Bếp Chim Xanh
(2018-09-13, 04:46 PM)duoctue Wrote: Hôm nay CX chán ăn ớt rồi hỉ ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cây ớt chỗ CX ...............ahem....đậu,  Biggrin trụi hết trái gùi  Biggrin

CX phải bay đi tìm cây khác ...anh DuocTue chờ xíu hỉ ... Cheer Lol Rollin :dance:
Reply
(2018-09-13, 04:47 PM)anatta Wrote: Có gần... chòi vịt không, Chimxanh?

(nghe nói cái chòi vịt.... xiêm của QX cũng gần rừng suối gì đó.)

Lol

Hã …?  Astonished-face4 anh Anatta chắc hok? :rolleyes: 
Ừa mà hình như có đôi lúc CX nghe tiếng vịt kêu cạp cạp ồn lắm ... Biggrin 
Cảm ơn Anatta nhiều nhá, CX sẽ đi tìm chòi vịt xiêm & cắp vịt về làm món vịt:


- tiết canh, gỏi, cháo
- quay kiểu Bắc Kinh
- kho gừng
- om sấu
- nấu chao
- tiềm
……………. + chiên xù  Biggrin Lol Rollin Cheer
Reply
(2018-09-14, 12:14 AM)quexua Wrote: Canh bắp cải thịt bằm và gà nấu tỏi?

Chim Xanh siêng năng ghê, biết đủ thứ món ...  :78:

 Món canh đúng bác QX nói Thumbs-up4 riêng món gà thì là gà kho gừng nhá bác, nhờ bác đoán mà em mới biết thêm món mới: - gà nấu tỏi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Cheer Lol Rollin
Reply
(2018-09-14, 12:27 AM)quexua Wrote: Ồ thế , ... thật là một sự trùng hợp, sao nhà chòi của QX cũng ở gần đồi núi đó CX ui ...  Cheer  :face-with-tears-of-joy4:

  Ohh là  la ….bác Quê cho hỏi:

Núi kia là ngọn núi nào
Chòi vịt bao lớn có rào chung quanh?
Vịt tàu, vịt cỏ, vịt cổ xanh
Con thì làm gỏi, con thì tiết canh?
CX sẽ sải cánh nhanh
Tìm vài con bự làm thay món mồi ... Biggrin Cheer Lol  :dance:
Reply
Khi nào mời cháo cá nhớ báo nha.  Mới lắp răng giã vào.
Hello.
Reply
(2018-09-14, 09:02 AM)OneSunday Wrote: Khi nào mời cháo cá nhớ báo nha.  Mới lắp răng giã vào.

Húp cháo hổng cần răng giả bác uiii....cứ húp thoải máy  Biggrin Cheer Lol Please Rollin Rollin :chay:
Reply
(2018-09-12, 01:32 PM)chimxanh Wrote: Thèm thì đi chợ mua vật liệu về làm nha DF  :78:

Phải chi DF ở cạnh nhà CX...
…..thì CX đỡ phải vô bếp...ahihihihi  Please Biggrin Lol

làm mừng hụt nhe  Rollin 


(2018-09-12, 01:28 PM)chimxanh Wrote: Yeah!  10_point Thumbs-up4 Câu đố này thật là bí...hiểm ha DF!?  Biggrin Cheer

quá bí hiểm, nhưng rọi kính hiển vi nên nhận ra ngay  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-09-14, 09:02 AM)OneSunday Wrote: Khi nào mời cháo cá nhớ báo nha.  Mới lắp răng giã vào.

đọc post OneSunday là mình bật cười  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-09-14, 07:02 AM)chimxanh Wrote: Hã …?  Astonished-face4 anh Anatta chắc hok? 
Ừa mà hình như có đôi lúc CX nghe tiếng vịt kêu cạp cạp ồn lắm ... Biggrin 
Cảm ơn Anatta nhiều nhá, CX sẽ đi tìm chòi vịt xiêm & cắp vịt về làm món vịt:


- tiết canh, gỏi, cháo
- quay kiểu Bắc Kinh
- kho gừng
- om sấu
- nấu chao
- tiềm
……………. + chiên xù  Biggrin  Rollin Cheer

Hừ ...  chair-to-the-head   Thumbs-down4

Bây giờ QX phải dạy mấy con vịt đổi chiến thuật ...

Mỗi khi đi ra ngoài ... là không được kêu cạp cạp nữa ... Bây giờ phải kêu meo meo cho giống con mèo. Tại vì chim thì ghét mèo.  Nghe một bầy mèo kêu meo meo là chạy vất dép ...

Rồi lúc bước ra thì cho vịt con ra trước, vì Chim xanh thấy tội không nở làm thịt.  Thêm vào hình như đồ VN không có món vịt con.  Clap

Kế tới là vịt già đi ra kế ... Vì vịt già thịt dai nhách không ai thèm ăn 

Rồi vịt trống ra kế, xong vịt mái và vịt tơ ra sau cùng ... hể thấy động tỉnh là phía sau lẹ làng rút lui di tản chiến thuật về chuồng liền ...  Winking-face4 :thinking-face4:
Reply
(2018-09-14, 09:02 AM)OneSunday Wrote: Khi nào mời cháo cá nhớ báo nha.  Mới lắp răng giã vào.

Cỏm ơn bác OS, đội ơn bác ...

