![]() |
Vấn An Cốc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html) +--- Thread: Vấn An Cốc (/thread-24712.html) |
RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 02:16 PM)TiểuHồLy Wrote: Dzạ ừa, nói chứ một khi đã vào tròng rồi thì khó lắm nàng. Có vài người THL quen, mới đầu muốn nâng cấp tí tẹo cho đỡ câu "Phẳng lì như phi trường TSN"...nhưng rồi sau đó thì hỡi ôi, đã lỡ làm thì làm cho to, còn bị "chuyên gia" xúi bậy nữa, tanh bành hết chơn. Ở bên Thu làm to hay nhỏ đắt tiền lắm , BS phải có bằng , lạng quạng bị phạt và tù giam nặng á Khi xưa Thu có đọc đoạn văn của Pháp , tạm dịch tiếng Việt , phụ nữ bằng phẵng vẫn có lợi ích riêng , khi ôm nhau , cảm nhận được nhịp đập đôi tim , đó mới là tình yêu Nhắc tới cá , lúc nhỏ ở VN , cơm Má nấu , cá gì cũng ăn được , chẳng hiểu sao , từ khi ra nước ngoài thì kén chọn , Em bé của Thu rất thích ăn sushi , Thu mua loại saumon song khói , ăn cũng tạm tạm , động vật sống ăn cũng hơi khó , anh hai của Thu làm bò tái chanh rất ngon , thử một miếng cho biết Ngao du cho biết đó đây ! thắng cảnh mỗi nơi đều khác , từ nhỏ Thu đã tự lo , bây giờ tiền cũng nhờ banque giữ giùm , luật ở bên Thu , không được quá 3000£ tiền mặt trong nhà , nếu bị trộm chôm chôm , khai hơn bị phạt Năm nay mưa tơi bời , bên Thu có vài tỉnh nước ngập hơn 1m Có khoảng thời gian lo cuộc sống bề bộn ,Thu đâu có rảnh rỗi để nhớ , người cũ trỡ về khơi lại kỷ niệm , nghe mà đau lòng , một chút gì đó ! để nhớ và để thương Đi xa còn nhớ QH thì không thể quên người tình , Chúc Nàng luôn hạnh phúc an vui ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 02:23 PM)TiểuHồLy Wrote: Nàng ở sát bên, tối ngày cứ bùm ở đây, chéo ở kia, chắc phải lo sốt ruột chớ chẳng phải chơi đa. Nếu nhảy thì nàng định tới nơi nào? Bác của THL cũng lo, có ý muốn sang USA định cư. Lòng người vướng cái Tôi và tam độc thì không sao tránh khỏi, có nhiều lúc "Con giun xéo mấy cũng quằn". Nhìn cảnh tang tóc của cục diện mà đỗ lụy tâm can. Hy vọng trái đất sớm thái bình. Tuy ở sát bên nhưng chưa nghe tiếng súng , thấy được dân tị nạn , sang Pháp họ cũng được lo đầy đủ , nếu đệ tam thì chạy trời cũng không khỏi , bọ bắn trên vệ tinh trước , chi bằng theo dõi tin tức , trữ đồ ăn liền , lúc họ phang nhau đâu có điện mà nấu cơm Ai cũng mong thái bình , chắc còn lâu lắm , cuối cùng rồi cũng ổn thôi Thu biết hoa sim , trái dú dẽ thì không , ký ức tuổi thơ của Thu rất nhiều , dài thật dài , thời đó hồn nhiên , thích vô cùng Nàng dám ngồi trên lưng trâu , gan thật , Thu nghe họ nói ! mình mặc áo đỏ bị bò đá , hõng biết có thiệt hong Thuốc nào cũng có phản ứng , nếu mình qua BS đổi thì ok , chị hai của Thu sống thêm hơn 20 năm nhờ uống thuốc , Triệu chứng thiếu máu , Thu đã biết trước , khi xưa uống thuốc 3 năm , mấy tháng sau nầy