![]() |
Vấn An Cốc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html) +--- Thread: Vấn An Cốc (/thread-24712.html) |
RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:20 PM)TiểuHồLy Wrote: Bên USA làm cũng tốn tiền bộn đa! Giờ bà con kéo nhau về VN làm nhiều lắm nàng. Thu đọc bên FB , nhiều người post hình lên sau phẩu thuật , cho tiền cũng hõng dám , nhiều nàng lấy chồng VK qua Pháp , rất giỏi xâm chân mài và làm móng tay , làm ăn có khấm khá hay không Thu cũng hõng biết Nếu chọn , Thu qua Hàn Quốc , nghe nói ok lắm Mí anh thích to nhưng dể vỡ ![]() Ở bên đây có nhiều sắc tộc , món gì Thu cũng thử qua cho biết VN ở bên đây , đa số để vàng và tiền ở nhà , chắc để về VN , luật mới cho đem 7000£ thui , đó là chưa nói tới cho vay tiền đen , giữ 100.000£ là ũ tờ Thu cũng giống nàng , cà thẻ cho mau Nơi Thu mưa tầm tã nhưng không bị lụt , vài tỉnh xa , em bé ở gần Lyon 50km , xe bị uống nước ròi Anh có vợ và 2 cháu gái , họ đã chia tay , mối tình đầu mừ , cũng khá ảnh hưởng , dù sao thì nước cũng đã trôi qua cầu , biết tin được rồi , không cần gặp làm chi Hồi nhỏ thì hẹn hò lén lút , sợ người lớn biết , sau nầy già cái đầu , về VN la cho cả làng trên xóm dưới biết Chúc nàng luôn may mắn như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Đệ tam xảy ra sẽ mất đi một số nữa. Mấy anh nóng máu quá, chẳng còn biết lòng nhân là gì rồi, giờ chỉ còn tranh làm bá chủ. Con dân nước nào phải chịu trời kêu ai nấy dạ. Bên nàng có máy phát điện không? Hay mua mấy thùng gas để sẵn? Theo dõi tin tức , cuộc chiến ngày mỗi lan rộng từ từ , mấy anh lớn có chổ chui đâu cần lo , vũ khí hóa học đáng sợ hơn , trúng độc xìu xìu ễn ễn mệt thân Bên Thu cấm xài gaz gần 2 năm , mấy bình gaz nhỏ dùng để nấu lẫu chắc họ mua hết rồi , Thu trữ đèn cầy Thu lên google xem trái dú dẻ , nhỏ nhỏ giống trái trâm , nhớ lúc ở dưới quê , tắm mưa ăn trái trâm , miệng tèm lem tím ngắt , đúng ròi ! nghe nói chăn trâu vui lắm , VN mình nắng nóng quá ; chịu sao nối , xem hình mấy đứa bé nằm trên lưng trâu , ngủ trưa cũng ngon Ít ra nàng cũng được một lần cưởi lưng trâu , Thu đi ngang qua đồng , thấy 2 cái sừng là sợ , nhắm mắt nín thở đi cho lẹ , ngu ghê ! nhìn lại thấy nó bị cột dưới gốc vây , Ra khỏi tỉnh khoảng 15km , họ nuôi bò nhiều lắm Thuốc có mg , BS cho loại nhẹ , đúng là rau củ hấp tốt hơn luộc , giữ vitamin , khi xưa Thu luộc rồi uống nước , sau nầy họ để chất bảo quản giữ tươi lâu ngày , luộc xong đổ nước , ăn thanh đạm lâu ngày cũng quen , khi nấu cho tụi nhỏ vẫn nêm nếm bình thường , lâu lâu Thu tự đãi cho mình bửa tiệc nhỏ Nội tâm và thực tế đi chung , Thu cũng không 100% cho quá khứ Nàng nhanh nhẹn tháo vát , xoay xỡ mọi việc rất tài , không thuộc về người sống với nội tâm , chuyện có đến không làm khó được nàng , Thu đoán vậy thôi