Tui đồng ý với bác  :hundred-points-symbol_4: ... mấy món thịt vịt ăn dính răng mà dở òm ... lại còn dai nhách ...

Cá là núm bờ uno  Thumbs-up4
Reply
(2018-09-14, 07:08 AM)chimxanh Wrote:  Món canh đúng bác QX nói Thumbs-up4 riêng món gà thì là gà kho gừng nhá bác, nhờ bác đoán mà em mới biết thêm món mới: - gà nấu tỏi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin Cheer Lol Rollin

QX ban đầu cũng nghĩ là gà kho gừng .. 

Nhưng mắt kèm nhèm tìm hoài không thấy miếng gừng .. chỉ thấy có miếng giống miếng tỏi nên nói đại thôi đó mờ ...

Bộ có món gà nấu tỏi thiệt hở ??   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2018-09-14, 07:19 AM)chimxanh Wrote:   Ohh là  la ….bác Quê cho hỏi:

Núi kia là ngọn núi nào
Chòi vịt bao lớn có rào chung quanh?
Vịt tàu, vịt cỏ, vịt cổ xanh
Con thì làm gỏi, con thì tiết canh?
CX sẽ sải cánh nhanh
Tìm vài con bự làm thay món mồi ... Biggrin Cheer Lol  :dance:

Ahem hum ... Chim Xanh nghe cho rõ này 

Núi kia là núi thấp lè tè
Chòi vịt chẳng thấy rào quanh làm gì?
Vịt già vịt ốm với vịt còi 
Vịt này thịt đắng, đã dai lại còn hôi như bảy chà
CX  chớ có nhọc công 

Đi về bắt cá làm chả chiên ... ôi nhấm mồi   Biggrin  Cheer  love
Reply
Mang răng giả cũng có cái lợi.  Tối trước khi đi ngủ mình vừa đánh răng vừa huýt sáo cũng vui vui.
Hello.
Reply
chim Xanh ơi, hôm nay định nấu món gì thế? 

Có nhặt được trái berry rừng, hay seeds, hay bắt được con worm nào không?

Hôm qua QX xách giỏ đi chợ đi lơn tơn ngoài đường, thế rồi bị một cái con insect gì to to nó chui vào ống quần và nó bò nguợc lên đùi, nhột quá là nhột. Xui cái mình đang làm chảnh mặc quần jean chứ không mặc quần đùi, nên không biết phải làm sao? Muốn lột ra thì đang ở giữa đường không lột được. Muốn vổ vổ và nhảy lưng tưng cho nó rớt xuống nhưng nó lại cũng bám chặt cái đùi không chịu rớt ra.  QX đành cứ phải vừa vổ cái chổ cộm đó vừa nhảy thật mạnh, giộng cái chân xuống đất. Sau cùng thì thấy nó im ... Hà, ... hú vía, may mà nó không cắn. Làm cái ông đẩy xe ở chợ cứ đứng lại nhìn QX như muốn tự hỏi, cái thằng này điên hay sao mà cứ đứng giữa đường nhảy lưng tưng thế kia?

Hôm trước nữa thì đi Electric Skateboard đi làm ngang cái công viên thì thấy có con chim bồ câu ủ rủ đứng yên. Bình thường thì QX đi ngang thế nào mấy con bồ câu cũng bay vội lên. Chắc là con này nó bị bịnh, mắt nó lờ đờ, nó chỉ đứng yên ngó QX thôi, trông tội quá. Ngày hôm sau QX mang mấy cái wheat cracker ngọt theo, cũng đi ngang chổ đó thì không thấy con chim bồ câu đâu, mới đứng lại dáo dát tìm thì thấy con chim bồ câu từ trong bụi bước ra, lông nó xù và ướt đẩm sương, chắc nó ở dưới đất và trốn trong bụi suốt đêm. QX mới lấy cái cracker bóp nhỏ ra rãi xuống đất cho nó, thấy nó đi cà nhắc tới và ăn vội có vẻ như đói bụng lắm. Cũng mừng là nó chịu ăn, thì may cho nó, chắc có cơ hội bình phục. Chiều về ngang mình lại rãi cracker cho nó ăn tiếp. Đến ngày hôm sau không thấy nó nữa nhưng QX vẫn rãi cracker và fig bar có chất ngọt cho nó ăn, vì bồ câu thích ăn đường, trở lại check thì thấy đồ ăn đã hết. Mấy lần sau đồ ăn fig bar còn nguyên.

Sau đó thì chắc là nó đã khoẻ lại và bay mất, không thấy nữa ... Hoặc là nó chê fig bar. (Nhưng nếu nó còn đó và đói thì chắc vẫn ăn thôi.)
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Thanks anh QX hỏi thăm  Tulip4 :tropical-drink_1f379: Tulip4
Mấy hôm rồi CX busy quá, và không khỏe lắm . Mời anh và mọi người ăn  nui nơ & chè bà bốn Biggrin vậy ... Cheer 

[Image: 42194339_255195211856401_773694356434452...e=5C2F8AA4]

[Image: 42195911_755380464797284_644394859480114...e=5C21E481]

[Image: 42155110_281527256015683_309841656011764...e=5C24CBFB]


[Image: 42249321_2235900833366181_33590037622481...e=5C24F7B2]
Reply