Lưu Ly Phố
Hổm rày tôi có món mới, chỉ cần 1 ly cà phê đặc kẹo “cái nồi ngồi trên cái cốc” , đậy nắp lại cất vào tủ lạnh, xong rồi nấu sương sáo (1 hộp nhỏ).

Không cần sữa Ông Thọ làm chi, chỉ vài muỗng cà phê, một it muỗng noissette (loại creme này vẫn uống cà phê bình thường mỗi buổi sáng) -  là có 1 ly giải khát ngon lành. Smiling-face-with-halo4



[Image: HUJcZ0F.jpeg]
Reply
(2026-04-30, 12:38 PM)lưu ly phố Wrote: Nơi nào còn nữa hay sao...
Bao trang sách cũ lao xao một thời
Người đi kẻ ở xa xôi
Giở trang ký ức bồi hồi... mỗi tôi...  Wink

Sau 75 là bị nộp sách, đốt sách ha.... LL không nhớ Ngoại có nộp không? nhưng nhớ là tủ sách vơi dần, và mình cũng đọc hết rồi hihi. Ah, truyện Hoàng Hải Thủy, Z.28 Nguyễn Văn Bình, LL cũng đọc nhiều,  thích truyện phóng tác Kiều Giang nhất.... nhưng hình như truyện bà Tùng Long, Bình Nguyên Lộc, LL  không thích giọng văn lắm nên đa số LL đọc lướt thôi đó anh Phai.... còn truyện Quỳnh Dao thì nướng tới nướng lui bao lần luôn. 

Rồi LL vào trường đi học,  không hiểu sao, lại kết bạn với nhiều người, một số bạn ở trường, một số người khác giới thiệu, chuyền tay nhau. Từ đó mới là thời gian đọc lén lút, đọc chuyền tay nhiều hơn. Kho truyện Tuổi Hoa (Hoa Tím, Hoa Xanh, Hoa Đỏ) - đó mới là thời gian đọc nhiều nhất. Dường như cái gì vụng trộm cấm đoán thì thôi thúc người khác tìm đến hihi....LL hẹn hò với người ta, ở các đường hẽm nhỏ. Có khi tới nhà, có khi hẹn đầu hẽm, rồi giấm dúi đưa truyện, hẹn ngày trả lại.... LL có một số sách của Cậu, Dì. Mình cứ đi xoay tua kiểu đó hoài, rồi có khi có người trả mình, nếu họ hong trả thì là họ đi vượt biên hay đi kinh tế mới hay đi đâu mất... xem như "trao đổi tù binh", thì LL lại có số vốn sách mới đi trao đổi tiếp. Cứ vậy mà coi tới cả hơn 2 năm luôn nha.... Nên thời gian đó xem sách truyện cũ nhiều lắm. Còn nhớ học lớp 6,7  có một tên quài quải vô, hắn cũng không xấu tánh lắm nhưng là dạng "đặc trưng", lọt thỏm trong lớp nên ít người chơi vì... giọng nói nữa. Tên hắn là y như tên gốc của boác nhà hắn vậy Lol .... Kỳ đó hong biết LL với hắn gây cái gì mà hắn đi mét ông thày dạy Văn làm ổng tịch thu mất cuốn "Bên Dòng Sông Trẹm" mượn của người ta ah (LL chưa đọc)... Thù chưa trả được tới giờ luôngggg.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Vòng Tay Học Trò nghe lời đồn đại chứ LL đọc đâu thấy gì đâu nè anh Phai. Năm ngoái có xem Youtube phỏng vấn bà Nguyễn Thì Hoàng cũng nghe kể lại thì.... đâu có gì ghê gớm lắm hihi. LL thấy truyện bà Thụy Vũ, Nhã Ca bạo hơn á. Đến giờ vẫn thích đọc lại Dung Sài Gòn - Võ Hà Anh.

Về sau, người thưa dần, truyện cũng ít đi, "đói" chữ quá nên lại phài mò vào các thư viện đọc truyện dịch, từ đó mới biết truyện Tiệp-khắc, Liên-xô, Hung-gà-rì... vv, mà đọc thôi chứ giờ hong nhớ chuyện nào ráo, ngoài Anna Karenina và Những Người Khốn Khổ, là còn mài mại...