nhen Người đeo kính là em trai bà con , có vợ và con trai , chàng mặc áo màu xám tay cầm bánh , ngồi kế là maman , nàng nhìn kỷ tấm hình , chân bên trái đã chỉnh sửa , hình nầy không cho Thu ấn tượng gì cả , ít ra PAPA XEM BÀI ĐÚNG , Thu có hình anh ấy lúc xa nhau khoảng 10 năm , gia đình họ ở miền nam Cali Ngoại chê nhiều , nàng gặp hàng độc lạ ![]() Chúc nàng hạnh phúc an vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:34 PM)TiểuHồLy Wrote: Ông Bà nói, "Kiếp sau đi con, kiếp này Ngoại bận roài".....hihihihi... Cũng mong kiếp sau Ông Bà cho mình toại nguyện , kiếp nầy tới để trả nợ đời Bài thơ buồn quá nàng , thời nào cũng có anh hùng nữ kiệt gìn giữ hòa bình , Thu chưa từng quên ơn của họ , tối lên giường đắp chăn êm nệm ấm , nghỉ đến chiến tranh , chán tận cùng thế sự ![]() Hiện tại Thu đang tập cách sống , bị người ta chưởi , vu khống vẫn sống an nhiên , ngược lại ! gởi lời cám ơn họ đã giúp cho Thu , nghe hơi lạ ! có thiệt đấy nàng , đừng nghỉ ở ngoài đời hõng chơi với ai mà được yên thân Khùng đâu hõng thấy , khôn quá chừng , chuyến nầy ngoại bơ phờ ![]() Chúc nàng luôn vui vẻ nhiều may mắn như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:43 PM)TiểuHồLy Wrote: Phòng thân riết còn y nguyên, hưởng hạnh phúc và cùng ngạo nghễ với đất trời nàng nhể? Ừ đúng há ! giữ thân quá cũng bùn , trao cho người mình thích vẫn hơn , hôm nào liều một phen , xem có còn phong độ như xưa Ngang qua phố núi ngắm trăng Thấy chàng trai đẹp dùng dằng chẳng đi Ngoại rãnh rổi uống bia ôm , hét kara , đúng là biết hưởng thụ , ngoại đang zui , đau khổ chi mà hăm he Thu , nàng đem ngoại dìa nhà , ở ngoài lãng vãng hoa điệp riết hư thân mất nết ![]() oh thì ra là vậy , nhiều loại rượu , Thu uống thử không để ý tên gì , hôm nào post hình lên cho nàng xem , hang động giống như mình xem trong phim Hôm nào ngẫu hứng , Thu xem kiếp trước của bản thân mình , nhiều người cũng nói như nàng , thể xác nầy chỉ là mượn để sống tạm , nàng cũng có cùng mắt nhìn chiếc chìa khóa đó , khó mà chôm chôm , họ để lên trên như vậy , mất là biết ngay , những chuyện nhỏ cứ nghỉ là vô tình đến nhưng không , do mình lỡ miệng hoặc đã tạo ra , khi gặp chuyện Thu suy ngẫm một chút , và hiểu ngay lỗi đã làm , chấp nhận không than vãn Nàng viết 69 để lên bàn , người đối diện thấy 96 Đá tam sinh , cầu nại hà , cháo mạnh bà hõng biết có thiệt hay truyền thuyết , đã đến quán trọ trần gian , kiếp nào cũng quên tuốt , ![]() Tin chứ nàng , hữu duyên với thiên nhiên thấy được nhiều hiện tượng đẹp lạ , sáng sớm thức dậy Thu quen nhìn ra song cửa , thấy lá ngủ say rất tịnh lặng , lúc muốn quay một đoạn video lá rơi mong gió đến , gió lay lá rụng , nhiều khi lá đùa với gió thấy thương lắm , Lúc nhỏ Thu ăn bánh xèo chay với măng tầm vong , thỉnh thoảng canh chua