![]() |
Note nhạc - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Nhạc (Music) (https://vietbestforum.com/forum-5.html) +--- Thread: Note nhạc (/thread-21313.html) |
RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-19 Theo lời yêu cầu của em đẹp trai, tiếng Việt cho bài này... ![]() Vong Tình Thuỷ Đã từng có lúc tuổi trẻ theo đuổi ước mơ Chỉ một lòng muốn bay xa Đi khắp những nơi non xanh nước biếc Con đường đã đi qua thì kg thể quay lại Đến lúc vô tình nhìn lại thì tình đã xa rồi Ta lưu lạc tận chân trời Mới hiểu được thế nào là yêu-hận-tình-thù Đau đớn thống khổ nhất là sự hối hận Nếu như bạn chưa từng tan nát cõi lòng Sẽ kg thể hiểu được nỗi bi thương trong tôi Khi thấy tôi nước mắt lưng tròng Đừng hỏi tôi là bởi vì ai Cứ mặc cho tôi quên hết mọi điều Hãy đưa cho tôi một bát nước vong tình Đổi cho tôi một đêm kg nước mắt Hết tất cả tình cảm chân thành Mặc cho gió mưa dập vùi Tình yêu đã trao ra kg thể nào lấy lại Hãy đưa cho tôi một bát nước vong tình Đổi cho tôi một đời kg bi thương Dù cho tôi có thể chìm trong cơn say Dù cho tôi có thể tan nát con tim Cũng kg thể thấy được tôi đang rơi lệ RE: Note nhạc - anattā - 2023-07-19 (2023-07-17, 11:36 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tưởng đâu hôm nay mát, khi sáng 88 F mừng như Tết ai ngờ tới trưa lên 100 F đổ về chiều thì hỡi ôi, 109 F. Đi ra ngoài mấy tiếng về tới nhà nằm máy lạnh ngủ thẳng cẳng, hình như mình vẫn còn giờ London nên giờ dậy mắt sáng như sao. Vào VB và tình cờ lạc vào thread của bạn Kỳ và nghe bài hát trữ tình của Nhật với lời ca giản dị, sâu lắng, thấm thía, nhẹ nhàng và hay như thế này. Ca khúc này anattā đã nghe cách nay cũng lâu rồi, khoảng một hai năm gì đó thì phải. Nay mới được nghe lại. Ôi, ái tình! Lời và điệu nhạc gợi cho người nghe nhiều cảm xúc hòa huyện lẫn nhau: nhớ nhung, thổn thứ , bâng khuâng, luyến tiếc, mong cầu, một chút gì đó khắc khoải, sầu u, mơ màng. Mà chắc có lẽ nhờ thế ái tình mới làm cho cuộc sống bớt nhàm chán tẻ nhạt thì phải. :) "Yêu cho biết bao đêm dài..." Nhân tiện, Kỳ cô nương cho anattā gởi ké một bài hát "Trời Còn Mưa Mãi" do cô bé Quỳnh Như trình bày ( năm hay sáu năm về trước cô là là Quán quân Thần tượng Bolero năm 2017, lúc cô bé mới 15 tuổi). Có lẽ giọng ca của cô bé không nồng nàn như ca sĩ Lala Trần, nhưng có nét khá hay. Thank you. Nghe xong ca sĩ Lala Trần hát, thì anattā mò qua youtube nghe thêm những giọng ca nam và nữ khác trình bày ca khúc Trời Còn Mưa Mãi, và hình như các cô hát nghe có vẻ truyền cảm hơn các anh. ![]() ![]() ![]() RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-21 (2023-07-19, 08:13 PM)anattā Wrote: Vào VB và tình cờ lạc vào thread của bạn Kỳ và nghe bài hát trữ tình của Nhật với lời ca giản dị, sâu lắng, thấm thía, nhẹ nhàng và hay như thế này. Ca khúc này anattā đã nghe cách nay cũng lâu rồi, khoảng một hai năm gì đó thì phải. Nay mới được nghe lại. Ôi, ái tình! Lời và điệu nhạc gợi cho người nghe nhiều cảm xúc hòa huyện lẫn nhau: nhớ nhung, thổn thứ , bâng khuâng, luyến tiếc, mong cầu, một chút gì đó khắc khoải, sầu u, mơ màng. Mà chắc có lẽ nhờ thế ái tình mới làm cho cuộc sống bớt nhàm chán tẻ nhạt thì phải. :) "Yêu cho biết bao đêm dài..." Dạ cám ơn anh thiền sư, giọng cô bé này hay quá, trong veo à. ![]() ![]() RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-22 Người ta nói phụ nữ làm bằng nước nên dễ rơi nước mắt. Sống với anh hai tôi từ nhỏ, ít nhiều tôi cũng dần hiểu được là phụ nữ may mắn hơn. Bi thương của người đàn ông ít ai cảm nhận được và đôi khi người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng rất cần một bờ vai... ![]() Lệ Tình Anh đã gây ra bao lỗi lầm, để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai, trái tim ai phũ phàng Để đớn đau trong lòng nhau. Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn đong đầy Nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mất rồi Giờ nhớ em nhiều mà biết em đang ở đâu. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã vội vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi. Anh đã gây ra bao lỗi lầm, để tình yêu chúng ta bây giờ tan vỡ Tình yêu đó thắm thiết chẳng phai, trái tim ai phũ phàng Để đớn đau trong lòng nhau. Bao ngày qua tiếng yêu vẫn còn đong đầy Nhưng tại sao tình chúng ta bây giờ chia hai Lệ rơi mãi ướt đẫm khóe môi, lỡ chia đôi mất rồi Giờ nhớ em nhiều mà biết em đang ở đâu. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai Để hôm nay em đã vội vàng về với người. Tình là chi thế gian phải sầu biệt ly Bước ra đi, cho lệ buồn ướt mi. RE: Note nhạc - 005 - 2023-07-22 (2023-07-22, 10:24 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bi thương của người đàn ông ít ai cảm nhận được và đôi khi người đàn ông mạnh mẽ ấy cũng rất cần một bờ vai... Đàn ông cũng mủi lòng chứ. Nhưng các anh hay đè nén cảm xúc. Hồi bé các bé trai thường được dạy như vậy mà: "vấp té thì chịu đựng và đứng lên. Con trai mà khóc lóc gì." ![]() RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-22 (2023-07-22, 11:22 PM)005 Wrote: Đàn ông cũng mủi lòng chứ. Nhưng các anh hay đè nén cảm xúc. Dạ muội thì nhớ câu, "con trai đổ máu chứ kg rơi lệ, khóc lóc cái gì..." ![]() RE: Note nhạc - 005 - 2023-07-23 (2023-07-22, 11:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ muội thì nhớ câu, "con trai đổ máu chứ kg rơi lệ, khóc lóc cái gì..." Câu này là câu xã hội đen giang hồ bên tàu. Dạy trẻ con mà nói máu me chúng nó đâu có hiểu gì. ![]() RE: Note nhạc - phai - 2023-07-23 Vậy bây giờ có nên nói "đàn ông can đảm là người dám khóc khi muốn khóc" không ![]() RE: Note nhạc - Saolấplánh - 2023-07-23 Đàn ông biết khóc là đàn ông yêu đàn bà! RE: Note nhạc - 005 - 2023-07-23 Kép Lưu Đức Hoà nói "người đàn ông mạnh mẽ cũng có quyền được khóc". Một câu khác trong cái clip viết rằng đối thủ lớn nhất của đàn ông là chính mình. Không phải là đàn bà, đàn bà chỉ để trao tặng tình yêu thôi. ![]() RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-25 Đêm nay ngồi canh mẹ, phải nói lắm bố mới chịu đi ngủ để lại hai vợ chồng tôi với bà. Cùng anh xem lại album hình xưa của gia đình, kể cho anh nghe câu chuyện của mỗi tấm hình. Anh bảo tôi đừng lo nhưng tôi biết anh cũng lo lắng cho mẹ chẳng kém gì tôi... ![]() Hát Lời Mẹ Ru Randy át lời mẹ ru nhớ lời cha dạy Rong chơi vui sống trong xanh biển trời Con té cha đau, mẹ ngấn lệ buồn Đường đời mai bước có cha đi cùng. Nhớ lời mẹ ru những bài ca cổ Trăng thanh gió mát rất ngoan rất hiền Thương xót con thơ mẹ cha nghịch cảnh Đời con lỡ bước biết ai vỗ về. Lời mẹ ru con nhớ trong mơ Vinh quang tủi nhục, đắng cay lẽ thường Lạy trời ban cho con nghĩa sống Mẹ thương con vô bến vô bờ. Cha dạy con ghi nhớ trong tâm Ngoan con phải học biết ta biết mình Ngại ngần chi phong ba bão tố Cầu ơn trên sống qua kiếp này. Nhớ thuở còn thơ những lần cha kể Không sao hiểu hết trái ngang biển đời Thương quá cha ơi, chừ con đã hiểu Đạo đời con ơi sống cho phải lòng. RE: Note nhạc - JayM - 2023-07-25 Cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban đầy hồng an cho gia đình Kỳ. ![]() ![]() RE: Note nhạc - Saolấplánh - 2023-07-25 Hi chị, 5 năm trước mạ của em bị tai nạn giao thông rồi nằm 2 tháng trong ICU. Mỗi đêm em đều lái xe lên thăm bà. Lần nào cũng kêu làm ma chay cho mạ. Riết rồi em thấy thương cho bà quá rồi em nói, mạ bỏ tụi con được à! Cuối tuần này em sẽ về thăm ba mạ đễ mừng sinh nhật .. Chúc gia đình của chị được nhiều nghị lực. Love RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-29 Cám ơn Jay và Sao. ![]() ![]() Dù bình thường mình là người bình tĩnh, luôn có câu trả lời hợp lý và giải pháp tốt nhất, nhưng khi cầm tay mẹ của mình thì lại kg biết phải làm gì mới đúng, mới tốt nhất cho mẹ dù nó rất đơn giản. ![]() RE: Note nhạc - Lục Tuyết Kỳ - 2023-07-29 Nữ chiến binh của những đứa trẻ, người luôn bênh vực và chiến đấu cho những đứa trẻ bị lạm dụng đã ra đi vĩnh viễn. Thật bất ngờ vì kg lâu trước đây nàng dự định sẽ có concert trở lại ở London mà tôi rất mong mỏi đến xem. ![]() RIP Sinéad. ![]() Voice of an angel. Nothing Compares to You It's been seven hours and 15 days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love away Since you been gone, I can do whatever I want I can see whomever I choose I can eat my dinner in a fancy restaurant But nothing I said nothing can take away these blues 'Cause nothing compares Nothing compares to you It's been so lonely without you here Like a bird without a song Nothing can stop these lonely tears from falling Tell me baby, where did I go wrong? I could put my arms around every boy I see But they'd only remind me of you I went to the doctor, guess what he told me Guess what he told me He said, "Girl you better try to have fun, no matter what you do" But he's a fool 'Cause nothing compares, nothing compares to you All the flowers that you planted mama In the back yard All died when you went away I know that living with you baby was sometimes hard But I'm willing to give it another try Nothing compares Nothing compares to you Nothing compares Nothing compares to you Nothing compares Nothing compares to you |