![]() |
Vấn An Cốc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html) +--- Thread: Vấn An Cốc (/thread-24712.html) |
RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 03:29 PM)TanThu Wrote: Vô hình mà ai cũng theo , đừng tính sẽ qua mau Càng đuổi theo thời gian, càng làm cho mình ngày thêm bận rộn. Đủ việc để làm, nhiều khi còn chưa trả xong nợ này thì đã phải chạy qua công khác....hihihi... Đọc tin tức và tìm hiểu thêm thì THL thấy bên Mỹ có lắm sự dễ dãi, đồng thời không ít phiền toái. hihihi...Đó là hàng xóm của hiện tại mừ. Nàng muốn viết cho cõi lưng lửng cũng được, nhưng THL thích dùng tâm linh câu thông cho nó lẹ, khỏi nói hay viết gì ráo trọi. Có khi bên nớ nhận nhầm ý cũng dzui....hihihihi... Bệnh tình người thân của nàng đã đỡ được phần nào chưa Thu? Nàng có ý hơi giống THL. Mấy nhỏ bạn nói sao muốn chết sớm vậy? Phải sống hưởng thụ chứ? Thật tình thì hưởng thụ hay gian nan của cõi trần, THL xem như đã đủ. Giờ thăng lúc nào cũng được, dẫu biết hành tinh khác, khổ hay sướng đều thích hết chơn hết chọi áh. Khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích được về tâm linh đó nàng. Cũng như khinh công vậy, nó một thế giới vô hình nào đó mà người trần mắt thịt không thể nhận ra. Nàng có từng nghĩ qua, thời xưa ông bà mình sống lâu và linh thức dễ dàng nhận ra mọi việc hơn là thế hệ chúng ta sau này không Thu? Càng rời xa thiên nhiên, lục dục lu mờ há? ![]() Chúc nàng vui vui vẻ vẻ. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 03:43 PM)TanThu Wrote: Mong sao tình đẹp như mơ Đừng gieo trắc trở chi thêm Đó đã êm đềm, chớ để lụy vương Có đi mới biết đoạn trường Phong lưu diệp lạc nhạt hương nụ tầm........ ![]() Chuyện chi cũng giữ giới hạn, người vui mình cười há nàng. THL thì chọc trời, nàng thì phá đất, còn Ngoại thì cứ ghẹo người, tam sinh của tụi mình tụ lợi hoải ai chịu đời cho thấu nà?...kekekekkeeke.... hihihi...Nàng còn nữa hả? Thu chỉnh cho hình đen thui thùi lùi xong đăng lên, ai biết ai đâu nà. Nếu chụp kiểu của HXH thì THL hổng có mô! À Thu nè, hôm nay đổi tứ thơ nhé? Đã giao mùa nhung nhớ, nếu cùng tứ thơ thì nàng múa bút hoạ thơ thanh thản hỉ? Chuyện của dzợ thèng boạn...hihihi... ![]() Nụ cười luôn nở trên môi, nàng Thu nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 10:08 AM)TiểuHồLy Wrote: Kiếp này Ông Bà không cho thì thôi, kiếp sau THL bận roài, phải đi chu du thiên hạ mới được cơ!... Thu cũng không hẹn kiếp sau với ai , cũng chuẩn bị hành trang ròi , ở bên đây hơi chút khó khăn , qua bên kia làm những gì mình thích , ngao du sơn thủy ha nàng ![]() Nghe tin tức , Hamas trà trộn vào hội LHQ , nên Do Thái cấm , rồi cũng sẽ ỗn thôi nàng , đào hầm đã có từ xưa , hỏa tiển bây giờ khá tân tiến , hầm hố gì cũng xập , Thu không ũng hộ chiến tranh Thu hõng giận gì ai , quyền tự do nói ! thỉnh thoảng chơi chữ , kể nàng nghe chuyện vui tuần rồi , có lễ bắc cầu , tụi nhỏ hẹn nhau về thăm nhà , ngồi chung bàn ăn , ex nói ! mua savon gội đầu 60e , Thu nhìn ! ũi sư cọ đâu cần xài sang vậy ![]() Giờ bên nàng với ngoại cũng hơi chênh lệch chút xíu , nhường nhau thì êm ấm đôi bên Chúc nàng hạnh phúc như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 09:04 AM)TiểuHồLy Wrote: Có vài cô sửa chút chút nhưng vẫn còn giữ nét Cha Mạ sanh thì ô xì ke, hén nàng? Chừ đa số vì tham hay bị dzụ gì gì đó, THL nhìn mà thấy phát rầu giùm. THL nghĩ nghề móng tay và xâm chắc khá giả đó Thu. Cứ thấy khu mua sắm nào mới mở đều có tiệm tóc móng xâm thuê liền dzị hà. Đúng ròi nàng , chỉnh sửa chút xíu , còn giữ nét đẹp tự nhiên , Thu có bệnh kẹo kéo nên hõng tốn tiền cho những thứ đó , thích ngắm các cô chưng diện , nàng nói đúng , thấy trên FB quảng cáo móng tay giả nhiều , hình mẩu khá đẹp Món Ấn cà ri cơm nị Thu biết nấu , ăn của người lai Ấn cũng ok , chưa ra nhà hàng hõng biết khẩu vị ra sao , chắc đậm mùi cà ri và bột nghệ Thu xem phim HQ thấy họ xinh , cũng không rành lắm xứ kim chi , nghe nói gái VN mình qua HQ tân trang rất nhiều Dân Á thì hột xoàn vàng nữ trang là khỏi chê , những thứ nầy không bị phạt , chỉ nhiều tiền mặt là mệt , có nhiều nhà banque tư , muốn để bao nhiêu cũng được , cứ nghỉ ở nhà chắc ăn , chắc sống theo hồi xưa , chạy giặc hay cháy nhà thì ôm tiền bạc theo , có phần đúng như nàng nói ! tiền không hợp pháp , gữi nhà banque dể bị phạt Bảo hiểm bồi thường , phải đợi mấy tháng , nhiều hảng nhỏ đóng cửa luôn Dường như TY cũng thay đổi theo số mệnh , có nhiều người quen nhau về chung mái nhà tới bạc đầu , như PAPA và MAMAN của Thu Thu có số lận đận , phần thì cá tánh ngang tàng bướng bĩnh , với lại ! đã xem thường đối phương thì khó mà tiếp tục Lén lút ho hen mới thú vị , hai nhà đồng ý thì đâu còn gì đẹp Năm 2009 chàng dìa VN để lo cho Mẹ sang Mỹ , bà kêu lấy vợ , anh không chịu , trách hồi đó Má cấm không cho lấy người con thương , anh trỡ về Mỹ bị tai nạn , khá trùng hợp , năm 2009 Thu cũng được tự do , lo cho em bé nên không có ý về VN , lần kể với nàng , lúc đi ngoài đường nghe tiếng gọi , sau đó hỏi thăm GĐ của anh , mới biết nhiều chuyện xảy ra Chúc nàng cuối tuần an vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 09:40 AM)TiểuHồLy Wrote: Các anh lớn đã có chuẩn bị sẵn một hành tinh nho nhỏ cho riêng mình và người thân, còn dân đen thì phải chịu ảnh hưởng vì những sản phẩm mấy anh tranh nhau sản xuất. À nàng, mấy anh gờm với nhau nhưng chưa ai dám tung "hoả mù" há? Có thể khi chế tạo, họ bị lương tâm cắn rứt chăng? Anh Pu không muốn NATO nhảy zô nên đem hàng bự ra hù , thế mà hiệu nghiệm ớn lun , Nhật bị ăn hai trái , họ đã thấy nguy hiễm đâu dám chơi dại , xô xát to lớn , chí mén như bọn mình hốt trọn Loại gạo tự chín Thu không biết , thức ăn