Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
(2018-05-18, 08:40 PM)OldGuy Wrote: Luật mai mối nếu không thành thì bà mai phải thế vô . Bà mai PVy mà thế vô chẳng được làm ăn gi hết, tối ngày phải nghe giảng kinh chắc chết sớm nên sợ là phải rồi .  Rollin :chay:

Biggrin Rollin Lol 

Chào anh OldGuy!  Tulip4

Anh OldGuy chắc đã từng yêu trúng bà sơ nào rồi nên có kinh nghiệm dữ hôn?    Biggrin

Anh DuocTue!  Tulip4

Vậy thì anh nhớ nghen! Đừng ghẹo bà chằng Phương Vy nữa nhe.  :banana.dance: Please
Reply
(2018-05-18, 08:44 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Lol 

Chào anh OldGuy!  Tulip4

Anh OldGuy chắc đã từng yêu trúng bà sơ nào rồi nên có kinh nghiệm dữ hôn?    Biggrin

Anh DuocTue!  Tulip4

Vậy thì anh nhớ nghen! Đừng ghẹo bà chằng Phương Vy nữa nhe.  :banana.dance: Please

OG đu dây điện chứ gặp bà sơ là khoanh tay, cúi đầu không dám thất lễ .  Biggrin 

Còn với PVy thì để OG tưởng tượng viễn cảnh tình yêu coi sao nhé :

PVy: Anh có biết em yêu anh nhiều lắm . Đời em không có anh như giò heo luộc thiếu mắm nêm vậy đó ...

Anh: Thế gian này không thể có người thứ hai yêu như anh yêu em . Đời anh không em như đũa chỉ một chiếc ...

PVy: Em là người hạnh phúc nhất vì có tình yêu của anh . Nhưng anh à , yêu em anh nhớ đừng đụng vô người em nhé ...

Anh: Hả, hả ... em nói gì ? Thôi, anh đi đu dây điện tiếp ...

Rollin
Reply
(2018-05-18, 10:28 PM)OldGuy Wrote: OG đu dây điện chứ gặp bà sơ là khoanh tay, cúi đầu không dám thất lễ .  Biggrin 

Còn với PVy thì để OG tưởng tượng viễn cảnh tình yêu coi sao nhé :

PVy: Anh có biết em yêu anh nhiều lắm . Đời em không có anh như giò heo luộc thiếu mắm nêm vậy đó ...

Anh: Thế gian này không thể có người thứ hai yêu như anh yêu em . Đời anh không em như đũa chỉ một chiếc ...

PVy: Em là người hạnh phúc nhất vì có tình yêu của anh . Nhưng anh à , yêu em anh nhớ đừng đụng vô người em nhé ...

Anh: Hả, hả ... em nói gì ? Thôi, anh đi đu dây điện tiếp ...

Rollin

Rollin Lol Biggrin

Chào anh OldGuy! 
Anh có thể làm nhà viết kịch bản!  Clap
Hay nhất là hai câu thoại cuối cùng. Rất thật và rất cute!  Thumbs-up4

Mà cũng rất là phũ phàng hu hu.  Biggrin  Wink
Reply
(2018-05-18, 10:37 PM)Bella Wrote: OMG! Đọc tới 2 câu đối thoại cuối cùng mình thấy....bẽ bàng với....mắc cười thì thôi luôn!!! Rollin Rollin Rollin

Hi chị Bella!  Tulip4

Phương Vy cũng nói là phũ phàng đó chị!  Wink

Anh OldGuy lạnh lùng quá đi! Có vẻ ảnh mê đu dây điện hơn là có người yêu như Phương Vy. Biggrin
Reply
Người đep PV à 


khi yêu , người ta invest .. thời gian , tâm trí , tiền bạc .. vào cái gì người ta yêu .. mà không biết ngán là gì  Winking-face4

tỉ dụ , có nhiều người yêu máy móc , họ cứ đi tìm máy móc mới , họ bỏ tiền ra mua máy móc mới .. họ làm vậy ... vì yêu


PV nói PV yêu Chúa ... PV hảy invest .. thời gian , tâm trí , tiền bạc ... vào Chúa

hảy giúp Vân  :full-moon-with-face4: nói về Chúa cho mọi người biết

như vậy có phải thực tế với tình yêu của PV hông nè ??


:high-five-smiley-emoticon:
Reply
1 Cô rinh tô 15:58

58 Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.