thơm v...v... nàng ăn chay , biết nhiều món ngon , người nhà ăn mặn , họ không biết thức ăn chay là gì , cũng may lúc nhỏ Thu cũng biết món mặn , bây giờ không bị lục nghề mỗi khi tụ họp Mấy hôm nay có nắng trỡ lại , Thu ở tỉnh nhỏ nhưng vùng đất cao , không bị lụt , nhiều năm trước có lần bảo đến nước tạt vào nhà , giờ ở chung cư lầu hai , hõng cần lo nhảy nai Lần sau ghé lâu đài , Thu nhắm mắt lấy 1 chiếc chìa khóa ở dưới , xem thử có huyền bí gì không ? Chúc nàng , vạn sự tốt đẹp như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng có dịp đi thăm bên đó mới đây hông? Kể THL nghe với. Sau mùa covi PAPA không còn rảnh dẫn Thu đi chơi , chỉ ghé thăm uống café rồi vọt ngay , đã vậy chiến tranh kéo dài , lấy đâu thanh thãng đó đây Có thể người phàm đã đụng chạm đến họ , dù sao cũng có công bằng phán xét , ban đêm đừng tè dưới gốc cây , đó là nơi trú ẫn của họ , mấy năm trước rằm tháng 7 , cúng trái cây xong Thu rảy gạo muối xuống , nghe tiếng họ ré ré , không biết hài lòng hay phật lòng , năm rồi có anh anh chàng dẫn chó đi dạo , vô tình Thu rãi xuống , anh ta ố ố ![]() Những gì Thu trãi qua , kể lại cho SH , với anh ấy chỉ là chuyện thường , chiều nào cũng tụng kinh , thỉnh thoảng cũng có sân si , Thu hơn SH bậc nầy , Thần chú giành cho tất cả , nếu ai có duyên và lòng tin thì được phù hộ , trán có vầng đen , điềm báo không may , người mình thường nói xuống sắc , ông thầy người Miên dạy Thu , nếu thấy sắc mặt thay đổi , trang điểm để hóa giải vận xui , tìm thầy uổng tiền , lâu lâu thầy thẩy cho một vố , chạy đi tìm thầy gỡ , chi bằng tự mình giúp cho mình Mấy vụ bùa ngãi Thu rành là vì bị người nhà hại , Chú của Thu bậc thầy cao tay ác lắm , ổng là con riêng nên ganh với PAPA , Thu nghe nói ! trong nhà để chậu hoa xương rồng cũng trừ được tà , trừ tà có nhiều cách , tùy thích của mỗi người xữ dụng , Thu lại thích nhìn liễu rũ lúc gió đong đưa , thướt tha như thế nàng cắt uổng hén , Đâu có gì dữ hay hiền , chỉ cần không phạm lỗi là ok , Thu vào thăm PAPA cũng cuối đầu chào tất cả , Đừng nghỉ là tiếc công , cứ cho rằng họ nợ mình , hoăc mình nợ họ , sẽ được sự hoàn trả xứng đáng , lúc Thu học xem bài được 2 tháng PAPA nói ! có người theo bài với con , PAPA hứa dạy cho Thu tất cả , nhưng PA đi lúc Thu mới chập chững , thế giới bên ngoài có rất nhiều bậc sư tổ cao siêu Chưa biết thì thôi , khi đã hiểu những sai phạm , sửa đổi cũng không muộn , thật ra không có sự chết đâu , đừng lo sợ hay nuốii tiếc khi rời khỏi cuộc đời nầy , biết đâu qua bên kia nhiều tốt đẹp hơn Chúc nàng hạnh phúc ấm vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:56 PM)TiểuHồLy Wrote: Thời gian vô tình không biết dỗ dành mô Vô hình mà ai cũng theo , đừng tính sẽ qua mau Bên Thu chỉ giành cho những ai có bằng thợ săn , và ở những vùng nông thôn hẽo lánh , xa xa mấy căn nhà Nàng nói ! làm Thu nghỉ ! viết cho người bên cõi lưng lững Đúng là bệnh đó , máu bị khô , chờ té rồi mới vô BV , may là chưa tới số , Thu không nghỉ đến tuổi nào , đi sớm vẫn tốt hơn muộn , già lết lết khổ thân Xem ra Ông Bà có duyên bên đây và bên kia , thới giới tâm linh có thật Bà Nội của Thu cũng vậy , biết lúc mình đi , dặn cô sáu mang đồ vào BV , bà để xẵn hành trang lên đường , 88 như Thu với nàng , ma đọc cũng khen , tụi nầy thông minh dữ dội Chúc nàng và gia đình , mọi sự việc tốt đẹp như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-27 (2024-10-24, 12:59 PM)TiểuHồLy Wrote: Lãng du kẽ đá dế mèn Mong sao tình đẹp như mơ Đừng như lá úa thờ ơ lụy mùa Thương ơi gió thoảng mây lùa Cho đây với đó đong đưa giấc mềm Cứ nghỉ là vui vẫn hơn Chụp đại nó ra như vậy , nhiều tấm hõng dám đưa lên Nàng phá chọc trời , thua cho ai đâu nè Chúc nàng an vui ![]() ![]() @ còn tấm nào đẹp post lên cho Thu ngắm ![]() RE: Vấn An Cốc - anattā - 2024-10-27 (2024-10-18, 02:24 PM)TanThu Wrote: Anatta làm lớn post hình lên trước , đám nhỏ tiếp bước theo sau Hôm nay anattā ghé vào thăm nhóc Thu đây. ![]() Nhớ dạo nào đó cố vấn TanThu có xem quẻ về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay giữa ông Biden và Trump, và TanThu có nói là không thấy ai trong hai ông là tổng thống cho nhiệm kỳ tới, mà một ông khác. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, ông Biden rút lui, và bà Harris thay thế. Nếu hôm nào trong tuần này TanThu có nhã hứng thì có thể xem thử đoán (mua vui cũng được một vài trống canh) là ai có khả năng sẽ đắc cử kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào tuần tới này không? Hiện thời, theo thống kê thì ông Trump và bà Harris tương đối bằng nhau, khít khao, chưa biết chắc ai đắc cử. Nhưng, theo Poly-market trên mạng, số người đánh cược ông Trump sẽ thắng với tỉ lệ trên 20% (6/4 hoặc 6.5/3.5), đây là con số rất cao. Trong tuần rồi, một số nhà đầu tư ở Châu âu đã bán Bond/Treasury của Mỹ vì thế lãi suất (yield) của Bond tăng lên, tạo nên áp lực trên thị trường cổ phiếu của Mỹ (cả Bitcoin cũng bị ảnh hưởng). Nguyên do là họ suy đoán Trump sẽ thắng. Giờ đây giới stock traders, các nhà đầu tư cổ phiếu đang hồi hợp xem tình hình các loại bonds Mỹ (đặc biệt là 10-year Treasury Note) sẽ diễn biến ra sao trong tuần tới này, tức là bắt đầu vào ngày mai. Về chiến tranh mà gây bất ổn cho thế giới thì Do thái và Iran xem như ổn thỏa rồi, sau khi Do thái phục thù với màn không kích hồi thứ Bảy hôm qua, tiêu diệt 4 hệ thống tên lửa phòng không tối tân của Iran, công thêm những nơi sán xuất hay chế tạo các loại tên lửa, xem như Iran phải mất nhiều năm mới phục hồi khả năng phòng không và sản xuất các loại tên lửa này lại. Nga và Ukrain, hy vọng, chắc