phá
Hôm nay buổi sáng thức dậy, người đau nhừ tưởng không đi phó hội trưởng lão được. Uống vội vài viên linh đan, tới trưa thì tỉnh táo lại nên xuống hai tổng đàn gần nhà nhất.

Em bé nào đó tuyển chồng mà toàn gặp trai ham chơi ngấp nghé nên vẫn còn nguyên.
[Image: 20260818-173452.jpg]
Reply
(2026-08-18, 07:39 PM)phai Wrote: Hôm nay buổi sáng thức dậy, người đau nhừ tưởng không đi phó hội trưởng lão được. Uống vội vài viên linh đan, tới trưa thì tỉnh táo lại nên xuống hai tổng đàn gần nhà nhất.

Em bé nào đó tuyển chồng mà toàn gặp trai ham chơi ngấp nghé nên vẫn còn nguyên.
[Image: 20260818-173452.jpg]

Chào buổi sáng tới tất cả mọi người.... 1670184173
Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của Lan nên ghé vô đây sớm để khoe được ông Trời cho Cải lão hoàn đồng để trở về thời mà mình mới 21 tuổi trong giấc mơ ai ngờ thấy cái post này của anh phai, cười tới quên uống cà phê luôn! Becuoi  
Anh phai ơi, kiểu này là em tuyển chồng đó ế dài dài rồi! Happy-smiley-emoticon
Cảm ơn anh phai khi vui vẫn còn nhớ để vào đây post hình chia vui với mọi người. Hôm nay Lan được nghỉ , con gái Lan cũng xin nghỉ để cùng thằng bé bạn trai của nó đi đăng ký kết hôn đó anh phai. Vậy là Lan sắp sửa làm Mẹ vợ người ta thật rồi....Vui lắm luôn....Chúc anh phai hoàn toàn hết đau nhức mình và chúc tất cả mọi người có 1 ngày Thứ Năm thật bình yên và thật vui... Tulip4  Tulip4  Tulip4  Tulip4  Tulip4
                                                                                   
Reply
(2026-08-20, 06:50 AM)TTTT Wrote: Chào buổi sáng tới tất cả mọi người.... 1670184173
Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của Lan nên ghé vô đây sớm để khoe được ông Trời cho Cải lão hoàn đồng để trở về thời mà mình mới 21 tuổi trong giấc mơ ai ngờ thấy cái post này của anh phai, cười tới quên uống cà phê luôn! Becuoi  
Anh phai ơi, kiểu này là em tuyển chồng đó ế dài dài rồi! Happy-smiley-emoticon
Cảm ơn anh phai khi vui vẫn còn nhớ đến Lan để vào đây post hình chia vui. Hôm nay Lan được nghỉ , con gái Lan cũng xin nghỉ để cùng thằng bé bạn trai của nó đi đăng ký kết hôn đó anh phai. Vậy là Lan sắp sửa làm Mẹ vợ người ta rồi....Vui lắm luôn....Chúc anh phai hoàn toàn hết đau nhức mình và chúc tất cả mọi người có 1 ngày Thứ Năm thật bình yên và thật vui... Tulip4  

Chúc mừng em Lan. Clinking-beer-mugs4

Nhưng mà,

Dù Lan: mẹ vợ người ta
Trong ai, Lan mãi vẫn là ... bé yêu  Rollin  

Ngày mới an vui nha, nhỏ cưng Heavy-black-heart4  sắp làm mẹ vợ  Lol .
Reply
(2026-08-20, 07:34 AM)phai Wrote: Chúc mừng em Lan. Clinking-beer-mugs4

Nhưng mà,

Dù Lan: mẹ vợ người ta
Trong ai, Lan mãi vẫn là ... bé yêu  Rollin  

Ngày mới an vui nha, nhỏ cưng Heavy-black-heart4  sắp làm mẹ vợ  Lol .

