![]() |
|
TuyetVan ơi... - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html) +--- Thread: TuyetVan ơi... (/thread-16231.html) |
RE: TuyetVan ơi... - tuyetvan - 2020-03-06 Vân là con người của Vân - về niềm tin .. Vân tin vào Kinh thánh , nói lên cái nhìn của Kinh thánh ... nếu ai có problem, thì họ kiện Chúa ... vì đó là Lời Chúa trong Kinh thánh ..... HỌ KHÔNG THỂ NÀO KIỆN VÂN , VÌ ĐÓ CÓ PHẢI LÀ LỜI VÂN ĐÂU ??? RIGHT ??? - còn những chuyện khác .. Vân vẫn có 1 đời sống bình thường như bao nhiêu người khác ... khi thấy cái gì chướng tai gai mắt , mâu thuẫn ngoài sự tưởng tượng của mình , thì mình phải lên tiếng về chuyện tình yêu .. thì Vân có khá nhiều kinh nghiệm về chuyện này , nên chia sẻ cho những người trong forum , để họ có 1 cái suy nghĩ gì đó , giúp cho tình yêu của họ tươi mát hơn ... Vân cũng vui nếu làm được việc này còn về những passions khác ... như tình yêu Vân dành cho âm nhạc , cho những người lính VNCH ... nói chung ... Vân cũng như mọi người khác thôi , chứ không có gị lạ cả RE: TuyetVan ơi... - abc - 2020-03-06 vấn đề là bạn không biết vấn đề của bạn là gì và nó nằm ở đâu ? RE: TuyetVan ơi... - Mimo - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:26 AM)BaEch Wrote: Tui cũng không ngu gì kể ra, đàn bà thù dai lắm, tui sợ Nói thiệt ra thì Mm tui cũng không có rãnh hơi mà kiếm chuyện cho thiên hạ chửi như.......ông 3Ech Bây giờ thời đại internet thì lỗi hỏi ngã cho qua phà, nhưng sai chữ (thêm or thiếu) thì sai nghĩa....thương lắm thì mới sửa cho bớt sai...cái đó phải gọi là giúp bạn thì đúng hơn, bởi vì không nói thì cứ đó mà viết sai hoài thì ...có nhớ chuyện thằng nhỏ ném bưởi vào người đi đường...thôi cho qua... :full-moon-with-face4: Như Mm nói English sai, mấy đứa con sửa giùm là cám ơn tụi nhỏ lia lịa luôn... RE: TuyetVan ơi... - tuyetvan - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:35 AM)abc Wrote: vấn đề là bạn không biết vấn đề của bạn là gì và nó nằm ở đâu ? abc đang nói với Vân ... có thể nói rỏ hơn không ??? rồi sẽ trả lời cho abc sau RE: TuyetVan ơi... - Ech - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:27 AM)tuyetvan Wrote: ok Ếch cho rằng Vân đả kích người khác chuyện tôn giáo Here you go again. Nếu Vân không thấy được rằng Vân đã kích tôn giáo người khác thì đó chính là 1 lỗi lầm của Vân. Đã nhiều người nói về vấn đề này, tui cũng đã cố giải thích rồi nhưng với cái trí óc hiện tại của Vân, có lẽ suốt đời Vân cũng không nhận thức ra được chuyện đó. Tui có thể nói chắc chắn là ông Chúa mà TV đang thờ phượng rất khác với đấng Chúa mà tui đang thờ phượng. Tui thấy cái ông Vân đang thờ phượng hình như không dạy Vân sự bác ái RE: TuyetVan ơi... - tuyetvan - 2020-03-06 hay Vân nói dài quá Ếch đọc thiếu sót ?? nói ngắn gọn nhá NẾU VÂN ĐƯA RA BẰNG CHỨNG KINH THÁNH NÓI , CHỨ KHÔNG PHẢI VÂN NÓI thì Ếch tính sao ?? Vân không biết Chúa của Ếch thờ là ai ??? Ếch biết không ?? còn Chúa của Vân thờ ... là Chúa của Kinh thánh cho Vân biết .. Chúa của Ếch thờ là ai đi ... rồi mình sẻ ... ttyl RE: TuyetVan ơi... - Ech - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:36 AM)Mimo Wrote: Nói thiệt ra thì Mm tui cũng không có rãnh hơi mà kiếm chuyện cho thiên hạ chửi như.......ông 3Ech Cái sai ở đây mà Mimo không muốn hiểu là: người ta không cần sự quan tâm và "thương" của bà. Nếu bà đang đi trên đường có 1 thằng xàm nào nhảy ra nói là "sao trên mặt chị có cái mụn to thế? chị thường ăn đồ nóng lắm phải hông? Tôi sẽ chỉ dẫn chị cách ăn uống nghĩ ngơi sao cho mặt đừng có mụn..." thì chắc bà không nói nó khùng thì cũng bỏ chạy chứ ở đó mà cho nó bày tỏ lòng thương yêu với bà hà? RE: TuyetVan ơi... - Ech - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:43 AM)tuyetvan Wrote: hay Vân nói dài quá Ếch đọc thiếu sót ?? Nếu tất cả chuyện trên đời này đều có thể giải quyết được bằng những lời trong cuốn kinh thánh RE: TuyetVan ơi... - Mimo - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:44 AM)BaEch Wrote: Cái sai ở đây mà Mimo không muốn hiểu là: người ta không cần sự quan tâm và "thương" của bà. Nếu bà đang đi trên đường có 1 thằng xàm nào nhảy ra nói là "sao trên mặt chị có cái mụn to thế? chị thường ăn đồ nóng lắm phải hông? Tôi sẽ chỉ dẫn chị cách ăn uống nghĩ ngơi sao cho mặt đừng có mụn..." thì chắc bà không nói nó khùng thì cũng bỏ chạy chứ ở đó mà cho nó bày tỏ lòng thương yêu với bà hà? Bởi vậy chỉ nói với người nào mình thân thôi như trong forum này..... Nói thiệt ở đời, đôi lúc biết là bị ghét mà có những chuyện cần thì cũng nên nói, có lần đi hồ bơi thấy cô đeo chìa khoá 1 bên bị lộ ra, có mấy nhỏ cười cười chỉ chỏ, Mm thấy cũng ngại ráng nhào tới định nói thì có bà Mỹ cũng lớn tuổi khều cổ nói nhỏ, cổ chỉnh lại mà đỏ mặt bỏ đi chổ khác... Bởi vậy cái tật không sửa được, thì cũng bị bụp 1 lần rồi RE: TuyetVan ơi... - Bee - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:43 AM)tuyetvan Wrote: hay Vân nói dài quá Ếch đọc thiếu sót ?? Vân ơi , Nếu Vân cho rằng Giáo Hội Công Giáo làm sai lời Kinh Thánh dạy còn Tin Lành làm hoàn toàn đúng theo lời Kinh Thánh dạy . Vân có dám nói chuyện với Bee về Kinh Thánh không ? Với 1 điều kiện . Vân post 1 post , Bee post 1 post . Vân hỏi 1 câu . Bee sẽ trả lời 1 câu Bee hỏi 1 câu , Vân cũng phải trả lời 1 câu . RE: TuyetVan ơi... - Bee - 2020-03-06 Vân cứ ngày này tháng nọ , ngày nào cũng cứ lập đi lập lại Đức Mẹ thế này , Công Giáo thế kia và cho rằng người Công Giáo ngu thì là Người Công Giáo , Vân xúc phạm tín ngưỡng của anh BaEch , anh chịu hết nổi thì chửi lại . chửi xong ảnh có lòng hối lỗi và xin lỗi làm hoà thì đâu có gì là lạ mà Vân lại gán cho ảnh cái mác cơm sườn bì chả . Vân đừng để chuyện gì qua rồi ở trong lòng mà khiến Vân không được vui . Bỏ qua cho nhau hết đi Vân à . RE: TuyetVan ơi... - Hope - 2020-03-06 Tui la nguoi 1 tay cam guom va 1 tay cam bong hong Hom qua tui ban khach, nen toi don con trai hoi bi tre, Mac du truoc 10 phut truoc 4:00 nhung co giao co ve gian lam . Moi hom co ay rat vui ve, tu nhien hom nay co khong duoc nhu vay, tui thoang buon, buon cho tui vi tui toi tre, trach nguoi xong toi trach minh . Vi minh chu loi gì o nguoi ta . Tui cung khong thich nguoi den tre. Kinh nghiem Hom qua cho tui thay ban than tui chua du kien nhan de thu tha cho nguoi khac. Tui nhu long tui se thay doi suy nghi va nhe nhang bo qua nhung sai trai cua nguoi khac. That su cam kiem thi de, cam bong hong khong de dau. RE: TuyetVan ơi... - Ech - 2020-03-06 (2020-03-06, 01:07 PM)Hope Wrote: Tui la nguoi 1 tay cam guom va 1 tay cam bong hong Thấy Hope chạy đó đây trên VB, tay cầm kiếm cũng hung hăng lắm mà chưa có dịp đấu kiếm, à hổng phải, làm quen. Hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với Hope vì tui cũng thích những người trực tính như Hope vậy. Không vừa ý là chém liền, rất có khí khái RE: TuyetVan ơi... - RungHoang - 2020-03-06 (2020-03-06, 11:55 AM)Bee Wrote: Vân ơi , Đây là 1 lời thách thức, còn thách thức ngay giữa chợ . Cool Và dùng câu "Vân có dám không" biểu lộ sự tự tin mãnh liệt (không phải khinh miệt đối phương) Ăn ếch nướng xong bà con có thể uống nước mật ong pha chanh giải khát RE: TuyetVan ơi... - Hope - 2020-03-06 (2020-03-06, 01:16 PM)BaEch Wrote: Thấy Hope chạy đó đây trên VB, tay cầm kiếm cũng hung hăng lắm mà chưa có dịp đấu kiếm, à hổng phải, làm quen. Hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với Hope vì tui cũng thích những người trực tính như Hope vậy. Không vừa ý là chém liền, rất có khí khái Minh du de nguoi khac biet muon nuot chung minh khong co de dau. Nhieu khi cung lam ho tranh bully minh. Giong nhu Trang Quynh, tau ma chet thi mai cung khong song luon kkkkkkkkkk truoc khi tau chet thi tau cung cho mai khon kho kkkkkkkkkkk na ná nhu the .... Nhung mà minh thay doi roi, khong đánh đá nua, có đuoc khong? |