Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?
Chúa dựng nên người đàn ông và người đàn bà , để họ yêu thương , kết hợp nhau .. tạo nên gia đình , là nền móng cơ  bản cho xã hội


nhưng con người lại thích đi lệch lạc

- đàn ông yêu đàn ông
- đàn bà yêu đàn bà


bây giờ , có màn .. yêu ảo .. anh bên kia mơ tưỡng em .. em bên này mơ tưỡng anh .. that's it


CON NGƯỜI THÍCH ĐI LỆCH LẠC VỚI NHỮNG GÌ ĐẤNG TẠO HOÁ ĐẢ ĐẶT CON NGƯỜI VÀO ... interesting
Reply
Mới thấy cái đề tựa này 


Vân cứ tưỡng đang nói .. Yêu với đúng nghĩa , dẫn tới sự kết hợp giữa người đàn ông và đàn bà

chứ Vân đâu có ngờ .. đề tựa này đang nói về .. YÊU ẢO .. ANH NGỒI BÊN KIA MƠ TƯỠNG EM .. EM NGỒI BÊN NÀY  MƠ TƯỠNG ANH .. NHƯ VẬY GỌI LÀ .. TÌNH YÊU  Rollin



ok , thôi đây là last post của Vân ở đây ... Vân không muốn kỳ đà cản mũi bà con .. yêu ảo



chúc mọi người vui vẽ

:banana.dance: :banana.dance:



trước khi đi ... Vân nói 1 lời cuối ...

Vân thành thật chúc các bạn hạnh phúc ... Vân muốn các bạn có 1 tình yêu do Chúa đã định đặt .. 1 tình yêu mà 2 người có thể san sẽ những gánh nặng đời sống này với nhau , yêu ... với 1 trái tim thật lòng (rather than .. 1 tình yêu mà mình biết nó chỉ là ảo)


tìm tình yêu thật sự , không phải là khó

ngoài kia , có rất nhiều người cô đơn , muốn yêu , và muốn được yêu

bạn hảy mở trái tim mình với những người đó (đừng đóng tim mình với họ , để chạy vào đây mở tim mình ra .. là hơi sai đường lối .. của nhà nước  :full-moon-with-face4: )


DO THE OPPOSITE 

MỞ TRÁI TIM MÌNH RA VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG  QUANH (VÌ CÓ NHIỀU NGƯỜI CŨNG CÔ ĐƠN , HỌ MUỐN YÊU , VÀ CẦN ĐƯỢC YÊU)

RỒI SẼ CÓ 1 NGÀY , BẠN SÁNH VAI ĐI CHUNG VỚI 1 NGƯỜI MÀ MÌNH DÀNH TRÁI TIM MÌNH CHO HỌ .. THẬT SỰ








Vân không nói .. ai trong này "xấu"

dù "xấu hay đẹp" , mình cũng đều có thể yêu ... cái quan trọng là tánh tình 2 người có hợp với nhau không 

ai cũng nhắm vào "cái đẹp" .. muốn đẹp ... nhưng đôi khi đẹp là của người ta , chứ không phải của mình

đừng nhìn nhau bằng cái "đẹp xấu" .. mà hãy nhìn coi tánh tình người ta có thể chung bước với mình không ????



chúc các bạn mọi điều tốt đẹp

chao  Hello





anh A nhìn chị B đẹp , nhưng chị B lại nhìn anh C đẹp , anh C lại thấy chị D đẹp

rốt cuộc .. đẹp chỉ là cái mà mình không bao giờ có

hãy thay đổi suy nghĩ , đừng nhìn vào cái đẹp , mà hãy nhìn vào "tánh người kia có hợp với mình không"











khi mình invest thời gian mình vào "tình yêu thật" ... rồi sẽ có ngày mình có "tình yêu thật"

còn nếu mình cứ invest thời gian mình vào "tình yêu ảo" ... mình sẽ cô đơn (trong đời thật)


vào đây tìm bạn 4 phương thì tốt .. hoan hô .. amen

nhưng chổ này , không phải là chổ mình invest time .. tìm tình yêu ảo .. để rồi cuối cuộc đời , mình sẽ cô đơn with empty handed








CÓ TÌNH YÊU ẢO , DÀNH SUỐT CUỘC ĐỜI MÌNH CHO TÌNH YÊU ẢO ... CUỐI ĐỜI , NẾU MÌNH CÓ VÀO NHÀ THƯƠNG NẰM , KHÔNG AI THĂM VIẾNG MÌNH .. LÚC ĐÓ MÌNH MỚI THẤY TÌNH YÊU ẢO THIỆT LÀ LÃNG PHÍ


THINK ABOUT IT
Reply
(2018-05-16, 08:29 AM)Phương Vy Wrote: Chào anh OldGuy!