Cảm ơn anh phai. Dù đã 2 thứ tóc và muối nhiều hơn tiêu nhưng khi đọc thấy chữ "nhỏ cưng" của anh phai dùng làm trái tim của Lan mềm nhũn luôn! So cute!!!!😍 Lol
                                                                                   
Reply
(2026-08-20, 11:12 AM)TTTT Wrote: Cảm ơn anh phai. Dù đã 2 thứ tóc và muối nhiều hơn tiêu nhưng khi đọc thấy chữ "nhỏ cưng" của anh phai dùng làm trái tim của Lan mềm nhũn luôn! So cute!!!!😍 Lol

Vậy mới nói, em Lan dễ thương là như vậy nè  Wink, nên đi đâu cũng nhớ chốn bụi bặm có em Lan dễ thương Heavy-black-heart4 .

...
Ẻm sợ rồi, chắc ẻm nghĩ là tui muốn dê ẻm thật  Rollin
Reply
Cây Linh Sam nhỏ, thật dễ thương. Nó ra hoa khá đều đặn và có mùi hương dịu nhẹ. Buổi sáng đầu mùa thu mở cửa ban công cho gió thu lùa vào. Bên ly cà phê, ngồi ngắm hoa và ngửi mùi hoa và mùi cà phê quyện vào nhau làm lòng cũng rất thanh thản.

[Image: 20260821-072758.jpg]
Reply
Yeah, sắp có đại hội Cái Bang  Wink .

Đây là đại hội được bang chúng ưa thích nhất vì không phân biệt tuổi tác, giảm nửa giá, lại không có thuế. 

[Image: 2026-08-21-105459.png]
Reply
(2026-08-20, 06:50 AM)TTTT Wrote: Chào buổi sáng tới tất cả mọi người.... 1670184173
Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của Lan nên ghé vô đây sớm để khoe được ông Trời cho Cải lão hoàn đồng để trở về thời mà mình mới 21 tuổi trong giấc mơ ai ngờ thấy cái post này của anh phai, cười tới quên uống cà phê luôn! Becuoi  
Anh phai ơi, kiểu này là em tuyển chồng đó ế dài dài rồi! Happy-smiley-emoticon
Cảm ơn anh phai khi vui vẫn còn nhớ để vào đây post hình chia vui với mọi người. Hôm nay Lan được nghỉ , con gái Lan cũng xin nghỉ để cùng thằng bé bạn trai của nó đi đăng ký kết hôn đó anh phai. Vậy là Lan sắp sửa làm Mẹ vợ người ta thật rồi....Vui lắm luôn....Chúc anh phai hoàn toàn hết đau nhức mình và chúc tất cả mọi người có 1 ngày Thứ Năm thật bình yên và thật vui... Tulip4  Tulip4  Tulip4  Tulip4  Tulip4

Ui, chúc mừng Lan  Hug , nhỏ Lan ngày nào giờ sắp làm mẹ vợ rồi.  Cầu cho mọi sự xuông sẻ cho đôi trẻ.  Rồi đây có lẽ nàng sẽ mỉm cười trong hạnh phúc và sẽ quen đi tiếng gọi "Mẹ vợ của tôi... My mother-in-law... " hén.
Reply
(2026-08-22, 03:43 PM)JayM Wrote: Ui, chúc mừng Lan  Hug , nhỏ Lan ngày nào giờ sắp làm mẹ vợ rồi.  Cầu cho mọi sự xuông sẻ cho đôi trẻ.  Rồi đây có lẽ nàng sẽ mỉm cười trong hạnh phúc và sẽ quen đi tiếng gọi "Mẹ vợ của tôi... My mother-in-law... " hén.

Cảm ơn Jay, mấy bữa nay Lan thấy vừa vui vừa lo....Không biết lo gì luôn! Có 1 chuyện Lan muốn kể ra đây nhưng lại có liên quan tới con gái ....suy đi nghĩ lại mình ôm cái câu chuyện đó trong lòng luôn cho nó lành! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Jay khỏe không? Mấy lúc này hình như Jay cũng ít vô đây hơn phải không? Mấy lúc này Lan không thể nào nặn ra thơ dù chỉ 1 câu.....Muốn nói buồn quá mà không biết buồn chuyện gì nữa! Lan muốn điên rồi chắc! Lol
                                                                                   
Reply
(2026-08-20, 08:09 PM)phai Wrote: Vậy mới nói, em Lan dễ thương là như vậy nè  Wink, nên đi đâu cũng nhớ chốn bụi bặm có em Lan dễ thương Heavy-black-heart4 .