bệnh trỡ lại , 6 tháng lấy máu để biết tình hình của bệnh Rau quả là món ăn thường ngày của Thu , ít khi chiên hay xào , luộc mau hơn và không bị hôi tóc Nàng nói đúng ! Thu sống về nội tâm nhiều hơn , với những gì đẹp , hõng đẹp là cho mất luôn Nói chuyện không hợp gu , giữ lại làm chi , ở bên FB cũng vậy , hẹn vào messenger cho ăn bánh vẽ , Thu không thích như vậy khi mới dạo đầu Hình đã chỉnh sửa , rất tiếc Thu không biết check ảnh gốc , mời nàng xem ![]() Ngoại hõng tham há ! cứ lấy hết đi , biết đâu mai sau còn dùng tới Chúc nàng và ngoại , hạnh phúc như ý ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 02:40 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihi...Ông Bà biết rứa nhưng cứ đổ thừa là "Í quên!" miết hà nàng Thu ui. Trong lúc mình bấp bênh mình ên thì Ông Bà cứ bò lăn ra hỉ hả....hihihi...mai mốt đòi nợ Ông Bà mới được, hãy đợi đấy, 10 năm trên ấy cũng chưa muộn đâu nhé. Ông Bà sẽ đền lại cho mình , hõng mất mát tí nào đâu , chỉ là muộn màng Nàng trách Hóa Nhi , Thu trách quái nhi , lo quài cũng mệt , thôi kệ ! tới đâu hay tới đó ![]() PAPA trước khi đi , để lại cho Thu rất nhiều bí mật ở bên đây thì đã ok , bên kia thì phải chờ có vé mới đi được , những dịp đi dạo chơi mấy lần , cho Thu biết không mang theo gì được , sống bình thảng như biện tại , mai mốt đi không hối tiếc sẽ nhẹ nhàng mà lướt phiêu phiêu Nàng teasing thình lình , họ khỏi biết đường nào mà đỡ , giáng đòn hơi nặng à nha Chúc nàng an vui tốt đẹp ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 03:35 PM)TiểuHồLy Wrote: Dzạ chàng ấy tặng, THL thì xin chừa lại một chăm linh một phần chăm phòng thân ạh....hihihihi.... Vậy là nàng có phòng thân ròi , đâu cần lo , cứ hưởng hạnh phúc thôi Đừng mơ tình đẹp như hoa Hảy cao hơn núi ngắm mà thương hơn ,,, nàng nhớ ngoại nhiều thêm , ngoại vui hai má hồng hồng Ỡm à đó ! mới nguy hiểm , ráng mấy cũng chẳng mò ra được gì hì hì Thu có đi dạo mấy hang động trong núi , hõng sao hết , chỉ thắc mắc tại sao họ ũ rượu ở những tầng hầm dưới , Thu không biết uống rượu, họ cho uống thử , thế mà ngon nàng Có lần Thu đi dạo trong mấy đường nhỏ , làm rớt chìa khóa , cuối xuống nhặt , tự nhiên nghỉ ra , mình đã từng đến đây , dù chỉ là lần đầu Hõng dám chôm nàng ui , dìa nhà nhìn hình tiếc quài , theo như Thu biết , thiên nhiên , mọi vật đều có huyền bí , chỉ là mình chưa được cơ duyên hòa hợp , Đánh cờ tướng , xong một ván rất lâu Thu chưa được ăn bánh cam chay , đồ chay thấy vậy chứ có nhiều món ngon , bì chay , mắm thái chay , đậu hủ thì khỏi nói , chế biến rất nhiều , mùa lạnh ăn lẩu chay cũng đã Vậy là có nhiều người góp ý giống Thu , không thích vào bếp nấu ăn cực nàng hén , quen cũng là thú vui và ghiền Từ ngày vào mùa thu , là mưa tơi tã , được chút nắng không đủ hong khô đất , chờ đông