháp , Ý , đời sống cao v...v... có nhiều nước nhỏ , 3 , 6 , 7 , triệu dân , có nước ít dân nhưng cũng rất khá , giúp cho nhau về nhiều mặt thuế v...v.... , bác Trump đánh thuế cao , nước nhỏ không chịu nổi , nước lớn làm sao gánh hết , Suy tính của họ , EU tan rã đồng EU cũng không còn , họ cho rằng tiền EU cạnh tranh với ĐÔ , nhìn ngược lại khi chưa có EU , tiền Franc xài thoải mái hơn , EU thành lập trên 20 năm , không thể nào sớm chiều nói rã là rã Nàng cũng biết , bác Trump đánh thuế cao , xuất nhập khó khăn ,mai nầy chưa chắc xài được hàng của Mỹ , dân ham rẻ , làm sao họ mua vào giá cao ? có người dám xài có người không ? năm xưa Bác Trump đánh thuế LV , bên Pháp hạ giá , rẻ Thu mua , chết hõng mang theo được , để dành làm chi , mấy ông cờ bạc hay nói ! tiền để lâu nó mục , đưa tui xài giùm cho , Mấy trò chơi , ăn vặt nầy Thu cũng xơi qua rồi , ăn đọt đọt soài , chua chua cũng ngon , hái hoa Trang hút tí nước có vị ngọt , nàng nhắc tới các món ăn tuổi thơ , bỗng dưng thèm cơm cháy mở hành Quýnh tù tì trét lọ nghẹ vui hén , ở bên đây lá lớp đắt tiền , VN mình mọc đầy hàng rào , hái rồi xắt nhỏ , làm mì sợi hay đồ chua , nhét vào lục bình , được ổ bánh mì Thu họa bài thơ STLB với nàng nhé , ![]() Cám ơn nàng chém gió với Thu Chúc nàng và gia đình , mọi sự việc tốt đẹp như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-18 (2025-01-14, 11:34 AM)TanThu Wrote: Dính vào cờ bạc cá ngựa là tiêu tùng , nghe kể thôi , chứ Thu đâu có thấy "Cờ bạc là bác thằng bần" mà.....ai dính vào cũng xách bách sang bang. Có nhiều nạn nhân lắm nàng, không biết họ mê chi ba cái đỏ đen. Bên THL thì có cá độ bóng đá và sòng bài, ta noái, te tua tơi tả cho những người bị ghiền. Ồ! Nếu nàng cảm thấy huyền bí và lòng vui thì soi tiếp, còn trong tâm có chút gì không yên thì vậy thôi nàng đừng soi nữa há? Nàng giống Hai của THL, mỗi tháng đều phải mua trên Amazon, ảnh nói không mua sắm ảnh ngứa tay.....hihihihi...có nhiều khi ảnh mua đồ về rồi để tới mấy tháng sau mới mở ra. Đa số dịch bệnh xảy ra ở Á Châu hả Thu? Nàng có biết tại sao không? Khí hậu? Cách sống? Vệ sinh? Nhà Ngoại làm gì có bụi chuối mà trốn, Ngoại chạy đi thả diều áh... ![]() THL thấy tử vi Tây Phương đúng hơn tí tẹo, chắc có lẽ thời gian rút ngắn hơn 1 con giáp, còn có cả tử vi trọn đời, hình như đoán bằng thơ, đọc cũng vui lắm nàng. Cuối tuần bên nàng có nắng ấm không? Hạnh phúc và bình an, Thu nhé. ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2025-01-18 (2025-01-14, 12:02 PM)TanThu Wrote: Hèn chi , mấy ngoại đi hõng nổi mà da căng bóng như em bé , da mặt của Thu kén chọn , xài crème không đúng sẽ bị nổi mụn đỏ , sợ nhất mùa xuân hạ ,mấy anh làm đường hay cắt cỏ , bụi bay tùm lum , lỡ đi bộ ngang , toang rồi ![]() Đúng đó nàng, trang điểm nhẹ sẽ giữ sắc đẹp tự nhiên lâu hơn. Nhỏ cháu của THL nói gắn lông mi giả là phải gắn hoài vì mỗi lần lấy ra là mất hết vài cọng lông mi thiệt. THL cũng đâu biết cách xài, thấy mấy nhỏ mỹ đen và mễ hay gắn dài thườn thượt, nhìn cũng đẹp, nhưng thôi, hổng lôi thôi chi thêm phiền. Đờn ông khác đờn bà là rứa đó nàng, mấy ảnh yêu bằng mắt mà, còn đẹp bên trong thì hạ hồi tính tiếp. Nói chớ ai cũng muốn đi bên cạnh người làm cho nở mặt nở mày. Àh, nhắc tới tình yêu, THL hỏi nhỏ nàng tí tẹo, nàng thích đờn ông chung thủy 100% hay nửa bạc nửa chung? Dạo này làm như THL nhìn tình yêu với chiều hướng khác rồi. Nói tới vấn đề này bỗng dưng cảm thấy mủi lòng nàng ui. Tội cho những người không có thân nhân nhận xác hén? Rồi đây linh hồn đó chắc buồn và cô đơn lắm. THL không biết sau này con đường tu tập ra sao nhưng vẫn có chút tâm phát và nguyện lập, có thể nào âm thầm theo dõi hay an ủi những linh hồn đó không? Đừng để họ vì bị vậy mà tác nghiệp thêm. KTT thì THL chưa đọc qua, nhưng mộ TTH thì THL có dịp đọc/coi sơ sơ. Hình như dưới mộ có xây một thuỷ chất/ngân gì đó mà nếu chạm với không khí sẽ tan rã hết, TTH không muốn bị động. Giống như những xác Thánh trong nhà thờ ở Vatican cũng vậy. Có 1 lớp kín đá/kiếng giữ xác còn nguyên vẹn. Nàng có từng nghĩ qua, không khí vừa giúp vạn vật sinh sôi nảy nở, đồng thời cũng tiêu hoại luôn không? Lối sống lúc nào cũng cảm thấy đủ là hạnh phúc nhất đó nàng. THL mới xoá rồi, thôi nàng đừng thèm nghe những bài như vậy nữa. Nàng vào nhà của sis LLP nghe hát hồ quảng, nếu rảnh và có nhã hứng, nàng cũng líu lo cho vui há? Thời xưa, nhất là thời chiến tranh, tác giả sáng tác mấy bài hát mà tới thế hệ sau này khi ngân nga cũng chạnh lòng khôn xuể, hén Thu? THL có cái hơi giông giống Ngoại, có 9 đồng mà ráng sao cho đủ 10 đô....hihihih...shop những thứ cần thiết, ngoài ra ăn mặt rất ư là tầm thường....chủ nghĩa thờ mì gói mừ lợi.... ![]() Cứ thong thả như vậy đỡ mệt hơn Thu há. Chúc nàng luôn thành đạt trên bước đường công danh. ![]() ![]() |