Phương Vy không đồng ý với anh OldGuy đâu nhé! Có nhiều người yêu nhau không có vướng tí nhục dục nào cả mà vẫn bền lâu theo ngày tháng.  Tulip4 


Cảm ơn anh OldGuy đã góp ý vụ yêu online cho Phương Vy nhé!  
 
Nghe có người nói thế này không biết có đúng không? Nếu yêu online như thế thì cũng vui anh OldGuy nhỉ? Please   Innocent

-Tình mộng ảo 
Lung linh cuộc sống
Nhìn chung một phía thôi
Cũng đủ dệt giấc mơ hồng

Tình ảo mộng 
Như mây bay trong gió
Lãng đãng bước theo nhau
Cho ngày tháng qua mau

Không vướng sầu
Mộng mị với thương đau
Sánh đôi nhau
Trên bước đường đi tới

Là chờ đợi
Là những hồi hộp chơi vơi
Là tim lỗi nhịp khi bóng ai ẩn hiện
Thế là yêu, yêu mãi tình ơi!-
(Sưu tầm)

Chúc anh OldGuy một ngày thứ Tư bình an và vui vẻ nhé! Tình yêu tràn đầy! Yeahhhhh!  Please

Chào sis TuyetVan!

Rollin Lol Mấy tấm ảnh sis mang vào thật là funny vá.  Biggrin

Rất đồng ý với PVy có tình yêu như thế, nhưng chỉ là tình trong thơ , văn , tiểu thuyết ... của thời trước và tình ảo online của thời nay . Bài thơ trên rất hay, một cuộc tình đẹp, một tương lai tươi sáng !  Thumbs-up4 Nhưng, nhưng ...

Mai kia hẹn gặp bên đường
Anh thì giống khỉ còn nàng giống ma

Thế là ... 
Musical-note_1f3b5 Mộng đẹp đời tôi đã bay xa vời
Lời xưa âu yếm trao người
Như mây như khói tan rồi ...  Musical-note_1f3b5 Thế là xong một cuộc tình ... Hahaha ...

OG cũng mến chúc PVy thứ tư an lành, nhiều niềm vui .
Reply
(2018-05-15, 07:35 PM)tuyetvan Wrote: theo Vân ....


Vân tin vào Chúa .. thì Vân nói thế này nhá


CHUÁ CÓ CHƯƠNG TRÌNH CHO MỖI NGƯỜI

KHÔNG AI CÓ THỂ THOÁT RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CHUÁ DÀNH CHO MÌNH 
hihihihi nếu đã có sự sắp đặc thì cái free will để vào chổ nào và cái câu "your life is in your own hands" để ở đâu vậy TV
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
(2018-05-16, 12:23 PM)catbui Wrote: hihihihi nếu đã có sự sắp đặc thì cái free will để vào chổ nào và cái câu "your life is in your own hands" để ở đâu vậy TV

really ??

your life is in your own hands ??

you can control your life that much ??

what if ... you want it, you love it .. but other people don't want it, don't love it ??

is it still under your control ??


for example, if you go and apply for the job that you love, but you don't get hired ... is your life really in your own hands ??  :full-moon-with-face4:
Reply
(2018-05-16, 11:55 AM)OldGuy Wrote: Rất đồng ý với PVy có tình yêu như thế, nhưng chỉ là tình trong thơ , văn , tiểu thuyết ... của thời trước và tình ảo online của thời nay . Bài thơ trên rất hay, một cuộc tình đẹp, một tương lai tươi sáng !  :thumbs-up Nhưng, nhưng ...

Mai kia hẹn gặp bên đường
Anh thì giống khỉ còn nàng giống ma

Thế là ... 
 Mộng đẹp đời tôi đã bay xa vời
Lời xưa âu yếm trao người
Như mây như khói tan rồi ...   Thế là xong một cuộc tình ... Hahaha ...

OG cũng mến chúc PVy thứ tư an lành, nhiều niềm vui .

Chào anh OldGuy!  Tulip4

Anh OldGuy nói chuyện vui quá đi thôi. Anh xúi Phương Vy yêu online xong rồi anh hù gặp khỉ với ma này nọ.  Lol

Thật ra đối với Phương Vy yêu online hay yêu mộng ảo thì cũng phải biết người ta là ai thật ở ngoài đới mới dám yêu anh ạ. Nhắm mắt yêu đại nhỡ gặp trúng con gái giả trai thì chít tía  Biggrin. Phương Vy thì có tính đa nghi như Tào Tháo nên phải làm research, ít ra cũng phải có facebook account của người ta để theo dõi chứ, phải hong anh OldGuy. Wink   Còn không thì cũng phải nghe giọng nói của người ta để make sure là đối tượng hợp với mình hay không.
Phương Vy nghĩ tình ảo mộng no sex là tình đẹp như mơ!  love  Please  Biggrin

Anyway, cảm ơn anh OldGuy đã chân tình góp ý cho Phương Vy nhe. Chúc anh một ngày vui! 