vậy ! Nàng xem lâu đài và chìa khóa , có ấn tượng gì không ![]() ![]() Chúc nàng may mắn như ý ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 03:46 PM)TiểuHồLy Wrote: Bỗng dưng nhắc về anh chắc cũng có duyên đưa đẩy. An lạc nơi cửu tuyền anh nhé. Anh , PA , Nội , Chị , ở bên đó thường đi chung với nhau , thấy cũng vui Chuyện người lớn , Thu chịu thua , chẳng để ý gì tới ai , sau nầy lớn lên tự lo kiếm sống , không rảnh rổi như họ oh ghê há , nghe kể ăn đất là sợ ròi , côn trùng và rác càng dơ hơn , theo luật thì ma không hại ai , nếu hại hay hù nhát người ta sợ thì họ đã vượt qua giới hạn Thần chú từ tà , âm binh có thật nhé nàng , khi xưa Thu bị hại , nhờ Sư Huynh trên @ dạy , từ từ chạm qua cảnh giới huyền bí , Thu nghe nói tỏi trừ tà , hõng ăn nhắm gì đâu nàng , VN mình theo bùa của Miên , bùa Ai Cập rất mạnh , Tây cũng tin bùa ngải , trước nhà họ thường trồng khóm hoa Oải Hương trừ tà Nàng dám cầm lá bùa ? Thu không dám chạm tới những vật đó , dù bạn hay người quen tặng , tránh cho mình bị lợi dụng , vậy là anh của nàng cũng bị bùa , thế là mất hết tiền , Ngoại đâu cần bùa hay thôi miên , cười thôi ! nàng cũng mê rồi Túm lại ở đâu cũng có chánh tà , đến vùng đất lạ , thành kính cúi đầu chào ông bà đất đai nơi đó , tránh được vài chiêu độc lạ , Thu đi ra đường thấy những cột đèn cặm hoa rất nhiều , biết nơi đó có tai nạn , cúi đầu chào Lạ lắm nàng ui , mấy nàng ấy hõng cam lòng khi chia tay , tiếc thời thơ dại , muốn biết tại sao ? cũng may khi xưa PA có nói ! bài biến hóa vô lường , rồi con sẽ biết , và Thu đã biết Thu cũng nghe nói ! linh hồn không thay đổi , chẳng biết khi đi đầu thai thì sao ? vong linh có còn tồn tại hay qua kiếp khác Chúc nàng , cuối tuần nhiều may mắn ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-08, 03:51 PM)TiểuHồLy Wrote: Thôi thì nàng bắt đền Đằng Ấy vì để hoa xuân rũ đi một cánh... Bắt đền thời gian trôi nhanh , mỗi năm cho thêm một tuổi Trước khi Thu dọn về khu chung cư nầy ở , nghe kể hai ông đó gây lộn , mùa hè ló đầu ra hút thuốc , anh kế bên tia một phát , bên Pháp cấm bán súng , họ đem qua đường lậu , Mình ở không làm gì ai ! cũng không ai phá mình , anh hàng xóm của nàng cũng tốt hén Sau nầy có nhiều bệnh lạ , do cơ thể mỗi người , vì cô nầy mạnh khỏe lắm , bị đau bụng nhiều lần và tiêu ra máu mà không đi BS , cũng may họ cấp cứu kịp , cạn máu rồi là bán muối 60t còn trẻ lắm , 80t ok , họ sẽ hóa trang cho mình , hõng thấy vết nhăn trên mặt , đẹp lắm đừng lo Thu cũng ước đi cho lẹ , đừng bệnh nhây nhưa mệt mõi Rất thật lòng , 88 giỡn cho vui , 88 về đời , ở bên ngoài , đi học nghe họ kể đủ thứ , không hề có ý gì với các nàng và chàng trên @ , xin đừng hiểu lầm ![]() Chúc nàng và gia đình , an vui hạnh phúc ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-13, 