trong hộp giấy cho tụi nhỏ điễm tâm buổi sáng với sửa thì rất nhiều , mấy năm mới hết hạn , Thu trữ những thứ đó , đèn cầy dùng cho có chút ánh sáng buổi tối , chắc hõng đến nổi nào đâu nàng , VN mình hay lo xa , hiện tại vẫn sinh hoạt bình thường Hồi nhỏ Thu ăn trái cây nhiều hơn cơm , dúi và trái bàng Thu hõng biết , ăn trái chùm bao và nhản lồng , trước nhà có cây mùng quân rất to và cao , sáng nào cũng phải quét lá , trái hơi chín rụng xuống , vò trong tay cho mềm , ăn ngọt , còn sống thì chát , trái trâm giòn và ngọt Ra tỉnh 10km , có nhiều nông trại trồng lúa mì v...v... họ nuôi trừu và bò , chạy xe ngang thấy được thôi , khác với VN mình họ thả bên ngoài , đi ngang liếc liếc thấy nó tia cũng run , sợ bị ũi xãng Nàng gan to thật đấy ! dám cưởi ngựa , bên Thu hõng có những trò chơi nầy , có thể những những vùng hẻo lánh Bên đây phải vào pharmacie , hõng được bán thuốc ngoài tiệm Nàng khéo tay trưng bày trông ấm áp , siêng nấu nướng , anh nào hốt dìa là có phúc hưởng Thực tế chỉ đẹp tạm thời , Thu nghỉ ! ai cũng lâm cảnh phũ phàng , e ngại hõng dám nói ra , chuyện gì đến điều có lý do , cứ chấp nhận cho êm Khó nói lắm , nhiều chàng hay nàng lâm cảnh , ngại mặt dầy , tìm người khác làm bia đỡ hihi Hình đã chỉnh sửa , nhưng Thu không biết đưa về nguyên thủy , PAPA đã nói cho biết dung mạo v...v... dặn dò đừng nên gặp lại , sẽ thất vọng , qua bên kia gặp lại cố nhân , thôi thì nghe theo PA vậy , Cậu nói ! anh rất khó tánh , có lẽ vậy ! mà chị vợ ở không được , nhớ lúc nhỏ hai đứa quen nhau , anh ít nói , Thu hay giỡn , thế mà vui Thui ! đừng chọn thú đau thương , mơi mốt lưu luyến quài , ngồi bên cầu nại hà trông ngóng người dưng Chúc nàng mọi sự việc tốt đẹp như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 10:27 AM)TiểuHồLy Wrote: Thoai! Lỡ giữ thì giữ lun đêeeeeeeeeeee......Ngoại noái rứa áh Thu... Ngoại của nàng hơi ác hỉ , khuyên kiểu nầy , chẳng khác gì kêu Thu ở giá ![]() Chim quyên xa bạn nhớ hơi Bậu chớ thay lời khổ lý chim quyên Ngoại quậy đục bến , chưa đục biển , thế thì nàng còn điễm tựa an nhàn Hôm nào rảnh , Thu vào FB lấy hình ra , xem phim thấy hang động bên TQ có nhiều huyền bí Nàng thử mua rượu chát nấu với nho đỏ , cam ngâm rượu , uống cũng ok không say Nhiều người tạo nghiệp mà vẫn phây phây , bởi vì họ còn phúc , phúc đã hết đến lúc xây xây lòng vòng , nát như tương , hoặc là họ đã gặp rùi nhưng không nhận ra , cho mình gặp xui , không có năm xui tháng hạn tam tai gì cả Thu có phá chi ai , cũng bị nghiệp quật , chấp nhận hõng trách , muốn trả cho hết kiếp nầy Ngoại quậy nhỉ , đừng lộn xộn sẽ lộn số ![]() Hôm nay thiên nhiên tặng quà cho Thu , sương rơi lá vàng rơi ngoài song , vừa ngắm quây được mấy đoạn video Thu cũng giống nàng , không nhất thiết ngày rằm ăn chay , đụng phải mặn thì xơi lun , Chỉ là năm nay , trước giờ nào