![]() |
Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html) +--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html) +--- Thread: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). (/thread-11006.html) |
RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Riêng Một Góc Trời - 2019-01-05 (2019-01-05, 02:13 PM)tuyetvan Wrote: cũng cùng là người CG .. nhưng có người còn biết kính sợ Chúa .. có người không coi Chúa ra cái gì cả TV cho rằng Diệu Âm, người tu theo pháp môn quán âm của VTSTH là người kính sợ Chúa, và TV rất tâm đầu, ý hạp với DA …? ![]() ![]() ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Phương Vy - 2019-01-05 (2019-01-05, 02:18 PM)Riêng Một Góc Trời Wrote: TV cho rằng Diệu Âm, người tu theo pháp môn quán âm của VTSTH là người kính sợ Chúa, và TV rất tâm đầu, ý hạp với DA …? PVy cũng có cùng thắc mắc với Riêng Một Góc Trời. ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-05 (2019-01-05, 02:21 PM)Phương Vy Wrote: PVy cũng có cùng thắc mắc với Riêng Một Góc Trời. Giữa Diệu Âm và bạn Phương Vy, Tuyết Vân khác nhau như sau: - Hai bạn là con cái Chúa, Diệu Âm không phải con cái Chúa tuy Diệu Âm là người Tin Lành lâu năm hơn hai bạn. - Hai bạn kính sợ Chúa, Diệu Âm chỉ kính Chúa chứ không sợ. - Hai bạn là người phàm, Diệu Âm là thần thánh từ trời giáng thế. - Nhà hai bạn ở trần gian, nhà Diệu Âm ở sát bên nước thiên đàng của Chúa, nói cho đúng Diệu Âm là người hàng xóm của Chúa vì hai nhà kế bên nhau, lúc tối lửa tắt đèn thường có nhau, đám cưới đám tang gì bên nhà Chúa, Diệu Âm cũng chui qua nhà hàng xóm mình chơi. - Hai bạn tuân phục Chúa, Diệu Âm chỉ là người giúp đỡ Chúa vì thấy Chúa là lựa chọn tốt đẹp của con người khó ai hơn trừ Phật, nhưng ông Phật rắc rối lắm vì ổng có tới 84 ngàn pháp môn trong khi Chúa chỉ có một vài pháp môn, đơn giản hơn và cứu giúp con người nhanh hơn Phật vì Phật ôm đồm nhiều thứ tùm lum. Vì lòng đại từ bi, Phật ôm luôn mấy con Ma tại mọi người không biết thôi, còn Ma mà tới gần Chúa là Chúa tùng xẻo liền. Ai chơi với Phật mà không cẩn thận là ôm luôn Ma dễ dàng cho nên Diệu Âm không khuyên mọi người theo Phật, trừ người có trí tuệ. Ví dụ: Phật cấm thờ Phật, Phật cấm đốt nhang mà phần đông phật tử đều làm hai việc này. Vì thế người gọi là có trí tuệ không có nhiều, cho nên theo Chúa là lựa chọn tốt hơn nếu mình là người kém trí tuệ. -- Hai bạn mong ước được lên thiên đàng của Chúa, Diệu Âm thì đã từng từ chối lời đề nghị của Chúa trong quá khứ là cho DA được vô thiên đàng. Sau khi Diệu Âm từ chối, Chúa tiếc rẻ quá nên thòng một câu: Sau này bạn muốn vô thiên đàng ở thì cứ vô ở bất cứ lúc nào khi bạn muốn mà khỏi cần xin phép Ta trước. Nhưng Diệu Âm không có ý định tới thiên đàng ở, có thể sau này về lại nhà của mình là một cõi trời rất cao trên thượng giới, hoặc đi theo hầu sư phụ Thanh Hải nếu được ơn huệ này. Hiện tại Diệu Âm chỉ nghĩ có 80% là được sư phụ Thanh Hải thu nhận cho đi theo. Không được thì Diệu Âm về lại nhà cũ mình sau khi qua đời để làm một vị thần linh cao cấp của các cõi trời rồi tới đâu tính tới đó. - Hai bạn ăn mặn, không tu hành. Diệu Âm ăn chay và tu hành để lên cao, để vượt qua khỏi các tầng trời. RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-05 (2019-01-05, 02:01 PM)tuyetvan Wrote: hehehe Người Mod Công Giáo đó là người Công Giáo thuần thành , được cả trang Công Giáo Vietfun xin với chủ Web cho làm Mod để bảo vệ đạo Công Giáo. Lúc đó không một ai khác đạo Công Giáo có gan vô trang công giáo nói lời trái ý người công giáo vì vô nick nào là Mod cảnh cáo hoặc ban nick đó liền. Bạn Runghoang là người ăn nói bậm trợn mà mỗi lần vô trang công giáo là khép nép như gái nhà lành thì mới được Mod để yên. Mà bạn ấy cũng biết thế nên không bao giờ vô trừ khi có chuyện đặc biệt. Chỉ có một mình Diệu Âm ra vô trang đó muốn nổ gì Mod cũng làm như người điếc đến nổi nhiều thành viên công giáo tức giận quá vô chửi Mod tá lã dù Mod cùng đạo với mình, Mod luôn luôn bênh đạo công giáo trong mọi tình huống cho tới khi đụng phải thứ dữ Diệu Âm. Lúc đó DA đi đâu cùng kè kè hai con rắn thần theo mình nên Mod mới sợ, còn như bây giờ thì chết ngay với mấy người đó. Nói thế nhưng cũng chưa chắc. RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - tuyetvan - 2019-01-05 nếu vậy , thì Chúa có xữ dụng DA làm công việc Chúa đó ![]() Chúa chọn nhiều người khác nhau lắm ... Chúa chọn tầng lớp mà xã hội coi thường ... giống như việc Chúa chọn shepherds ra làm chứng cho Chúa khi Chúa mới sanh ra ... Chúa chọn người thâu thuế , người đánh cá làm môn đồ Chúa trong Kinh thánh , Chúa hình như không chọn ai cao sang cả ... nên việc Chúa chọn chúng ta là 1 chuyện dễ hiểu btw , Vân chúc mừng DA được Chúa chọn Chúa sẽ chúc phước cho bạn .. Vân tin chắc là như vậy ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Riêng Một Góc Trời - 2019-01-05 (2019-01-05, 03:46 PM)dieuam Wrote: Giữa Diệu Âm và bạn Phương Vy, Tuyết Vân khác nhau như sau: Rầu, rầu thuốc đã mất hết công hiệu bởi vì giòng điện cao thế này mạnh quá xá…. ![]() ![]() ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-07 Trong Mơ Xây tình trong giấc chiêm bao Long lanh mắt sáng như sao trên trời Trong mơ em tựa vai người Dù cho hư ảo chỉ người với ta Ảo hư ... tình vẫn đậm đà Bướm ong say mật bên hoa rạng ngời Cho nhau hương ngọt bờ môi Môi thơm nụ quế cho người ngẩn ngơ Em về gom nắng vào thơ Xây chung giấc mộng, se bờ yêu thương ... RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - RungHoang - 2019-01-07 Cho Anh Sáu vổ tay em 1 phát nha TL ![]() ![]() ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-10 Nghiêng Xin anh nghiêng trọn bờ vai Cho em nương tựa những ngày cô đơn Mỗi khi em dỗi em hờn Vòng tay ôm nhẹ môi hôn dỗ dành Bên nhau chiều nắng xanh xanh Dìu em qua thảm cỏ xanh ven đồi Đi trên vạt nắng chiều rơi Mà nghe nghiêng cả đất trời thênh thang Vẳng nghe gió thổi thông ngàn Du dương tình khúc nhặt khoan ấm nồng Ru em trọn giấc mơ hồng Hòa trong hơi thở mặn nồng ngất ngây .... RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-10 Bạn Bella thấy thảm cỏ xanh rồi phải hông. Đã nói là sẽ có thảm cỏ mà. ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-11 Lang Thang Lang thang chiều vắng nhìn mây trắng Mây tủa tơ trời hay tóc em Làm rối vần thơ hay tóc rối Mà mây lãng đãng rũ sợi mềm Môi em vừa nhuộm hồng tia nắng Nên nắng chiều nay tỏa rạng thềm Mài miệt nắng hong khô phiến lá Nắng vàng anh uống ngở môi thơm Mi em ấp ủ những giọt sương Nên lệ buồn giăng những đêm trường Anh cố tìm gì trong đôi mắt Sao không lau sạch mối tơ vương Áo em vừa mượn vầng trăng khuyết Nên trải lụa đào nửa góc sân Một nửa ẩn hình ai trong đó Cho anh ấp ủ mộng tình gần Kiếp này có lẽ nợ tình anh Mắt lệ hoài đong ... cố dỗ dành Anh hứng bao đêm đầy tay ngọc Mà không xóa nổi một bóng hình RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-17 Ru Em Ru em, ru với ngọt bùi Để quên nỗi nhớ ngậm ngùi ... bình yên Ru em, ru với dịu hiền Để mai thức dậy còn nguyên tấm lòng Ru em, ru với mặn nồng Đưa em vào mộng ... nắng hong suốt đời Ru em ... giọt nắng bên trời À ơi ... thương quá những lời ... anh ru ... RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Phương Vy - 2019-01-17 (2019-01-17, 01:05 AM)dieuam Wrote: Ru Em Hi DieuAm! ![]() DieuAm làm bài thơ này hay là của anh nào tặng cho DieuAm vậy? ![]() ![]() Nếu DieuAm sáng tác thì phải là Ru Anh chứ? :full-moon-with-face4: Răng Ru Em nghe tình thế này. ![]() DieuAm đừng làm PVy confuse nhé! ![]() ![]() Sáng sớm vô ghẹo cho có người chạy vô xổ chuyện cõi trên nghe cho dzui. ![]() ![]() Rốt cuộc DieuAm là male or female? Khai mau! ![]() RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - dieuam - 2019-01-17 (2019-01-17, 11:44 AM)Phương Vy Wrote: Hi DieuAm! Mỗi người đọc thơ có một cảm nhận khác nhau. Male hay female gì rồi cũng về chầu ông bà, việc đó chắc chắn. Members hay Mod hay Supper Mod rồi cũng về chầu ông bà. Việc đó cũng chắc chắn. RE: Tôi có một nổi buồn ( phần 2 ). - Phương Vy - 2019-01-17 (2019-01-17, 04:09 PM)dieuam Wrote: Mỗi người đọc thơ có một cảm nhận khác nhau. Male hay female gì rồi cũng về chầu ông bà, việc đó chắc chắn. Members hay Mod hay Supper Mod rồi cũng về chầu ông bà. Việc đó cũng chắc chắn. Chuyện chầu ông bà còn xa quá DieuAm ![]() ![]() Thôi DieuAm không muốn nói cho PVy biết DieuAm là male hay female cũng không sao. ![]() Để PVy tưởng tượng cũng được. ![]() ![]() ![]() Còn PVy thì khai luôn PVy là 100% female như vầy nà: ![]() ![]() |