Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
Nhà mình có 4 anh trai và 5 chị em gái.  love

Bố mẹ thường bảo mấy đứa con gái thế này:

"Mấy đứa con là cành vàng lá ngọc của bố mẹ. Ở trong nhà được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Ra đời thì sống sao cho vui vẻ hoà hợp, đừng làm gì quá đáng để thiên hạ khi dễ chà đạp. Đau lòng bố mẹ nghen con."

Mỗi khi mình vô ý làm gì để người khác nói nặng lời. Mình không giận họ mà mình cảm thấy buồn và tự trách mình nhiều đã không nói năng ý tứ, vô ý làm bố mẹ mình đau lòng mặc dù bố mẹ không biết, mình cũng thấy buồn ghê luôn.  Confused
Reply
(2018-05-19, 06:32 PM)Phương Vy Wrote: Chào bác Xì Mốc QS!  Tulip4 Biggrin  

Ai ai bác cũng kêu là con mắm, Phương Vy thì bác bảo để dành làm mắm cho lành. ha ha. Rollin

Vậy bác thì sao ạ? Bác muốn Phương Vy gọi bác là thằng mắm or else?  Biggrin Rollin  

Cứ tự nhiên đi cưng! chuilon 1 mình chán chết! Lol
Anh thấy cưng với con khùng Tuyết Vân bệnh càng lúc càng nang*.,dù cho Chúa cũa tụi cưng có 3 đầu,6 tay cũng ko thễ nào cứu đc tụi cưng.... Rollin
Reply
(2018-05-21, 10:04 AM)Phương Vy Wrote: À, cái web đó Phương Vy không tiện nói ra đây. Chỉ là nơi người ta hay bàn tán, dựng chuyện nói về mấy người trong VietBest trong đó có Phương Vy!  

Phương Vy xem ban đầu thì bị shock lắm. Riết thì quen thấy cũng hỏng có gì. Giờ thì thấy dui!  Biggrin Lol

Phương Vy thấy sinh hoạt online muốn vui vẻ thì mình phải có strong mind chứ không thôi dễ bị tửng theo lắm á sis ChimXanh!  Biggrin
  Pvy,
 Mm cũng từng bị mổ xẻ tan tành nhưng Mm ra nguyên tắc vơi mình là không đọc và không mở web đó trong thời gian rất lâu...Tức cười mm nhào vô 1 lần bị quánh tơi bời ...đến nổi không dám đọc đến page 2 nên hỏng biết họ nói gì hơn nên lòng thanh thản... Ai phun ra lời độc địa thì sẽ làm miệng và tâm họ dính độc thôi...Đừng quan tâm tới làm gì, nói một thời gian thấy không phản ứng thì họ chán thôi... Thumbs-up4

 Còn PVY cứ quan tâm thì họ càng làm tới thôi...Nhớ chị DF có nói: kê họ, đâu có rụng cong lông chân của ai đâu mà phiền... Biết vậy nhưng lúc đó Mm cũng mất ngủ cả tuần, thiệt...chắc cũng rụng hết mấy cọng lông...não.. Lol Rollin 





(2018-05-21, 10:31 AM)Phương Vy Wrote: Bố mẹ thường bảo mấy đứa con gái thế này:

"Mấy đứa con là cành vàng lá ngọc của bố mẹ. Ở trong nhà được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Ra đời thì sống sao cho vui vẻ hoà hợp, đừng làm gì quá đáng để thiên hạ khi dễ chà đạp. Đau lòng bố mẹ nghen con."

