(2026-09-17, 07:53 AM)JayM Wrote: Chào ngày mới tới Lan, cả nhà. Thứ sắp tới rồi Lan ơi. Nghỉ sắp tới dọn lá thấy mệt, nhưng khỏi phải cắt có.
Chúc Lan một ngày vui vẻ, bình an.

Hi Jay...Lại gần tới thứ Sáu nữa rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Thứ Sáu lại về...Cha Mạ ui, hôm nay mới thứ Tư thui mà Lan đã nhớ tới ngày Thứ Sáu rùi, đúng là khùng vô đối thiệt mà!
Cảm ơn Jay đã ghé và để lại lời chúc tốt lành cho Lan, mấy lúc này Lan có vô đây mà chỉ bấm like thôi chứ không muốn viết gì hay nói gì, hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của mình nên mình hơi quởn mới chịu ghé đây nói vài lời với Jay đây. Thu đang tới rồi đó Jay, nhưng lá cây vẫn còn cố gắng níu kéo cái thời xanh thắm dù nhìn chúng đã cằn cỗi-giống ý như bà 4Tê luôn!
Chắc chừng 1,2 tuần nữa thôi là bắt đầu có lá rụng để mình quét rồi. Nhưng chổ nhà Lan đang ở họ đã cưa bỏ 1cây sồi già hồi sau thu năm ngoái rồi nên giờ chỉ còn 1 cây liễu già thôi, lá không nhiều thật nhưng cành chúng rất dễ gảy nên với cái sức của Lan giờ gom xong cũng đau lưng lắm lắm luôn á!
Okie, Lan phải dẫn mì cà Tina ra ngoài 1 chút. Chúc Jay có 1 ngày Thứ Tư thật vui và thật bình an nhé. Thương nhiều
Edit 7:30am Thursday 9/24/2026
Tối qua là 1 tối mình ngủ ngon nhất trong tháng này, ngủ 1 giấc trọn vẹn tới sáng nếu Tina không tới để đánh thức mình bằng cái đuôi quái quỷ của nó thì mình vẫn còn chìm trong giấc mộng. Lúc nãy đưa Tina ra ngoài tản bộ với nó vài vòng cảm thấy cả "ngọc thể" của mình khỏe khoắn vô cùng.....Thêm trời hôm nay rất đẹp không 1 gợn mây đen, gió thu nhè nhẹ thổi trong không gian còn im lắng của xóm mình làm mình không muốn vô nhà sớm tí nào, nhưng đang thèm cà phê nên phải kéo Tina vô thôi......Giờ hết mỏi cẳng rồi đi pha cà phê tí!
Chúc mọi người có 1 ngày Thứ Năm và những ngày cuối tuần sắp tới được bình an, vui khỏe, tươi trẻ mãi....🌹🌹💖
7:00am 9/28/2026
Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của mình nên ghé đây thăm lại cái góc nhỏ này 1 chút. Chẳng có gì để nói, để phàn nàn hay để than thở. Chỉ vào đây gỏ vài lời vậy thôi, mình ra ngoài hít thở bầu không khí còn đang trong lành của buổi sớm mai 1 chút. Chúc một ngày bình an. ✨
Lại ngày thứ hai
Thứ hai lại đến quá tuyệt vời,
Trời xanh mây trắng lượn muôn nơi
Gác lại buồn vui tuần qua nhé
Bước vào tuần mới trọn niềm vui...
Thấm thoát Tháng Chín sắp qua rồi,
Nàng Thu thổi chiếc lá vàng rơi
Tự nhắc bản thân mình giữ mãi
Từng giây từng phút hưởng ngày vui. 😀
TTTT