2018-09-14, 01:03 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Thông báo khẩn ....:lol:
|
2018-09-14, 01:10 PM
Phương Vy ơi, chị mới edit lại cái comment ở trên kia của chị đó, có gì em đọc lại đi nha, chứ không thôi em không hiểu rồi lại nghĩ chắc là chị điên nên viết không đầu, không đuôi nữa đó! (chắc tại còn run nên chị viết thiếu trước hụt sau đó, thông cởm dùm cho chị nha!)
![]() ![]() Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
2018-09-14, 01:10 PM
(2018-09-14, 01:00 PM)Bella Wrote: Phương Vy, ![]() ![]() Cảm ơn chị Bella đã join vào Conference Call nhé! Giọng chị nhỏ nhẹ dễ thương quá luôn. ![]() Thì đó, em bị bất ngờ và không hiểu gì cả, vì chị nói chị gọi vào không được. Nên mới có sự hiểu lầm này. Phương Vy check lại số đó là của Mr. Vâng gọi hôm qua. Còn chị thì bấm nhầm code. Thật ngộ ghê luôn vì không ai đoán trước được điều gì. ![]() (2018-09-14, 01:03 PM)BK9nuc Wrote: Bay gio ranh ne, nhung ma noi truoc 9Nuc vao nghe may ACE noi chuyen thoi do nhe Ít ra anh ca sĩ cũng phải tằng hắng giới thiệu tên và nói vài câu xã giao chứ. ![]() Hiện giờ chỉ có Phương Vy. Để Phương Vy mở room để đó nhé. Sáng giờ chỉ gửi số phone và code for một vài người thôi. Mod Hai Lúa ui! Mod có thể join vô room không? Nghe rõ trả lời! ![]()
Live in harmony with one another. Romans 12:16
2018-09-14, 01:42 PM
(2018-09-14, 01:10 PM)Phương Vy Wrote: Cảm ơn em đã có lời khen cho giọng nói của chị là nhỏ nhẹ và dễ thương...Chắc tại lần đầu tiên nên chị bị khớp, không đủ bình tỉnh để nói bình chuyện mạnh dạn như bình thường....Chờ đi, khi chị gom đủ 10 thành công lực thổi cho lá gan chị bự hơn thêm tí thì chị sợ là em sẽ sợ giọng nói của chị rồi tránh chị hoài đó nhá! ![]() Nhưng mà chị thì nhận thấy giọng em nói chuyện bình thường vẫn ngọt ngào vẫn dễ thương như khi em hát, nên không làm cho chị bỡ ngỡ lắm ...Riêng với giọng nói của chị HSM thì làm cho chị rất bất ngờ....là vì chị thật không ngờ chị ấy là một người con gái xứ Huế mộng mơ quá dễ thương như vậy đâu! ![]() ![]() Còn giọng anh Khoa thì quá tuyệt vời...Hìhì...Tại anh nói giọng Miền Nam nên dễ nghe nhất đối với chị...Thêm giọng anh rất rỏ ràng và cũng rất trẻ trung nữa nên chị mới tặng cho anh Khoa 2 chữ "tuyệt vời" đó! ![]() ![]() Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
2018-09-14, 01:52 PM
(2018-09-14, 01:42 PM)Bella Wrote: Cảm ơn em đã có lời khen cho giọng nói của chị là nhỏ nhẹ và dễ thương...Chắc tại lần đầu tiên nên chị bị khớp, không đủ bình tỉnh để nói bình chuyện mạnh dạn như bình thường....Chờ đi, khi chị gom đủ 10 thành công lực thổi cho lá gan chị bự hơn thêm tí thì chị sợ là em sẽ sợ giọng nói của chị rồi tránh chị hoài đó nhá! Ra?nh lại chưa Bella ? Các ACE đang ở trong đó ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 02:02 PM
(2018-09-14, 01:52 PM)DesertFlower Wrote: Ra?nh lại chưa Bella ? Các ACE đang ở trong đó Em mới về tới nhà được một lát thôi, em xin nghĩ làm luôn nguyên ngày nay rồi. Nhưng hai hàm răng em còn ê-ẫm, tê tái quá! vì em mới vừa clean răng định kỳ và thêm trám mấy cái chân răng bị hở nữa nên giờ cái hàm em còn bị khó chịu nè, chắc em chưa dám vô nói chuyện với các anh chị em trong ngày hôm nay nữa đâu. Hẹn khi khác nha! :slightly-smiling-face4: ![]() ![]() ![]() Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
2018-09-14, 02:14 PM
(2018-09-14, 02:02 PM)Bella Wrote: Em mới về tới nhà được một lát thôi, em xin nghĩ làm luôn nguyên ngày nay rồi. Nhưng hai hàm răng em còn ê-ẫm, tê tái quá! vì em mới vừa clean răng định kỳ và thêm trám mấy cái chân răng bị hở nữa nên giờ cái hàm em còn bị khó chịu nè, chắc em chưa dám vô nói chuyện với các anh chị em trong ngày hôm nay nữa đâu. Hẹn khi khác nha! :slightly-smiling-face4: oh, so sorry Bella ![]() Em nghỉ ngơi cho khoẻ, kỳ sau sẽ tâm sự ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 02:23 PM
Mình mới gọi vào mà baby nó khóc đòi sữa ...hâhha
![]()
2018-09-14, 02:34 PM
(2018-09-14, 02:23 PM)Vâng Wrote: Mình mới gọi vào mà baby nó khóc đòi sữa ...hâhha mi thì ôi thôi đủ lý do, tau mệt mi rồi nghe ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 02:54 PM
DF & PV
giờ này ACE still working nên not available tối thì mọi người rảnh hơn DF pm code & number NY cũng join group nha ,thanks mucho
--------------------------------------------
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
2018-09-14, 03:00 PM
(2018-09-14, 02:54 PM)Như Ý Wrote: DF & PV Done ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 03:07 PM
Đang on phone:
Phương Vy DesertFlower Vâng BK9Nuc Anh Khoa ![]() ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 04:32 PM
2018-09-14, 04:39 PM
(2018-09-14, 04:32 PM)Vâng Wrote: Không lo mà đi kiếm tiền nè ai noái mi tau không lo rứa ? ![]() Tau vừa làm vừa tám đó mi ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-09-14, 04:47 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|