![]() |
Vấn An Cốc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html) +--- Forum: Tìm Hiểu Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-23.html) +--- Thread: Vấn An Cốc (/thread-24712.html) |
RE: Vấn An Cốc - Chân Nguyệt - 2024-04-03 Chào cả nhà, ừ thì khi còn sống mà không có tin có Trời , có Phật thì sau khi qua đời mà rướt các thầy tụng kinh, họ giận lắm... Có thầy mời Phật đến rướt mà vẩn không chịu đi theo thì thời gian đến Phật biến mất lúc đó tùy nghiệp bị kéo đi ( trong 49 ngày ), xuống địa ngục rồi thì lúc đó càng rắc rối thêm. RE: Vấn An Cốc - Dewdrop - 2024-04-03 (2024-04-03, 11:59 AM)TanThu Wrote: ...... Hi Thu, Thu bận quá hah, lâu lâu mới thấy Thu ghé vào Vb Bé giỏi quá, mẹ Thu mừng và đỡ lo Ở đâu mà có 1 người như vậy, cho Cỏ order 1 người, gởi express ![]() Chúc Thu mọi chuyện suông sẻ và như ý nhe ![]() Hi bé Ly, bé Ly đâu rồi ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-04-08 (2024-04-03, 02:25 PM)LýMạcSầu Wrote: Thu kể về việc này, làm Sầu nhớ cậu 9 của Sầu hoả táng và đem hũ tro cốt vào chùa để, cậu về báo mộng với mợ là không muốn ở chùa này nữa. Mợ vào chùa, tìm rất lâu mới thậy hũ tro cốt của cậu, vì những hũ tro cốt mới cứ tấn tấn cậu ra ngoài sau, lộn xôn lắm. Sau đó mợ đem cậu gửi chỗ khác, có chỗ để đàng hoàng. Cũng nên tin những giấc mộng lạ chút chút Sầu há hi Sầu , Thu không rành lắm khi gởi tro cốt vào Chùa , Ở bên đây có thánh địa , dành cho những ai muốn chôn , khi xưa Đạo Công Giáo không hỏa táng , sau nầy đã được làm gì tùy ý Có khu đất dành riêng cho hỏa táng Có nơi họ làm những ngăn nhỏ , đủ cho hủ tro cốt Có nơi giành riêng cho Đạo Hồi Giáo , đa số người Đạo Hồi Giáo họ trỡ về nơi cố hương Đất không không được mua vĩnh viẽn , thời hạn vài chục năm mình muốn , thế hệ sau trả tiền tiếp để có thêm thời hạn Nếu họ gởi giấy về Gia Đình , không ai đến , tro cốt sẽ cho vào nơi tập thể ![]() RE: Vấn An Cốc - Ech - 2024-04-08 Em Thu vẫn khỏe chứ? anh vẫn theo dõi những bài viết của em ở đây, nhưng không dám hó hé, mắc công em lôi anh xem bói, bể mánh của anh hết ![]() Mong mọi sự an lành nhé ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-04-08 (2024-04-03, 03:29 PM)Dewdrop Wrote: Hi Thu, hi Cỏ , Bế giỏi Thu mừng , không còn lo lắng nữa Thu cũng đặt một vé , thôi thì ở bến gân ga đợi người , biết đâu , có chuyến tàu như thế ghé qua ![]() Chúc Cỏ và cả nhà , an vui may mắn ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TanThu - 2024-04-08 (2024-04-08, 11:56 AM)Ech Wrote: Em Thu vẫn khỏe chứ? anh vẫn theo dõi những bài viết của em ở đây, nhưng không dám hó hé, mắc công em lôi anh xem bói, bể mánh của anh hết Em vẫn khỏe , cám ơn anh hỏi thăm Anh lo xa quá rồi , em muốn xem bài hay muốn biết ai cũng được , nhưng em không tùy ý Dạ cám ơn anh Em gái mến chúc anh trai , Vạn Sự Như Ý ![]() RE: Vấn An Cốc - LýMạcSầu - 2024-04-08 (2024-04-08, 11:50 AM)TanThu Wrote: Cũng nên tin những giấc mộng lạ chút chút Sầu há Cha