Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-05, 02:07 PM)lưu ly phố Wrote: Em tạm tạm ổn chị ơi hihi. Trời đang có nắng lên, gian bếp nóng hừng hực, vừa nấu nướng mà nắng vào dữ dội quá. Đáng lẽ không phải việc em mà giờ lại ôm luôn phần lót dạ cho ca sĩ, band nhạc . May là ôm xíu xiu thôi chứ ôm hết là ná thở hihi.
Ah cái vụ không nói có này em có bị rồi, không dính tới tiền bạc mà dính qua chuyện khác, nghe mà giật mình đó chứ. May là mình rất hạn chế giao thiệp, mới hay miệng lưỡi thế gian kinh khủng lắm. 
Em làm hội chợ Tết? Chị hết xí quách với nấu nướng hay volunteer làm cho Nhà thờ, cộng đoàn rồi. Rất sợ giao thiệp và đụng chạm. Nội hôm trước đến nhà thờ mua ủng hộ hàng Tết, bác lớn tuổi tiếp đãi dễ thương, còn những người trẻ cái mặt như bánh bao chiều. Chẳng hiểu tại sao người ta tiếc một nụ cười cho nhau.
Tin giật gân nghe xong muốn té ngửa hén LLP.  Ôi! Miệng đời độc ác đáng sợ.
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-02-05, 02:44 PM)LýMạcSầu Wrote: Em làm hội chợ Tết? Chị hết xí quách với nấu nướng hay volunteer làm cho Nhà thờ, cộng đoàn rồi. Rất sợ giao thiệp và đụng chạm. Nội hôm trước đến nhà thờ mua ủng hộ hàng Tết, bác lớn tuổi tiếp đãi dễ thương, còn những người trẻ cái mặt như bánh bao chiều. Chẳng hiểu tại sao người ta tiếc một nụ cười cho nhau.
Tin giật gân nghe xong muốn té ngửa hén LLP. Ôi! Miệng đời độc ác đáng sợ.
Cũng gần gần như vậy hihi. Năm nay thành phố này nhiều hội chợ Tết nho nhỏ lắm chị.  ... em ít gặp ai nên cũng đỡ, có vài cô/bác lớn tuổi mỗi khi gọi đến là nói hoài hong ngưng, thấy cũng tội người già, con cái đi làm cả ngày, đâu có ai trò chuyện. Dì em cũng vậy, nhưng khổ là cứ coi tin tức cũ mèm rồi gọi mình hốt hoảng như là có chuyện ghê gớm lắm
Tin giật gân, công nhận họ thêu dệt hay ghê, nhân vật chính là mình mà không hay biết gì ráo.  . Để cuối tuần này em đi coi có tin gì mới hong?
Posts: 2,903
Threads: 2
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-02-05, 05:27 PM)TTTT Wrote: Hy vọng nếu có tin mới cũng là tin vui cho LL. Nói chứ dù tin vui hay hỏng vui mình; người "bị" nói tới cũng thấy vui vì người ta còn nhớ tới mình mới nói tới mình đó nha LL. 
Ha ha LL ngồi nhớ lại quả là 3 năm trước có người kể này kể nọ, mà thiệt..... hổng ham đâu Lan ơi, nhớ tới mình toàn là chuyện tào tao không hà, hong nghe chị Sầu nói "miệng đời độc ác đáng sợ" kia  . LL biết vài người cũng bị vậy nên hội hè đình đám mời mọc họ né toàn tập  . Mà cho dù có đi hay không thì người ta cũng nói hà.
Sau khi gọi cậu cháu tới lấy các phần thức ăn nhận giúp làm giùm xong thì bỗng nhưng dật dờ luôn, LL "thăng" một giấc dài, sau khi tỉnh dậy, nhìn ra trời tối thui, mặt trời sau gian bếp lặng lẽ bỏ đi hồi nào không hay, 6h chiều, màn đêm .... gọi tên, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã trôi qua một ngày.