Hello sis TuyetVan!  Tulip4

Cảm ơn sis đã ghé vào và viết ra rất nhiều điều thật hữu ích. Phương Vy đã đọc và học hỏi thêm rất nhiều điều hay trong những comments của sis. 

Thật ra thì Phương Vy thấy vầy, tụi mình cũng đang sinh hoạt trong một xã hội ảo í mà. Sống ảo, nói chuyện ảo, yêu ảo cũng same same.  Biggrin  

Nghe nhạc với Phương Vy nhé my dear!  Heavy-black-heart4 



Reply
Free will để vào chỗ nào? 

You are free to do whatever you want to some extent

Still whether or not you are successful depending on God. 

Mưu sự tại nhân , thành sự tại THIÊN
Reply
Vân hiểu .. Bạn ảo .. tức là bạn bè trong này chat qua chat lạ bạn bè với nhau 

Vân không hiểu ... Yêu ảo .. tức là thế nào .. Can you be more specific để Vân thấy sự khác biệt giữa 2?
Reply
(2018-05-16, 04:13 PM)tuyetvan Wrote: Vân hiểu .. Bạn ảo .. tức là bạn bè trong này chat qua chat lạ bạn bè với nhau 

Vân không hiểu ... Yêu ảo .. tức là thế nào .. Can you be more specific để Vân thấy sự khác biệt giữa 2?

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Phương Vy mới nghe anh OldGuy xúi tối qua là người sợ hun như Phương Vy thích hợp với yêu online Biggrin . Thấy ảnh nói có lý lắm nên tối qua giờ Phương Vy suy nghĩ mãi. Định yêu ảo liều một phen xem sao.  Biggrin

Chưa có kinh nghiệm nên hong biết trả lời với sis làm sao đây. 

Hay là mình cứ để mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên như sis TuyetVan nói nhe.  Please

Chuyện thế nào, ra sao, sau này (nếu có) Phương Vy sẽ kể sis nghe. Bây giờ thì mới vào bước chuẩn bị tinh thần à.  Biggrin Cũng đang excited lắm sis ạ!  :banana.dance:
Reply
Tiểu HồLy hỏng biết bà con nghĩ sao chớ riêng THL thì một khi tim đã đập theo tiếng sét ái tình là nhất nhất THL phải "hút máu" người đó hà....đây cũng là lẻ thuận tự nhiên của Thiên Địa....nếu anh Hư Vô mà có vô đây đọc, ảnh sẽ giảng lý Âm Dương cho nghe đã luôn áh....kekekekek..... :chay: :chay: Lol :chay: :chay: ....thiện tại....lỗi không ở Tiểu HồLy mà là lỗi "tại Thiên"....kekekekek... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-05-15, 10:36 PM)OldGuy Wrote: À, cùng bụi chuối nhưng tối quá không thấy, lên tiếng cái coi .  Lol

Chờ oyyyyyyyyyyyyy....THL lên tiếng tằng hắng muốn khan cái cổ lun...mà có thấy anh ở bụi nào đâu àh..... :face-with-tears-of-joy4: :chay: :chay: :face-with-tears-of-joy4: ...có phải đi lộn bụi chuối của cô nào hammmmmmmmmm.... :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-05-15, 10:49 PM)Phương Vy Wrote: Anh OldGuy!  Tulip4

Yêu thì Phương Vy không sợ anh OldGuy ạ. NHƯNG Phương Vy sợ nhất là bị người yêu đòi hun á anh OldGuy!  Biggrin Lol  :chay: :chay:  



Sis THL!  Biggrin

Thấy chưa thấy chưa, sis bị hớ rồi kìa. Phương Vy nghi sis là đàn ông mờ sis còn không chịu nhận nữa.

