Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-08-30, 03:05 PM)phai Wrote: Thu về trong tháng Tám này
Heo may gió lạnh làm Phai ... rùng mình
Ta ngồi ngẫm một chữ tình
Người nằm nhớ nhớ linh tinh đêm dài
Nhớ ai - ai nhớ - nhớ ai !?!?!?!
Nhớ ai nấy biết hỏi hoài làm chi
Người ta chắc ngủ li bì
Chẳng hay chẳng biết ai ghi nhớ thầm

Hỏi xem người ấy biết không
Có người vẫn thấy nao lòng vì ai
Đêm không ngủ được nhớ hoài
Nên ngồi thả cóc hỏi người hỏi ta!
Tiếc anh phai chẳng phải là
Thầy gieo bốc quẻ bói dùm tình duyên
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,825
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-08-31, 11:44 AM)TTTT Wrote: Chào buổi sáng ngày Thứ Hai của cuối Tháng Tám đến diễn đàn VB và với mọi người. Chúc các anh chị em 1 tuần mới vạn an với nhiều sức khỏe.
Anh phai ơi, hôm qua Lan hồi âm lại cho anh với mấy câu lục bát đó chỉ là cho vui thôi chứ không có ý gì đâu nha....Lan cứ lo là anh lại hiểu lầm rằng Lan đang "dê" khéo anh cái anh chạy mất dép luôn thì buồn lắm vì trong đây giờ chỉ còn hai anh em mình là còn có chatting qua lại với nhau thôi.....Cái tánh của Lan hơi bị...khùng! Vì nếu biết người ta thích nói giởn thì mình cũng muốn giởn theo mà hể giởn là giởn hết mình nên chỉ sợ là mình giởn mà lại dùng lời không hay hay dùng lời không nên nói nên nếu Lan có lỡ nói gì, làm gì anh không thích thì anh nên nói cho Lan biết ngay để Lan sửa đổi liền anh nhé.
PS: Cái post này Lan gỏ từ hồi hơn 6 giờ sáng một chút lận mà tại vì Tina nó đòi ra ngoài liền, làm giống như nó "nhịn" hết nổi nên Lan bỏ ngang để đưa nó ra, chừng vô nhà thì quên lững rồi lo chuẩn bị vô bàn làm việc tới giờ (11:51am) mới nhớ...May mà được wfh today, không thôi tới chiều mới được post lên rồi! 
Không gì đâu, anh chỉ sợ ngược lại là Lan nghĩ anh "thả dê" Lan, dù muốn lắm nhưng không dám vì sợ có người đục  .
Còn Lan muốn "dê" anh phai thì cứ tự nhiên  . Lâu lắm rồi không còn có ai dê mình nên cũng rất nhớ cái cảm giác đó  .
Cứ tự nhiên vui đi Lan.
Một tuần mới an lành
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hihi...Anh phai cười là không có chuyện gì nhé, cảm ơn anh phai đã hồi âm để "trấn an" lòng của Lan  ...
Giờ Lan tem sự chuyện trong ngày của Lan 1 tí.....Đang giờ lunch mà mình ăn cơm "tay...bốc" vì phải bốc mấy hạt đậu gà luộc (chickpeas) ăn chơi nên hơi quởn....Vậy là vô mạng chơi...chàng ràng qua bên XC thì có một title's đập vào mắt mình làm mình chạy qua đây ngay!
Thật ra mình đã biết nick đó thích dùng những chữ khá thô tục từ lâu nên mình không thấy lạ khi nhìn thấy dòng chữ trên tựa đề của thread đó....Nhưng mà chưa vô thread để đọc thì đã thấy dòng chữ chửi thề đó đập vô mắt nên nó giống như mình đã bị chủ thread chửi mình rồi nên tránh luôn và chạy qua đây để "nói lén" về sự tình mình "bị chửi oan" ngay!
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 7,825
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
(2026-08-31, 04:17 PM)TTTT Wrote: Hihi...Nếu Lan "được" anh phai "thả dê" thì đó là phước phần của Lan, thích lắm lắm luôn nhưng nếu anh phai bị "đục" vì Lan thì Lan không dám nhận sự "thả dê" của anh đâu vì Lan không muốn tạo nghiệp cho mình thêm.