có lụt lội , nhiều lắm 5cm , tạnh mưa nước cũng rút , Bình thường , Thu cũng phiêu phiêu ở bên kia một mình nhẹ thoảng , nhiều khi cũng không biết vì sao Nàng cũng hợp với tâm linh , có dịp chạm vào huyền bí , thích há Chúc nàng nhiều may mắn ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 10:37 AM)TiểuHồLy Wrote: PAPA vẫn còn duyên với trần thế sao nàng? Hay điều gì đó khiến PAPA chưa toại nguyện? Có thể PAPA vương vấn gia đình nên chọn ở lại , muốn đi chắc phải có duyên , bên đây Thu đọc kinh cho PA , chỉ làm được vậy thôi , xem bài không thấy PA cần gì , lúc còn sống dặn dò , Thu đã làm hết rồi Anh chàng đó lên nhà thấy trên đầu đầy gạo muối , Thu không hỏi về bùa ngải , biết Sư Huynh tu đạo khá cao , tu thì tu , nhiều chuyện bà chá lun ![]() Họ bị thầy bỏ bùa nên nghe theo , sạch túi như chơi Khi xưa Thu không biết gì , sợ họ vô cùng , từ khi học xem bói bài , chạm vào cõi huyền bí , một phần PA mất , thường ở bên Thu , nhờ Sư Huynh dạy , bây giờ vào cõi nào cũng thích ứng được Mình không hại ai , ma đâu làm gì mình , có niềm tin thì được ánh hào quang che chở Thu có chút cãm hứng với thạch đá và những viên sỏi nhỏ , âm dương tụ hội , nóng lạnh , có thêm cõi lạ , đều hòa , nàng tỉa thành những khóm nhỏ , giống như sự tượng hình , không có gì để sợ , ẫn chứa nhiều buyền bí , rất tiếc Thu chưa nhìn ra được hết Riêng Thu đều thành kính tất cả , chánh điện các tôn giáo hoặc nghĩa trang , nhiều lần qua cõi bên kia , thấy sự gần gũi của đất trời Nàng tin có thánh thần ma quỷ nhưng trong lòng không phục họ , Thu đoán vậy thôi Thu khuyên các nương nương nhiều lần , kể họ nghe những gì đã biết và thấy , họ nói Thu điên ![]() Lúc còn sống PAPA có hứa với Thu , dạy tất cả , học chút xíu PA đi , nên người thường về thăm và dạy thêm , bây giờ Thu đã biết thêm được chút chút rồi Trần gian không phù hợp với Thu , sống ngày nào hay ngày đó , xem như trãi nghiệm , qua bên kia có nhiều mới lạ hơn Chúc nàng cuối tuần an vui hạnh phúc ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 10:49 AM)TiểuHồLy Wrote: Càng đuổi theo thời gian, càng làm cho mình ngày thêm bận rộn. Đủ việc để làm, nhiều khi còn chưa trả xong nợ này thì đã phải chạy qua công khác....hihihi... Thu không chạy theo thời gian , việc gì đến thì làm cho xong , chạy nhảy cũng vậy , có thể làm mệt mõi thêm Đúng là bên Mỹ dể sống hơn , nhất là việc làm , Âu Châu hơi khó , tuy nhiên vẫn cho cuộc sống chẳng âu lo , Thu nghỉ ! ở đâu cũng được , đừng đòi hỏi quá , sẽ thấy thoải mái hơn Thu nói chuyện qua bài với người bên cõi lưng lững Họ im re , chắc bệnh đã khỏi , lâu rồi không thấy ĐT Đúng vậy nàng , không thiếu gì cả , đầy đủ lắm rồi , tâm nghuyện đã hoàn tất , muốn đi lúc nào cũng được , hõng quay dìa làm phiền ai Lục Thông , nếu ai muốn biết thì ngâm cứu , cũng tùy duyên Ông Bà thời xưa của mình tin