cũng từ từ sẽ lắng dịu. .. RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-29 (2024-10-27, 04:49 PM)anattā Wrote: Hôm nay anattā ghé vào thăm nhóc Thu đây. Cám ơn anattā ghé thăm đám nhóc ![]() Anattā nhớ dai , Thu cũng chưa quên , quẻ bài lần trước , lúc ông ông TT Biden rút lui , coi như ! xem đúng một chút , Sau nầy thỉnh thoảng vẫn xem bài , theo dõi tình hình , đến hôm nay cũng vậy ! Thu không thấy cượu TT Trump và bà phó TT Harris lên ngôi , hiện tại bên ngoài đang náo nhiệt Nhiều lần Thu nhìn bài , thấy hai người ứng cữ nầy có bệnh giống nhau , tóm lại : nước Mỹ cẫn thận , sắp có mầm bệnh , trong Tòa Bạch Ốc có nội gián , có vi trùng bệnh Minh quân nước Mỹ là đàn ông ![]() @ mai Thu xem lại , nếu giống như đã nói ! sẽ post bài lên Chúc Anattā , mọi sự việc may mắn như ý ![]() RE: Vấn An Cốc - anattā - 2024-10-30 (2024-10-29, 01:29 PM)TanThu Wrote: Cám ơn anattā ghé thăm đám nhóc Viết lời giải là được quá rồi, cố vấn gia không cần phải mất thời gian để dán hình bài. Cám ơn TanThu. Chúc vui. ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 11:27 AM)TanThu Wrote: Thu đọc bên FB , nhiều người post hình lên sau phẩu thuật , cho tiền cũng hõng dám , nhiều nàng lấy chồng VK qua Pháp , rất giỏi xâm chân mài và làm móng tay , làm ăn có khấm khá hay không Thu cũng hõng biết Có vài cô sửa chút chút nhưng vẫn còn giữ nét Cha Mạ sanh thì ô xì ke, hén nàng? Chừ đa số vì tham hay bị dzụ gì gì đó, THL nhìn mà thấy phát rầu giùm. THL nghĩ nghề móng tay và xâm chắc khá giả đó Thu. Cứ thấy khu mua sắm nào mới mở đều có tiệm tóc móng xâm thuê liền dzị hà. Cuộc sống ở HQ cũng dễ thở há nàng? Mấy nàng dâu Việt đi đi về về, ít khi bị gò bó bởi bên chồng. ![]() Mí anh chỉ thích hưởng thụ, còn vỡ thì mấy anh hổng cần phải để ý mô. Bởi nhân gian có câu, vô tình nhất là Ngoại...ủa lộn đờn ông...... ![]() Nàng có thử món của Ấn chưa? Nhiều khi đi dự tiệc của Ấn, THL ăn không nổi. Luật bên nàng ngộ quá đa. Dân Á thường dự trữ tiền mặt, vòng vàng nữ trang đá quý..v.v...trong nhà, THL thiết nghĩ chắc họ ăn tiền trợ giúp từ chính phủ nên không dám để tiền trong banks. Hình như có giới hạn thì phải. Có nhiều người qua đây vừa làm tiền mặt vừa lảnh tiền chính phủ, mua nhà trả tiền mặt đứt luôn. Bên Cali có nhiều nên tụi ăn trộm ăn cắp cũng biết mánh khoé mà viếng thăm hoài. Dzạ, cứ tính toán xong cà cái rẹt, rẹt...rẹt....cuối tháng nhìn chóng mặt chơi...hihihi... Ui! Thương em bé quá. Rồi có bảo hiểm đền cho em không Thu? ![]() Ừa, nếu đã yên bình đậu bến trong quá khứ thì thôi vậy. THL cũng từng bị bấp bênh với chàng mà THL quen hồi trung học. Thơ mộng đó rồi cũng thành khói sương. Nỗi buồn nào rồi cũng dần phôi pha theo năm tháng, hén nàng. Lúc hẹn hò lén Cha trốn Mẹ dzui hén nàng? Sợ mấy nhỏ mách lại còn hối lộ nữa chớ. Nàng hay chàng quảng bá cho thiên hạ biết dzạ? ![]() Chúc nàng tuần mới an nhiên, hạnh phúc nhé. ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 12:13 PM)TanThu Wrote: Theo dõi tin tức , cuộc chiến ngày mỗi lan rộng từ từ , mấy anh lớn có chổ chui đâu cần lo , vũ khí hóa học đáng sợ hơn , trúng độc xìu xìu ễn ễn mệt thân Các anh lớn đã có chuẩn bị sẵn một hành tinh nho nhỏ cho riêng mình và người thân, còn dân đen thì phải chịu ảnh hưởng vì những sản phẩm mấy anh tranh nhau sản xuất. À nàng, mấy anh gờm với nhau nhưng chưa ai dám tung "hoả mù" há? Có thể khi chế tạo, họ bị lương tâm cắn rứt chăng? Lạ rứa hè? Bên nàng coi vậy mà luật lệ nhiều há? Đèn cầy xài mau hết lắm nàng. Nhà THL có máy phát điện, vài thùng gas, và có luôn cả 2, 3 cây đèn dầu, đèn phin thì cả đống luôn. Nên nếu có cúp điện cũng hông sao. Ồ, Thu có nghe "Cơm tự chín Omachi" chưa? Món này thấy quảng cáo, cho nước vào và đợi khoảng 20 phút là có ăn. THL đi chợ hay tìm mua về thử nhưng hổng thấy có bán trong chợ. Ui! Nàng đã thử trái trâm rồi há? Trái bàng, dúi, mùng quân, nàng đã thử qua chưa? THL thích nhất là trái mùng quân, ăn giòn ngon, trái bàng thì ăn vỏ chín vàng ở ngoài, xong chẻ hột ra lấy cái lõi ở trong chơi trò chơi bán bánh mì, ăn bùi béo ngon, trái dúi kỷ niệm như dủ dẻ vậy. Nhớ hồi nhỏ theo Hai chăn trâu, có anh cu tí kia cứ xách cái thúng chạy theo, THL hỏi thì Hai nói, "Nó đợi trâu phẹt đó". Ngủ trưa vì gió mùa hè hiu hiu đó nàng, núp dưới bóng mát hay luỹ tre làng là dzách lầu. ![]() THL thấy thì trâu hiền hơn bò nàng ạh. Tuy xấu xí rứa chứ giúp đỡ cho gia đình nhiều việc lắm, lại biết nghe lời nữa. ![]() Cách THL ở khoảng 15 phút lái xe, có vài trại bò và ngựa. Dân nơi THL thích cưỡi ngựa đi vòng vòng leo núi chơi. Bên THL mấy thuốc trợ giúp chất vitamins bán đầy ngoài chợ đó Thu. Chắc Thu ở một mình nên có cơ hội ít khi nấu nướng, ăn thanh đạm há? Nhà THL có tía má và gia đình Hai, nên nhiều khi muốn cũng hổng được. Đã vậy người thân còn than ở nhà hàng ăn không hạp khẩu vị lại còn mắc nữa chớ....hihihihi...nên túm tụm nhau kiếm món mới bày ra nấu thường xuyên dzị áh. Dọn không cũng muốn bơ phờ luôn nàng ui. Hổm rày 88888888888 với nàng vụ bánh xèo, rứa là có lộc ăn roài nà, mời nàng o ngén hỉ? ![]() Nàng đoán đúng đó chớ! Nhiều khi giả bộ làm người lạnh lùng rứa mà hay nàng ạh. Thực tế phũ phàng lém. Thật lòng với nàng thì nội tâm cũng có nhưng THL lỡ dùng lý trí theo tùy duyên và thuyết âm dương nên không nặng về nội tâm nhiều. Có cũng được mà không cũng xong....hihihih...vạn vật thành hư vô mừ.... ![]() THL thấy có nhiều người sống nghiêng về nội tâm, cứ phải buồn bả với quá khứ hoài, níu kéo những gì đã vượt khỏi tầm tay....v.v....chi cho khổ thân tâm rứa hè? Cảm ơn nàng. THL quành lợi xem kỹ chút nữa, nếu Chàng đó là của nàng, sao THL thấy có nét hao hao giống anh An Bình vậy kà? PAPA nói tốt về Anh hay duyên nàng lận đận? ![]() Mãi thuận lợi và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực, Thu nhé! ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 12:31 PM)TanThu Wrote: Cũng mong kiếp sau Ông Bà cho mình toại nguyện , kiếp nầy tới để trả nợ đời Kiếp này Ông Bà không cho thì thôi, kiếp sau THL bận roài, phải đi chu du thiên hạ mới được cơ!... ![]() Thanks nàng, đồng cảm thương tâm nàng ạh. Chiến tranh nào cũng để lại hoang tàn tang tóc. Tụi Hamas này ác thiệt, cứ xây địa đạo dưới nhà dân, chừ dân phải chịu thiệt thòi, Do Thái cấm vận chuyển thuốc men y tế gì gì đó nữa, rầu cho dân ghê luôn. ![]() Nàng tập cách sống vậy là hay hơn THL rồi. THL thì ....lại tuỳ duyên. Có nhiều khi ai muốn nói sao nói, THL thấy cũng làm ngơ, nhưng có khi bắt gặp lại phùng mang trợn mắt, cắn cho một phát.........rồi thôi! ![]() Xương hổng hết, bơ phờ chi nà! Tại Ngoại qzuậy không đúng lúc chớ bộ....hihihi...hén Ngoại? Chúc nàng tràn ngập niềm vui. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 01:40 PM)TanThu Wrote: Ừ đúng há ! giữ thân quá cũng bùn , trao cho người mình thích vẫn hơn , hôm nào liều một phen , xem có còn phong độ như xưa Thoai! Lỡ giữ thì giữ lun đêeeeeeeeeeee......Ngoại noái rứa áh Thu... ![]() Hữu duyên thiên lý mấy khi Nán lại thầm thì, đôi chút Bậu ơi! ![]() hihihi...Nàng la chí phải đa! Ngoại qzuậy đục hết mấy bến sông cho đã cái nư của Ngoại. Thôi kệ, cứ để Ngoại tự tung tự tác đi nàng, chừng nào Ngoại choán là Ngoại dzìa ngoan lại hà. ![]() Thanks nàng, rảnh rỗi đăng lên há? THL cũng bày đặt thử nhiều loại rượu, nhưng rượu nho và nếp THL thích hơn, còn nhiêu thì hoá chất nhiều quá. Có dịp nàng du ngoạn ở TQ và VN, có nhiều hang động đẹp kinh Thiên Địa lun áh. Thuận duyên thì nàng xem thử há? Có nhiều thể xác chỉ sống nhờ quang điển nhưng linh hồn thì đã ở cõi Tiên rồi. Có nhiều người than, "Sao tui làm phước thì không thấy, mà nghiệp thì trả liền lại vậy?"; "Còn có người tạo nghiệp quá chừng chừng nhưng vẫn sống phe phe, là sao?". Đố nàng Thu câu trả lời là răng? 69 hay 96 gì cũng được, Ngoại nhắn lại rứa đó Thu.. ![]() Có nhiều chuyện không thể dùng lý để giải, thôi thì tin cho nó xong chuyện, nàng hén? Đúng đó nàng, sống chậm lại hoà mình vào thiên nhiên thật thú vị. Có lắm khi chuyện hi hữu trước mắt không ngờ được há? Vạn vật đều có linh hồn, cũng biết vui biết buồn như mình vậy. THL ăn chay/mặn cũng tùy duyên hà nàng. Có bữa rằm, đa số bà con tụm lại ăn chay, thì THL lại ăn mặn. Toàn là thích làm trái ngược với thiên hạ thôi. Đất nơi nàng mưa nhiều nên tìm chỗ cao ráo ở là đúng rồi, nhưng phải đất đá cứng nàng nhé? Bên THL thì khỏi lo lụt lội, chỉ nắng không cũng đủ khô da cháy thịt....hihihi Oui! THL