10:56 AM)TiểuHồLy Wrote: Sướng lòng một trận hả hê Sông xanh nước biếc hữu tình Ngiêng ngiêng soi dáng thân hình thướt tha Môi hồng da trắng mượt mà Đàn ngư lãng vãng điệu đà ngợi khen Kệ ! vui mà ![]() Chúc nàng cuối tuần vui vẻ ![]() ![]() Thu cũng chụp được một tấm , đang xuống sông giải bầu tâm sự ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-10-18 (2024-10-13, 01:09 PM)anattā Wrote: Post lên đi cố vấn gia TanThu, để bà con biết cố vấn gia là người thiệt, việc thiệt -- bốc quẻ, đoán điềm, giải mộng .v.v... -- mà không phải là robot. :) Anatta làm lớn post hình lên trước , đám nhỏ tiếp bước theo sau Bên FB họ cho xem hình các nàng robot , tóc dài tóc ngắn thật xinh , thời công nghệ tân tiến , mai nầy hàng thật hiếm lắm Thu chỉ biết giải Bài , phải vào mộng mới giải được Thỉnh thoảng Anatta ghé vào thăm bọn nhóc con nhé Cám ơn quà tặng , có xài lúc tắt điện Chúc Anatta , mong ước được như ý , mọi sự việc đều tốt đẹp ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 10:51 AM)TanThu Wrote: Ở bên Thu làm to hay nhỏ đắt tiền lắm , BS phải có bằng , lạng quạng bị phạt và tù giam nặng á Bên USA làm cũng tốn tiền bộn đa! Giờ bà con kéo nhau về VN làm nhiều lắm nàng. Tình yêu tinh khiết là vậy há? Nhưng thời nay đờn ông thích tìm bưởi Kỳ Đà cơ. ![]() THL thì chỉ ăn cá trong sushi, còn tai tái chi đó thì THL không thích, phải nấu thật chín rục mới được. Ngộ há? Bên nàng có luật tiền mặt nữa. THL thì không biết bên ni có không, nhưng THL cũng đâu có cất tiền mặt trong nhà hay cầm trong bóp chi nà. Có gì cà thẻ, còn tiền thì bỏ vào nhà banks lấy lãi hoặc cho mượn. Oui, THL cũng có đọc tin tức. Nơi nàng ở bình yên há, hông có bị inondations chứ mấy vùng lân cận Lyon bị quá trời. Một chút để nhớ để thương có làm ảnh hưởng tâm trí nàng không? Hiện tại người cũ đã yên bề gia thất chưa nàng? Quê hương thì THL nhớ, nhưng người tình sao quên ráo trọi hà.... ![]() Chúc Thu có cuộc sống đầy ý nghĩa nhé. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 11:29 AM)TanThu Wrote: Tuy ở sát bên nhưng chưa nghe tiếng súng , thấy được dân tị nạn , sang Pháp họ cũng được lo đầy đủ , nếu đệ tam thì chạy trời cũng không khỏi , bọ bắn trên vệ tinh trước , chi bằng theo dõi tin tức , trữ đồ ăn liền , lúc họ phang nhau đâu có điện mà nấu cơm Đệ tam xảy ra sẽ mất đi một số nữa. Mấy anh nóng máu quá, chẳng còn biết lòng nhân là gì rồi, giờ chỉ còn tranh làm bá chủ. Con dân nước nào phải chịu trời kêu ai nấy dạ. Bên nàng có máy phát điện không? Hay mua mấy thùng gas để sẵn? Ai đi ai ở ai về, cứ lần khân vầy chắc chết lần mòn còn khổ dân thêm. Sim tím thì nàng biết rồi há. Còn trái dủ dẻ nó hay nằm dưới lá, phạch phạch kiếm tìm hồi thấy nguyên một chùm, úi trời! Lâng lâng làm sao áh. Có biết mô tê gì đâu mà gan nà. Nghe lời Hai nói