thần thánh , ma đạo 100% , sau nầy văn minh ồn ào quá , những chuyện huyền bí lu mờ , với Thu , vẫn tồn tại , nhiều nước còn giữ những đền thờ cổ kính Mai mốt qua bên kia nhận bạn bè dể hơn ![]() Chúc nàng may mắn như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-11-09 (2024-10-30, 11:02 AM)TiểuHồLy Wrote: Đừng gieo trắc trở chi thêm Hoa tình vừa chớm nẩy mầm Cũng bỡi âm thầm dấu kín trong tim Tương tư theo vết chân chim Thời gian phụ bạc xóa chiều bên nhau Thu dễ lắm nàng , nói sao cũng được , hõng sân si , vui được cứ vui Ngoại của nàng vào đọc , có nghỉ bọn mình khùng hết thuốc chửa ? Trong đây toàn là cao thủ , cỡ nào họ cũng chỉnh lại nguyên gốc , nàng dụ dỗ Thu ![]() Nàng có nhiều ý tưởng , hồn thơ phong phú ![]() ![]() Chúc nàng và ngoại hạnh phúc vui vẻ ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 10:57 AM)TanThu Wrote: Thu cũng không hẹn kiếp sau với ai , cũng chuẩn bị hành trang ròi , ở bên đây hơi chút khó khăn , qua bên kia làm những gì mình thích , ngao du sơn thủy ha nàng Vậy là nàng và THL có cùng tư duy há? Nếu vì duyên nợ mà phải trả thì ráng chứ THL thiệt tình không thích hẹn cái sợi tơ tình trói buộc vào kiếp lai sinh. Thà một thân một mình cùng túi thơ phiêu diêu tứ hải, gặp nạn thì giúp đỡ, gặp cảnh sanh tình thì mần thơ, lấy đất làm nền, lấy trời làm mái, ăn gió nằm sương cho thoả chí tang bồng.. ![]() Nàng nói đúng, hy vọng chiến tranh giữa các nước Ukraine, Russia, Hamas, và Do Thái sẽ đến hồi kết thúc vì ai cũng thấm mệt, vừa mất mạng vừa nhà tan. À, Thu có đọc tin tức mới không? Mỹ không dung thứ bởi "tự vệ và ngăn chận các cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào lực lượng Mỹ và đồng minh, đối tác" đã quất Houthi ở Yemen và nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Biển đỏ đang rục rịch đa! Mr. Trump lên ngôi thì sát ván coi bộ khả thi... Nàng cũng biết "ăn hiếp" ex há? Thường thì vậy, thấy thương là làm khó hỉ? ![]() THL nhường Ngoại quài áh chớ, Ngoại được nước là muốn đè đầu cưỡi cổ THL miết dzị hà, nhưng mà thôi kệ, lỡ xương mừ lị....hihihihi.... Ngủ ngon Thu nhé. Đang viết trả lời nàng lúc canh ba bên THL áh.... ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 11:40 AM)TanThu Wrote: Đúng ròi nàng , chỉnh sửa chút xíu , còn giữ nét đẹp tự nhiên , Thu có bệnh kẹo kéo nên hõng tốn tiền cho những thứ đó , thích ngắm các cô chưng diện , nàng nói đúng , thấy trên FB quảng cáo móng tay giả nhiều , hình mẩu khá đẹp Dzạ ừa, đụng vô mấy thứ đó tốn tiền phí của, trời sinh sao để vậy cho nó lành nàng há? Có mấy lần đi tiệc, THL điệu nhờ anh kia vẽ lên ngón tay, đẹp lắm lận. Mấy anh mần móng tay mà đẹp trai, ít nói, cứ nhìn cừ cừ quoài, rụng tim lúc nào hổng hay đa. ![]() Nàng giỏi vậy àh? THL thì chịu. Ở nhà chị dâu lại thích món Ấn, tối ngày rủ đi ăn mà từ chối thì kỳ, ăn xong về đánh