đợi nàng há. Có dịp đi mở từng cánh cửa xem sao luôn nha Thu? Khi tra chìa vào ổ mà trúng thì cảm giác phiêu diêu lém lựn. Kể nàng nghe, bữa tía lấy xe đi công chuyện, ở nhà có text nói là đã nhận thư khẩn cấp chưa? Chìa khoá thùng thư thì THL để chung với chìa khoá xe, thế là lòng nôn nao dễ sợ, đã thứ Sáu, loạn quoạn là trễ bị phạt. Tức cái mình, THL đi lục mấy thoạ tủ xem có may mắn chi không. Tìm hồi THL thấy có chìa khoá cũ kỹ, đóng bụi, dính keo gì tá lả, cái THL lấy chạy bộ ra thùng thư thử xem, rứa mà đích thị là ẽm, dzui thì thôi áh. Chúc Thu nhặt được những gì tốt đẹp nhất! ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-30 (2024-10-27, 03:12 PM)TanThu Wrote: Sau mùa covi PAPA không còn rảnh dẫn Thu đi chơi , chỉ ghé thăm uống café rồi vọt ngay , đã vậy chiến tranh kéo dài , lấy đâu thanh thãng đó đây PAPA vẫn còn duyên với trần thế sao nàng? Hay điều gì đó khiến PAPA chưa toại nguyện? Đúng đó nàng, ma cũng thế, người cũng vậy, và tiên cũng rứa, có vay có trả mà. Đi đâu nhớ cầm cái bị là chắc ăn...chắc là hài lòng, ma thì chỉ biết ré ré, còn cao hơn nữa thì dùng huệ nhãn, thính giác để truyền đạt. Anh chàng dẫn chó đi dạo chắc tưởng nàng rải thuốc bột vào chó cưng của chàng ấy....hihihi... Sư huynh của nàng cũng là thầy bùa ngãi hả Thu? Gút mắc nào cũng có đường tháo gở há? Chỉ là đi trúng đường hay không thôi. Có nhiều người, hở chút là chạy đi tìm thầy. Thầy nói cái chi cũng nghe răm rắp mà người nhà nói thì cãi lại. Úi chà! Chú gieo nghiệp dữ đa. Vậy là nàng có duyên với thế giới bùa ngãi nên sanh vào gia phả có người biết về lĩnh vực này. Trong nhà nên trưng những con như cọp, beo, rồng...v.v...nhưng đừng có rắn là ô xì ke...hihihi...Vía nặng cũng làm kinh sợ tà ma đó Thu. Nhất là những đêm không trăng sao, nhìn nhánh liễu lả lơi theo gió như những cánh tay dài ma quái phủ trùm xuống căn nhà sẽ không tốt. Nếu sau vườn gần bờ hồ thì được đó nàng. Có điều THL không thích bứng tụi nó, nó trụ ở đâu thì THL chăm sóc chỗ đó, nhưng thấy không hạp phong thủy thì cắt tỉa thành những cụm hoa kiểng. Hắn đây nà Thu, ![]() Hổng biết sao, vào những chỗ trang nghiêm như chánh điện linh thiên, hoặc nghĩa địa ma quái, THL đều không có cảm giác sợ hay thành kính nha Thu. Nàng biết giải giùm khúc mắc hén? Nàng có khuyên các nương nương đó không? tham sân si ái ố hỷ nộ đều cần phải trải qua, nhưng có giới hạn sẽ bớt ưu phiền hơn. À, hình như hồi nảy THL có hỏi PAPA, có thể nào vì lý do ra đi khi chưa hoàn thành câu hứa với nàng nên PAPA còn duyên với trần gian chăng? Đúng đó nàng, những vũ trụ thiên hà kia là những gì nên cho linh hồn này trải nghiệm nghiên cứu, thú vị lắm, níu kéo chi những gì đã không thuộc về mình nữa. Chúc nàng đạt được hiệu quả và thành công với những gì đang theo đuổi nhé. ![]() ![]() |