Truyện xưa, mà hình ảnh, gáy bìa xa xưa, làm mình nhớ cảm giác ngày ấy lắm, rất bồi hồi và là một cảm giác khó tả. Còn tái bản, đổi bìa, trang trí sạch sẽ hơn, cầm trên tay mới hơn, LL hong ưng lắm, vì không còn cảm giác đó nữa....  Shy

Tuy vậy, hôm nay LL rất lấy làm an ủi vì có giải đáp cho trang báo Mai Bê Bi từ anh Phai và một người bạn. Biết được tông tích "nó" và biết là nó đã có xuất hiện thật trong thời thơ ấu của mình.  Tulip4  Smiling-face-with-halo4

Hồi ức là những điều mình đã mất đi, và điều đã mất đi mãi mãi luôn mình tiếc nhớ, nhất là tuổi thanh xuân, và chúng ta lại bị nhân lên mấy lần nỗi tiếc nhớ đó ... tuổi thanh xuân, một miền Nam gấm hoa hiền hòa bỗng một sớm một chiều tan nát  hết cả, làm sao không tiếc, không nhớ.

Ngày xưa hiền lành vô cùng, nên một cái tựa đề "Vòng Tay Học Trò" cũng đủ gây sóng gió rồi. Ôn chuyện cũ cho vui, hồi đó anh cũng mê cô giáo vô cùng và cũng lui cui nhét "VTHT" vào lớp để hộc bàn đọc lén. Vừa đọc vừa lâu lâu ngó nhìn cô thẫn thờ  Shy .

Đúng vậy lâu lâu thấy trên FB, họ post những tấm hình chụp lại sách vở xưa, cách trình bày mộc mạc và thấy dấu thời gian vương lên bìa sách để lòng nghe bâng khuâng, vời vợi những nỗi buồn, nỗi nhớ như LL nói khó diễn tả lắm
Reply
(2026-04-30, 03:54 PM)phai Wrote: Hồi ức là những điều mình đã mất đi, và điều đã mất đi mãi mãi luôn mình tiếc nhớ, nhất là tuổi thanh xuân, và chúng ta lại bị nhân lên mấy lần nỗi tiếc nhớ đó ... tuổi thanh xuân, một miền Nam gấm hoa hiền hòa bỗng một sớm một chiều tan nát  hết cả, làm sao không tiếc, không nhớ.

Ngày xưa hiền lành vô cùng, nên một cái tựa đề "Vòng Tay Học Trò" cũng đủ gây sóng gió rồi. Ôn chuyện cũ cho vui, hồi đó anh cũng mê cô giáo vô cùng và cũng lui cui nhét "VTHT" vào lớp để hộc bàn đọc lén. Vừa đọc vừa lâu lâu ngó nhìn cô thẫn thờ  Shy .

Đúng vậy lâu lâu thấy trên FB, họ post những tấm hình chụp lại sách vở xưa, cách trình bày mộc mạc và thấy dấu thời gian vương lên bìa sách để lòng nghe bâng khuâng, vời vợi những nỗi buồn, nỗi nhớ như LL nói khó diễn tả lắm

Ôn chuyện cũ thì lúc LL đi học, tụi con gái lại mê ông thầy anh Phai à, và sau này có vài chuyện tình đã thành đôi đó.  Shy

Chiều nay LL  đọc được rất nhiều bài viết, bài thơ mới ở FB, nhiều bài rất thật, LL nghĩ nhiều người đã để trọn tâm tình, cảm xúc của mình ở ngày cuối tháng Tư. Như LL hôm nay.  Wink
Reply
(2026-04-30, 05:16 PM)lưu ly phố Wrote: Ôn chuyện cũ thì lúc LL đi học, tụi con gái lại mê ông thầy anh Phai à, và sau này có vài chuyện tình đã thành đôi đó.  Shy

Chiều nay LL  đọc được rất nhiều bài viết, bài thơ mới ở FB, nhiều bài rất thật, LL nghĩ nhiều người đã để trọn tâm tình, cảm xúc của mình ở ngày cuối tháng Tư. Như LL hôm nay.  Wink

LL cưng,  Rollin

Ông thầy anh Phai chắc làm bộ khó khó vậy chứ chấm điểm dễ lắm hah LL.  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tulip4
Reply
(2026-04-30, 08:13 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng,  Rollin

Ông thầy anh Phai chắc làm bộ khó khó vậy chứ chấm điểm dễ lắm hah LL.  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tulip4

Ha ha, Cỏ iu dấu dìa tới là ... lại chơi chữ tiếp hén  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2026-04-30, 08:13 PM)Dewdrop Wrote: LL cưng,  Rollin

Ông thầy anh Phai chắc làm bộ khó khó vậy chứ chấm điểm dễ lắm hah LL.  Smiling-face-with-halo4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tulip4

Mỗi ngày Cỏ chọn một niềm vui là đi khều ông thấy anh phai  Rolling-on-the-floor-laughing4.