răng muốn mòn bàn chải luôn dzị đó. Về diện mỹ phẩm sắc đẹp, HQ là số một rồi há nàng? Đa số Á Châu bị trộm viếng thăm nên mua luôn tủ sắt cho chắc ăn, ai dzè tụi nó đập tường rinh luôn. Đúng đó nàng, thiên tai khiến cho bảo hiểm mắc hơn với những nơi hay xảy ra. Bên THL nếu xe có bảo hiểm thì công ty sẽ ước tính giữa đền tiền sửa chửa và giá hiện tại của chiếc xe, nếu cái nào lợi thì họ làm. Ví dụ phải trả 10 ngàn sửa xe, nhưng trị giá của chiếc xe đó chỉ có 8 ngàn là họ trả 8 ngàn và lấy xe, nên bồi thường kiểu này thì nhanh hơn là sửa. Gọi là duyên nợ mà nàng, có nhiều cặp mới đầu khắc khẩu nhưng càng về lâu về dài càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Có những cặp nhìn vào hạnh phúc vui vẻ, nhưng thật sự bên trong đã mục nát tự hồi nào, đùng một cái xách chiếu ra toà li dị ngon ơ. Chắc là do phước đức đời trước nàng ạh. Đúng đó nàng, một khi ăn ở với nhau mà không còn sự tôn trọng thì khó hoà hợp, trừ khi đối phương biết cách chiêu hồi, mình cũng giảm bớt cái TÔI và còn chút gì đó trong tim thì hoạ may đi hết đoạn đường đời còn lại. hihihih...Vừa yêu vừa hồi hộp hén? Kể nàng nghe chuyện tình online hồi hộp há. Khi xưa có quen với anh kia ở bang NJ, ảnh đi thăm không được vì còn tuổi ăn học nên nhờ anh bạn ở gần nhà THL đi thăm giùm. Anh bạn của ảnh đi thăm sao mà dzìa ảnh không cho THL gặp nữa, còn nói THL đổi số phone...hihihi...đờn ông nhiều khi khó hiểu nhỉ? Nghe thương nàng há? Lúc đó chắc chàng nhớ nàng lắm nên thính giác xuyên thông bởi tiếng gọi da diết. Nghẹn ngào trách Má, chứ thật ra thì có duyên mà không nợ. Bây giờ chàng sống ra sao, nàng hả? Có bình an, có hạnh phúc không? Lễ lộc nàng và chàng còn liên lạc, gởi cho nhau tấm thiệp chúc mừng hoặc an ủi chẳng hạn? Mộng đẹp cùng nửa trong tim nàng Thu nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 12:37 PM)TanThu Wrote: Anh Pu không muốn NATO nhảy zô nên đem hàng bự ra hù , thế mà hiệu nghiệm ớn lun , Nhật bị ăn hai trái , họ đã thấy nguy hiễm đâu dám chơi dại , xô xát to lớn , chí mén như bọn mình hốt trọn THL thấy anh Pu và Tập muốn tranh hùm bá chủ, hở cái là hiếp đáp mấy nước nhỏ láng giềng vì vậy mà mấy nước nhỏ muốn vào NATO để được bảo vệ nhưng cũng trầy vi tróc vảy chứ có phải dzỡn chơi đâu. THL cũng chỉ thấy quảng cáo trên Youtube đó mà. Bên THL thức ăn liền có nhiều lắm, đồ hộp, lon, khô, mì đủ loại, đủ thứ hết. Thu trữ những món đó rồi nếu cúp điện, sữa làm sao? THL thấy thì mua vài thùng mì gói, nước uống và củi để sẵn, có gì thì chơi theo miền quê VN, nhóm lửa nấu ăn. THL thường hay đi cắm trại cũng xài những thứ không cần điện đó Thu. Gom mấy nhánh cây khô lại, lụm vài hòn đá làm chân, lấy lửa từ hai viên đá, thế là voilà a lê húp! Đọc tin tức thì Mỹ sẽ giao cho nhóm NATO ở Châu Âu lo về phần trật tự an ninh phía của nàng, chắc sẽ không sao. THL thì chưa