Hug
Reply
My life is in your hand









:banana.dance: :banana.dance: :banana.dance:
Reply
Xin chao buoi sang 
Van ... Pvy ... Ace :)
Reply
Mèn! dai `wa'! chịu khó gõ ghê! Lol
Noái túm lợi là em Phương Vy có cho mấy anh ẹc ẹc ko thì bão ... Lol
Còn nếu muốn đễ làm mam*' thì chĩ nên yêu Chúa thôi...vì Chúa đâu có đoài hoãi 3 cái dzu. án đoá ... Rollin
Reply
Nhưng sự khôn ngoan thiên thượng
 thì trước hết là trong sạch, rồi hiếu hòa, 
hiền lành, nhường nhịn, đầy thương xót 
và những trái tốt, không thiên vị, và 
không đạo đức giả. Bấy giờ những người 
kiến tạo hòa bình đã gieo hạt giống 
hòa bình sẽ gặt được sự công chính.

Gia-cơ 3:17-18 BD2011
Reply
(2018-05-19, 11:36 AM)tuyetvan Wrote: My life is in your hand









:banana.dance:

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Cảm ơn sis  nhiều lắm đã gửi bài hát vào. Phương Vy rất thích bài hát này. Nghe tha thiết và ấm áp vì "My Life is in Your hands" rồi thì sẽ được bình an mãi.  Heavy-black-heart4

I know that I can make it
I know that I canl stand
No matter what may come my way
My life is in your hands.  Tulip4 

Amen! 

À sis TuyetVan nè, sis nói
Quote:"PV nói PV yêu Chúa ... PV hảy invest .. thời gian , tâm trí , tiền bạc ... vào Chúa

hảy giúp Vân  [Image: full-moon-with-face4.png] nói về Chúa cho mọi người biết

như vậy có phải thực tế với tình yêu của PV hông nè ??"


Phương Vy thì nghĩ thế này nè sis:
 
Phương Vy sinh hoạt online để giải trí cho vui sis TuyetVan ạ. Nếu có cơ hội, ai hỏi đến Chúa, Phương Vy sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tulip4

Còn mục vụ đi rao truyền Tin Lành cho mọi người online Phương Vy nghĩ cần phải được có Ơn thì làm việc mới có kết quả. Phương Vy đã từng làm điều này và kết quả thì không tốt mấy.  Biggrin In real life thì dễ dàng hơn đó sis. Phương Vy có làm việc này ngoài đời cùng đi với các chị em trong Church để hát và nói về Chúa với những người chưa biết đến tình yêu thương của Chúa Jesus.   Heavy-black-heart4

Cảm ơn sis TuyetVan đã nhắc nhở Phương Vy nhé! Phương Vy sẽ ủng hộ sis TuyetVan trong việc này online nếu sis cần gì thì nói với Phương Vy nhe! Chúc sis TuyetVan một ngày bình an đầy phước hạnh từ Chúa Tulip4

Hello anh Ody! Have a blessed Saturday to anh Ody nhen! Cảm ơn câu Kinh Thánh thật ý nghĩa anh Ody mang vào! Hello
Reply
Cam on Pvy ... Van ... Ace :)
Reply
(2018-05-19, 12:00 PM)Montebello Smog Wrote: Mèn! dai `wa'! chịu khó gõ ghê! Lol
Noái túm lợi là em Phương Vy có cho mấy anh ẹc ẹc ko thì bão ...
Còn nếu muốn đễ làm mam*' thì chĩ nên yêu Chúa thôi...vì Chúa đâu có đoài hoãi 3 cái dzu. án đoá ...

 Rollin Lol Chào bác Xì Mốc QS!  chair-to-the-head

Cảm ơn bác nhé, Phương Vy cũng sắp sửa thành mắm rồi đây này. Nhờ mí hôm ni bác trù ẻo đấy bác ạ!  Biggrin

Dạ đúng á, Phương Vy chỉ yêu Chúa thôi.  Please

Không thể yêu you! Never yêu you! 

Thế thì đã vừa lòng bác chưa ạ?  Lol :chay: :chay: :chay:
Reply
(2018-05-19, 12:07 PM)Phương Vy Wrote: Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Cảm ơn sis  nhiều lắm đã gửi bài hát vào. Phương Vy rất thích bài hát này. Nghe tha thiết và ấm áp vì "My Life is in Your hands" rồi thì sẽ được bình an mãi.  Heavy-black-heart4

I know that I can make it
I know that I canl stand
No matter what may come my way
My life is in your hands.  Tulip4 

Amen! 

