2025-12-30, 09:00 PM
Chúc Jay
và thân quyến một mùa lễ ấm áp, bình an và năm mới vui khỏe
Xin lỗi Jay vì gửi lời chúc hơi muộn.
Xin lỗi Jay vì gửi lời chúc hơi muộn.
|
Bình yên...
|
|
2025-12-30, 09:00 PM
Chúc Jay
Xin lỗi Jay vì gửi lời chúc hơi muộn.
2025-12-30, 10:21 PM
(2025-12-29, 05:28 PM)lưu ly phố Wrote: Hôm bữa đi lòng vòng xong, tính ghé nhà Jay thì có phone gọi nên LL chạy ra xong quên luôn hihi.... Còn vài ngày là bước sang năm mới rồi. Jay nghỉ Lễ còn lâu không? Tuần này LL rảnh hơn. Hôm nay mưa gió, verglas nên ở nhà dọn dẹp không ra đường. Cám ơn Lưu Ly. Cầu mong LL năm mới an bình, hạnh phúc bên cậu con và gia đình.
2025-12-30, 10:24 PM
2025-12-30, 10:29 PM
2026-01-28, 07:57 PM
Trong nhà cũng như ngoài trời băng giá, nhưng lòng tôi thật ấm áp, nhớ lại lúc nói chuyện vói cậu con hai hôm trước:
"7:30PM is the new estimate for power restoration con ơi." "The guys don't need to work in the dark. They need to go home safely to their family. We can go another cold night." "Good for you... don't miss the internet?" "It is more important that the workers go home safely. The internet will be thêre tomorrow or whenever." "Dễ thương quá..."
2026-01-31, 01:49 PM
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, không khí lạnh buốt của mùa đông trong lành, uống vô mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời.
Thức ăn và mọi sửa soạn cho trường hợp bị cúp điện. Cầu cho bình an đến mọi người, đặc biệt những người thiết yếu đang làm việc ở tuyến đầu để bảo đảm bảo an toàn, sự thoải mái cho mọi người, và duy trì luật pháp của đất nước. Thanksgiving với Tết Tây xách dit đi chơi, lúc về bà Mẹ (Tôi có rất nhiều bà Mẹ thương lo ngoài Mẹ đẻ...) vẫn nấu sẵn đồ ăn để tôi khỏi đói bụng rồi ăn vặt. Mấy tuần trước, nỗ lực vào bếp, nấu những gì mọi người thích (vài tiếng để ra lò món cơm rang tôm) . Cá Orang roughy với Zucchini thì làm mau hơn. Jalapano, hành/celery, bằm để trong tủ đá lấy ra dùng khi cần.![]() Cứ hứa chụp cảnh bốn mùa từ một góc cạnh mà chưa làm được. Mấy tấm này cho mình nhớ mà thực hiện lời hứa...
2026-01-31, 01:53 PM
(2026-01-31, 01:49 PM)JayM Wrote: Ngoài kia tuyết vẫn rơi, không khí lạnh buốt của mùa đông trong lành, uống vô mang lại cảm giác thư thái tuyệt vời. Yummy! Bên đó có tuyết hả Jay? Jay may mắn quá, có nhiểu Mẹ thương
Vấn thế gian, tình là chi...
2026-01-31, 10:09 PM
2026-01-31, 10:14 PM
(2026-01-31, 10:09 PM)JayM Wrote: Cám ơn Sầu, Jay may mắn thiệt. Nhớ hôm nào Jay do dự có nên đi chơi tuyết ở đâu đó, giờ toại nguyện fồi, khỏi tốn tiền bay xa
Vấn thế gian, tình là chi...
4 hours ago
(2026-01-31, 10:14 PM)LýMạcSầu Wrote: Cả mấy mùa đông rồi, năm nay bên Jay mới có hai, một trận bão đá rồi bão tuyết. Coi như mãn nguyện rồi cho năm nay rồi. Jay vẫn ước có một mùa đông nào đó ra sống một tháng ở mấy chỗ tuyệt đẹp Jay đạ thăm viếng: Idaho, Montana, Wyoming...
3 hours ago
Mỗi khi phải đương đầu với sức khoẻ, tôi lại nhớ Mẹ hơn bao giờ hết. Nhớ lúc còn nhỏ tôi bi bạo bệnh, Mẹ tưởng tôi không qua khỏi, lúc nào tỉnh lại tôi cũng thấy mẹ ngồi cạnh gường.
Mấy ngày trước... "Gemini ơi, tôi có những triệu chứng này là sao?" "Seek medical help immediately..." Trời ơi, viết lại, "...là slight pain thôi mà..." "....can stem from various causes, ranging from minor to serious..." Rồi tôi cũng nghiệm ra là làm quá sức, không nghỉ ngơi đủ. Hôm qua ăn xong red snapper chiên với nước mắm, dưa leo, cơm thì thấy đỡ rất nhiều, chắc là vì cả suy dinh dưỡng như cậu con hay nói mẹ. Giờ phải quyết tâm nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ như lời Mẹ dặn. Ngày nào Mẹ còn cùng tôi ngồi bên nhau ngắm cảnh hồ núi hữu tình, Mẹ ước ao "Bố con còn, ông ấy đi câu sẽ thích lắm đây..."
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|