ngồi lưng trâu dzui lắm. Leo lên trúng buổi trưa nắng nóng, trâu thấy nước sông thì thích đi xuống lội bì bõm còn cười khoái chí, chừng trâu lặn sâu thì THL uống nước thay cơm. ![]() THL cũng nghe nói chứ chưa biết bò có ghét màu đỏ hông. Àh, bò gì của Mễ đó, hình như nó ghét màu đỏ. ![]() Chắc thuốc bây giờ họ chế biến cũng nghiêng về ít hại hơn trị. Nàng ráng giữ thăng bằng há? Hình như rau cải mà hấp sẽ giữ được nhiều chất hơn luộc đó nàng. Nàng ăn uống cũng đạm bạc quá nha. THL thì cầu kỳ lém lựn. Nhà THL có xây cái bếp sau vườn, nên khi nấu gió bay hết mùi sẽ không còn đọng trên tóc hay quần áo. THL nghe nói, sống nội tâm sẽ khổ nhưng nàng có ý tưởng như vậy thì không sao. ![]() Phải tập tánh như nàng cho đời tươi đẹp mới được. Ai không hạp thì a lê hấp hén?... ![]() Ngồi xa trong góc đeo kính cận là Chàng của Thu hả? Ngoại nói, "Kiếp này tui khổ với bà nhiêu đó đủ rồi, còn trông mong chi mai sau nữa"....hihihi.... Cảm ơn nàng, "Hạnh phúc như ý" Ngoại nhé. Mãi mãi tinh thần lạc quan Thu hỉ. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 11:47 AM)TanThu Wrote: Ông Bà sẽ đền lại cho mình , hõng mất mát tí nào đâu , chỉ là muộn màng Ông Bà nói, "Kiếp sau đi con, kiếp này Ngoại bận roài".....hihihihi... Thu trách quái nhi còn THL cám cảnh dân tình, đây mời nàng. ![]() PAPA nói đúng đó nàng, cứ tùy duyên và vô tư trải nghiệm để có chút vốn liếng trau dồi chơn tâm. Chỉ có chơn tâm và trí huệ thì tồn tại. hihihihi... Đã quảng cáo rầm rộ là Khùng Vô Đối roài mừ lị... Dzạ em nào dám! Tại khùng bất tử thoaiiiiiiiiiiii.....kekekekeke... Chúc Thu luôn được sự bao bọc và quan tâm của những người thân. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 12:33 PM)TanThu Wrote: Vậy là nàng có phòng thân ròi , đâu cần lo , cứ hưởng hạnh phúc thôi Phòng thân riết còn y nguyên, hưởng hạnh phúc và cùng ngạo nghễ với đất trời nàng nhể? Canh ba trở giấc chập chờn Thì thầm bên gối "Mình hờn Em chăng?" ![]() Nàng thấy hai má Ngoại hồng hả? Ngoại bùn tìn với mấy nhỏ lan huệ sầu ai lan huệ héo nên uống Kanzake áh....kekekkekeke....hén Ngoại? ![]() Nàng còn "hì hì" trên nỗi đau của Ngoại hả????????....Ngoại nhắn lại rứa đó Thu... Để bảo tồn nhiệt độ và ánh sáng cho rượu đó nàng. Nàng thử rượu gì nè? Huyền bí nàng há? Đó là vì cùng một linh hồn dẫu hiện thời nàng đang sống ở kiếp này trong thân thể khác. Nếu có lần sau, nàng chôm thử một cái xem sao. Nhưng phải dùng tâm câu thông với vạn vật thiên nhiên xem có phải là duyên hay không, còn duyên nghịch hay thuận thì phải chấp nhận há? THL có trải qua nhiều chuyện hi hữu. Trong lúc xảy ra thì không đủ linh thức để hiểu lý do, chừng xảy ra rồi, ngồi ngẫm lại, mới biết vạn vật đồng duyên nên báo cho biết, nhưng uống chén canh của Mạnh Bà u mê vẫn không tránh khỏi nàng ạh. Thôi thì tùy