Nhưng mà no xì ta hoe, thấy bóng dáng Cỏ là vui rồ, dù có bị khều khều, chọt chọt  Wink .

Mọi người ngủ ngon hỉ  Heavy-black-heart4 .
Reply
Ta đem cho LL, anh phai nụ cười 
Hai nụ cười vui hay ta vui Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(ý từ QH/TCS)

LL tung tăng đi đón ánh nắng  Shy anh phai hết pùn đi gò cây nhe  Shy

Thứ Sáu đến rồi, ngày mới, tháng mới, Cỏ chúc LL iêu, anh phai cưng và các bạn tràn đầy niềm vui và nụ cười  Tulip4

LL ơi, tản mạn MNK tiếp tiếp LL ơi  Heavy-black-heart4 Hug Tulip4
Reply
(Yesterday, 10:11 AM)Dewdrop Wrote: Ta đem cho LL, anh phai nụ cười 
Hai nụ cười vui hay ta vui Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(ý từ QH/TCS)

LL tung tăng đi đón ánh nắng   anh phai hết pùn đi gò cây nhe  

Thứ Sáu đến rồi, ngày mới, tháng mới, Cỏ chúc LL iêu, anh phai cưng và các bạn tràn đầy niềm vui và nụ cười  Tulip4

LL ơi, tản mạn MNK tiếp tiếp LL ơi  Heavy-black-heart4 Hug Tulip4

Bên LL mấy ngày nay lạnh lại như chớm Đông đó Cỏ  Rolling-on-the-floor-laughing4 , trong khi hàng cây lấp ló nụ mầm xanh non mới là tửng từng tưng đó chứ.  Biggrin  

LL chưa xem xong mà phim ra hết hôm kia rồi. Bị người ta spoil hơi nhiều, và nhiều group viết ý kiến ý cò làm mình hơi  bị mất hứng chút. LL xem từ từ và sẽ viết tiếp tản mạn theo góc nhìn của mình thử hihi...

Cỏ, anh Phai và các bạn có cuối tuần vui vẻ nha.   Clinking-beer-mugs4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5
Reply
(Yesterday, 03:42 PM)lưu ly phố Wrote: Bên LL mấy ngày nay lạnh lại như chớm Đông đó Cỏ  Rolling-on-the-floor-laughing4 , trong khi hàng cây lấp ló nụ mầm xanh non mới là tửng từng tưng đó chứ.  Biggrin  

LL chưa xem xong mà phim ra hết hôm kia rồi. Bị người ta spoil hơi nhiều, và nhiều group viết ý kiến ý cò làm mình hơi  bị mất hứng chút. LL xem từ từ và sẽ viết tiếp tản mạn theo góc nhìn của mình thử hihi...

Cỏ, anh Phai và các bạn có cuối tuần vui vẻ nha.   Clinking-beer-mugs4 Heavy-black-heart4 Musical-note_1f3b5

Bên anh phai cũng lạnh run.

Có người post mấy hình lúc sáng nay nơi họ sống, phía bắc Toronto, lên FB. 
Nhìn thấy thương gì đâu  Rolling-on-the-floor-laughing4




[Image: 87wPbTl.png]

[Image: xLukKs2.jpeg]
Reply
Trời, nhìn phát nản hén anh Phai  Lol

Chỗ LL trưa nay nè, LL thích nhất là những nụ mầm xanh mới trổ màu này, tươi mát, vui vẻ, có sinh khí và cả .... mạnh mẽ nữa!
Cứ như thi đua nhau vậy, một con đường dài nhìn ngan ngát xanh.  Innocent

Hàng rào nhà người ta đã xanh xanh một màu rồi... hihi
[Image: Zv6VPXB.jpeg]

[Image: niknJsU.jpeg]

[Image: UxGe3TJ.jpeg]
Reply