thử trái chùm bao, trái bồ quân thì THL thích ăn sông sống, chua chua chát chát giòn giòn chấm muối ăn hết sảy con bà bảy.... ![]() ![]() Cánh đồng lúa mì khi chín chắc đẹp lắm nàng hả? Bên đó họ nuôi gia súc mà không rào chắn gì sao Thu? Mới đầu thì có người đi theo dắt ngựa cho mình, chừng rành thì tự thúc vào hông cho ngựa đi theo hướng mình thích. Hổm đi lạc vào sở thú, THL có leo lên lưng lạc đà nữa đó. Nó bước đi là mình muốn chúi nhủi hà. Thanks nàng, mơi mốt Ngoại dzìa nhờ Ngoại nấu....còn THL thì ráng ăn... ![]() Thấy và nghe những chuyện tình trái ngang phũ phàng bạc bẽo riết, có sợ không Thu? Ngoại đã trải qua bao cuộc tình trường, tưởng đã dày dạn gió sương, ai dzè khi đụng chuyện thì lấp bấp như trai tơ mới lớn vậy. Tuy gai góc bên ngoài nhưng bên trong vẫn thoang thoảng hương thơm của vị mật. Ấn tượng lắm cơ khi Ngoại hỏi "Sợ hả?"....Úm ba la xì bùa lon ton cho Ngoại đừng đọc khúc này... ![]() Úi! Chơi dzị là chơi dzới dzế chứ ai chơi cho lại...hihihi Nếu hình lưu sau khi chỉnh sửa thì chắc không trở về nguyên bản được rồi. Bên này thất vọng bên kia sẽ trả lại nàng một lành lặn đẹp trai phong nhã há. Thường thì người trải qua thăng trầm, họ hay thay đổi tính tình. Một là đầm vì buông, hai là khó vì giữ. Thời vàng son thơ mộng nàng nhể? Theo nét hiện trên gương mặt thì Anh khó tánh và cũng gian nan không kém. Ngoại có tới 720 phép biến hoá, chiều theo ý Ngoại, ngồi xem Ngoại xuất chiêu đó nàng...hihihi...chừng hết duyên là quên ráo trọi, có đâu mà ngóng người dzưng chi nà...lúc đó lo băng băng qua khỏi Nại Hà vì tánh THL thích phiêu lưu và khám phá mừ.... ![]() Chúc nàng năng lượng tràn đầy nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 01:22 PM)TanThu Wrote: Ngoại của nàng hơi ác hỉ , khuyên kiểu nầy , chẳng khác gì kêu Thu ở giá Ngoại muốn nàng để dành cho cố nhân mừ...hén Ngoại? ![]() Đôi tim hạnh ngộ bởi duyên Dẫu mốt mái huyền chuyển bạc vẫn thương. hihihi...Nhàn đâu hổng thấy chỉ thấy gặp nhau là gầm gừ riết hà nàng ui. Nàng xem phim nhưng nếu trải nghiệm chính bản thân với cảnh thật, nàng sẽ cảm nhận sâu sắc hơn. Lâu lâu thích có chút men say cho đời thêm í nhị, chứ THL có ghiền mô. Thích là thích lúc, "Ta say trời đất cũng say"... ![]() Nàng giải cũng đúng. Nhiều lúc cái nghiệp chưa tròn nên cứ nghĩ là không có gì, nhưng linh hồn là thứ phải chịu vay trả, nên khi linh hồn đau đớn là lúc nghiệp đã tròn. Có trách than, có cố gỡ thì lại càng bị siết chặt hơn. Nàng để ý xem mấy cụ đến tuổi xế chiều thường hay phải trả nghiệp, chứ thời mới sinh ra chưa có hoặc có thì từ tiền kiếp nặng quá mang sang hiện kiếp. THL cũng như nàng, từ hồi bập bẹ tới giờ chưa làm phật lòng ai, trừ mấy Ngoại.... ![]() Ngoại nhắn lại vầy nà Thu, "Thu lộn số hổm rày, chít Ngoại rồi còn gì nữa mà hù"... ![]() Úi! Có quay phim áh? Sao hổng cho THL xem với? Hổm