Hôm nay bên Lan có mưa giông, có mưa lớn cũng có sấm sét rầm trời làm nhớ lúc còn ở bên VN. Nhớ nhất là Ba...Vì Ba của Lan rất sợ sấm sét...dù đang làm gì ở ngoài nhà mà nhắm chừng là có sấm chớp là Ba vô nhà trước hơn ai hết...Bị Mẹ la và cằn nhằn hoài.....Giờ Lan đã làm xong công việc và tan giờ làm rồi, đồ ăn cũng đã chín nên giờ mới được rảnh vô gõ tào lao cho anh phai nè..... 
Bên anh phai cũng mưa nguyên ngày.
Trời mưa lúc nào cũng làm anh nhớ về VN. Nhớ đủ thứ, một mớ ký ức hỗn độn cứ bạ đâu là quay về dù chẳng hề có ý nhớ tới. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện từ thuở ấu thơ tới lúc trưởng thành. Hẳn là già rồi nên tương lai chẳng có nữa chỉ còn kỷ niệm chập chờn về bên.
Còn anh chỉ nhớ mẹ chứ không nhớ ba, vì ba nghiêm không gần gũi với con cái.
Tính đi Home Depot mua ít đồ mà mưa quá cũng không đi được.
Posts: 2,053
Threads: 108
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
(2026-08-31, 11:44 AM)TTTT Wrote: Chào buổi sáng ngày Thứ Hai của cuối Tháng Tám đến diễn đàn VB và với mọi người. Chúc các anh chị em 1 tuần mới vạn an với nhiều sức khỏe.
Anh phai ơi, hôm qua Lan hồi âm lại cho anh với mấy câu lục bát đó chỉ là cho vui thôi chứ không có ý gì đâu nha....Lan cứ lo là anh lại hiểu lầm rằng Lan đang "dê" khéo anh cái anh chạy mất dép luôn thì buồn lắm vì trong đây giờ chỉ còn hai anh em mình là còn có chatting qua lại với nhau thôi.....Cái tánh của Lan hơi bị...khùng! Vì nếu biết người ta thích nói giởn thì mình cũng muốn giởn theo mà hể giởn là giởn hết mình nên chỉ sợ là mình giởn mà lại dùng lời không hay hay dùng lời không nên nói nên nếu Lan có lỡ nói gì, làm gì anh không thích thì anh nên nói cho Lan biết ngay để Lan sửa đổi liền anh nhé.
PS: Cái post này Lan gỏ từ hồi hơn 6 giờ sáng một chút lận mà tại vì Tina nó đòi ra ngoài liền, làm giống như nó "nhịn" hết nổi nên Lan bỏ ngang để đưa nó ra, chừng vô nhà thì quên lững rồi lo chuẩn bị vô bàn làm việc tới giờ (11:51am) mới nhớ...May mà được wfh today, không thôi tới chiều mới được post lên rồi! 
Quote:phai: Không gì đâu, anh chỉ sợ ngược lại là Lan nghĩ anh "thả dê" Lan, dù muốn lắm nhưng không dám vì sợ có người đục .
Còn Lan muốn "dê" anh phai thì cứ tự nhiên . Lâu lắm rồi không còn có ai dê mình nên cũng rất nhớ cái cảm giác đó .
Cứ tự nhiên vui đi Lan.
Một tuần mới an lành ![[Image: tulip4.png]](https://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/tulip4.png)
Chàng nàng dê dẩm với nhau
Có một chú cẩu gâu gâu đòi dìa
Sao nàng nỡ nói chia lìa
Để chàng ngơ ngẩn lia chia á chời!
Dạo này VB ít người
Ông bà qua lại, nói, cười, vãng lai
May mà được ngắm cả hai
Nàng thì thả cóc, chàng trai lo thầm!
 TTTT & phai,
Cảm ơn hình ảnh dễ shương của chàng nàng thả cóc, thả dê giúp VB bớt giống "chành bà đua"
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,987
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
Thứ Sáu lại về rồi Lan ơi. Ba ngày cuối tuần lễ Lao Động, nghỉ xả hơi dài dài á nàng. Từ đây tới cuối năm nhiều lễ nghỉ lắm
Nàng có chương trình gì đặc biệt không? Jay mới ra ngoài về, trời ơi nóng, giờ trốn trong nhà luôn. Tới chiều mát mới ra đi bộ.
Lan, cả nhà cuối tuần an vui nhé.
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-09-01, 01:19 AM)duke Wrote: Chàng nàng dê dẩm với nhau
Có một chú cẩu gâu gâu đòi dìa
Sao nàng nỡ nói chia lìa
Để chàng ngơ ngẩn lia chia á chời!