Nếu là con gái, sao lại là xẹp lép nhỉ? Tệ lắm cũng cỡ hai trái chanh chứ bộ. Lol

Trái chanh cũng đở nàng ui.....nhìn rỏ thì ra trái tắc....hahahaha... Lol :chay: ...là của em nhớn...còn trái kia thì là nho khô... :banana.dance:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2018-05-16, 04:22 PM)TiểuHồLy Wrote: Trái chanh cũng đở nàng ui.....nhìn rỏ thì ra trái tắc....hahahaha... Lol :chay: ...là của em nhớn...còn trái kia thì là nho khô... :banana.dance:

Mua đu đủ về ăn đi sis TiểuHồLy  Biggrin 

Nghe sis SugarBabe bảo từ cam thành bưởi á sis.  Tulip4

Nho khô hay tắc có đu đủ vô cũng thành chanh mờ.  Biggrin Lol

Chắc là sis THL nói đùa thôi, chứ Phương Vy nhìn thấy ảnh từ phía sau của sis. Người như thế thì không thể nhỏ hơn cam được đâu đấy. Điện nước đầy đủ.  Thumbs-up4   Wink Tulip4
Reply
Haha, như vậy là PV chưa phân biệt được yêu ảo và bạn ảo là thế nào ?

Mong PV sớm có được tình yêu ảo nhá. Nói không vô làm kỳ đà cản mũi. Mà bị CB kéo lại  thôi bây giờ Vân chờ CB thôi   :dance:
Reply
(2018-05-16, 04:47 PM)tuyetvan Wrote: Haha, như vậy là PV chưa phân biệt được yêu ảo và bạn ảo là thế nào ?

Chào sis TuyetVan!  Tulip4

Phương Vy nghĩ yêu ảo cũng same same như giận ảo, vui ảo vậy đó sis TuyetVan! Ảo mà không ảo, thật cũng không thật. Giống kiểu không không sắc sắc. Biggrin  

Người yêu ảo cũng vậy. Không thể giống với người yêu in real life. Online mình không thể đòi hỏi người yêu ảo của mình chung thuỷ với mình 100%. Sự chung thuỷ hoàn toàn tự nguyện. Tuỳ tính tình của mỗi người. Nếu may mắn mình gặp người yêu ảo chung tình. Còn xui xẻo thì gặp người lẳng lơ. Trái tim to đùng yêu một lúc hai ba chục người!  Biggrin

Nói chung yêu ảo sẽ không đi về đâu sis TuyetVan ạ.  Tulip4

Có lẽ sẽ yêu cho đến khi có một người buông tay.  :full-moon-with-face4:

Phương Vy xin phép quote lại Part 2 của phần trả lời vì sao yêu và yêu để làm gì để bổ sung cho câu trả lời của Phương Vy nhé sis TuyetVan!  Tulip4


Vì Sao Ta Phải Yêu và Yêu Để Làm Gì ?


Part 2:


Câu trả lời đầu tiên là do người này cảm thấy mình có một cảm xúc mạnh mẽ với người kia. Cũng có thể nói người này phải lòng người kia là do tác động của chất hormone, của tâm hồn, của cảm xúc nhưng bất luận do đâu thì lúc họ yêu nhau họ cảm thấy sống không thể thiếu nhau. 


Vẻ đẹp thể chất không phải là tiêu chuẩn duy nhất trong tình yêu tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ và lãng mạn. Thật đáng ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp lại đem lòng yêu say đắm một gã đàn ông trông tầm thường. Phải chăng có điều gì khác nữa mà người ta chưa khám phá ra. Bạn hãy thử hỏi một người đang yêu lý do tại sao người ấy lại yêu "người yêu của mình" và bạn sẽ không bao giờ nhận được một câu trả lời hợp lý. 

Bởi tình yêu không đong đo chất lượng cũng chẳng hề đặt ra được bất kỳ một tiêu chuẩn nào.Tình yêu cứ xảy ra và đó mới là tình yêu. 

Đôi lúc tình yêu xuất hiện do người này cảm nhận được những giá trị của người kia. Tình yêu này khác với tình yêu lãng mạn nhưng có thể có sức lôi cuống tương đương. Bạn có thể bị quyến rũ bởi một ai đó có giọng hát nghe sao du dưong nhiều đến nỗi bạn muốn mình được ở bên người đó mãi. 

Đó có thể là bất kỳ giá trị nào nhưng chính sự nhận biết những giá trị đó làm nảy sinh tình yêu này. Trường hợp này tình yêu này là tình yêu gắn liền với giá trị đó. 

Có vài trường hợp, khi hai người yêu nhau họ tìm thấy giữa họ có nhiều thứ tương đồng nhau đến nỗi họ nghĩ họ là bạn tâm giao. Được sinh ra để cho nhau những người yêu nhau càng gắn bó bởi những giá trị chung. 

Cho dù lý do phải lòng nhau là gì đi nữa thì bạn hãy cứ yêu bởi tình yêu không có gì so sánh bằng.
Reply