...
Ẻm sợ rồi, chắc ẻm nghĩ là tui muốn dê ẻm thật  Rollin

Dạ Lan không dám nghĩ như anh phai nói đâu, đừng nghi oan cho Lan như vậy anh phai ui!!!!... Shy chỉ là mấy bữa nay Lan bận với cái sump pump dưới basement thôi anh à.
Hình như 2 ngày rồi Lan không vô đây đọc kỷ nên không biết anh phai có hồi âm cho Lan cái post này....Nếu Lan làm cho anh hiểu lầm thì cho Lan xin lổi anh...Tình anh em mình vẫn bình thường anh nhé. Lan ra ngoài mở cửa cho thèng thợ sửa sump pump 1 chút....
                                                                                   
Reply
(2026-08-21, 10:10 AM)phai Wrote: Yeah, sắp có đại hội Cái Bang  Wink .

Đây là đại hội được bang chúng ưa thích nhất vì không phân biệt tuổi tác, giảm nửa giá, lại không có thuế. 

[Image: 2026-08-21-105459.png]

Anh Phai có đi phó hội thứ Sáu không vậy? Có chiến lợi phẩm gì hay cho tụi Jay ngắm với chứ...  Winking-face4
Reply
(2026-08-23, 08:27 PM)JayM Wrote: Anh Phai có đi phó hội thứ Sáu không vậy? Có chiến lợi phẩm gì hay cho tụi Jay ngắm với chứ...  Winking-face4

Đại hội 50% off của GW, mỗi năm chỉ có vài lần nên không bỏ được. Nhất định phải đi, và đi sớm trước giờ mở cửa mới mong giành được cái shopping cart  Lol .
Reply
(2026-08-22, 04:19 PM)TTTT Wrote: Dạ Lan không dám nghĩ như anh phai nói đâu, đừng nghi oan cho Lan như vậy anh phai ui!!!!... Shy chỉ là mấy bữa nay Lan bận với cái sump pump dưới basement thôi anh à.
Hình như 2 ngày rồi Lan không vô đây đọc kỷ nên không biết anh phai có hồi âm cho Lan cái post này....Nếu Lan làm cho anh hiểu lầm thì cho Lan xin lổi anh...Tình anh em mình vẫn bình thường anh nhé. Lan ra ngoài mở cửa cho thèng thợ sửa sump pump 1 chút....

Không gì đâu Lan Tulip4 , tại anh phai buồn quá kiếm người nói chuyện và ghẹo chơi, vậy thôi Heavy-black-heart4 .
Reply
(2026-08-22, 04:08 PM)TTTT Wrote: Cảm ơn Jay, mấy bữa nay Lan thấy vừa vui vừa lo....Không biết lo gì luôn! Có 1 chuyện Lan muốn kể ra đây nhưng lại có liên quan tới con gái ....suy đi nghĩ lại mình ôm cái câu chuyện đó trong lòng luôn cho nó lành! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Jay khỏe không? Mấy lúc này hình như Jay cũng ít vô đây hơn phải không? Mấy lúc này Lan không thể nào nặn ra thơ dù chỉ 1 câu.....Muốn nói buồn quá mà không biết buồn chuyện gì nữa! Lan muốn điên rồi chắc! Lol

Buồn chi, Lan? Mãi vu vơ
Nỗi buồn trĩu nặng, chẳng ra thơ
Cơn buồn níu áo đeo theo gió
Nên mãi lang thang, hoá thẫn thờ ...?

Buồn chi, Lan? Cứ ngẩn ngơ
Nhìn trời, mây gió đang chuyển mùa
Gió heo may lạnh về bên cửa
Nhớ thêm áo ấm kẻo ...từa lưaBiggrin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

*bịnh*

Please   

Chúc mừng Lan sắp được làm mother-in-law.

Cheer
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’ 

[Image: 198aa2499b024844f484fd87660bac17.jpg]

𝐇ã𝐲  𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.  

Innocent 
Reply
Hôm nay phó hội, được mùa Ếch. Dễ thương chưa.

[Image: 20260825-125636.jpg]
Reply