Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
Bà mẹ ngồi sau xe đạp cho cậu con trai chở. Thấy con hì hục nặng nhọc, bà xót xa và muốn con quên mệt nên hỏi đùa:
-Con nhỏ bạn của mày chắc chắn nặng hơn má, vậy mà hôm qua mày chở nó lên con dốc nầy thấy nhẹ nhàng lắm mà !
Cậu con trai hổn hển quệt mồ hôi trán, trả lời từng tiếng đứt khúc:
- Dạ, chữ hiếu phải nặng hơn chữ tình chứ má !
st
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
chung kết world cup
có anh nọ mê bóng đá mà sợ chuột
oái ăm là , nhà anh nhiều chuột đến nỗi đêm nào tụi nó cũng chia phe đá banh
và vì vây, đêm nào anh cũng mê mãi xem (như xem world cup) đến trắng dờn con mắt
chịu hết nổi, anh đi bác sĩ
Bác sĩ cho anh thuốc và dặn về tối trước đi ngủ uống, vài ngày sẽ hêt.. bắt đầu uống từ tối nay - bác sĩ nói
anh ngập ngừng rồi khẩn khoản yêu cầu bác sĩ cho anh dời lại từ ngày mai sẽ uống , not tonight
bác sĩ thắc mắc tại sao thì anh trả lời .... tại đêm nay ... tụi nó đá chung kết :full-moon-with-face4:
có thể bạn bật cười ha hả hoặc mĩm mĩm nhấm nháp một tí ti funny mà câu chuyện mang lại
nhưng ......
ai trong chúng ta cùng hệt như anh này
trong đời sống ai cũng muốn hết khổ nhưng lại quá nhiều đam mê
đến khi thấy ra con đường thoát khổ vẫn còn ráng nán lại thêm một đêm để ... xem chung kết
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2018-07-16, 08:53 AM)caothang Wrote: chung kết world cup
có anh nọ mê bóng đá mà sợ chuột
oái ăm là , nhà anh nhiều chuột đến nỗi đêm nào tụi nó cũng chia phe đá banh
và vì vây, đêm nào anh cũng mê mãi xem (như xem world cup) đến trắng dờn con mắt
chịu hết nổi, anh đi bác sĩ
Bác sĩ cho anh thuốc và dặn về tối trước đi ngủ uống, vài ngày sẽ hêt.. bắt đầu uống từ tối nay - bác sĩ nói
anh ngập ngừng rồi khẩn khoản yêu cầu bác sĩ cho anh dời lại từ ngày mai sẽ uống , not tonight
bác sĩ thắc mắc tại sao thì anh trả lời .... tại đêm nay ... tụi nó đá chung kết :full-moon-with-face4:
có thể bạn bật cười ha hả hoặc mĩm mĩm nhấm nháp một tí ti funny mà câu chuyện mang lại
nhưng ......
ai trong chúng ta cùng hệt như anh này
trong đời sống ai cũng muốn hết khổ nhưng lại quá nhiều đam mê
đến khi thấy ra con đường thoát khổ vẫn còn ráng nán lại thêm một đêm để ... xem chung kết
Anh caothang còn trận chung kết nào để xem không? :-)
Tui còn tới mấy trận chung kết phải xem.
Khổ cái là... Không xem không được.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-07-16, 01:58 PM)anatta Wrote: Anh caothang còn trận chung kết nào để xem không? :-)
Tui còn tới mấy trận chung kết phải xem.
Khổ cái là... Không xem không được. 
nói không là nói xạo . nhưng thiệt tình chỉ muốn nói là không
:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2018-07-17, 11:37 AM)caothang Wrote: nói không là nói xạo . nhưng thiệt tình chỉ muốn nói là không
:full-moon-with-face4:
Theo anatta thì khi gặp được "con đường thoát khổ" thì đã là niềm vui, vì có những việc đeo mang không cần thiết đã được trút bỏ. Trên mặt nhận thức là thế. Vì vậy, tuỳ theo căn duyên, nghiệp quả của mỗi người mà thực hành từng bước, từng bước một. Khó để mà chấm dứt một cách toàn triệt tức khắc là được. Duyên mình đã tạo ra từ bao kiếp, thì phải đón nhận nó thôi. Thoát khổ trong từng việc nhỏ thực tế hằng ngày thôi cũng là niềm an vui, một sự tự do: chẳng hạn như những thọ lạc ăn uống, du ngoạn, giải trí, và quan niệm về tiền bạc .v.v... Các vị nhập vào dòng thánh cho đến đắc quả thứ tư là A La hán thì cũng đã trải qua vài A tăng kỳ kiếp.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-16, 08:53 AM)caothang Wrote: trong đời sống ai cũng muốn hết khổ nhưng lại quá nhiều đam mê
Hi anh CT và anh Annatta,
bé 3 có thắc mắc.... :full-moon-with-face4: .....hơi đi ngang....