Mỗi khi mình vô ý làm gì để người khác nói nặng lời. Mình không giận họ mà mình cảm thấy buồn và tự trách mình nhiều đã không nói năng ý tứ, vô ý làm bố mẹ mình đau lòng mặc dù bố mẹ không biết, mình cũng thấy buồn ghê luôn.  Confused

 Hahaha, lúc họ chửi mm quá, Mm đau lòng nghĩ - Má ơi, họ chửi con của Má quá xá kìa :face-with-tears-of-joy4: Rollin

Reply
(2018-05-21, 11:51 AM)Mimo Wrote:   Pvy,
 Mm cũng từng bị mổ xẻ tan tành nhưng Mm ra nguyên tắc vơi mình là không đọc và không mở web đó trong thời gian rất lâu...Tức cười mm nhào vô 1 lần bị quánh tơi bời ...đến nổi không dám đọc đến page 2 nên hỏng biết họ nói gì hơn nên lòng thanh thản... Ai phun ra lời độc địa thì sẽ làm miệng và tâm họ dính độc thôi...Đừng quan tâm tới làm gì, nói một thời gian thấy không phản ứng thì họ chán thôi... Thumbs-up4

 Còn PVY cứ quan tâm thì họ càng làm tới thôi...Nhớ chị DF có nói: kê họ, đâu có rụng cong lông chân của ai đâu mà phiền... Biết vậy nhưng lúc đó Mm cũng mất ngủ cả tuần, thiệt...chắc cũng rụng hết mấy cọng lông...não.. Lol Rollin 


Nói rất hay! Những bọn người xấu miệng, xấu bụng, xấu từ ý nghĩ của họ đó rất thích nhìn thấy người ta tức giận hay buồn khổ lắm, nên mình mà cứ để ý và tỏ vẽ khó chịu vì những lời họ nói thì họ sẽ đắc chí và càng làm tới hơn nữa thôi hà...nên bỏ cho tụi hắn cục lơ cho tụi hắn gặm là the best way to do đó héng Mimo! Clap Clap Clap Biggrin
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-05-21, 11:16 AM)Montebello Smog Wrote: Cứ tự nhiên đi cưng! chuilon 1 mình chán chết! Lol
Anh thấy cưng với con khùng Tuyết Vân bệnh càng lúc càng nang*.,dù cho Chúa cũa tụi cưng có 3 đầu,6 tay cũng ko thễ nào cứu đc tụi cưng.... Rollin

Biggrin Chào bác Xì Mốc QS!  Tulip4
Bác nói thế không sợ người khác buồn sao?  vahidrk1

Phương Vy thấy bác cũng không được bình thường tí nào.  Biggrin 

Hai bên giống như hai đường thẳng song song làm sao có điểm chung chứ. 

Dĩ nhiên mỗi bên đều thấy bên kia không được bình thường.  Rollin


Quote:Mimo  
Pvy, 
 Mm cũng từng bị mổ xẻ tan tành nhưng Mm ra nguyên tắc vơi mình là không đọc và không mở web đó trong thời gian rất lâu...Tức cười mm nhào vô 1 lần bị quánh tơi bời ...đến nổi không dám đọc đến page 2 nên hỏng biết họ nói gì hơn nên lòng thanh thản... Ai phun ra lời độc địa thì sẽ làm miệng và tâm họ dính độc thôi...Đừng quan tâm tới làm gì, nói một thời gian thấy không phản ứng thì họ chán thôi...

 Còn PVY cứ quan tâm thì họ càng làm tới thôi...Nhớ chị DF có nói: kê họ, đâu có rụng cong lông chân của ai đâu mà phiền... Biết vậy nhưng lúc đó Mm cũng mất ngủ cả tuần, thiệt...chắc cũng rụng hết mấy cọng lông...não.. Lol


Thanks sis Mimo for your advice!  Tulip4

Hello chị Bella! Hello anh Ody!  Hello
Reply
(2018-05-21, 12:14 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin  Chào bác Xì Mốc QS!  Tulip4
Bác nói thế không sợ người khác buồn sao?  vahidrk1

Phương Vy thấy bác cũng không được bình thường tí nào.  Biggrin 

Hai bên giống như hai đường thẳng song song làm sao có điểm chung chứ. 