định đi nhặt lá vàng sẽ quay phim cho nàng xem, chừng quẹo sao lộn qua đường cao tốc vào sở thú xỉa răng cọp hà. Cuối tháng sau sẽ đi thêm một đợt coi tuyết có rơi không quay phim cho nàng nghía há? Nói tới tuyết rơi, lúc mới quen Ngoại quay tuyết rơi lần đầu giữa ban đêm dưới ánh đèn đường, đẹp và lãng mạn, nhớ lắm cơ!...... Cái này gọi là, "Chay đụng" hén Thu? Nhân gian nói là chu kỳ 60 năm rồng đó nàng, mưa gió bão lụt thất thường và nhiều hơn những con giáp khác. Có lẻ nào hiện tại lại là giấc chiêm bao của bên kia sao kà? Thu nghĩ sao nàng? Vui vẻ và hạnh phúc Thu nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 02:53 PM)TanThu Wrote: Có thể PAPA vương vấn gia đình nên chọn ở lại , muốn đi chắc phải có duyên , bên đây Thu đọc kinh cho PA , chỉ làm được vậy thôi , xem bài không thấy PA cần gì , lúc còn sống dặn dò , Thu đã làm hết rồi Vậy là cũng yên tâm, nếu có dịp nàng hỏi PAPA xem sao, cần gì ở trần thế thì nàng ráng làm để PAPA thanh thản vào kiếp lai sinh. hihih...Chắc nàng nhặt được cặp mắt trừng trừng phải không? Tu thì tu, đời vẫn là đời bình thường... ![]() Đúng đó nàng, mỗi lần đến là "lòng thành tùy hỷ"... ![]() Càng đi sâu vào cõi huyền bí, nàng có thích không? Nhưng nhớ câu, "Thiên cơ bất khả lộ" nàng hỉ? Ma nhiều khi không hại, chỉ đến để nương tựa dưới ánh quang điển, nhưng cũng khó nói lắm nàng. Đúng dịp cùng duyên chỉ là lỡ dù không cố ý. Nàng nhìn kĩ xem, là một hình nhân, cũng có đầu, hai tay và hai chân, mặc dù lúc cắt tỉa không có ý tạo hình, chỉ theo những nhánh đã có sẵn. Cây sống thọ lắm nàng, THL không tưới nhưng xanh tươi quanh năm dưới cái nắng hè oi bức của sa mạc. Nàng đoán đúng rồi. Bởi tư duy, "Vạn vật hư không" mà ra đó đa. Trong có có không trong không có có....... ![]() Chắc duyên cha con nàng chưa cạn nên vẫn còn qua lại giữa hai cõi. Là trải nghiệm với hết khả năng nàng nhé? Không phải buông xuôi há? Có nhiều người hiểu sai một chút nên buông xuôi tất cả. Chúc Thu thành công trên mọi bước đường nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-11-14 (2024-11-09, 03:22 PM)TanThu Wrote: Thu không chạy theo thời gian , việc gì đến thì làm cho xong , chạy nhảy cũng vậy , có thể làm mệt mõi thêm Đời thường có nhiều khi phải chạy theo thời gian mới kịp đó nàng, nhưng biết khi nào dừng để chậm lại mà thưởng thức từng bước đi của không gian. Dù ở đâu trên quả địa cầu này, nếu biết đủ là hạnh phúc vô cùng nàng hỉ? Cõi lưng lửng về để giúp nàng hả? Cuộc sống của họ bình an không? Cũng cầu mong vậy. Sức khỏe là trên hết. Nàng nói đúng, còn nhưng chỉ số ít. Đi đâu phải là hết, mà là thay cái vỏ bọc bên ngoài, nhưng có nhiều người lại sợ, nàng có biết tại sao không? Vạn vật huyền bí ngoài kia đều chờ duyên mà tụ họp, có nhiều khi duyên đến từ chối cũng không xong. Chúc nàng tuần mới tràn ngập niềm vui. ![]() ![]() |