À sis TuyetVan nè, sis nói


Phương Vy thì nghĩ thế này nè sis:
 
Phương Vy sinh hoạt online để giải trí cho vui sis TuyetVan ạ. Nếu có cơ hội, ai hỏi đến Chúa, Phương Vy sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Tulip4

Còn mục vụ đi rao truyền Tin Lành cho mọi người online Phương Vy nghĩ cần phải được có Ơn thì làm việc mới có kết quả. Phương Vy đã từng làm điều này và kết quả thì không tốt mấy.  Biggrin In real life thì dễ dàng hơn đó sis. Phương Vy có làm việc này ngoài đời cùng đi với các chị em trong Church để hát và nói về Chúa với những người chưa biết đến tình yêu thương của Chúa Jesus.   Heavy-black-heart4

Cảm ơn sis TuyetVan đã nhắc nhở Phương Vy nhé! Phương Vy sẽ ủng hộ sis TuyetVan trong việc này online nếu sis cần gì thì nói với Phương Vy nhe! Chúc sis TuyetVan một ngày bình an đầy phước hạnh từ Chúa Tulip4

Hello anh Ody! Have a blessed Saturday to anh Ody nhen! Cảm ơn câu Kinh Thánh thật ý nghĩa anh Ody mang vào! Hello


Vân cần PV .. giúp Vân làm chứng về Chúa

PV có thể vào nhà TL , mở 1 thread ... và nói lên những gì Chúa cảm động lòng PV

Vân thật tình khuyến khích PV làm việc này

Hãy coi nhà TL như là 1 nơi cho PV thực tập .. practice makes perfect

có bước 1 , thì mới có bước 10 ... chứ nếu mình không bước bước 1 , thì sẽ không bao giờ mình bước bước 10


MỞ THREAD RIÊNG CHO PV TRONG NHÀ TL

VÀO ĐÓ , CHIA SẺ NHỮNG GÌ CHUÁ CẢM ĐỘNG LÒNG PV , KHIẾN PV SUY NGHĨ , TÌM HIỂU



Vân biết PV yêu Chúa

Hảy vào nói lên những gì Chúa cãm động lòng PV

rồi từ từ .. Chúa sẽ mở thêm đường cho PV đi 

CÁI ĐÓ GỌI LÀ ĐỨC TIN .. MÌNH KHÔNG BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU , NHƯNG MÌNH VẨN CỨ ĐI , THEO SỰ HƯỚNG DẨN CUẢ CHUÁ CẢM ĐỘNG LÒNG MÌNH
Reply
(2018-05-19, 12:21 PM)tuyetvan Wrote: Vân cần PV .. giúp Vân làm chứng về Chúa

PV có thể vào nhà TL , mở 1 thread ... và nói lên những gì Chúa cảm động lòng PV

Vân thật tình khuyến khích PV làm việc này

Hãy coi nhà TL như là 1 nơi cho PV thực tập .. practice makes perfect

có bước 1 , thì mới có bước 10 ... chứ nếu mình không bước bước 1 , thì sẽ không bao giờ mình bước bước 10


MỞ THREAD RIÊNG CHO PV TRONG NHÀ TL

VÀO ĐÓ , CHIA SẺ NHỮNG GÌ CHUÁ CẢM ĐỘNG LÒNG PV , KHIẾN PV SUY NGHĨ , TÌM HIỂU

Vân biết PV yêu Chúa

Hảy vào nói lên những gì Chúa cãm động lòng PV

rồi từ từ .. Chúa sẽ mở thêm đường cho PV đi 

CÁI ĐÓ GỌI LÀ ĐỨC TIN .. MÌNH KHÔNG BIẾT MÌNH ĐI ĐÂU , NHƯNG MÌNH VẨN CỨ ĐI , THEO SỰ HƯỚNG DẨN CUẢ CHUÁ CẢM ĐỘNG LÒNG MÌNH

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Sis mở thread, rồi sis chia sẻ chuyện của sis trước, Phương Vy sẽ ghé vào chia sẻ thêm.  Tulip4

Mở thread mới Phương Vy ngại lắm sis ạ.  Wink

Với lại online Phương Vy không muốn nói nhiều về mình. Mắc cỡ thí mồ.  Biggrin

Trong mọi hoàn cảnh, online or offline Phương Vy đều cảm thấy có Chúa đi cùng, thương yêu nâng đỡ qua nhiều hình thức khác nhau. Có lúc Chúa cũng quở trách nếu Phương Vy đi quá xa khỏi sự hiện diện của Chúa. Cuộc đời có Chúa đi cùng thật là phước hạnh. Không bao giờ có sự cô đơn trống vắng trong tâm hồn. Cảm tạ Chúa with a grateful heart!  Tulip4

Cảm ơn sis TuyetVan nhiều lắm đã khuyến khích Phương Vy mạnh dạn hơn.  Innocent
Reply