Posts: 1,856
Threads: 37
Joined: May 2020
Reputation:
50
Posts: 7,639
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
Hôm bữa thấy LL nấu cháo làm anh phai thèm ngang nên mua hột vịt Bắc Thảo? (Bắc hay Bách  ) về để đó. Hôm nay trời lạnh quá và cũng lừ đừ nên nấu. Được cái nồi cơm điện giờ có thêm công dụng nấu cháo thật tiện.
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-07, 01:31 PM)phai Wrote: Hôm bữa thấy LL nấu cháo làm anh phai thèm ngang nên mua hột vịt Bắc Thảo? (Bắc hay Bách ) về để đó. Hôm nay trời lạnh quá và cũng lừ đừ nên nấu. Được cái nồi cơm điện giờ có thêm công dụng nấu cháo thật tiện.
![[Image: 20260207-124909.jpg]](https://i.postimg.cc/65B4pxKb/20260207-124909.jpg)
Nhìn tô cháo của anh Phai thấy ngon vì nhiều hành ngò.
Hình như Bách Thảo đúng hơn, vì là trứng ngàn năm gì đó  mọi người quen gọi Bắc Thảo, Sầu không ngoại lệ. Chắc vì là Bách Thảo nên trong tiệc đám cưới nhà hàng Tàu hay có trứng trong món khai vị.
Sầu thích món cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo (gọi theo mọi người  ), nhưng sợ mùi hăng hăng của nó, nên Sầu ngâm trong trà, học trên mạng, trước khi nấu. Lâu rồi, Sấu không ăn món cháo này vì nấu ăn 1 mình hoài, ơn quá
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,639
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-07, 03:23 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhìn tô cháo của anh Phai thấy ngon vì nhiều hành ngò.
Hình như Bách Thảo đúng hơn, vì là trứng ngàn năm gì đó mọi người quen gọi Bắc Thảo, Sầu không ngoại lệ. Chắc vì là Bách Thảo nên trong tiệc đám cưới nhà hàng Tàu hay có trứng trong món khai vị.
Sầu thích món cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo (gọi theo mọi người ), nhưng sợ mùi hăng hăng của nó, nên Sầu ngâm trong trà, học trên mạng, trước khi nấu. Lâu rồi, Sấu không ăn món cháo này vì nấu ăn 1 mình hoài, ơn quá 
Anh phai mới dò trong wikipedia thấy ghi bắc hay bách đều đúng, Bắc thảo là cỏ phương bắc, còn bách thảo là trăm cỏ. Nếu wikipedia không sai thì anh phai nghiêng về "Bắc Thảo" hơn vì đó là loại trứng do người Trung Hoa sáng tạo, và họ ở phía Bắc nước ta nên ... "thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc". Bách thảo không có lý chút nào vì làm loại trứng này chỉ dùng nước trà, tro, trấu và muối.
Anh phai làm biếng nên chỉ xắt thịc nạc thành miếng nhỏ, ướp muối rồi nấu. Giờ đọc trang wiki thấy hơi giống người Tàu nấu  . Anh phai ăn cái chi cần hành ngò là cho vào xanh cả tô.
https://en.wikipedia.org/wiki/Century_egg
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Hihi, chị Sầu, Jay, Lan, Cỏ, anh Phai ....
LL cũng gọi trứng Bắc Thảo vì nhớ mài mại là người ta gọi vậy, rồi gọi theo luôn, điển tích anh Phai nói chắc .... có lý  , chén cháo ngon quá.  ... mấy ngày nay khỏi ngủ luôn, hai ngày cuối tuần là đừ, tối hôm qua mới được ngủ thẳng một giấc, sáng dậy tính toán giấy tờ tiền nong xong xuôi nộp "bầu sô" rồi ha ha, để có giờ LL edit lại clips nhạc gắn vào nghe nha. Tiếng hát ca sĩ cây nhà lá vườn, nhưng hát khá lắm, mà tại mình bận bán hàng nên không thể thu hình hết được, phải có giờ đi lòng vòng mang về edit hihi.