duyên vậy, nghiệp quả sẽ nguyện tự mình ên dấn bước. Nàng có tin không Thu? Chiếc lá mùa thu THL chụp tặng nàng đó. Lúc nó rơi xuống thì chìm và cuốn theo dòng nước, chừng THL thấy lại nghĩ tới nàng, thế là THL thì thầm trong bụng, "Đứng yên cho THL chụp cái nhé?". Thế là chụp xong rồi chiếc lá tiếp tục trôi. Vài thú hoang trên núi cũng vậy, vô tình thấy chứ chưa chuẩn bị phone để chụp, chừng THL kêu đợi tí, vậy mà chú sóc cũng đợi áh. Còn nhiều lắm....THL thấy thì càng về gần với thiên nhiên, thân tâm không phiền não, vô tư như chưa từng vậy, tự nhiên vạn vật dễ nhận ra hơn. hihihi...Lo 888888 nên đâu biết lâu mau nà. Nhưng thua thì dzui hơn, thắng mấy Ngoại bùn...hihihihi... Canh chua chay cũng ngon ra phết nàng ạh. Hai của THL cứ vòi vĩnh món đó, bánh ít trần và chả giò. Nàng có thích món bánh xèo chay không? Nếu có King trumpet hay oyster mushroom, nàng làm thử nhé? Ăn béo và bùi kinh khủng. Dzạ, cực thì cũng chịu nổi, có điều tùy hứng mà cái hứng này lâu lâu mới sổng chuồng nàng ui....hhiihihi... Bên nàng giờ còn mưa không Thu? Nếu có gì lo chạy trước nhé? Có cây dương liễu trước toà lâu đài há? Ấn tượng chút chút, nàng tìm thử chìa khoá hình đầu tựa trái tim, đuôi có hai chân, dài nhất xem sao. Chúc nàng may mắn trong mọi lĩnh vực há. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 01:48 PM)TanThu Wrote: Anh , PA , Nội , Chị , ở bên đó thường đi chung với nhau , thấy cũng vui Nàng có dịp đi thăm bên đó mới đây hông? Kể THL nghe với. Nhân gian gọi là ma giấu, nhưng chưa chắc đó là ma, chắc là vượt rào rồi nàng hék? Nếu rứa thì phạm luật chơi, phải chịu sau này thôi, nhưng khi "cùi không sợ lở" đó nàng. Úi! Nàng có duyên gặp được sư huynh giỏi há. Thần chú dùng cho nhiều người hay mỗi người một thần chú khác nhau hả Thu? Nhỏ bạn của THL cũng có duyên gặp mấy thầy giúp. Đã hăm mấy mà chưa có bạn trai, bữa nọ đi chợ vô tình gặp cô kia nói vầng trán phủ màn đen, kêu đi tìm thầy giải cứu. Thầy nói là có cái vong trên xa lộ hạp nên ăn ở như vợ chồng. Vong đã theo lâu năm nên tốn rất nhiều thời gian để trục ra. Hổng biết sao, sau đó nhỏ có bạn trai liền dzị áh. Ồ! Nghe hấp dẫn hén? Coi vậy thế giới bùa ngãi có khắp nơi, rứa mà THL cứ tưởng chỉ có ở VN thôi chớ. Hoa Oải Hương thì THL có trồng thỉnh thoảng sau hè, nhưng chỉ để chống muỗi. Còn trước nhà thì THL có trồng cây lựu và sơn tuế, nghe nói cũng chống tà gì gì đó. Có vài cây liễu theo gió tranh đất trước nhà THL, nhưng THL không thích nó rũ xuống sẽ đem xui xẻo, nên THL cắt tỉa thành bonsai luôn.... ![]() Dzạ đó là trong mơ THL thấy vậy áh. Chứ ngoài đời thì cổ tự xin rồi cũng tự nói là luyện bùa không thành.... ![]() Tiêu đời bông bụp của THL roài Ngoại uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....hihihihi....khoái nhứt là cái pụng nước lèo của Ngoại í... ![]() Bên THL cũng có những cụm hoa và thánh giá đặt như vậy nhiều lắm. Có những lúc THL đi ngang qua không cảm thấy gì hết. Còn những khi thì cảm thấy tim đập hơi nhanh và mông lung là lạ, THL lấy lại thăng bằng rồi nói trong tâm là, "Có cần giúp gì không? Nếu không thì buông bỏ đi đầu thai thảnh thơi nhé". Sau đó thì không còn cảm giác đó nữa. THL thường chỉ hỏi khi có cảm giác đó thôi, còn không thành kính hay cúi đầu chào gì ráo trọi, nàng thấy THL dữ hôn?... Đờn bà con gái thường hay có tánh như vậy. Tiếc công xúc tép nuôi cò mừ...Thu có vong giúp hay PAPA chỉ cho nàng thôi? THL thì chịu, nhìn bộ bài hồi méc cừ không hè. Linh hồn thì chỉ có một, còn thân thể thì thay đổi liên miên tùy theo nghiệp quả. Có khi nghiệp xấu nhiều nên phải bận 2, 3 cái thân thể để trả. Dẫu người hiền đức trong thân thể này vẫn phải chết tức tưởi là vì cùng nghiệp với thể xác kia. Tràn đầy năng lượng và tích cực nhé Thu. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 02:06 PM)TanThu Wrote: Bắt đền thời gian trôi nhanh , mỗi năm cho thêm một tuổi Thời gian vô tình không biết dỗ dành mô Sống nay chết mai ai biết mà đỡ Thu. Bên THL thì cho phép bán và mua luôn Dzạ, ngoài anh hàng xóm đó ra, còn nhiêu thì ngộ lắm, toàn liên lạc bằng thư. Có gì là viết lên tờ giấy xong dán sau bức tường đá không hà. Nếu đi tiêu ra máu, chóng mặt xây xẩm, khó thở....v.v. là phải đi BS gấp, không on đơ gì ráo trọi. Mấy bệnh này có nguy cơ đến thân thể. Thoai THL muốn 60t đi hà, đi khám phá mấy hành tinh khác, ở đây nhiêu đó đủ roài. Già nhăn nheo sợ qua mấy chỗ khác họ nhận không ra THL sao.... ![]() Dzạ ừa, THL cũng muốn ra đi như ngoại của THL vậy áh. Ông mất đúng ngày rằm. Ăn cơm tối xong, ông nói đau bụng lên giường nằm là đi luôn. Bà ngoại thì biết trước được nên đem má và cậu ba đi gởi nhà cố, xong tắm rửa rồi thay bộ đồ trắng cùng đi với cậu út, cũng nhằm ngày rằm vài tháng sau khi ông ngoại mất. Nghe cố kể lại là bà ngoại mơ thấy ông ngoại về nói, "Mình đi với tui". Rồi bà ngoại nói, "Còn con sao Mình?". Ông dặn là đem sang gởi cho cố. Ông bà ngoại của THL yêu nhau lắm lận. THL thiếu tình thương của ngoại, sau này gặp ai thân thân chút là THL kêu bằng "ngoại đỡ đỡ". Giỡn riết thành thiệt hồi nào không hay đa...hihihihi....hai đứa mình tào lao mía lau pà chạy luôn nàng hỉ? ![]() Vui vẻ và yêu đời hoài nha Thu. ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-10-24 (2024-10-18, 02:13 PM)TanThu Wrote: Sông xanh nước biếc hữu tình Lãng du kẽ đá dế mèn Nỉ non hát xẩm một phen khép hồn Bóng tà đã giục càn khôn Sóng tình vỗ nhịp bồn chồn sợi tơ. Đúng lúc thì vui, ngược lại thì ngùi..., nàng há? ![]() Nàng lí lắc quá! Thu và THL có kiểu chụp hình bá đạo có một không hai hỉ?... ![]() Hạnh phúc và bình an Thu nhé. ![]() ![]() ![]() |