và chú Út Sầu chọn rải tro, không có mộ phần. Mẹ Sầu thì đã mua package hỏa táng và nơi để hủ tro. Cô 9 của Sầu chôn bên Bỉ, tới thời hạn phải dời mộ thì gửi qua đây chôn chung với ông bà nội và ông bà cố. Những dịp lễ Sầu ghé viếng. Sầu tin vào những giấc chiêm bao của Sầu, not all. Nhiều khi có giấc mộng lạ thì viết xuống để đọc lại. ![]() RE: Vấn An Cốc - Dewdrop - 2024-04-08 (2024-04-08, 11:57 AM)TanThu Wrote: hi Cỏ , Mừng cho Thu nhe ![]() Nơi sân ga đợi người kiểu này coi bộ đói bụng quá Thu ![]() Cám ơn Thu, Thu cũng vậy nhe ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-08 (2024-04-03, 11:07 AM)TanThu Wrote: Xe loại nầy Thu không biết tiếng VN gọi là gì , bên Pháp là Tramway Nàng Thu, hình như bên VN chưa có loại xe này thì phải. VN giờ cái gì mà lạ lẫm chút là cứ đóng mộc chữ "siêu" liền. ![]() Dạ, chỗ THL còn có xe taxi không người lái nữa. ![]() Hổng biết phone của THL có app hông mà sao THL chụp xong lại thấy chữ edit hiện ra miết hà Thu.... ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-08 (2024-04-03, 11:36 AM)TanThu Wrote: Thu không biết cách che giấu , chỉ xin lỗi , khó trả lời những gì họ muốn , dại gì nói thật hết chứ , THL cũng giống như nàng, bụng dạ có sao thì nói huỵch toẹt ra ráo trọi...nhưng có điều, chuyện bí mật của người khác thì trời gầm cũng hông thèm hó hé.... ![]() Thôi thì hai đứa mình ế triền miên cho dzui hén? Dạ, ừa! Nhất là giai on nai há?...hihihihi.....THL phải học ở nàng điều này mới được. Dạ không, cặp này đúng là duyên nợ trần gian nàng ạh. Cô ấy sau khi lấy chồng thì lo cho cả nhà chồng, còn làm lụng để nhín thời gian cho chồng học ra cái nghề. Giờ thì hai đứa nó làm cho nhà nước. Con cái cũng đang vào đại học. Dạ, ừa. Đồng ý chút chút với nàng điều ni tại THL "ăn chưa no lo chưa tới" mô. Ừa, bữa nay có rượu bữa nay say, ngày mai sầu đến ngày mai đỡ, cho phẽ nàng há! Bất quá thì đi tìm cái shell khác chứ có răng mô hỉ? Nàng cũng vậy, luôn vui vẻ và cánh cửa may mắn sẽ mở ra đón Thu nhé. ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-08 (2024-04-03, 11:59 AM)TanThu Wrote: Nàng để yên cho ngoại hái hoa trêu nguyệt Mần răng giữ những điều mình chẳng thể Đành ngậm ngùi hoa lệ nước cuốn trôi.......kekekekekek.. Bên THL cũng vậy, tự nhiên bữa kia nóng, bữa nay lạnh run cầm cập luôn. À, bên nàng có nguyệt thực bữa nay không Thu? THL chụp được bóng hình lưỡi liềm trên mặt đất xuyên qua lá dừa và hai đoá hoa nè. ![]() ![]() Nghe bi ai nàng há? Dạ, mai mốt THL lấy chồng sẽ nhờ chồng theo họ của THL....hihihihi.... PaPa giỏi rứa hè! Nàng hỏi PaPa xem có tin tức gì đáng tin cậy từ phòng ốc của ngoại Putin và TCB không? Hỏi PaPa luôn 13 ngoại đầu sỏ kia muốn gì mà cứ rò rỉ hết dịch rồi tới chiến tranh quoài dzạ? Bộ mấy chả muốn "chết hai còn mấy chả mới ra thái bình" hay răng? Lễ Pâques, nàng có thưởng cho riêng mình món quà gì không? Vậy là em đã biết tự lập rồi há? Mai mốt đây em sẽ kiếm cho nàng một đại gia đình hạnh phúc. THL mừng cho nàng. ![]() Dạ, chàng ấy là bạn già tào lao mía lau của THL. THL có nhắn lại lời nàng cho bạn già, bản nói, "Nếu nàng thích thì bản sẽ có hoa cho nàng mỗi khi dịp lễ đến" áh. Dung nhan mùa hạ của bạn già nè nàng. Hổm THL bắt ngồi nhìn ra biển, như là đang cô đơn thâm niên vậy áh. Nàng thấy THL hiền mà há? ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-08 (2024-04-03, 12:36 PM)TanThu Wrote: Thường là vậy mà nàng , Thu không chọn đắng cay chỉ mình ên chịu hết , vì nếm quá nhiều rồi , Nghe thương hông! Thôi thì sau cơn mưa mong trời lại sáng, há nàng? Sao chuyện ni, THL hổng hay biết chi hết chơn dzị kà? Rồi SH nàng có che chắn hay đỡ đạn giùm nàng không? Dạ thưa, em nào dámmmmmm!...kekekekeke....THL hiền còn hơn ni cô í. ![]() Trốn Quân Vương đi làm nữ trạng biện hộ, ai dzè, ngoại mò ra được, có vào nói vài câu rồi nắm tay nhỏ khỉ Hậu đi biệt hà....hihihi... THL khác nàng ở chỗ này nghen Thu. Lãng mạn thì có đó, nhưng THL mau...............chán!....kekekkekeke....mà một khi chán là bỏ đi biền biệt dzị áh. Bởi ta noái, trả nợ tình miết mà chửa xong....khổ quoá, thôi ngồi tịnh thiền cho phẽ cái thân già.... ![]() Cái buồn của nàng chắc là khắc cốt ghi tâm rồi. Thường thì con gái nhà ai mà có lòng chung thủy, trân trọng mối tình, thì lại gặp toàn là sóng gió hén? Coi khùng khùng như THL rứa mà phẽ nàng Thu úi ùi ui. Cứ duyên tới thì hành, duyên tận/chán thì diệt. Có cũng như không mà không cũng như có. THL nghĩ chắc ngoại muốn giữ dù là cũ. Nàng không nhớ nhân gian có câu, "Tình cũ không rủ cũng tới" sao nà? Dạ, cảm ơn nàng. Nàng thì mãi vô ưu và bình an trên mọi vận hành nhé. ![]() ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-09 (2024-04-03, 03:29 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chào cả nhà, ừ thì khi còn sống mà không có tin có Trời , có Phật thì sau khi qua đời mà rướt các thầy tụng kinh, họ giận lắm... Có thầy mời Phật đến rướt mà vẩn không chịu đi theo thì thời gian đến Phật biến mất lúc đó tùy nghiệp bị kéo đi ( trong 49 ngày ), xuống địa ngục rồi thì lúc đó càng rắc rối thêm. ![]() Nguyệt Nguyệt rảnh thì kể THL nghe với. Nếu xuống địa ngục rồi mới biết đá biết vàng, vậy xin Phật cho lên lại được hông dzạ? Là người qua đời giận hay thầy tới tụng kinh giận, hả Nguyệt Nguyệt? Nếu thầy nào tới tụng kinh mà giận thì nhờ Thầy Thích Pháp Hoà, thẩy thì ai nhờ chi cũng mần ráo trọi. Tự nhiên đi quảng cáo free cho thầy. ![]() RE: Vấn An Cốc - TiểuHồLy - 2024-04-09 (2024-04-03, 03:29 PM)Dewdrop Wrote: Hi Thu, Dạ, ẻm đi dzá tym ạh. ![]() How are you, sweet Drop? ![]() ![]() RE: Vấn An Cốc - Dewdrop - 2024-04-09 (2024-04-09, 12:08 AM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, ẻm đi dzá tym ạh. Cám ơn Ly hỏi thăm, Bé Ly mà nghe được giọng Cỏ thì là mà rất là sết si nhe, ho mún chít Tối hôm qua tưởng đâu hôm nay không ra khỏi nhà được chứ Bé Ly tym còn chổ vá là đời còn đẹp Bé Ly 1 ngày vui tươi nhe ![]() ![]() ![]() |