LL cũng nấu nồi cháo nhỏ y như anh Phai, để dành ăn được vài buổi
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Hồi nãy thấy hình cô gái mặc áo dài hồng, mà bận khách nên không vô khen kịp, dễ thương quá LLP
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-02-09, 03:51 PM)LýMạcSầu Wrote: Áo dải kim tuyến? Chắc đang thịnh hành hả LLP? Chị cũng toàn mặc áo dài em họ ở Cali gửi cho, nhưng cô em cao lắm, chị phải đi lên lai nếu muốn mặc 
Hôm qua em thấy có vài người (chắc thường xuyên mặc), họ mặc áo dài có đính kim tuyến ẩn/hiện ở thân trước, có cô kia thì dường như cả hai thân, chìm/nổi... mà như vậy buổi tối đẹp lắm ah, lên hình lộng lẫy hơn là hoa văn thường hihi. Em không lên lai cái nào hết vì hong có giờ nữa hihi.... có người cho đôi dép đi biển cao mà mềm xèo, nhẹ lắm, mang vào thoải mái. Nên lên hình em mới được cao vậy ah chị.
Posts: 1,621
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
Vẫn như mọi năm, đưa ông Táo về trời với chè trôi nước đường thốt nốt. Bất di bất dịch, hiện giờ nhiều nơi làm chè nhiều màu sắc, xôi hay bánh chưng bánh tét, chè trôi nước cũng vậy, .... họ làm màu tím, màu xanh, màu củ dền. Tôi rất là bảo thủ nên vẫn giữ một màu cánh gián như thời xa xưa.
Mỗi một năm trôi qua, là mình già hơn, tóc bạc hơn nữa. Vậy mà gặp vài người quen cũ, như hôm ở chợ Tết, hay là mấy tuần trước đó ở clinic, những cô nhỏ nhỏ bây giờ đã bước gần sang "ngũ thập tri thiên mệnh", bao nhiêu năm gặp lại nhỉ? có người một năm, có người hai năm, có người cả bao năm không nhớ, vẫn nghe câu "chị không thay đổi, chị như xưa".... Ui chao, lại "sướng rên mé đìu hiu" nữa dzôi!
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-11, 06:00 PM)lưu ly phố Wrote: Vẫn như mọi năm, đưa ông Táo về trời với chè trôi nước đường thốt nốt. Bất di bất dịch, hiện giờ nhiều nơi làm chè nhiều màu sắc, xôi hay bánh chưng bánh tét, chè trôi nước cũng vậy, .... họ làm màu tím, màu xanh, màu củ dền. Tôi rất là bảo thủ nên vẫn giữ một màu cánh gián như thời xa xưa.
Mỗi một năm trôi qua, là mình già hơn, tóc bạc hơn nữa. Vậy mà gặp vài người quen cũ, như hôm ở chợ Tết, hay là mấy tuần trước đó ở clinic, những cô nhỏ nhỏ bây giờ đã bước gần sang "ngũ thập tri thiên mệnh", bao nhiêu năm gặp lại nhỉ? có người một năm, có người hai năm, có người cả bao năm không nhớ, vẫn nghe câu "chị không thay đổi, chị như xưa".... Ui chao, lại "sướng rên mé đìu hiu" nữa dzôi!
Món chè trôi nước nhìn đẹp, LLP khéo tay quá
Chị không đưa ông Táo vì quên đón về, bà mợ chị nói, qua Mỹ rồi, không đóng tiền điện gas mới sợ không có lửa nấu
Chắc em đâu bảo thủ bằng chị
Đúng là được khen không thay đổi sau bao nhiêu năm là thấy vui lắm lắm
Vấn thế gian, tình là chi...
|