Dĩ nhiên mỗi bên đều thấy bên kia không được bình thường.  Rollin

Cưng hay con mam*' Tuyết Vân buồn thì mac*. xác tụi cưng... Lol
Anh là người phàm,chứ có fai~ Chúa hay Phật sống đâu mà đi wan tâm với cãm giác cũa nhân loại ... Rollin
Reply
(2018-05-21, 11:54 AM)Bella Wrote: Nói rất hay! Những bọn người xấu miệng, xấu bụng, xấu từ ý nghĩ của họ đó rất thích nhìn thấy người ta tức giận hay buồn khổ lắm, nên mình mà cứ để ý và tỏ vẽ khó chịu vì những lời họ nói thì họ sẽ đắc chí và càng làm tới hơn nữa thôi hà...nên bỏ cho tụi hắn cục lơ cho tụi hắn gặm là the best way to do đó héng Mimo! Clap Clap Clap Biggrin

(2018-05-21, 12:14 PM)Phương Vy Wrote:   Thanks sis Mimo for your advice!  Tulip4

Hello chị Bella! Hello anh Ody!  Hello

Thanks Bella, PVy quá khen Mm thôi, nhìn vậy chứ có nhiều chuyện Mm chết nhát lắm... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: 
 Để ý coi lúc war time, mm nổi khùng nhưng cũng run trong bụng nên...1,2,3...log out khỏi web...Rùi từ từ tính sau... :full-moon-with-face4:

Mm để ý càng nhào vô ăn thua ngay lúc đó là mắc sai lầm lớn...Thôi kệ nhiều khi cứ làm lơ, kể như không biết gì hết rồi lòng mình sẽ thanh thản hơn... :tropical-drink_1f379:
Đó cũng là "Fading method"... Tulip4

Reply
(2018-05-21, 12:21 PM)Montebello Smog Wrote: Cưng hay con mam*' Tuyết Vân buồn thì mac*. xác tụi cưng...
Anh là người phàm,chứ có fai~ Chúa hay Phật sống đâu mà đi wan tâm với cãm giác cũa nhân loại ... :Rollin

Oh! Phương Vy hiểu rồi, người phàm như bác Xì Mốc QS này rất đặc biệt.  Hình như không có trái tim thì phải? Có lẽ bị rớt mất trái tim từ mối tình nào rồi. nên nhìn bác có vẻ hận đời đen bạc, ghét những người dễ thương như Phương Vy ha ha.  Confused Wink  

Vì không có trái tim nên bác không biết yêu thương là gì cả.  vahidrk1

Phương Vy tặng bác một quả tim nè.  Heavy-black-heart4 (not my heart  Biggrin

Ký tên:

Người thích quan tâm ngừơi khác.  Innocent Wink
Reply
Pvy va Ace oi ...


thread nay len duoc 24 floors roi đo nha :)
Reply
(2018-05-21, 12:21 PM)Montebello Smog Wrote: Cưng hay con mam*' Tuyết Vân buồn thì mac*. xác tụi cưng... Lol
Anh là người phàm,chứ có fai~ Chúa hay Phật sống đâu mà đi wan tâm với cãm giác cũa nhân loại ... Rollin

Ông thần ơi, dù sao người ta cũng là đàn bà, con gái...Ông làm ơn nương tay, nói chuyện nhẹ nhàng một chút đi được không? Tui biết ông ông không thích nói mấy lời ba gai này với ai hết, vì tui nhận thấy trong tâm của ông cũng có căn tu đó....nhưng mà ông lại có cái tánh háo thắng, ai nói gì chọi or trái ý với ông một chút là ông cứ theo ghẹo phá người ta cho tới khi nào người ta chịu im lặng thì ông mới chịu ngưng (tui từng bị rồi nên tui mới biết đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 )...Thôi thì ông với Phương Vy mỗi người nhịn bớt vài lời thì câu chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please Please Please
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-05-21, 12:34 PM)Bella Wrote: Ông thần ơi, dù sao người ta cũng là đàn bà, con gái...Ông làm ơn nương tay, nói chuyện nhẹ nhàng một chút đi được không? Tui biết ông ông không thích nói mấy lời ba gai này với ai hết, vì tui nhận thấy trong tâm của ông cũng có căn tu đó....nhưng mà ông lại có cái tánh háo thắng, ai nói gì chọi or trái ý với ông một chút là ông cứ theo ghẹo phá người ta cho tới khi nào người ta chịu im lặng thì ông mới chịu ngưng (tui từng bị rồi nên tui mới biết đó! Grinning-face-with-smiling-eyes4 )...Thôi thì ông với Phương Vy mỗi người nhịn bớt vài lời thì câu chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please Please Please