Dạo này VB ít người
Ông bà qua lại, nói, cười, vãng lai
May mà được ngắm cả hai
Nàng thì thả cóc, chàng trai lo thầm!
TTTT & phai,
Cảm ơn hình ảnh dễ shương của chàng nàng thả cóc, thả dê giúp VB bớt giống "chành bà đua" 
Cảm ơn anh duke đã ghé và có để lại bài thơ dễ thương cho 4T. Mấy bữa vừa rồi 4T không được ghé đây nên hồi âm trể, mong anh duke không buồn 4T nhé....
Mến chào anh duke dễ thương
Mình già nhưng vẫn còn vương chút tình
Vào đây gặp gở muội huynh
Thả lời dê dẫm cho mình vui hơn
Cũng là giữ ấm phố phường
Để không vắng lặng bất thường vậy thôi!
Posts: 2,053
Threads: 108
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 1,987
Threads: 42
Joined: May 2020
Reputation:
51
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hôm nay là ngày nghỉ của mình nên mình có chút thời gian để ghé vào đây....VB vắng quá, không ai có trong đây vào giờ này để tám chuyện thời tiết hay chuyện trên trời dưới đất với mình nên mình đành gõ vài hàng tâm sự với.....người không tên vậy!
Đối với tôi thì tôi không sợ già nhưng khi "cái già" nó thật sự tới thì tôi nhận ra 1 điều rất tệ đối với tôi đó là tôi không còn có quyền để lựa chọn theo ý mình muốn trong cuộc sống nữa. Hãy tưởng tượng khi thức dậy vào buổi sáng mà thấy không gian trong nhà vắng lặng, trống trơn...cơ thể thì như vừa trải qua một màn đập lúa bằng tay cả ngày nên rêm nhừ, mỏi mệt tới muốn buông lời than 1 tiếng với ai đó mà không có nên đành tự mình nếm trải cái mùi vị im vắng ấy!
Giờ thì tôi không còn lo mái tóc của mình có bạc thêm nữa hay không mà chỉ lo vì những đứa con đang đi làm, nhất là đứa ở xa nhà, không có ai để chăm sóc cho nó....Rồi lại tự hỏi, không biết chúng làm việc có tốt không, có mệt không, có biết tự bảo toàn cho sức khỏe không và lại tự hỏi: Rủi như mình chết bất đắc kì tử thì mình có được cái ân huệ là được gặp mặt chúng lần cuối trong đời không??? Ta nói....mấy cái suy nghĩ tiêu cực này đuổi chúng hoài mà chúng không chịu rời xa mình....Thôi thì tùy theo ý Trời......Cố gắng sống khỏe được ngày nào là vui ngày đó . Đi làm việc nhà một chút, rảnh vô thả bầu tâm sự tiếp! :)
Posts: 7,825
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
71
Chời ạ,
Lan bao nhiêu tuổi than già?
Ta lên trưởng lão vẫn là đương trai 
Được yêu nguyện vẫn lai rai
Được thấy người đẹp vẫn hai mắt nhìn
Già hay không tự tâm mình
Nếu còn mơ mộng bóng hình nơi nao
Bài thơ tình vẫn dạt dào
Thì em vẫn thế, tại sao than già?
Lan cưng hỡi, Lan cưng à
Lan bao nhiêu tuổi vẫn là Lan cưng
Posts: 3,034
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2026-09-09, 12:50 PM)phai Wrote: Chời ạ,
Lan bao nhiêu tuổi than già?
Ta lên trưởng lão vẫn là đương trai 
Được yêu nguyện vẫn lai rai
Được thấy người đẹp vẫn hai mắt nhìn
Già hay không tự tâm mình
Nếu còn mơ mộng bóng hình nơi nao
Bài thơ tình vẫn dạt dào
Thì em vẫn thế, tại sao than già?
Lan cưng hỡi, Lan cưng à
Lan bao nhiêu tuổi vẫn là Lan cưng

Đất ơi...
Bài thơ đọc thấy dễ thương
Dù đang mệt mỏi đời dường nở hoa😀
Phai anh trưởng lão thật thà
Dùng lời dịu ngọt trêu mà nhũn tim
Thì Lan cũng nghĩ tùy duyên
Cái già nó đến chẳng riêng gì mình
Chỉ là cứ nghĩ linh tinh
Đau mình nhức mẩy nên đành bán than!
Tình thơ nay đã "xong hàng"
Những câu tình tứ lại càng cạn queo
Cảm ơn anh đã tô màu
Cho Lan cảm thấy đời nhiều nét vui!
|