. Tai sao lai quan niệm sống ở đời là một ......cõi khổ..?
. Vậy nếu khi mình giảm bớt các đam mê, thì gióng như cuộc đời mình ...đang ...chết....trong cõi sống.?.
Posts: 892
Threads: 23
Likes Received: 3 in 1 posts
Likes Given: 1
Joined: Dec 2017
Reputation:
104
(2018-07-18, 04:11 PM)Be 3 Wrote: Hi anh CT và anh Annatta,
bé 3 có thắc mắc.... :full-moon-with-face4: .....hơi đi ngang....
. Tai sao lai quan niệm sống ở đời là một ......cõi khổ..?
. Vậy nếu khi mình giảm bớt các đam mê, thì gióng như cuộc đời mình ...đang ...chết....trong cõi sống.?.
Bởi vậy con người là loài khó hiểu nhất. Sung sướng không muốn mà cứ đi tìm cái khổ cái khó
Người Mỹ họ hay chọc là "Good girls go to heaven, bad girls they just go anywhere they want"
Nhìn mấy ông thầy tu Ấn Độ thật là không hiểu nổi...đang ăn sung mặc sướng không muốn tự nhiên bỏ hết tất cả vô rừng mặc cái khố rồi ăn cỏ để mà sống
 j/k :chay: :chay: :chay: không thôi bị anh Anatta khẻ đầu
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-07-18, 04:11 PM)Be 3 Wrote: Hi anh CT và anh Annatta,
bé 3 có thắc mắc.... :full-moon-with-face4: .....hơi đi ngang....
. Tai sao lai quan niệm sống ở đời là một ......cõi khổ..?
. Vậy nếu khi mình giảm bớt các đam mê, thì gióng như cuộc đời mình ...đang ...chết....trong cõi sống.?.
đời có khổ đau và hạnh phúc , chứ không phải chỉ là một cõi khổ
nhưng khi thấy rõ ra thì hạnh phúc cũng là một dạng khổ
bớt đam mê thì ... không ... giống như chết trong cõi sống , ví dụ : ct ngày xưa đọc tam quốc chí một lèo quên ăn quên ngủ .. giò bớt đam mê chỉ đọc hay làm những gì cần thiết , thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn
hay ví dụ coi chuột đá banh (post bên thread tập thiền) .... khi chuột nó đem banh ra đá ngay trước mặt thì coi , không thì thôi ... thì đâu có chết trong cõi sống
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 2,691
Threads: 148
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
160
(2018-07-18, 05:12 PM)Mong manh Wrote: Bởi vậy con người là loài khó hiểu nhất. Sung sướng không muốn mà cứ đi tìm cái khổ cái khó
Người Mỹ họ hay chọc là "Good girls go to heaven, bad girls they just go anywhere they want"
Nhìn mấy ông thầy tu Ấn Độ thật là không hiểu nổi...đang ăn sung mặc sướng không muốn tự nhiên bỏ hết tất cả vô rừng mặc cái khố rồi ăn cỏ để mà sống
j/k :chay: :chay: :chay: không thôi bị anh Anatta khẻ đầu
Này Mong Manh, đứng lại!
Có lẽ mấy thầy tu Ấn Độ họ cũng muốn đi tìm, khám phá ra niềm chân hạnh phúc, an lạc và tự to tự tại hơn những sung sướng hay hạnh phúc mà người đời như chúng ta đang thụ hưởng -- hẳn nhiên là họ cũng đã kinh nghiệm qua những khoái lạc sung sướng này rồi.
Nhân tiện gặp bạn Mong Manh ở thread này, anatta thấy bạn có niềm yêu thích và hạnh phúc trong việc chụp ảnh, ghi lại những phong cảnh thiên nhiên, con người. Hẳn là có những cảnh vật mà bạn cảm thấy đẹp, nó cuốn hút, và bạn muốn chụp lại những cảnh vật như thế. Nếu thuận tiện, bạn Mong Manh có thể chia sẻ về quan niệm thế nào là đẹp của một phong cảnh hay sự vật đi qua ống kính của bạn?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-19, 08:44 AM)caothang Wrote: đời có khổ đau và hạnh phúc , chứ không phải chỉ là một cõi khổ
nhưng khi thấy rõ ra thì hạnh phúc cũng là một dạng khổ
bớt đam mê thì ... không ... giống như chết trong cõi sống , ví dụ : ct ngày xưa đọc tam quốc chí một lèo quên ăn quên ngủ .. giò bớt đam mê chỉ đọc hay làm những gì cần thiết , thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn
hay ví dụ coi chuột đá banh (post bên thread tập thiền) .... khi chuột nó đem banh ra đá ngay trước mặt thì coi , không thì thôi ... thì đâu có chết trong cõi sống
Tại sao ...hạnh phúc cũng là môt dạng khổ ?
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-07-20, 12:53 PM)Be 3 Wrote: Tại sao ...hạnh phúc cũng là môt dạng khổ ?
ví dụ "hạnh phúc khi sở hữu cái xe mới" hôm nọ là một ví dụ điển hình của hạnh phúc là một dạng khổ
đi làm cực khổ dành dụm tiền mua xe .... cũng khổ
mua xe về sợ bị hư hao , trộm cướp , lo đóng bảo hiểm , rửa xe, chùi xe , thay nhớt thay dầu .... cũng khổ
xe chạy mấy năm củ một chút , thấy người ta chạy xe mới hơn mình .. (có nhiều người) cũng khổ
xe chạy nằm đường .. tow về , gọi bảo hiểm trong khi ngoài trời hơn trăm độ ... cũng khổ
xe hết chạy ... lo dành dụm mua xe mới khác .... lại cũng khổ
type mõi tay .. cũng khổ
:slightly-smiling-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-20, 01:36 PM)caothang Wrote: ví dụ "hạnh phúc khi sở hữu cái xe mới" hôm nọ là một ví dụ điển hình của hạnh phúc là một dạng khổ
đi làm cực khổ dành dụm tiền mua xe .... cũng khổ
mua xe về sợ bị hư hao , trộm cướp , lo đóng bảo hiểm , rửa xe, chùi xe , thay nhớt thay dầu .... cũng khổ
xe chạy mấy năm củ một chút , thấy người ta chạy xe mới hơn mình .. (có nhiều người) cũng khổ
xe chạy nằm đường .. tow về , gọi bảo hiểm trong khi ngoài trời hơn trăm độ ... cũng khổ
xe hết chạy ... lo dành dụm mua xe mới khác .... lại cũng khổ
type mõi tay .. cũng khổ
:slightly-smiling-face4:
Cám ơn anh CT , typed mỏi tay..
Oh.........bé 3 hiểu rồi...... :full-moon-with-face4:
tự mình chon....hanh phúc và nỗi khổ...
không biết sao đàn ông thích xe quá he........bé 3 chỉ cần chiêc xe ...chay được không hư giữa
dường là.............ok ...không có cảm giác..là khổ hay sướng...
Không lẽ mình là người lucky......tại không có nhiều nhu cầu...
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 4,794
Threads: 95
Likes Received: 1 in 1 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
152
(2018-07-20, 02:06 PM)caothang Wrote: con gái , phụ nữ thì khổ cái khác
thí dụ : đi cắt tóc .... thợ cắt tóc quên cắt một cọng cũng khổ chứ nói chi chuyện xa xôi
............  ..............
Bé 3 hiếu ý anh rồi....trong nhu cầu sống hằng ngày.
...nhứng đièu gì trái ý mình > Nỗi Khổ ..
Hồi nãy bé 3 có đọc được câu này thấy cũng hay,
.....................Trên đoi không có gì là hoàn hảo.
Vì sự hoàn hảo năm trong cách NHÌN NHAN của mỗi người..............
chắc bé 3 sẽ học câu này..dể giúp.cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn... :full-moon-with-face4:
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
(2018-07-20, 02:16 PM)Be 3 Wrote: ............ ..............
Bé 3 hiếu ý anh rồi....trong nhu cầu sống hằng ngày.
...nhứng đièu gì trái ý mình > Nỗi Khổ ..
Hồi nãy bé 3 có đọc được câu này thấy cũng hay,
.....................Trên đoi không có gì là hoàn hảo.
Vì sự hoàn hảo năm trong cách NHÌN NHAN của mỗi người..............
chắc bé 3 sẽ học câu này..dể giúp.cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn... :full-moon-with-face4:
thấy ra là tốt rồi
giờ thì cứ theo vậy mà thực hành .. cho đến khi mà cái nhìn lúc nào cũng "HOÃN HẢO" mọi lúc ,. mọi nơi , mọi hoàn cảnh.... thì đạt
Nhìn ra sự thật rốt ráo còn được gọi là chánh kiến .. một trong tám yếu tố trên con đường đạo
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
|