Thì ghẹo,mà ẽm cứ trã lời tay đôi thì tui mới hứng thú gõ tới ... Lol
Cái chợ này toàn thix khen wa,khen lại ...3 cái lời 3 xạo,chán thấy mother! Lol
Em Vy ơi! tim thì anh ko hứng thú,"ngàn vàng" cũa em (sao nghi we'!) thì ô kơ! đễ đó,mà ko xài phí cũa Giời em ơi! Rollin
Reply
(2018-05-21, 12:41 PM)Montebello Smog Wrote: Thì ghẹo,mà ẽm cứ trã lời tay đôi thì tui mới hứng thú gõ tới ... Lol
Cái chợ này toàn thix khen wa,khen lại ...3 cái lời 3 xạo,chán thấy mother! Lol
Em Vy ơi! tim thì anh ko hứng thú,"ngàn vàng" cũa em (sao nghi we'!) thì ô kơ! đễ đó,mà ko xài phí cũa Giời em ơi! Rollin

Thôi ông đừng mơ tưởng hay ao ước cái "ngàn vàng" của PV làm gì đâu, vì theo như tui biết thì em Vy đã nguyện dâng cái ấy cho Chúa aka "Tu" luôn rồi đó ông à! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-05-21, 12:47 PM)KBella Wrote: Thôi ông đừng mơ tưởng hay ao ước cái "ngàn vàng" của PV làm gì đâu, vì theo như tui biết thì em Vy đã nguyện dâng cái ấy cho Chúa aka "Tu" luôn rồi đó ông à! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ủa chúa quằm được sao ?  :rolleyes:
Reply
(2018-05-21, 12:34 PM)Bella Wrote: Ông thần ơi, dù sao người ta cũng là đàn bà, con gái...Ông làm ơn nương tay, nói chuyện nhẹ nhàng một chút đi được không? Tui biết ông ông không thích nói mấy lời ba gai này với ai hết, vì tui nhận thấy trong tâm của ông cũng có căn tu đó....nhưng mà ông lại có cái tánh háo thắng, ai nói gì chọi or trái ý với ông một chút là ông cứ theo ghẹo phá người ta cho tới khi nào người ta chịu im lặng thì ông mới chịu ngưng (tui từng bị rồi nên tui mới biết đó! :grinning-face-with-smiling-eyes4)...Thôi thì ông với Phương Vy mỗi người nhịn bớt vài lời thì câu chuyện sẽ bớt căng thẳng hơn thôi hà! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please :please

Cảm ơn chị Bella đã cho Phương Vy biết thêm về bác Xì Mốc nhe chị!  Please

Vậy thôi Phương Vy sẽ im lặng. Nhịn để được tiếng. Ha ha.  Biggrin Lol  

Nói qua nói lại cho vui đấy thôi. Bác Xì Mốc đừng làm mọi người vào đọc, thấy căng thẳng bác nhé!  So far thì Phương Vy thấy dui á nên nói qua nói về chứ không phải khoan dung gì đâu à nghen. Innocent Phương Vy là bà chằng mờ.  Wink

Chào sis TBCungChu!  Tulip4

Chị Bella nói thế cũng có phần đúng nhưng không phải là theo nghĩa đen Please

Dâng hồn lẫn xác lên cho Chúa. Í mà sis TBCungchu hông tin Chúa thì sẽ khó hiểu và Phương Vy thì không có đủ trình độ để giải thích cho rõ ràng.  Hello
Reply
(2018-05-21, 12:50 PM)TBcungchu Wrote: Ủa chúa quằm được sao ?  :rolleyes:

Rollin Rollin Hỏi kiểu này tui hết dám lên tiếng luôn! Rollin Rollin

PV, em giải thích với TBcungchu như vậy là rất đúng với ý chị muốn nói đó. Thanks em đã hiểu và không vì lời nói của TBCC mà giận hay buồn chị nha. :kiss: Hug
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply